PDA

View Full Version : Ai có thể cứu được bạn?



Gia Nhân
28-04-2010, 12:43 PM
Ai có thể cứu được bạn?

​http://farm4.static.flickr.com/3548/3831522581_e437d3bd80.jpg





Bạn ít khi đi học, không hề tham gia phong trào gì do lớp phát động, thậm chí kì thi đến sát nút mới bắt đầu chạy.

Bạn rối rít mượn tài liệu môn này tài liệu môn kia. Hỏi, bạn uể oải, than vãn: ”Tao bận nhiều lắm, làm thêm đỡ đần cho cha mẹ…”. Cảnh báo bạn rằng kiến thức chuyên ngành ngày càng khó, yêu cầu của giáo viên ngày một cao, bạn hoảng lên, nhưng rồi cúp vẫn hoàn cúp.

Một hôm, bạn ngồi buồn thiu trong lớp, hỏi có chuyện gì bạn rầu rĩ bảo mới bị mất điện thoại, không có điện thoại không làm thêm được, không liên lạc với bạn bè được…rồi chốt lại bằng một câu đầy ý nghĩa: “Mày cho tao mượn đỡ tiền mua điện thoại, cuối tháng lãnh lương tao trả!” Hỏi bạn làm thêm gì, bạn ngại ngùng: “Công việc chân tay thôi, nói ra mắc cỡ lắm”. Nghĩ thương bạn, mình cắt tiền “học bổng u cấp” cho mượn. Đến khi khát tiền quá, mà hoài không thấy bạn lên lớp để đòi, mình đành tìm đến tận phòng trọ.
Cô bạn cùng phòng của bạn nói “nó đi chơi với người yêu rồi, phải khuya mới về.” “Thế dạo này nó làm gì mà đến nỗi mặt mũi hốc hác, tiều tụy vậy?” “Làm quái gì? Nó suốt ngày đi chơi với người yêu, suốt ngày cặp kè, nay người này mai người khác, có khi một ngày chia ca hẹn hò với mấy người, có khi đi mất tăm mất tích mấy ngày mới về, tiền ba mẹ gửi cho mang đi shopping hết ráo.” Rồi cô bạn ấy như sợ mình không tin bèn giơ ra chiếc điện thoại cũ của bạn: “Nó chê cái này xấu òm nên bán cho tao, báo với ba má là mất điện thoại rồi xin tiền mua…”

Phải người bạn hiền thục năm xưa của tôi đó không? Mình chết lặng, chưa kịp định thần thì thấy bạn về, quần áo mới coong, nước hoa thơm tám dặm, bạn uể oải thông báo: “Tao mới bị bồ đá!” ”Bị bồ đá?” Bạn nói không chút buồn bã. Chẳng ai buồn cho tình yêu vừa tắt của bạn, chỉ thấy không ưa nổi lối sống trọng vật chất kia.

Bạn ơi, làm sao bạn có thể tìm được một tình yêu đàng hoàng khi chính bạn không đàng hoàng? Sao lại mang hoài bão, ước mơ năm xưa, tiền bạc và hy vọng của mẹ cha vứt vào thùng rác? Kì thi học kì đang ào về, bạn không tự cứu mình thì còn ai có thể cứu bạn đây?

THU GIANG

Teresa_QMai
28-04-2010, 01:36 PM
:53:Mỗi người đều có một con đường cho mình lựa chọn....chọn làm công....chọn làm chủ....chọn ở không.....chọn vui chơi....chọn học hành.......... mỗi sự lựa chọn của bạn đều quyết định đến tương lai sau này của bạn....nhưng dù bạn chọn lựa con đường của mình như thế nào thì bạn cũng đừng bao giờ đánh mất chính mình . Vì khi bạn đánh mất chính bạn thì bạn sẽ là người thua cuộc trong cuộc sống muôn màu này.................:53: