PDA

View Full Version : Gởi cho nhau những lời yêu thương



Bố Già
30-04-2010, 08:47 PM
Ngày con viết lên dòng chữ yêu thương gởi đến cho Mẹ, gởi qua cho anh, chuyển cho dì, cho một ngươì bạn.

Có khi là dòng thư gởi trả lời giải đáp thắc mắc hay đang lo lắng, ưu tư.

Con có biết đâu đó là những thông điệp yêu thương, mang lại niềm vui, hy vọng, hay nối kết yêu thương trong gia đình, giữa bạn bè. Hay đem lại sự ấm áp cho người đang thất vọng hay đang muộn phiền.

Và rồi chính con nhận lại được nhiều nhiều các thông điệp yêu thương từ khắp phương, muôn hướng.

Tạ ơn Chúa, Cám ơn người, cám ơn đời. Xin mãi gởi cho nhau những thông điệp yêu thương.

strawberrybaby
01-05-2010, 09:50 AM
Ngày, tháng, năm...

Thông điệp đến người tôi yêu,
... Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ là người con yêu quý nhất trên trần gian này, con không thể nào sống thiếu mẹ. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con đã xúc phạm đến mẹ, con yêu mẹ...mẹ là tất những gì con đang có, mẹ luôn là ngọn đuốc sáng soi chiếu đường cho con đi, con biết mẹ luôn dìu dắt con trong bước đường đời gian truân, thử thách.

Mẹ ơi, con sẽ đánh đối tất cả mọi thứ để níu giữ mẹ lại, mẹ ơi đừng xa con mẹ nhé!

Bố Già
01-05-2010, 07:20 PM
Hôm nay,

Chúa mời con đi ra, hạt giống rơi vào lòng đất nếu không "thối đi" không thể đâm chồi nẩy lộc, không thể sinh hoa kết quả.

Chúa mời con lên đường, dù con đang run rẫy, mệt mõi, dù rằng con như muốn chùn chân, dừng bước.

Chúa nói : "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con xin Chúa Cha sai nhiều thợ gặt nhiệt thành đến."

Con lên đường, con sống thật, con sẻ chia. Vượt qua cái tôi, vượt qua các ngăn cách, vượt qua bao trở ngại, để đi đến, để đi cùng. Già rồi mà Chúa vẫn muốn con cất bước lên đường, đồng hành, yêu thương. Và thi thoảng làm vài chuyến xe ôm từ thiện, xe ôm bác ái giúp người.

Con gởi lên Chúa trong tâm tình yêu thương, một hương kinh dâng Chúa, cầu cho các linh hồn vừa qua đời, được hưởng nhan Thánh Chúa.

Bố Già
03-05-2010, 04:38 PM
Lời Thân Thương của Thầy Chí Thánh :

"Thầy yêu thương anh em, Thầy ban chính Thân Mình..."

"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em, đến hiến mạng mình vì anh em."

"Với dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ thầy là anh em hãy yêu thương nhau"

Chúa ơi, Thầy ơi... Xin dạy con yêu thương, xin thêm lòng mến, đốt lữa mến trong con.
Con nguyện mãi bước theo Thầy dù đường đời gập ghềnh và chân con mỗi lúc mỗi mỗi chậm chạp, run run. Xin Lòng Mến mãi cháy sáng trong con.

Con yêu Chúa, yêu Thầy, và yêu anh chị em con như con đã được yêu thương, vì con đã được đón nhận.

Bố Già
09-05-2010, 02:53 AM
Ngày Của Mẹ,

Xin dâng lời kinh Ave Maria kính Mẹ.

"Avê Maria con dâng lời chào Mẹ,

Avê Maria con dâng lời chào Mẹ,

Khi trời tắt nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con dâng lên lời ca Avê Maria."

Và tỏ đôi khúc cùng mẹ, Mẹ Già của tôi :

Mẹ ơi, con dù bao nhiêu tuổi, với mẹ, con cũng luôn cần được ủ ấp, chở che... Dù bóng mẹ ngày một thấp xuống do gánh nặng của cuộc đời, và trỉu nặng của tuổi tác.

Chúng con làm sao quên đựơc những hy sinh mọi thứ để mẹ có thể lo lắng nuôi dạy anh em chúng con.

Làm sao chúng con quên được, sự nghiêm khắc, và gương mẫu của mẹ... mà nhờ đó, anh em chúng con qua cái thời ương bướng tuổi trẻ cách êm đềm, để nên cơ, nên đồ, có sự, có nghiệp.

Ngay cả lúc này, khi tuôỉ đời anh em chúng con đã bóng chiều xê xế rồi, mà bóng mẹ như vẫn mãi ủ ấp chúng con... Nhìn cảnh mẹ già cày cục từng tí kẻo tốn kém cho con cho cháu. Hay dành tí tí tiền mà ai đó biếu cho, để cho cháu tí quà, tí tiền đi học, cái áo, cái quần mới đầu năm đi học...

Mẹ không giữ chút chi lại cho mẹ cả. Mẹ tôi một đời vô sản, dù chắc chắn luôn lo lắng vô bờ cho con, cho cháu, cho bà, cho chị cho em. Và con thấy nhờ thế mẹ bằng an vô sự qua mọi biến binh...

Mẹ ơi, tóc con bạc, bạc mà tóc mẹ chỉ tí tí muối vẫn còn đen.

Ngày của Mẹ, con cầu cùng Mẹ Maria ban cho Mẹ của con thêm thêm tuổi nhiều nhiều vui, an hưởng tuổi già trong ân sủng và bình an của Chúa, cùng lòng thương mến hiếu thảo của con cháu, cùng sự quý mến của bà con, anh chị em.

Bố Già
11-05-2010, 03:06 AM
Chúa ơi,

Con nằm yên bất động, dán chặt vào giường,
Mệt Mõi, đau đớn khắp cơ thể, tinh thần như yếu nhược.
Bên cạnh con, ai nhỉ, thấy ai đâu....?
Mọi thứ im lìm, lặng thinh,

Ngoài người mẹ già lam lũ suốt đời vì con,
Suốt ngày kinh nguyện, âm thầm làm những công việc nặng nhọc,
Không từ nan, không kể lễ, không than phiền,

Con thì mắt nhắm nghiến, đầu nặng chì, thân thể rã rời, rũ rượi....
Vài cuộc điện thoại, vài tin nhắn... thì "giúp cái này nhe, làm cái kia tí... Không được hả, gấp lắm...!!
Vậy hả, Thôi nghe !!! "
Xong rụp...

