PDA

View Full Version : BIỆT KHÚC



Đông Phố
02-05-2010, 03:04 PM
Tôi sợ lắm thay một buổi chiều,
Khi hoàng hôn xuống với cô liêu.
Thì bóng hình ai dần xa khuất,
Bỏ lại con đường vắng quạnh hiu.

Tôi sợ lắm thay một buổi chiều,
Tiễn chân người đi dáng liêu xiêu.
Về nơi xa ấy chiều hoang tím,
Bỏ lại mình tôi nhớ thương nhiều.

Tôi sợ lắm thay một buổi chiều,
Khi nhìn ra phố vắng đìu hiu.
Lại nhớ về em, người con gái,
Mà tôi hằng mãi vẫn còn yêu.

Xin viết tặng em bài biệt khúc :
Thôi nhé từ nay vĩnh biệt người !

Ngày 3/4/2010 - Đông Phố