PDA

View Full Version : Những giá trị cuộc sống



Gia Nhân
05-05-2010, 08:27 AM
Những giá trị cuộc sống


Có lúc nào bạn hỏi mình học để làm gì?
có lúc nào bạn hỏi mình làm việc vì cái gì?
Có lúc nào bạn hỏi mình sống để làm gì?

Nếu như bạn không hỏi, bạn sẽ mất đi một nửa cuộc sống của mình.
Đó chính là cái giá trị của cuộc sống.
Bạn chỉ sống, đơn giản là sống mà thôi.
Vì vậy chúng ta hãy đặt ra cho mình giá trị cuộc sống mà mình hướng tới. Khi đó cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn.

Giá trị cuộc sống đơn giản đó là sức khỏe. Khi bạn học suốt đêm bạn có tự hỏi mình học thế để làm gì không? Bạn học suốt đêm như vậy để rồi hôm sau uể oải đến trường, khi đó bạn học được những gì, liệu bạn học tốt hơn hay không? Có những điều tưởng chừng như rất bình dị nhưng lại ít có ai nghĩ tới.
Logged

Gia Nhân
05-05-2010, 08:30 AM
Mỗi buổi sáng bạn thức dậy, bạn cảm thấy thế nào?
Mỗi buổi tối về nhà sau những lúc học tập và làm việc căng thẳng bạn cảm thấy thế nào?
Trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay, mọi người đều cố gắng chạy đua với nhau, tìm mọi cách để giành lấy lợi ích cho bản thân. Cái tôi cá nhân dần dần chiếm ưu thế và tuyệt đối hóa. Mọi người đã bỏ qua rất nhiều giá trị của cuộc sống. Đó có thể là bữa cơm gia đình cùng ăn chung. Vậy mà khó quá. Có những gia đình, bố mẹ ăn cơm ở công ty, để con ở nhà một mình, không quan tâm săn sóc. Bữa cơm đầm ấm còn đâu?
Có nhiều em bé suốt ngày sống trong 4 bức tưòng, em nhìn qua song của sổ và them đuỷọc ra ngoài. Các em muốn được đi chơi, muốn có được tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng niềm vui chỉ đến với các em rất ít, thỉnh thoảng các em mới được bố mẹ đưa đi chơi vào các ngày lễ. Các em rất mong có được tình yêu. Có nhiều em viết thư đến các đường dây nóng và nói rằng "cháu không cần tiền, cháu chỉ cần được đi chơi, được ở bên bố mẹ"
Các bạn biết không, sự sao nhãng, bỏ mặc của cha mẹ đối với con cái của mình cũng là một sự lạm dụng trẻ em. Họ lạm dụng sự ngây thơ, hồn nhiên, yếu ớt của con mình, họ để mặc cho con mình sống ở nhà, ở nhà trẻ... chỉ quan tâm đến bản thân. Nhiều người thì quá quan tâm đến con, bắt con mình ăn đủ thứ, học đủ thứ...
Và chính chúng ta cũng đang lạm dụng bản thân, lạm dụng những người xung quanh mình. Nhiều khi chúng ta chỉ biết đến mình, không quan tâm đến những người xung quanh. Chúng ta sống mà không cần biết những gì đang xảy ra.
Có những bạn sinh viện suốt ngày đến trường học, về nhà, lên thư viện. Chỉ thế thôi.Các bạn học thế để làm gì?
Tôi không hiểu tại sao các bạn chỉ biết đường từ nhà đến trường, lên thư viện.Các bạn cố agwngs học lấy băng fgioir để làm gì? Sau khi ra trường các bạn cũng sẽ quên dần những thứ mình học thôi.
Học tốt đâu chỉ có chuyện suốt ngày học. Đâu phải cứ ngồi học, đọc thuộc hết các quyển sách là xong. Nó chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi. Nhưng ai như thế thì sẽ thiếu hẳn một nửa giá trị cuộc sống của mình.

Ngoài sức khỏe ra thì giá trị cuộc sống còn là tình yêu thương