Lòng con hơi chợt buồn...Nhìn ánh mắt mẹ già, lặng lẽ, xót xa... có chút gì đó, như trách trách ai đó vô tâm, hay đơn giản "Đời là vậy !!! là thế đó!!!" "Hãy cậy dựa vào một mình Chúa nhe con...", Thực sự thấy bình an, nhưng chắc chắn đau đau hơn, khi bao năm mẹ già chứng kiến, cảnh đời nhịp vui, nhịp buồn cùng con trong đời Dâng Hiến và Phục Vụ.

Thế đó, Chúa ơi. Dâng Chúa tất cả hoà lời Kinh-lễ con dâng mỗi ngày. Cầu nguyện cho Giáo Hội, cho mẹ con, gia đình con. Và đặc biệt cầu nguyện cho anh em con, TH, CĐ con, cho các bệnh nhân đang hấp hối, đang thất vọng hay những người trẻ đang tuyệt vọng giữa đời.

Chúa ơi, Con Yêu Chúa. Chúa ơi, Xin Giữ Con sinh mạng an toàn, để ngày ngày con ca khen Tình yêu Chúa và phụng sự Chúa suốt đêm ngày.

Bố Già
18-05-2010, 10:55 PM
18.5.2010.

Mừng TCVN trong 3 tuổi.

Chúc mừng.

Xin Chúa chúc lành.

Xin ban xuống muôn ơn lành cho từng người.

Vui cùng niềm vui của mọi người.

Bố Già
21-05-2010, 02:00 PM
Lạy Chúa, hiệp thông với anh chị em Thánh Ca Việt Nam dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn. Từng ngày, từng ngày con xin dâng lên Chúa lời Kinh nguyện, những hy sinh nhỏ bé, thầm lặng, cầu nguyện cho mọi người bình an, nhận tràn ơn Chúa, sống tốt đời sống Kỉtô hữu, yêu thương chia sẻ và nâng đỡ nhau.

Lạy Chúa, qua Chúa con gởi tới mọi người lời cầu chúc tốt đẹp nhất, thân thương nhất.

Bố Già
23-05-2010, 11:11 AM
Tha thứ để không mất đi những bạn bè thân thương,

Tha thứ để được giải thoát và giải thoát :khỏi giận ghét, thù hiềm.

Tha thứ để được tha thứ, thứ tha vì đã được thứ tha.

Tha thứ mãi...

Xin gởi tặng các bạn của tôi "Bạn Thân".

Bạn nhé thân thiết mãi, tha thứ mãi nhe...

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW688OOI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Teresa_QMai
23-05-2010, 11:40 AM
:53:Cám ơn Bố Già về bài hát rất ý nghĩa và rất hay con rất thích bài hát này cám ơn Bố Già nhiều lắm ...^^ con cũng có 1 người bạn thân y như bài hát này đó ^^ con rất mong sẽ gặp lại bạn ấy trong một ngày không xa ^^:53:

Bố Già
24-05-2010, 05:21 PM
"Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữa nhà, rồi mới sinh ông"

Câu nói đơn sơ, nói lên rằng, có con ở đời thì mới có cha, có ba, có bố...mới lên chức. Có cháu, thì mới lên chức ông.

Khi các con hiện diện giữa đời, và tiếng kêu papa, bố bố, thì bố mới thành là Bố Già. Bố Già của các con.

Luôn bên cạnh, luôn dõi mắt trông theo bước chân các con trong đời.

Thi thoảng, gởi những lời động viên, những trao đổi, chỉ dẫn đến các con.

Rồi, từ đó, bố điều chỉnh cuộc sống với bao mối bận tâm, bao điều khắc khoải, và ao ước các con luôn khỏe, an lành, và sống thiện, sống tốt đạo giữa đời.

Nguyện Chúa chúc lành cho các con, khỏe luôn các con nhé.

Bố Già của các con tôi.

Bố Già
24-05-2010, 08:21 PM
Hôm nay, Chúa ơi, con mệt lữ.

Chứng kiến cảnh một người cha cực không tấc đất, không mái nhà, phải chạy đôn, chạy đáo để làm thủ tục "cho con".
Trả lời câu hỏi "mẹ các cháu đâu?" Bé út đã đơn sơ trả lời rơm rớm nước mắt : "Mẹ con bỏ con về sài gòn rồi".
Nhìn người cha trung niên, "tha" - dắt ba mái đâu xanh thơ trẻ, lếch tha lếch thếch, chỉ có 1 cái bọc ni long màu đen đựng áo quần. Không nhà, không tấc đất cắm dùi, không cơm ăn, thiếu áo mặc... Chúa ơi, thương quá đi thôi.

Con đã tìm các địa chỉ của bạn bè, và liên lạc... Chờ đợi và phải thu xếp cho 4 cha con có cái ăn, và chỗ ngã lưng qua ngày trong lúc chờ đợi.

Chúa ơi, bạn bè con đã đồng ý, con mừng quá... Rồi đây ba mái đầu xanh thơ trẻ có chỗ nương thân, được chăm sóc, nuôi dưỡng và được học hành. Nghe tin ấy, người cha phấn khởi, dù rằng mình phải cho con. Cho vì ích lợi của con, dù xót xa, nhưng không còn chọn lựa nào khác... Ánh mắt của người cha lúc ấy, có hạnh phúc, có đau đáu xót xa vì rồi sẽ xa con. Vì biết rằng con mình sẽ khóc, sẽ nhớ...

Chúa ơi, con viết những dòng chữ này, đang lúc ba mái đầu xanh thơ dại đang quây quần bên con. Mắt ướt, mặt còn động những giọt nước mắt nhớ nhớ. Cha của các cháu lại tất tưởi đi về quê xa làm giấy tờ, thủ tục cần thiết. Bên các cháu, Chúa ơi, con thật thấm thía. Tình Cha Con, Mẹ- Con... Và Tình Chúa.

Đúng là sinh cháu giữa nhà rồi mới sinh ông.

Chúa ơi, chúc phúc cho các mái đầu xanh nhe Chúa.

Tạ ơn Chúa và cám ơn các bạn của con.

Bố Già
25-05-2010, 11:09 PM
Tôi không có những đứa cháu như thế!!! Chúng nó không thể ở nhà tôi!!!
.............
Nó bỏ đi đâu rồi, không biết??? Ông đưa nó đi đâu thì đi.


