PDA

View Full Version : Xin link lời nhạc thánh ca của Lm Quang Uy



SELINAN NGUYEN
23-04-2008, 10:43 PM
Các anh chị ơi,

Có thể cho em xin link lời và nhạc (file pdf) của Lm. Quang Uy và nhạc sĩ Viết Chung được không ạ?

Nhân tiện em cũng muốn xin lời và nhạc của bài Xuất hành (Lm. Hoàng Kim): Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Ngài cao cả v.v và bài Hiệp dâng của nhạc sĩ Anh Tuấn.

Em xin hơi nhiều ha hihihi, nhưng em thực sự cần, vì em đang phụ trách sao chép lại những bài hát cũ viết tay của ca đoàn em ạ.

Các anh chị giúp em với nhé.

Em cám ơn các anh chị nhiều ạ.

Selina Nguyen

SDB
24-04-2008, 07:17 AM
Các anh chị ơi,

Có thể cho em xin link lời và nhạc (file pdf) của Lm. Quang Uy và nhạc sĩ Viết Chung được không ạ?

Nhân tiện em cũng muốn xin lời và nhạc của bài Xuất hành (Lm. Hoàng Kim): Vang lên muôn lời ca, ta ca ngợi Chúa, vì uy danh Ngài cao cả v.v và bài Hiệp dâng của nhạc sĩ Anh Tuấn.

Em xin hơi nhiều ha hihihi, nhưng em thực sự cần, vì em đang phụ trách sao chép lại những bài hát cũ viết tay của ca đoàn em ạ.

Các anh chị giúp em với nhé.

Em cám ơn các anh chị nhiều ạ.

Selina Nguyen


Chào bạn.

Gửi bạn tuyển tập lời nhạc của Cố Nhạc sỹ Viết Chung.
http://gioitrevn.uni.cc/khanhhoa/TuyenTapLoiNhacVietChung.rar

Bài hát: Vang Lên Muôn Lời Ca - Hoàng Kim
Mp3: http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/NhacMp3-128K/VanV/VangLenMuonLoiCa-HopXuong.mp3
Pdf: http://thanhcacongdong.com/gakhanhhoa/ThanhCa/LoiNhacPDF/VanV/VangLenMuonLoiCa-HoangKim.pdf

Còn những phần khác. Hy vọng những anh chị em khác sẽ giúp được bạn.

Thân chào !

BMK
24-04-2008, 08:37 AM
Một số lời nhạc của Nhạc Sĩ Viết Chung đây:

https://thanhcavietnam.info/pdf/index.php?mode=artist&value=30

giusehien
25-04-2008, 01:36 AM
Xin gởi bạn trang blog và trang nhạc của Linh Mục Nhạc Sĩ Quang Uy. Bạn có thể vào để thăm hỏi với Linh Mục

http://360.yahoo.com/profile-pzJrmls3cqdrW7y19JCNxt7as.0-?cq=1

http://www.trungtammucvudcct.com/web/thanhca.php ( Cái trang web này thì của Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn)

Hy vọng cái này giúp được bạn....

giusehien
25-04-2008, 01:40 AM
Bạn SELINAN NGUYEN! Mình tìm không thấy bài " Hiệp Dâng " của nhạc sĩ Anh Tuấn chỉ có bài Hiệp Dâng của Linh mục Thái Nguyên mà thôi. Không biết có phải không ? hay bạn có thể viết vài cau đầu của bài hát thử xem sao?

SELINAN NGUYEN
25-04-2008, 11:40 AM
Em xin chân thành cảm ơn các anh/chị đã gửi link giúp em nhé.

Anh Giusehien ơi, bài Hiệp dâng của nhạc sĩ Anh Tuấn có câu đầu như thế này ạ:

1. Hiệp lòng xin tiến dâng lên, xin tiến dâng lên bàn thờ Chúa, này đây men rượu nồng, ướp từ muôn trái nho tươi và đây bánh tinh tuyền, kết từ ngàn hạt lúa vàng.

