maria_hanh98
02-05-2010, 10:42 PM
Tháng năm là tháng của Me
Ngàn hoa tươi thắm rộ khoe hương nồng
Một lòng tin tưởng cậy trông
Mang hoa dâng Mẹ khát mong một điều
Trọn đời luôn được Mẹ yêu
Hộ phù che chở, vượt nhiều hiểm nguy
Ngắm hoa ngũ sắc mà suy
Nhân đức của Mẹ đồng quy một đường
Xin vâng, nhân đức khiêm nhường
Chúa ban công phúc Nữ Vương thiên đình
Nhìn chân dung Mẹ đẹp xinh
Con luôn yêu kính cho tình lên ngôi
Dòng đời năm tháng chuyển dời
Một lòng kính Chúa, yêu người thân thương
Dẫu muôn nguy khốn trên đường
Mẹ hằng cứu giúp, yêu thương con nhiều.
Ô kìa, mây đỏ ráng chiều
Tôn vinh danh Mẹ, tình yêu thắm nồng
Hằng ngày con vẫn cậy trông
Mẹ luôn ủ ấp con trong ân tình
Hoa hồng rực rỡ tươi xinh
Xin dâng lên Mẹ chuỗi kinh Kính mừng.
M.Buttoe
Ngàn hoa tươi thắm rộ khoe hương nồng
Một lòng tin tưởng cậy trông
Mang hoa dâng Mẹ khát mong một điều
Trọn đời luôn được Mẹ yêu
Hộ phù che chở, vượt nhiều hiểm nguy
Ngắm hoa ngũ sắc mà suy
Nhân đức của Mẹ đồng quy một đường
Xin vâng, nhân đức khiêm nhường
Chúa ban công phúc Nữ Vương thiên đình
Nhìn chân dung Mẹ đẹp xinh
Con luôn yêu kính cho tình lên ngôi
Dòng đời năm tháng chuyển dời
Một lòng kính Chúa, yêu người thân thương
Dẫu muôn nguy khốn trên đường
Mẹ hằng cứu giúp, yêu thương con nhiều.
Ô kìa, mây đỏ ráng chiều
Tôn vinh danh Mẹ, tình yêu thắm nồng
Hằng ngày con vẫn cậy trông
Mẹ luôn ủ ấp con trong ân tình
Hoa hồng rực rỡ tươi xinh
Xin dâng lên Mẹ chuỗi kinh Kính mừng.
M.Buttoe