Nghe lời nói trả lời qua điện thoại mà xót xa, nghẹn đắng.
Nghiệp quả của cha mẹ, còn ba đầu thơ trẻ bơ vơ nhận chịu sự từ khước...

Khác với giọng nói nhẹ nhàng, chân thành của các bạn tôi :


Bg cứ xuống đó, xuống đó rồi gọi.
BG đi bằng gì xuống đây? Có ai đi theo với không?
Sáng mai đưa mấy cháu ấy xuống nhe.

Bố Già
26-05-2010, 08:53 PM
Và rồi, 3 mái đầu xanh đã được đến mái ấm. Cơ sở nuôi dưỡng chăm sóc trẻ của một dòng tu nữ, như bạn tôi đã hứa.

Từ từ, từng bước với những chia sẻ, với việc làm thủ tục giấy tờ cần thiết, mà đơn giản. Tôi chuyển tiếp các cháu cho các Sơ. Từ việc các cháu làm quen với chỗ, với người với môi trường. Và với những lời giải thích đơn giản chân thành, các cháu đã hiểu đủ để dù nhớ nhớ, nhưng đồng ý ở và hứa với tôi "Ông về, về đi, mấy cháu ở lại, và gắng học hành".

"Ông đi nhe con, ông đi làm kiếm rùi tới góp nuôi các con. Ngoan và gắng học giỏi nghe."

"Chào các Sr, BG về. Các bạn ở lại nhe. Cầu nguyện cho cộng đoàn, Xin Chúa chúc lành cho hội dòng, cho các bạn, các cháu mà bạn tôi đang lo lắng, chăm sóc, nuôi dưỡng."

Bố Già
01-06-2010, 11:08 PM
Chúa ơi,
con chở người đến với tổ ẩm,
Con chở người về với gia đình,
Con chở người đến để gặp người thân.
Con chở người, để rồi người lại chở người.
Và nhiều lúc, con tiển người về nơi vĩnh hằng.

Luôn là những chuyến xe đúng hẹn, luôn là những chuyến xe đầy yêu thương, gieo niềm tin, gởi trao hy vọng.

Bố Già
05-06-2010, 04:54 PM
Ngày 30.5, ngày TCVN dâng lễ Tạ ơn Mừng Sinh Nhật lần 3. Mừng 3 năm hồng ân. Ngày Gặp Chúa trong Tâm tình Tạ ơn, Ngày gặp nhau trong tình thương mến.

BG ở xa, không về được. Luôn hiệp thông cầu nguyện, Dâng Chúa tạ ơn và cầu nguyện cho mọi người, cho tcvn.

Chúa ơi, xin ban muôn ơn lành và chúc phúc cho từng thành viên, và gia quyến bạn bè.

gioannew
05-06-2010, 09:00 PM
Ngày, tháng, năm...

Thông điệp đến người tôi yêu,
... Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ là người con yêu quý nhất trên trần gian này, con không thể nào sống thiếu mẹ. Mẹ ơi, hãy tha thứ cho con, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của con đã xúc phạm đến mẹ, con yêu mẹ...mẹ là tất những gì con đang có, mẹ luôn là ngọn đuốc sáng soi chiếu đường cho con đi, con biết mẹ luôn dìu dắt con trong bước đường đời gian truân, thử thách.

Mẹ ơi, con sẽ đánh đối tất cả mọi thứ để níu giữ mẹ lại, mẹ ơi đừng xa con mẹ nhé!
ui cảm động quá!nhớ mẹ ghê đó nha
:102:

Bố Già
08-06-2010, 12:54 PM
Vừa nhận tin, "Bố ơi, con thi tạm tạm. Tệ nhất môn Sử. " Con nói, nhưng vẫn thấy chi đó buồn buồn, mệt mõi. Có gì đó trong con như đang vướng mắc, lo lắng.

Thương lắm, mà không biết nói chi, ngoài lời ủi an học tốt thi giỏi gắng giữ sức khỏe và ổn định tinh thần, mới thi cử tốt. BG luôn cầu nguyện cho con.

Hy vọng các con luôn khỏe. Tin rằng các con luôn nỗ lực sống tốt, hữu ích. Và vững niềm tin trong cuộc sống.

Bố Già
08-06-2010, 01:04 PM
Ngày ấy năm xưa ba năm,
chỉ mới biết coi nhà,
chỉ biết đi thưa về trình,
chỉ biết đếm 1,2,3
Chỉ biết ăn và ngủ,
Chỉ biết vui cười khóc
Chỉ mới biết dỗi hờn,
Thi thoảng biết pha trò,
Biết vòi vĩnh, nhỏng nhẻo.....
Ba năm ấy cũng là ba.
ba năm nay cũng là ba,
xưa nay giống mà khác.
Giống về khoảng thời gian,
Khác về biến cố, nghĩ suy.

Suy đi nghĩ lại cũng chỉ là ba...tuổi.

Bố Già
11-06-2010, 04:15 PM
Bố ơi, con mệt lắm, bối ơi con đừ rồi.

Tiếp sức cho con với nhè....

Bố ơi, bố ơi, bố là tàu hỏa cho con dạo chơi.


BG lại nhớ về bố của mình, Cha của mình và Thầy của mình. 3 con người đó đã góp công rất lớn, từng ngày xây dựng vun đắp đời BG.

Quên sao được hình ảnh thân thương, quen thuộc.
Quên sao được, kể cả những lời dạy bảo, thi thoảng răn đe, hay cả roi đòn răn phạt.
Quên nổi sao, vòng tay ấm áp, bàn tay mạnh mẽ dắt bước trong đời.
Quên sao được, mãi mãi nhớ luôn. Khắc ghi trong tim.

Bố Già
13-06-2010, 10:31 AM
Một tin nhắn, xa xa như lãnh tránh, như trách cứ, như giấu trong đó nhiều lo âu, buồn phiền. "xin mọi người, xin cầu nguyện..."

Con ơi, vững bước nhe con. "Đừng bao giờ khuất phục, đừng bao giờ để cuộc đời đè bẹp, làm cho ngã quỵ".

Bước từng bước chắc chắn, mạnh dạn dấn bước, Chúa là sức mạnh là thành lũy luôn bênh đỡ, phù trì cho ta.

Bố Già
24-07-2010, 07:45 PM
già rồi ngẩm lại....
lắm điều nói ra, rút lại sao được,
nói rồi... hay thì tuyệt.
Nói rồi, .........dỡ......là tiêu.
đánh lưỡi 7 lần thế vẫn.. có lúc sai...

Già khôn hơn, kinh nghiệm hơn, ít nông nỗi... thế mà già ... đâu thể không sai...

Nói sao nhỉ về những lời đã nói ra.......... muộn màng hối lỗi.......vết thương đau hằn sâu, khi nào lành, khi nào tàn phai...........

Mưa ..........buồn............ đau.......... lời nói gió thoảng bay muôn phương.........chạnh lòng.... mong mưa nước trôi, rữa sạch...............

Bố Già
28-07-2010, 12:05 PM
Không níu kéo điều đã mất.

Quyết giữ để không ai phải bị tổn thương.

Gởi những ai thân thương, lời nhắn : "DẤU ẤN ĐẦU TIÊN" khắc ghi.

daodoidep
28-07-2010, 01:00 PM
Có khi con nhăn nhó ba khi ba nhậu sai
Có khi con cằn nhằn ba khi ba nghĩ tới lời người ngoài nói
Có khi con la lối ba khi ba nói gì không đúng ý con
Có khi con giận ba khi ba làm gì không đúng với con nghĩ
Có khi con hổn với ba khi ba làm mẹ buồn
Có khi con hối hận
Có khi con đau lòng
Có khi con buồn
Có khi con khóc
Có khi có khi tội của con đối với ba nặng lắm
...............................................
Nhưng ba ơi hãy nhớ 1 điều thôi
Là con thương ba nhiều lắm
Con chỉ mong sao ba được nghĩ ngơi trên chốn thiên đàng.
Con gái của ba thương ba nhiều lắm.
Điều này con chưa bao giờ nói với ba
Bây giờ muốn nói cũng đã muộn rồi
Xin Chúa hãy chuyển lời nói này tới ba con " con thương ba nhiều nhiều lắm"

longtintuyetdoi
28-07-2010, 03:16 PM
Chúa ơi!Con biết thời gian trôi đi ko thể lấy lại được.Ba năm tuy ko phải là dài cũng ko qua ngắn nhưng ba năm đã để lại trong con biết bao kỉ niêm con sẽ nhớ mãi nhưng kỉ niệm thân thương đó.Chúa đã đưa con đến gặp gỡ với những con người đó.Thực sự con rất muốn nói những lời nói tốt đẹp của con dành cho họ.Nhưng khó quá Chúa ơi.Xin Chúa giúp con gửi đến họ những lời thân yêu nhất cùng với lời cám ơn chân thành của con đến họ.Con cám ơn Chúa nhiều... lắm

Bố Già
12-08-2010, 10:34 PM
Một người em báo tin, anh ơi ba em bệnh nặng lắm rồi, Bác sĩ chê, đã cho xuất viện, chiều nay về, Anh cầu nguyện cho ba em, gia đình em. Rồi một người bạn báo tin, cầu nguyện cho ba mình với nhe.
Rồi nhiều người nhắn gởi cầu nguyện cho mình, cho con, cho cháu, cho em với nhe, hay cho gia đình.
Thì ra cái nghề chính của mình là cầu nguyện, cầu nguyện liên lĩ.
Cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ, cầu nguyện để tạ ơn Chúa là Cha, Cầu nguyện trong lễ tế chiều hôm, và Ca khen đón ban mai ló dạng. Cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc, ân nhân và những ai xin cầu nguyện.

Lạy Chúa, đời con vừa sống vừa là lời kinh nguyện cầu. Dâng Chúa và trao đời tất cả.

Thân phận, trách nhiệm và công việc một người đưa khách trên các chuyến xe đời.

bekinhcan0612
13-08-2010, 09:05 AM
Bãi Giá.Ngày...tháng...năm...
Gửi người c ju nhất trần gian này!
D* ơi!...Dì là người c ju nhất,c k thể k có d*,nhưng làm sao được,đi tu thì làm sao mà có đc d* bây giờ?Thời gian này đây,những ngày cuối ở bên nhau,d* být c buồn,c cũng být d* buồn.Con gái lúc nào cũng nhớ đến d*,d* hãy sống thật tốt...thật quảng đại...sẽ có ngày chúng ta lại đc gặp nhau..đó là nhà Cha ta.Thời gian trôi nhanh d* nhỉ?mới đấy mà gần 2 năm rồi còn gì?nhớ ngày đầu tiên gặp nhau,c hỏi tụi nó:d* nào là d* mới zậy bây?tụi nó chỉ tay và bảo:Đấy...D* đó à,xinh nhở.Thật ra lúc trước c chưa quan tâm gì tới d*,ca đoàn lúc đầu cũng gét d* lắm,vì mỗi lần tập hát thì d* gắt gỏng vs tụi c.Nhưng riêng c lúc ấy,c chả thích cũng chả ghét.Lúc ấy,chắc d* buồn và tủi thân lắm nhỉ?xl~ nhé!vì những lỗi phạm,những câu nói,những hành động làm d* k đc vui.Thôi đc gòi...ôm cái:).Từ đây về sau sẽ tốt hơn trước.Lúc này yêu d* lắm cơ,k thể k yêu d*.Vì d* yêu và quan tâm con gái lắm...:)con gái là niềm vui của d* mà...:).

