PDA

View Full Version : Thân mời tham dự Ct "LỜI CON MUỐN NÓI"



Tin Yêu
07-05-2010, 06:56 AM
Có một lúc nào đó bạn tự hỏi? Tôi đã làm gì cho Mẹ vui?
Có một bài thơ viết về Mẹ:


Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

Bạn còn chờ điều gì nữa? Hãy làm một điều nhỏ bé thôi: một lời cám ơn, một cái ôm... hay là

"Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em
Và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn Mẹ"
(bài hát "Bông hồng cài áo")

Trong tâm tình đó thân mời các bạn cùng tham dự chương trình dành cho Ngày của Mẹ với chủ đề "LỜI CON MUỐN NÓI"

- Chủ đề: LỜI CON MUỐN NÓI
- Thời gian: 18g00 thứ 7, ngày 08-05-2010
- Địa điểm: Giáo xứ Hòa Hưng 104 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

http://lh3.ggpht.com/_PasHZ8kAB2M/S-NUBZH6_uI/AAAAAAAAACo/EiSlDvM_2Fg/s720/Poster%20Loi%20con%20muon%20noi%20-%20A3%20-%20update%2020-04-2010.jpg

dominico_dung
07-05-2010, 07:47 AM
http://www.youtube.com/watch?v=riJvjvX0ph8

Tin Yêu
07-05-2010, 06:33 PM
Cám ơn dominico_dung đã chia sẻ đoạn video này rất hay.
Chia sẻ thông tin để mọi người cùng tham dự nào

Pepo
07-05-2010, 09:04 PM
ai trong chúng ta cũng cần đều có mẹ, và nhất là những ngày của mẹ thì chúng ta lên nói lời yêu thương với mẹ và chúng ta cần tỏ ra cho mẹ biết rằng chúng ta luôn cần đến mẹ và yêu thương mẹ nhiều. những ai đang còn mẹ xin hãy làm cho mẹ vui chứ đừng làm mẹ buồn, còn những ai không còn mẹ thì cũng luôn cầu nguyện cho mẹ.