ĐK. Xin dâng lên, xin dâng lên trong niềm mến tin, trong hương kinh dâng niềm thờ kính, nguyện xin, ban ơn thiêng đổi mới lòng con, nên trinh trong như bánh rượu này để xứng đáng tiến dâng lên Ngài.

Câu 2 em không nhớ ạ, anh có bài này thì cho em xin nhé. Em cũng đã tìm khắp nơi rồi mà không thấy.

Em tính sao chép lại bằng Encore, nhưng thật là lạ, máy nhà em vì lý do gì mà Encore lại không xuất hiện mũi tên hồng để kéo lyrics lên xuống, nó cứ bị dính sát phần lời vào note thấp nhất. Có anh chị nào biết vì sao thì giúp em luôn nhé hì hì

Người chỉ biết nhờ vả là em ehehe

SELINA NGUYEN

giusehien
25-04-2008, 12:28 PM
Ok bạn ! cám ơn bạn, có gì mình cho bạn biết nhé. Hiện giờ mình tìm không ra bài. Để mình hỏi mọi người khác xem sao ? bạn vui lòng chờ đợi nhé. Hơn nữa bạn có thể gởi file Encore đó cho mình xem được không ? Hy vọng mình giúp đỡ bạn. email của mình là: hiensyho@yahoo.com

SELINAN NGUYEN
25-04-2008, 02:03 PM
Yeah, để em tối về mail cho anh xem cái file nhé. Thank you for your support!

giusehien
25-04-2008, 10:14 PM
Selinan Nguyen ơi ! mình đã có bài Hiệp dâng của tác giả Anh Tuấn rồi... Mình xin chia sẻ với bạn nhé. ( Bản PDF)

SELINAN NGUYEN
25-04-2008, 10:39 PM
Cám ơn anh giusehien nhiều nhiều lắm nhé. Bài này đúng rồi ehehhe

Anh chị nào có các bài dưới đây thì giúp em thêm nhé, vì em đã tìm khắp ngõ ngách, nhưng có lẽ còn "non nớt", nên tìm không ra bài hihihi

1. Chúa đã lên trời của Âu Ca (Hỡi người xứ Galilê, sao còn đứng đó làm chi? Hỡi người xứ Galile sao còn đứng đó làm gì? Kìa Chúa đã lên trời, Người trở về hợp nhất Ba Ngôi và Ngưỡi vẫn ở giữa các ngươi bây giờ cho đến muôn đời và Người vẫn hiển hiện nơi đây giữa ngay tâm hồn ngươi). Tác giả này lạ quá, em tìm mãi không ra.

2. Xin dâng lên của Vũ Lam (Xin dâng lên chén rượu nồng thơm, trọn tình con dâng về nhan Chúa. Xin dâng lên tấm bánh tinh tuyền, con xin dâng, này đây xác thân linh hồn ...)

3. Xin Ngài của Hồng Trần (Đường Emmau trời tối, quê hương vẫn xa xôi, xin Chúa thương ngự lại, cho hồn thôi đơn côi)

4. Hiến lễ Phục Sinh của Miên Ly (Kính dâng Ngài bánh thơm ngon với lao nhọc đời người dương thế, chén rượu nồng góp dâng lên xin biến thành hy tế cao vời ...)

5. Người được chúc phúc - không biết tác giả (Từ trong khổ đau lớn lao, họ được mời tới dự tiệc với con chiên trên trời cùng thưởng nếm vinh quang hạnh phúc. Áo họ giặt bằng máu chiên đẹp hơn tuyết trắng và rực rỡ án hsao trên trời, để ngàn sau vang tiếng muôn đời)

Cám ơn các anh chị vì em làm phiền ạ.

Selina Nguyen

giusehien
26-04-2008, 01:04 AM
Gởi bạn bài : Xin Ngài " còn nhũng bài khác thì mình chưa mò ra... Hy vọng mọi người sẽ giúp bạn.... Dưới là link của bài hát.

http://www.catruong.com/baihat/phucsinh/xinngai.pdf