Nếu sắc đẹp là một tội ác thì D* đáng bị tử hình

Chào D* nhá.
Con gái 0f D*
Mỹ Linh

bekinhcan0612
13-08-2010, 09:37 AM
To: YÊSU

Chào Cha yêu!
lúc này Cha có khoẻ không?Có vui không Cha?Chắc là buồn lắm nhỉ?Vì con không nghe lời Cha dạy,con còn lì lượm,không vâng lời Cha.nhưng con být lúc nào Cha cũng yêu và quan tâm con.Con cũng yêu Cha lắm Cha ạk.Cha là tất cả đời con mòz...hiii...con yêu Cha vô đối.Xin Cha thánh hoá con để con thuộc trọn về Cha,để con chỉ sống cho mình Cha,luôn být phục vụ Cha và mọi người.Làm việc nhiệt tình hơn.
Lạy Cha con být con đã yêu Cha nhưng chưa yêu Cha hết lòng.Con đã phục vụ tha nhân nhưng chưa phục vụ họ hết sức.Con být mình còn sa vào mùi trần nhiều lắm.Nay con qua cấp 3 rồi.Chắc Cha být chứ.Con gái của Cha bây giờ đã lớn rồi nhé...3 năm nữa thôi con sẽ sống cho Cha,...hiihiii...
Cuộc sống,có những lúc lôi kéo,cuốn con vào những cuộc chơi,những đam mê của trần thế,...mà làm con quên mất Cha,...quên mất tình bạn với Cha.Nhưng Cha yêu à!trong lòng con chỉ có mỗi mình Cha là gia nghiệp,xin Cha ban cho con nhiều sức sống,xin Cha cùng con gìn giữ ơn gọi này nhé!Để ơn gọi của con ngày càng vững như những hạt lúa tươi tốt mà Cha đã gieo vào cánh đồng truyền giáo của giáo hội.Con xin Cha năm học mới này của con.Không být con có học nổi không?vì con đang thử với kiến thức của mình,mà chọn ban Tự Nhiên (nâng cao)Nhưng con tin,có Cha luôn bên con,luôn bổ sức cho con.Con tin là mình có thể làm được tất cả.
Thôi chào Cha nhé!Chúc Cha vui vẻ nha...!!!:hug:

Con của Cha

Bố Già
19-08-2010, 09:59 PM
Mẹ Maria ơi,

Những ngày qua, con trong cơn phập phồng với các tin khẩn, và đa số là tin lo, tin buồn. Nhiều người thân của con trong cơn túng ngặt. Mà con thì phận già đa đoan, không thể đến được. Con đã và xin gởi lên Mẹ lời cầu xin của con cho những người đang lâm nạn, đang nằm trên giường bệnh, đang lo âu, muộn phiền. Con con con nghẹn lời, xin Mẹ phù giúp nguyện thay.

Mẹ ơi, thương đỡ nâng.

Bố Già
24-08-2010, 08:51 PM
Rồi những ngày, từng ngày giọt, giọt thời gian trôi qua.

Nhưng người thân yêu già đi và giã từ cuộc sống trần gian.

Và để lại yêu thương đong đầy. Xin sống quãng đời còn lại với tất cả nhiệt tâm, đáp lại ơn sâu nghĩa dày.

bekinhcan0612
30-08-2010, 09:25 AM
To: Soeur KT
D* lúc này c thấy D* buồn nhiều nhỉ?
C đã xl d* rồi mà...
sao d* cứ để trong lòng hoài thế...
cứ đêm về...những lúc người ta ngũ say...thì d* cháu mình trò chuyện...
d* bùn hoài...c cũng có vui đâu...
hôm đó d* giận c dữ quá nhỉ...
d* quát làm c sợ wa' đi...
xl mà...
nhưng mà c nói đúng có sai k...
mà d* lại thế...
thôi..
đừng bùn nữa nhé...
con gái xl mà...
con gái đã cố gắng làm cho d* cười rồi còn gì...
con gái của d* vui d* k mún sao...
con gái nói nhìu d* cũng nói...
mà nói ít thì d* cũng hỏi lí do...
hừm....
thôi thôi...
vui lại nhé...k bùn nữa...
Thương nhìu mà...
:8:
hé hé....

Dauan_tinhyeu
30-08-2010, 10:47 AM
Tân Châu, ngày này tháng này năm này...
Dì ju zấu...
Thấm thoát đó cũng gần 10ngày Dì cháu mình rời xa nhau rùi Dì nhỹ :12:
C nhớ Dì lắm... Nhớ nhiều lắm... Dì ơi :2:
Sài Gòn nhộn nhịp có làm Dì vui ko Dì ??? Dì có khỏe ko ???
Con gần đi rồi Dì ơi, có lẽ hơm đó con sẽ đến thăm Dì. Con sẽ được nói chuyện với Dì nhiều hơn... Dì nhé :105:
Dì có mail chắc Dì cháu mình vẫn liên lạc với nhau đc dài dài mà, fải ko Dì ??? :8:
Con vẫn sống, vẫn viết bảng, vẫn làm việc, vẫn học và... vẫn wuậy phá như ngày nào :92:
Hii... Con...
Con h0k bít nói ji bi giờ nữa... Nhưng con muốn viết nên "lá thư" này... Dù Dì ko đọc đc nhưng con cũng mong là ai đó cũng hiểu đc tình cảm con dành cho Dì :92:
Dì ơi...
Dì luôn vui nhé... Con sẽ mãi cầu nguyện cho Dì :1:
Con...

Ag.Mr Tuyến

Bố Già
29-10-2010, 02:22 PM
ngày ngày ngày

tháng tháng tháng

năm năm năm rồi lại năm...

là gì nhỉ?

chợt nghe : răng mà ri hè, lạ quá mới hôm qua còn nói chuyện với nhau, mà hôm nay lại vô đó nằm. Thời gian vụt trôi, và thoáng qua đã khác rồi.

Níu làm chi, kéo làm chi. Hãy sống trọn ngày hôm nay, thương nhau cho trọn vẹn, hãy nói lời yêu thương, tha thứ khi chưa muộn màng; Cho nhau ăn, cho nhau uống, sống với nhau để rồi ngày mai không phải hối tiếc, giá mà, giá mà.... những lời đó thường làm thêm quặn đau.

hongbinh
29-10-2010, 02:35 PM
ÁO XƯA DÙ NHÀU
CŨNG XIN BẠC ĐẦU
GỌI MÃI TÊN NHAU

Yến Châu
29-10-2010, 06:52 PM
Ngày còn bé chỉ thích Tết, Tết được ăn ngon, mặc đẹp, được đi chơi, và khoái nhất là được lì xì. Nghe người lớn chúc hay ăn chóng lớn thấy hay hay. Thế mà bây giờ thấm thoát đã qua tuổi 40. Thấy mai nở là chạnh lòng. Buồn, Vì mình già đi, Cha Mẹ yếu đi mắt mờ hơn chân chậm hơn , còn nhiều việc phải làm quá, cứ sợ không kịp thực hiện. Cũng may, ngẫm lại mình cũng đã làm được nhiều điều để không hổ thẹn với bản thân, với tha nhân và đặc biệt là với Chúa.
Bốn mùa trôi qua mà chẳng chờ ta, chẳng để ý đến ta. Vậy hãy cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Một mai khi tất cả qua đi thì vẫn còn thấp thoáng đâu đó hình ảnh thân thiện của ta trong ký ức người thân, bạn bè.Như lời bài hát " Khát Vọng" của nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn:



Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đồi núi vươn tới những tầm cao

Hãy sống như biển trào, như biển trào để thấy bờ bến rộng
Hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông

Và sao không là gió, là mây để thấy trời bao la?
Và sao không là phù sa dâng mỡ màu cho hoa?

Sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Và sao không là bão, là giông, là ánh lửa đêm đông?
Và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung?

Sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc?
Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư?

Bố Già
17-12-2010, 06:51 PM
zô lại chuồng xưa, lối cũ, ràn bò lừa trống không, máng cỏ trống nằm chơi vơi,



dịch dịch : tai xanh, lỡ mồm long móng, h5n1...h5n2,

lũ, lũ, lụt lụt trôi trôi, ngập ngập, úng úng...

Đói đói, rách rách, nát nát...

Ước ước, người người sống sống, an an, bình bình.

Chuông chuông, ngân ngân, vang vang ...

Ơn Thái Bình............Chúa Giáng Trần:


Vinh Danh Thiên Chúa Trên Trời,


Bình An Dương Thế cho người người.

Bố Già
27-01-2011, 06:58 PM
Mãi mãi nhớ một cháu nhỏ chỉ biết khóc oe, oe yếu ớt, nhưng có sức sống mãnh liệt, "sống còn", và sinh linh bé bỏng đó đã vượt qua bệnh tật, định mệnh để sống. Và vươn mãi để sống. Và đặc biệt miệng luôn nở một nụ cười, và có tên gọi là "Cháu bé chỉ biết vui".

Nhớ mãi chuyện con lừa, bị sập xuống giếng cạn, đã hất hất những cục, xẻng đất mà chủ nó và những người nông dân xóm giềng đổ xuống muốn giúp nó kết liễu cuộc đời, kẻo phải đói khát, và mệt kiệt... Để rồi cuối cùng, con lừa đã trồi lên và thoát khỏi giếng cạn, để tiếp tục sống.

Peter Nguyễn
27-01-2011, 07:27 PM
Đời có lắm mấy khi vui,
tại sao ta không vui,
để đời luôn đẹp...
như một câu chuyện cổ tích không có kết thúc...
...Bắt đầu suy nghĩ là bắt đầu gặm mòn...!!!

maria_huong
28-01-2011, 08:02 AM
Cám ơn, xin chỉ nói lên hai tiếng cám ơn. Cám ơn cha mẹ, dù cha mẹ đã khuất, cám ơn những người đã dìu dắt con từng bước, cám ơn người Cha đã nâng đỡ, dạy dỗ, chia sẻ và giúp con bước đi trong tình yêu Thiên Chúa, để con khám phá ra Ngài là tất cả cuộc đời con. Cám ơn các con ngoan của mẹ luôn là nguồn an ủi lớn lao của mẹ, và sau cùng là cám ơn bố già vì những kỷ niệm thơ ấu đang hiện lên trong ký ức. Cám ơn một năm đã sắp qua được bình yên, và một năm mới lại sắp đến...

Bố Già
01-02-2011, 02:52 PM
Cuối năm, tính sổ, để khỏi bị tính sổ.

Tôi nợ người một lời cám ơn không kịp,
Tôi nợ người một lời tạ lỗi vì những thiếu sót do thân phận bất toàn,
Tôi nợ người vì chuyến xe đời lỡ hẹn,
Tôi nợ tôi những dự tính chưa tròn,
Tôi nợ đời những ân lộc tuyệt vời đã cho tôi sống ở dương gian.
Tôi nợ bạn tôi những tâm tình, những lời động viên, những tình cảm chất chứa, cả những lời phiền trách, ta thán.

Mong rằng không phải thảnh thốt kêu lên :
Nợ Trần Gian, ai trả??? Trả cho Ai???

Vì lời Chúa dạy, anh em đừng nợ nhau điều gì ngoài Tình Thương Mến.

Đức ái yêu thương tất cả, tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả...

Và vì Đức Mến xin mọi người niệm tình xóa nợ...

Để chỉ còn một sự ràng buộc chân tình và duy nhất đó là Tình Thương Mến.

Giuse Ghi
01-02-2011, 04:26 PM
huhu con chỉ biêt nói con yêu cha me lắm lắm ...mới hôm nào ba mẹ ôm con , bồng con. trên đôi tay của ba mẹ và chỉ no cho con ăn học cho băng mọi người ....con không biết kể sao hết chỉ biêt nói ,con yêu ba mè nhiều lắm ... dù xa ba mẹ nhưng con sẽ sống và làm như những gì ba mẹ đã bun đắp cho con.................ba mẹ ơi con yêu ba mẹ lắm huhuhhuh

XIN CHÚA BAN CHO GIA ĐÌNH VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU NHỎ BÉ NÀY LUÔN TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG BÊN NHAU

Bố Già
05-02-2011, 01:54 PM
Ngày Tết, Ngày Tết cho nhau lời Yêu Thương, cho Nhau những tấm lòng, cho nhau và cùng nhau thực hiện những hành động cụ thể của Đức Ái, Với Đức Ái và bằng Đức Ái.

caretocom
17-02-2011, 02:15 PM
Lonely in the empty house, I am listening the songs we shared. I don't know what to do nor think about anything but you with everything belongs.
I am at the middle of nowhere. My heart beats follow the rhythms of the songs that drive my mind to you with lovely memories.
I will never spend any tears for you! Whenever I find something got into my eyes and my nose itches, I turn my face to the sky and asking none for nothing.
I know somewhere out there, you are living your life and thinking of me.
And I know that you are praying for me everyday and thank God for everything we have had.
Be keep your feet stably in every steps, on the way you chose.
You are always on my mind.

http://www.nhaccuatui.com/m/nDtFvk4K5N

Bố Già
10-03-2011, 11:47 PM
Mùa Chay : Sám hối trở về và Tin vào Tin Mừng.

Sám hối trở về là Hành Động của Yêu Thương. Trở về vì yêu thương, trở về nhờ Yêu thương và trở về để sống trong yêu thương.

Trở vì vì nhận ra Chúa Yêu Thương. Và chắc chắn cũng chất chứa yêu thương. Và cũng thực ra VỀ để Được Yêu Thương và để Yêu Thương - Đáp trả Tình Chúa yêu con, đáp trả tình người yêu con, và trao ban yêu thương.

Bố Già
19-03-2011, 12:26 AM
lễ thánh Giuse. Mừng.

Cầu nguyện
cho Bố Quá Già là lm tóc bạc lù khụ,
cho em tui là lm tóc đen,
cho bạn tui lại cũng là lm tóc tiêu muối.
và cho người anh lm một đời âm thầm, im hơi lặng tiếng.

