Ðăng Nhập

View Full Version : SỐNG HIỆN DIỆN TRỨƠC NHAN CHÚA



Ti_Amo
29-04-2010, 07:49 PM
SỐNG HIỆN DIỆN TRỨƠC NHAN CHÚA
Thực hành theo các thư của Thầy Lôrensô Phục Sinh
( 1614- 1691)

Sự thực hành lành thánh nhất, cấn thiết nhất trong đời sống thiêng liêng là sống hiện diện trứơc nhan thánh Thiên Chúa. Điều này hệ tại ở việc tập quen sống với Chúa, khiêm tốn nói chuyện với Ngài và âu yếm đối thoại với Ngài mọi nơi, mọi lúc, không theo luật lệ, hình thức nào; nhất là khi gặp cám dỗ, thử thách, khó khăn, khô khan, chán nản và ngay cả những lúc bất trung tội lỗi. Phải thừơng xuyên biến những hành động của chúng ta thành cách nói chuyện đơn sơ, ngay thật với Chúa, không cầu kỳ.

Phải nghiêm chỉnh mực thứơc trong tất cả mọi tác động của chúng ta, không cuồng nhiệt, vội vàng, tâm hồn xao lãng. Phải hành động cách êm dịu và thân thương với Chúa, cầu xin Ngài đón nhận công việc của chúng ta, và nhờ sự chú tâm liên lỉ tới Chúa như thế, chúng ta sẽ bẽ được cổ quỷ dữ và tứơc khí giới của chúng.

Trong khi làm việc hay trong khi làm các hoạt động khác, ngay cả khi đọc sách, dù là đọc sách thiêng liêng, khi chúng ta đọc kinh hay làm những việc lành đạo đức bên ngoài, chúng ta phải biết ngừng lại đôi phút, càng nhiều lần càng tốt, để tôn thờ Thiên Chúa trong tân đáy lòng mình, cảm hửơng Ngài, chúc tụng Ngài, xin Ngài giúp đỡ, dâng Ngài con tim của chúng ta và cảm tạ Ngài.

Còn gì làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn là trong ngày muôn ngàn lần chúng ta từ bỏ các tạo vật để ẩn mình và tôn thờ Ngài trong cung lòng mình?

Về sự trung thành của chúng ta, chúng ta không thể dâng Chúa chứng từ nào cao đẹp hơn là bằng cách ngàn lần từ bỏ tạo vật để có đựơc Đấng Tạo Hóa. Sự thao luyện này dần dần sẽ diệt lòng tự ái chỉ tồn tại nơi tạo vật. Nhờ những hồi tưởng thừơng xuyên đến Chúa từ từ sẽ diệt đựơc lòng tự ái đó.

Không cần thiết là luôn luôn phải có mặt trong nhà thờ để có thể ở với Chúa. Chúng ta có thể biến con tim mình thành một nhà nguỵên, trong đó thỉnh thoảng chúng ta đi vào để gặp gỡ, tâm sự với Chúa. Tất cả mọi ngừơi đều có thể thân mật tâm sự với Chúa.

Khi khuyên một hiệp sĩ áp dụng thao luyện này, thầy Lôrensô viết rằng: " Chỉ cần một việc hứơng lòng lên với Chúa là đủ, nhớ đến Chúa, tôn thờ trong lòng dù đang lúc phi ngựa, gươm cầm trên tay. Đó là những lời kinh, dù rất ngắn ngủi nhưng lại rất đẹp lòng Chúa, và trong khi nguy hiểm, thay vì nản chí, lại càng giúp thêm can đảm". Thầy khuyên ông nên thực hành như thế càng nhiều càng tốt; cách cầu nguyện này rất cần xứng hợp và cần thiết cho ngừơi lính hằng ngày gặp nguy hiểm cho tính mạng và thừơng cho phần rỗi của mình.

Sự thao luyện sống hiện diện với Chúa như thế rất ích lợi cho việc chiêm nguyện, vì tránh cho tâm trí quá căng thẳng, giúp kết hiệp với Chúa, nên dễ dàng giữ đựơc bình lặng khi cầu nguyện.

Trích trong sách" Kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa", của thầy Lôrensô Phục Sinh, nhà xuất bản Le Seuil

Bản dịch Việt ngữ trích trong sách Giờ cho Chúa, của Linh mục Jacques Philippe.

Đánh máy: AbbA :4: