Ðăng Nhập

View Full Version : MỪNG NGÀY CỦA MẸ 09.05.2010



Ti_Amo
30-04-2010, 07:49 PM
MỪNG NGÀY CỦA MẸ
09.05.2010


http://artfiles.art.com/5/p/LRG/9/989/SZFW000Z/happy-mothers-day-mother-and-child-in-wind.jpg

CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC BÀ, CÁC CÔ, CÁC CHỊ VÀ CÁC EM ĐƯỢC DIỄM PHÚC LÀM MẸ

XIN CHÚA GIÊ SU VÀ THÂN MẪU NGƯỜI XUỐNG ƠN TRÊN TẤT CẢ CÁC BÀ MẸ TRÊN THẾ GIỚI
:love::love::love:

jolly_oneself
30-04-2010, 08:26 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/05/03/11/22401241368631.JPG
Con về ăn cá với canh
bát cơm Mẹ nấu bát tình Mẹ thương
Ngoài đời có miếng cao lương
cũng không bằng bữa cơm thường Mẹ cho
mấy đời ai có thước đo
đại dương lòng Mẹ mà dò bao sâu .

bethichconlua
04-05-2010, 02:54 AM
:118:Mẹ Ơi !..Con Yêu Mẹ...:secret::hug::6:

Maryt
04-05-2010, 09:57 AM
Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất đến Mẹ nhé! Mẹ của con...


(http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Me-My-Tam.IWZECZZI.html)http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Me-My-Tam.IWZECZZI.html

maria_hanh98
05-05-2010, 08:30 AM
http://ecard.tuoitre.com.vn/ECardData/others/Ngay%20cua%20Me/Ecard%2026.gif

Gia Nhân
05-05-2010, 08:47 AM
Xin Thánh Maria hiều mẫu luôn ở bên các bà mẹ.
Để làm tấm gương sống động cho bức tranh cuộc sống và dẫn đưa các đứa con đến bến bờ vinh quang.
Và làm sáng danh Chúa.

http://www.nhaccuatui.com/m/ODMdtJpJGK

Maria_thubinh
06-05-2010, 02:08 PM
Mẹ ơi, con yêu mẹ! Nguyện xin mẹ luôn ở mãi bên con!

Teresa_QMai
06-05-2010, 02:53 PM
:53:LÒNG MẸ:53:
---o0o---

Gái lớn ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi, mặc áo ra chào họ
Rõ quý con tôi, các chị trông!

Ương ương dở dở quá đi thôi!
Cô có còn thương đến chúng tôi
Thì đứng lên nào! Lau nước mắt
Mình cô làm bận mấy mươi người.

Này áo đồng lầm, quần lĩnh tía
Này gương, này lược, này hoa tai
Muốn gì tôi sắm cho cô đủ
Nào đã thua ai, đã kém ai?

Ruộng tôi cày cấy, dâu tôi hái
Nuôi dạy em cô tôi đảm đương
Nhà cửa tôi coi, nợ tôi giả
Tôi còn mạnh chán! Khiến cô thương!

Ðưa con ra đến cửa buồng thôi,
Mẹ phải xa con, khổ mấy mươi!
Con ạ! đêm nay mình mẹ khóc
Ðêm đêm mình mẹ lại đưa thoi./.

Nguyễn Bính
1936

dominico_dung
11-05-2010, 12:11 AM
Gia đình ta nghèo từ bao đời và dân giã, nên mọi nghi thức tựa xa xỉ và trịnh thượng!
Thôi thì, ngẫm lòng 365 ngày là 365 đóa hồng Kính Dâng Mẹ, mẹ nhé! Có khi tươi rói, mà cũng có khi héo queo héo quắt à! Song, chẳng thấy Mẹ buồn đâu! Chỉ toàn là cười! Mà có quạu thì cũng phải cười vì con luôn làm hề cho mẹ cười mà lị! Khì khì!

Thế Mẹ nhé! Cho con xin đóa Hồng một ngày để trao tặng cho người con yêu dấu, người xứng đáng để thay thế Mẹ cho cuộc đời của con khi Mẹ không còn! Yeah! mẹ sẽ cười, lại cười và mãi cười!


Thằng nghịch tử của Mẹ!

http://www.youtube.com/watch?v=tdKR29RKLRM


(Nguồn: từ bloger)