Cầu cho các bạn tui, em- cháu - con tui chọn thánh Giuse làm bổn mạng.

Xin Chuá chúc lành và ban muôn ơn. Con cũng tạ ơn Chúa biết bao ơn huệ Chúa đã ban cho Các vị đó và cho chính con qua lời cầu bầu, phù trợ của Thánh Cả Giuse.

Bố Già
12-05-2011, 10:09 PM
Cho nhau lời Yêu Thương, cho Nhau những tấm lòng, cho nhau và cùng nhau thực hiện những hành động cụ thể của Đức Ái, Với Đức Ái và bằng Đức Ái.

onggiachonggay_99
13-05-2011, 06:19 AM
hãy cùng nhau đọc lơì kinh chính chuá Giêsu đã dậy (kinh lậy cha) và cùng nhau hát bài Kinh Hoà Bình để cảm nghĩ về tình yêu thương cuả chuá cho ta và bổn phận cuả chúng tya phaỉ làm gì cho nhau ?

Bố Già
14-05-2011, 06:53 PM
Hi. cuộc sống vẫn xoay, dù ta có muốn cưỡng lại. Và thế khi biết buông đi những gì vướng víu, mắc mớ. Đời ta trở nên thanh thản, bình yên.

Cầu mong cho tất cả bè bạn, chiến hữu thân yêu luôn được bình an trong mọi cảnh huống của đời sống. Và vượt qua những thử thách, đau thương gặp phải trong cuộc đời.

Bố Già
23-05-2011, 04:04 PM
Cuộc đời mọi chuyện cứ trôi. Thời gian là dòng chảy có lúc là thác cuộn dữ dội, có lúc êm đềm phẳng lặng.

1hatcat
25-05-2011, 01:39 AM
chúc cụ già luôn khỏe, trẻ và bình an trong cuộc sống bộn bề

Bố Già
01-06-2011, 07:13 AM
Gởi lên đây vài tấm hình, khi về quê hương dự lễ Tạ ơn Ngọc Khấn cha Khai Khẩn Giuse Đỗ Bá Ái và Kim Khấn Cha cựu Quàn Xứ Giacôbê Bùi Chung. Tâm Tình tạ ơn Chúa và biết ơn Các Ngài.

Bố Già
01-06-2011, 07:28 AM
một chút một chút tâm tình

Bố Già
01-06-2011, 08:11 AM
Niềm vui tiếp tục, và chia sẻ niềm vui.

bekinhcan0612
19-06-2011, 12:17 PM
Ba ơi, Ba khỏe không?
Ba đang ở đâu? Làm gì thế?
Có đang dõi mắt theo con gái đang sống ở trần gian này không?
Hôm nay, ngày Father's day...
mà con không có Ba bên cạnh để gửi đến Ba những lời yêu thương nhất...
Con với Ba xa nhau cũng gần 10 năm rồi, còn gần 1 tháng nữa là ngày Ba xa thế gian 10 năm. Con luôn nhớ, nhớ nhiều lắm...
Ba có nhớ con gái không?
Bước đầu, con đã thực hiện điều Ba mong muốn rồi, con đang dự tu Ba à...cũng sắp đến ngày con vào Dòng lần 2 rồi đó...Ba vui không?
Dù không ở bên nhau, nhưng con vẫn không quên cầu nguyện cho linh hồn của Ba...
Chúc Ba ngày Father's day, vui vẻ và hp bên những lời chúc của con nhé.
Con yêu Ba...

http://giadinh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2008/12/20081225082519674/cha-va-con-gai2-400.jpg

1hatcat
23-06-2011, 11:53 AM
yêu! là gì? ............................................

Bố Già
10-10-2011, 08:20 PM
Chúa ơi, mấy ngày dong duỗi hành trình xe ôm liên tỉnh, con gặp những cảnh đời éo le, đau khổ. Nổi lòng dâng lên nhiều xót xa, đau đớn.
Một gia đình người bạn tuổi thơ, có gia đình, với 3 người con nhỏ 2 gái và 1 trai. Thì 2 cháu lớn và nhỏ bị tổn thương não, chậm phát triển, mình cháu gái giữa là tỉnh táo để tiếp thu bài vở để có thể học hành. Nỗi đau chưa dừng lại, cháu gái lớn dù bị bại não, ngơ ngơ chưa được 9 tuổi đã bị xâm hại tính dục, 2 vợ chồng bạn tôi đau đớn gạt nước mắt gởi cháu vào một trại nuôi dưỡng trẻ khuyết tật của các Dì Phước để cho cháu được bình an, được nuôi dưỡng bảo vệ.

Cảnh thực đời thực, thành lời kinh quyện dâng lên Chúa, xin Chúa nâng đỡ bạn con, gia đình bạn con. Cùng cho con biết chia sớt với bạn con gánh nặng cuộc đời.

silk_flower109
11-10-2011, 04:21 PM
Xim cùng Bố Già cầu nguyện cho một người bạn của mẹ, cũng là ân nhân của con, xin nâng đỡ cô trong nỗi hoạn nạn này!

Bố Già
01-01-2012, 08:55 AM
Ngày năm mới.

Một khởi đầu trong An Bình. Chúc cả nhà luôn bình an.

Chúc người người luôn thái hòa.

Nhà Nhà sống hòa thuận yêu thương.

Xin Chúa ban muôn ơn lành. Dâng năm mới cho Chúa. Dâng dâng cả cho Ngài.

Bố Già
20-01-2012, 02:07 PM
Ngày từng ngày, giờ từng giờ, ý thức cuộc sống là trao tặng những gì đã nhận lãnh, như dòng sông cứ chảy và cũng chính nhờ đó mà được gội rửa, không ố đục, bùn nhơ.

Mãi mãi nhận lãnh và trao tặng đơn giản như mở tay và nối mãi vòng tay.

Bố Già
27-01-2012, 10:09 PM
Ngày Xuân, lại nhớ cố hương, nhẩm đi nhẩm lại bài hát "Xuân này con không về". Mai vẫn vàng đầu ngõ, vẫn có tiếng của bao trẻ thơ đầu ngõ...Mà trong nhà, vắng tiếng cười giòn tan của người con đang vắng mặt. Khỏe luôn nhe Mẹ. Vui luôn nhe Anh, nhe Chị. Các Cháu luôn an lành, ngoan hiền... Bạn bè thân quen giờ mỗi người một phương, luôn nhớ tới nhau, cầu chúc cho nhau thịnh đạt, an vui, gia đình đầm ấm.

