PDA

View Full Version : CẨN THẬN KHI TIẾP XÚC VỚI NHỮNG HIỆN TƯỢNG KHÁC THƯỜNG



littlewave
01-05-2010, 04:29 PM
CẨN THẬN KHI TIẾP XÚC VỚI NHỮNG HIỆN TƯỢNG KHÁC THƯỜNG


LTS: Theo lời khuyên từ tác giả Michael Brown của Spiritdaily.com thì chúng ta cần cẩn thận trước những hiện tượng về thị nhân, người chữa lành hay người có 5 vết thương thánh… vì có thể họ là những người được Chúa ban ơn riêng nhưng cũng có những người là do Satan cho các ơn ấy. Vì thế, chúng ta không nên tự tiện đặt tay cho ai hay xin họ đặt tay cầu nguyện cho mình nếu như không có sự cầu nguyện sâu lắng và không ăn chay.

Từ trước đến nay, chúng tôi đã viết nhiều về những người được ơn thị kiến và nhận được các ơn lành đặc biệt của Chúa; nay trong bài này, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe hiện tượng về một nữ tu do Satan hướng dẫn để đóng kịch.

Nhiều thế kỷ trước, ở nước Tây Ban Nha (Spain) có một nữ tu dường như thánh thiện và làm nhiều phép lạ. Bà có những vết thương thánh, được thị kiến, được nghe tiếng nói nội tâm (Locution), nhưng sau này người ta khám phá ra rằng những dấu hiệu ấy đến từ ma quỷ. Rồi bà được trừ quỷ trên giường bịnh trước khi chết.

Bà sinh năm 1487, vào tu viện khi được17 tuổi. Năm 1504, bà được chọn làm Mẹ Bề Trên của tu viện suốt ba lần. Theo lời kể của nhà thần học nổi tiếng Augustin Poulain thì:

“Từ khi bà được 5 tuổi thì ma quỷ hiện ra với hình dáng các vị thánh khác nhau và hắn tạo cho bà một ước muốn mạnh mẽ là bà muốn làm thánh. Khi bà được 13 tuổi thì linh hồn bà chứa đầy những tà thần mê đắm phù hoa, kiêu căng và đam mê khoái lạc. Ma quỷ nói về hắn và hứa với bà rằng nếu bà đồng ý thì hắn sẽ làm cho bà nổi tiếng khắp nơi vì sự thánh thiện của bà. Thế là bà đồng ý và Satan trở nên người hướng dẫn bà. Trong ít nhất là 30 năm, bà được tất cả những sự khoái lạc mà bà mong ước. Có những ngày bà mong cho hắn xuất khỏi bà vì có nhiều lần bà khiếp sợ khi hắn hiện ra với bà dưới những hình dạng ghê tởm.

Ma quỷ cho bà biểu hiện những dấu hiệu thánh thiện như ngất trí, được nâng lên cao, nói tiên tri và những điều tiên tri xẩy ra như bà đã tiên báo. Bà ta còn tự tạo ra những vết thương “thánh” cho mình. Trong suốt 11 năm, bà làm cho người khác tin rằng bà không ăn uống thực phẩm, nhưng rồi sau đó, bà bí mật ăn uống.

Trong suốt 38 năm, tức là đến năm 1543, bà thành công trong việc lừa dối các nhà thần học tài giỏi nhất ở nước Tây Ban Nha, các vị Giám Mục, các Hồng Y, và những người có thẩm quyền. Người ta từ khắp nơi đến hỏi ý kiến bà và cho bà tiền.

Đến khi gần chết, bà mới xưng tội mình ra một cách công khai và tỏ ra hối tiếc. Các nhà trừ quỷ đến giải thoát bà và làm cho ma quỷ phải thua cuộc. Cuối cùng, bà bị kết án và giam giữ tại một tu viện khác của Dòng bà."
Vì thế, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận. Nếu những “thị nhân” nào kiêu căng và không vâng lời bề trên thì đó có thể là dấu hiệu của người giả hình.
Gần đây, trong khi tác giả Michael Brown cầu nguyện để xin Đức Mẹ Maria hướng dẫn thì trong đầu ông ấy bỗng có câu nói của Đức Mẹ Maria rằng:
“Thị nhân ấy nhìn thấy Mẹ nhưng không phải lúc nào cũng được nghe Mẹ nói.”
Michael Brown
Kim Hà lược dịch
(memaria.org)
19/3/2010

Xz_petty_zX
01-05-2010, 07:46 PM
Ối petty đọc mà nghe run mình luôn.

khẩn
01-05-2010, 09:52 PM
hi nghe nhu tưởng tượng thôi tớ ko thấy ko tin,bầy giờ nhiều thông tin giả năm..........hihi