PDA

View Full Version : Lịch sử các Giáo hoàng



giuse_nguyenloc
04-05-2010, 03:44 PM
Trải qua 2000 năm lịch sử, Giáo Hội đã có 265 Giáo Hoàng. Vậy bạn có biết ý nghĩa và xuất xứ của hai tước vị là: "Đức Thánh Cha" và "Giáo Hoàng".

Mong được sự góp ý của các bạn. thank

Gia Nhân
05-05-2010, 06:51 AM
...Trải qua 2000 năm lịch sử, Giáo Hội đã có 265 Giáo Hoàng. Vậy bạn có biết ý nghĩa và xuất xứ của hai tước vị là: "Đức Thánh Cha" và "Giáo Hoàng".

Mong được sự góp ý của các bạn. thank

=> Chính xác là 265 Triều Đại với 263 Giáo Hoàng.

Vì vào năm 1032 có Giáo hoàng Biển Đức IX (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Bi%E1%BB%83n_%C4%90%E1%BB%A9c_IX) lên ngôi, sao đó bị truất phế năm 1044 ( Vị GH trẻ nhất chỉ mới 12 tuổi), đến ngày 10-9-1045 ngài lại lên ngôi lần 2, nhưng 20 ngày sau bị truất ngôi lần nữa, rồi tới ngày 8-11-1047 lại lên ngôi lần 3 sao 8 tháng thì thoái vị...vậy là chỉ 1 GH nhưng được đăng quang tới 3 lần.
Nên nói là 265 Triều Đại với 263 Giáo Hoàng.

Giáo hoàng (hay còn gọi là Đức Thánh Cha) là vị giám mục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c) của Giáo phận Rôma (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn_R%C3%B4ma), lãnh đạo tinh thần của các tín hữu (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%ADn_h%E1%BB%AFu&action=edit&redlink=1)Công giáo (http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_gi%C3%A1o) (tức là chủ chăn của toàn Giáo hội Công giáo Rôma (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma)) và là người đứng đầu quốc giaVatican (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vatican). Theo Giáo luật Công giáo Rôma (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Gi%C3%A1o_lu%E1%BA%ADt_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma&action=edit&redlink=1) thì giáo hoàng là người có quyền lập pháp (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%ADp_ph%C3%A1p), tư pháp (http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_ph%C3%A1p) vàhành pháp (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh_ph%C3%A1p) trên quốc gia Vatican,...

(Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng))


"PAPA", nguyên ngữ Hy Lạp nghĩa là Đức Thánh Cha. Kể từ thánh Giáo Hoàng Marcelino (304), bất đầu xưng hô Đấng kế vị Tông Đồ Pherô là "Papa", Đức Thánh Cha, người cai quản Hội Thánh. Hạn từ "Giáo Hoàng "xuất hiện từ thế kỉ thứ 5 như danh xưng trọng kính Đấng Đại Diện Chúa Kitô.

(Nguồn: 265 TRIỀU ĐẠI - 253 GIÁO HOÀNG, BAN MỤC VỤ THIẾU NHI GP TP.HCM)

giuse_nguyenloc
05-05-2010, 06:58 PM
Vậy bạn biết Giáo hoàng nào bị vạ tuyệt thông ko?

Gia Nhân
05-05-2010, 09:27 PM
Vậy bạn biết Giáo hoàng nào bị vạ tuyệt thông ko?

Vạ tuyệt thông (hay dứt phép thông công, rút phép thông công) là một hình phạt của Giáo hội Công giáo Rôma (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o_R%C3%B4ma) dành cho những giáo sĩ và giáo dân phạm trọng tội. Khi một người bị tuyên án vạ tuyệt thông thì về bản chất, người ấy bị tách rời ra khỏi sự "hiệp thông" với những tín hữu khác trong Giáo hội, về hình thức là bị khai trừ khỏi tổ chức Giáo hội. Tuy nhiên, vạ tuyệt thông không phải là Thiên Luật (luật của Chúa) mà là Nhân Luật (giáo luật của Giáo hội), nên vạ tuyệt thông không ảnh hưởng đến mối liên hệ riêng rẽ giữa cá nhân người bị vạ với Thiên Chúa (http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa). Có hai hình thức vạ tuyệt thông:

Vạ tuyệt thông tiền kết: được ấn định cho một số tội. Ngay sau khi phạm, đương sự lập tức bị vạ, không cần Giáo hội phải ra công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn bảy loại vi phạm bị chế tài Vạ tiền kết.

Người bội giáo, lạc giáo hay ly giáo, sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết.
Ai ném bỏ Bánh Thánh, lấy hoặc giữ với mục đích phạm thánh, bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.
Người nào hành hung Đức Thánh Cha (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng) sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.
Ai thi hành việc phá thai, và việc phá thai có kết quả, sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết.
Tư tế hành động ngược lại các quy định ở điều 977, sẽ bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.
Cha giải tội nào vi phạm trực tiếp ấn bí tích, phải bị mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.
Giám mục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1m_m%E1%BB%A5c) nào không có ủy nhiệm thư giáo hoàng mà phong chức giám mục cho người khác, cũng như người nào được thụ phong do giám mục ấy sẽ mắc vạ tuyệt thông tiền kết dành cho Tòa Thánh.