Peter Nguyễn
27-01-2012, 10:35 PM
Xuân về hoa mai nở,
tình người luôn ở mãi trong tim...
dù xa dù gần...
thấm đượm tình thương yêu,
ấm áp hai tiếng gia đình.
Chúa xuân ơi, xin ở mãi trong lòng chúng con !!!

Bố Già
05-02-2012, 01:23 AM
Ngày vui mà thao thức,
Ngày buồn lại ngáy vang,
Chuyện đời hay chuyên đợi,
Nghịch lý mà thuận lý.
Vui sao nước mắt lại trào,
Buồn tái tê miệng tươi rói,
Đời là thế, thế là đời.

Vì bao lẽ đó, tuổi càng già, tóc càng bạc nhanh. Cũng lẽ đó, già ít ngông cuồng, rồ dại. Dù rằng người già vẫn luôn là người rút lui đầu tiên trong các cuộc tố khẩu.
Già không còn cái thời : Ăn như tu ( cực khổ) ở như tù ( chen nhau mà ở) nói chuyện lãnh tụ ( toàn là những điều dao to búa bự - thay đổi thế giới, thay đổi vũ trụ, và thay đổi đổi thay thế này thế nọ... dù chẳng mấy thay đổi bản thân).

Ngồi buồn bến xe đêm, khua bàn phím vài hàng gửi lại.

Bố Già
26-04-2012, 01:06 PM
xe cứ chạy, chân cứ đi, mà tâm buồn rười rượi bởi xăng giá, và lắm cảnh bạo hành, vô luân.

Nhưng nhớ lời Thầy dạy : " Đời không là thế nếu có Đức Ái, lòng đầy Yêu Thương".

Nên vẫn đi, vẫn làm, vẫn âm thầm chia sớt buồn vui, sướng khổ đem chút hơi ấm cho anh chị em, cho người cận kề đang cần sự đỡ nâng, chút cảm thông....

Bố Già
15-05-2012, 09:07 PM
Mắt ngày càng mờ, chữ viết ngày một to, càng to, thế mới hiểu quy luật thời gian.
và trẻ 2 đầu cuộc đời : tập viết cũng chữ to, giờ viết hay đọc cũng chữ to.
Qua chuỗi ngày đời sống, càng dễ cảm thông, dễ tha thứ hơn, và cũng dễ quên hơn, hay là mau quên, chậm nhớ - chắc là thế.
Thêm một tuổi đời, càng thấm thía và càng cảm thông, thương mến các bậc tiền bối hơn. Cám ơn Công Đức Sinh Thành của Cha Mẹ, Tri ân những tình cảm, tấm lòng, gương mẫu đong đầy theo từng con chữ của Thầy Cô qua nhiều năm thàng.
Tri ân, cám ơn. Và sống từng giây phút trong sự sung mãn của Ân Sủng và Yêu Thương, nên lời nguyện dâng đáp trả dù rằng chẳng bao giờ là đủ, và xứng đáng. Amen.

maiyeuem479889
15-05-2012, 09:26 PM
Ai rồi củng sẻ già củng sẻ kết thúc cái kiếp người mà thượng đế ban tặng này .Sống ở trên đời phải biết vị tha quan tâm giúp đở mọi người trong cuộc sống. Cuộc đời chẳng được bao nhiêu hảy sống đúng với nghĩa của nó !

Peter Nguyễn
16-05-2012, 12:51 AM
Yêu thương cần thể hiện rõ chính con người của mình, xin đừng lên án ai... khi chính ta chưa phải là người công chính!?!
Sự đời có mấy ai hiểu được đúng nghĩa của hai từ: THA THỨ !!!

haipham
17-05-2012, 10:09 AM
THA THỨ nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng , đơn giản vì chúng ta là con người .

Bố Già
08-07-2012, 10:06 PM
Khi hiểu được yêu thương là thế nào? Và khi hiểu được yếu đuối, hiểu được ta là người? Có lẽ lòng sẽ bao dung hơn, dễ động lòng phản tỉnh hơn. Chyện 2000 năm vẫn đang vọng lại. Khi Chúa Giêsu nói, ai trong anh em không có tội hãy ném đá người này đi. Thì Tin mừng thuật lại, đám đông tố cáo, và có cả mưu toan gài bẫy Chúa rút lui dần, bắt đầu từ người lớn tuổi...

Lời yêu thương, chắc chắn cũng là lời tha thứ. Và lời Tha thứ chắc chắn chứa đựng 100% yêu thương.

T Phương Đông
09-07-2012, 08:11 AM
Tâm hồn biết tha thứ sáng như viên ngọc quý. Tấm lòng biết quên đi lỗi lầm của tha nhân lại càng sáng rực và lấp lánh như các vì sao.
Lạy Chúa xin cho chúng con biết quên đi lỗi lầm của anh em mình(ít nữa là đừng nhắc đi nhắc lại)với một tấm lòng yêu thương thật sự, như Chúa hằng yêu thương và quên lãng những tội của con !

Rabouni
09-07-2012, 11:00 AM
Gủi đến các em thí sinh những lời yêu thương và cầu chúc cho các em luôn bình an, bình tĩnh và xin Chúa soi sáng để các em thật bình tĩnh làm bài thi

Bố Già
11-08-2012, 11:30 PM
Đầu Tuần Vui........Giữa Tuần vui........ Và Cuối Tuần Vui.Với những chuyến xe đời.

Vậy mới hiểu thế sự, sự thế, ...

Dù sao thì vẫn vui, vẫn có thể tiếp tục chạy, tiếp tục các chuyến xe đời.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em chúng con. Cho những người mà con đã gặp trong suốt tuần nhe Chúa. Cùng thức tĩnh tất cả trước biển đời đầy cạm bẫy, đầy thử thách.

Bố Già
06-02-2013, 09:39 PM
Cuối Năm, chợt gặp lại chỗ này chỗ kia, thấy các bạn bè trai trẻ ngày nào giờ lụ khụ, trái tính, trái nết: nói nhiều, cố chấp, gia trưởng...

Xin Chúa cho chúng con biết càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, đạo đức thánh thiện, nên gương sáng. Đừng trở nết trái tính, trái nết thành già mà mất nết.
Nguyện Chúa thương nhận lời.