migoi_sg
28-04-2010, 02:44 PM
Thiên Chúa của lòng tôi!!!!
Có vòng tay nào lớn hơn vòng tay Thiên Chúa ôm ấp, vỗ về mỗi khi chúng ta buồn bực không?
Có ánh mắt nào buồn hơn ánh mắt Cha nhân từ mỗi khi chúng ta nghịch cùng Ngài không?
Có lỗ tai nào thính hơn lỗ tai Cha từ ái khi lắng nghe lời ăn năn, cầu xin của chúng ta không?
Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của Chúa khi ta bỏ Ngài?
Có sự thành tín nào như sự thành tín của Chúa đối với chúng ta là người không xứng đáng?
Có sự hạ mình khiêm nhường nào như Chúa là đấng toàn năng, toàn trí chưa?
Có sự yêu thương nào đến nỗi hy sinh cả con một của mình cho nhân loại xấu xa này không?
Có sự cảm thông nào như sự cảm thông của Chúa không?
Có sự tin cậy nào hơn sự tin cậy của Chúa không?
Có sự tha thứ nào lớn hơn sự tha thứ cho con người tội lỗi của ta bằng Chúa không?
Có sự cầu thay nào thương xuyên bằng sự cầu thay của Chúa không?
Có sự hy vọng nào chắc chắn hơn là hy vọng vào Chúa không?
Có sự chịu đựng nào bằng sự chịu đựng của Đấng Thánh đối với chúng ta không?
Có sự khích lệ nào như sự khích lệ của Chúa với ta không?
Có ai như Ngài chưa và cũng sẽ chẳng có ai như thế. Phải biết rằng sẽ chẳng có niềm vui nào lớn hơn là khi ta quay về với Ngài, đúng không bạn?
Có vòng tay nào lớn hơn vòng tay Thiên Chúa ôm ấp, vỗ về mỗi khi chúng ta buồn bực không?
Có ánh mắt nào buồn hơn ánh mắt Cha nhân từ mỗi khi chúng ta nghịch cùng Ngài không?
Có lỗ tai nào thính hơn lỗ tai Cha từ ái khi lắng nghe lời ăn năn, cầu xin của chúng ta không?
Có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của Chúa khi ta bỏ Ngài?
Có sự thành tín nào như sự thành tín của Chúa đối với chúng ta là người không xứng đáng?
Có sự hạ mình khiêm nhường nào như Chúa là đấng toàn năng, toàn trí chưa?
Có sự yêu thương nào đến nỗi hy sinh cả con một của mình cho nhân loại xấu xa này không?
Có sự cảm thông nào như sự cảm thông của Chúa không?
Có sự tin cậy nào hơn sự tin cậy của Chúa không?
Có sự tha thứ nào lớn hơn sự tha thứ cho con người tội lỗi của ta bằng Chúa không?
Có sự cầu thay nào thương xuyên bằng sự cầu thay của Chúa không?
Có sự hy vọng nào chắc chắn hơn là hy vọng vào Chúa không?
Có sự chịu đựng nào bằng sự chịu đựng của Đấng Thánh đối với chúng ta không?
Có sự khích lệ nào như sự khích lệ của Chúa với ta không?
Có ai như Ngài chưa và cũng sẽ chẳng có ai như thế. Phải biết rằng sẽ chẳng có niềm vui nào lớn hơn là khi ta quay về với Ngài, đúng không bạn?