Trong bảy qui định vạ trên đây, năm loại vạ chỉ được hóa giải bởi chính Tòa Thánh (2, 3, 5, 6 và 7), còn hai loại vạ kia (1 và 4) có thể được giải do giám mục giáo phận hay những linh mục được các giám mục ấy ủy thác.

Vạ tuyệt thông hậu kết: được ấn định cho một số tội. Sau khi phạm, đương sự chưa lập tức bị vạ. Đương sự chỉ bị vạ sau khi Giáo hội ra công bố. Theo Bộ Giáo luật hiện hành, hiện nay chỉ còn hai loại vi phạm bị chế tài vạ hậu kết.
Hầu hết những trường hợp bị vạ tuyệt thông đều là vạ tuyệt thông tiền kết và người mắc vạ tuyệt thông bị cấm:

Không được tham phần bằng bất cứ cách nào như thừa tác viên vào việc cử hành Hy tế Thánh Thể, hay vào các lễ nghi phụng tự nào khác
Không được cử hành các Bí tích hay Á Bí tích và lãnh nhận các Bí tích
Không được hành sử các chức vụ, tác vụ hay bất cứ nhiệm vụ nào, hay thi hành các hành vi cai trị
Sau khi vạ tuyệt thông đã bị tuyên kết hay tuyên bố, người bị vạ tuyệt thông thi hành cách vô hiệu những hành vi cai trị nếu trước đó đã được chỉ định; cũng không được lãnh nhận cách hữu hiệu một chức vụ hay nhiệm vụ nào khác trong Giáo hội; cũng không được chiếm hữu cho mình các lợi lộc của bất cứ chức vị, chức vụ hay nhiệm vụ, hưu bổng nào mà đương sự đã có trong Giáo hội.

Lấy từ “http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1_tuy%E1%BB%87t_th%C3%B4ng (http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A1_tuy%E1%BB%87t_th%C3%B4ng)”


Những GH bị vạ tuyệt thông có thể là các ngụy GH hay còn gọi là GH giả, họ là những GH không được bầu chọn chính thức và chống lại các GH đương thời.
Theo một số tài liệu khác nhau thì có tài liệu liệt kê tơí 40 ngụy GH, có tài liệu thì 38 nhưng phần lớn là 37.

Ý kiến 1: Nhung vi Giao Hoang Gia (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/popeday/antipope.htm)
Ý kiến 2: Ngụy Giáo Hoàng là danh từ để chỉ những vị Giáo Hoàng giả (antipope) trong giáo hội Công giáo.Từ "ngụy Giáo Hoàng" không phải mang ý nghĩa là Giáo Hoàng phạm tội hay gì đó như mấy bạn vẫn tưởng.

Trong Giáo hội Công giáo,đã có một số người tự nhận và hành xử quyền Giáo Hoàng một cách bất hợp pháp.

---Giáo Hoàng giả đầu tiên:Là Linh Mục Hippolito.Ngài là con người quá nhiệt thành với việc phụng vụ.Trong khi phụng vụ đều đọc các bài sách Thánh theo ngôn ngữ Hy Lạp,nên dân Roma không hiểu gì mấy.Đức Giáo Hoàng Callistô muốn dân chúng hiểu ,nên ủng hộ việc phụng vụ bằng tiếng Latin,Hippolito phản đối và tách khỏi Giáo Hội khoảng năm 223.Năm 235,cả Giáo Hoàng thật và giả cùng bị vua Roma bắt đi lưu đày tại Sardina,đã làm hòa,cùng chịu tử đạo và làm Thánh.

Các vị Giáo Hoàng giả còn lại rải rác từ thế kỉ III cho đến thế kỉ thứ XV,có vị rút lui trong 1 ngày,một thánh hoặc lâu dài.Đa số là do hiểu lầm,nhưng ảnh hưởng chính trị và hoàn cảnh thời xưa cũng đóng vai trò quan trọng.

Đây là danh sách các vị Ngụy Giáo Hoàng:
1.Saint Hyppolytus(217-235)
2.Novatian(251-258)
3.Felix II (355-365)
4.Urxicinus (366-367)
5.Eulalius (418-419)
6.Laurentius (498-499)
7.Dioscorus (530_...)
8.Theodore II
9.Paschal I
10.Constantine II (767-768)
11.Phillip
12.John VIII
13.Anastasius III
14.Christopher (903-904)
15.Boniface VII (984-985)
16.John XVI (997-998)
17.Gregory VI
18.Benedict X (1058-1059)
19.Honorius II (1061-1064)
20.Clement III (1084-1100)
21.Theodoric (1100-1101)
22.Albert
23.Sylvester IV (1105-1111)
24.Gregory VIII (1118-1121)
25.Celestine II
26.Anasletus II (1130-1138)
27.Victor IV(1138)
28.Victor IV(1159-1164)
29.Paschal III (1164-1168)
30.Callitus III (1168-1178)
31.Innocent III (1179-1180)
32.Nicholas V (1328-1330)
33.Clement VII (1378-1394)
34.Benedict XIII (1394-1423)
35.Alexander V (1409-1410)
36.John XXIII (1410-1415)
37.Clement VIII (1423-1429)
38.Benedict XIV(1425-1430)
39.Benedict XIV (1430-1437)
40.Felix V (1439-1449)