PDA

View Full Version : tôi phải bước đi như thế nào?



small_luciola90
09-05-2010, 10:43 AM
Tôi cũng là một người công giáo, nhưng tôi không phải con chiên ngoan đạo. Trước đây khi chưa yêu người đó tôi vẫn luôn đi lễ mỗi chủ nhật hàng tuần và tối đến vẫn đọc kinh sách...Nhưng giờ đây tôi đã không còn như vậy nữa, tôi đã xa Chúa một thời gian rồi và xa cả các Bạn tôi nữa! Tôi không hiểu sao mình lại hành động như vậy!
Người ấy bằng tuổi tôi và chúng tôi học cùng nhau, nhưng có một điều người đó không theo Đạo, và khi tôi hỏi "Cậu có theo Đạo với Tớ không?" thì Cậu ấy đã nói là "không", và Cậu ấy nói: :"Tớ yêu Bác Hồ và Đảng Cộng Sản", lúc đó tôi rất buồn và biết rằng chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả, vì chắc chắn rằng bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý và ngay cả chính tôi cũng vậy, và tôi vẫn yêu người đó với một suy nghĩ rất đơn giản, thôi cứ yêu như tình yêu sinh viên vậy, khi ra trường thì cũng hết, nhưng giờ đây tôi không muốn như thế nữa, tôi biết rằng nếu chúng tôi cứ yêu nhau thì chỉ mang lại đau khổ sau này thôi...
và tôi rất nuốn dừng ở đây nhưng tôi rất sợ mình không làm được vì chúng tôi mới chỉ học năm thứ hai và đi học suốt ngày gặp nhau!
tôi không biết bây giờ phải bắt đầu từ đâu cả.
tôi phải làm gì đây...?:6:

nuocmatxanh
21-05-2010, 08:09 PM
Theo mình bạn nên tâm sự với 1 người bạn thân cho ... vơi bớt nỗi buồn. Con gái thường giàu tình cảm nên ...hơi khó ...(nhưng ko phải ko làm được) . Có lẽ tốt nhất bạn nên nhờ mọi người cùng hiệp lời cầu nguyện giúp bạn...

batrinh
21-05-2010, 09:21 PM
theo mình nghĩ bạn nên cố gắng cầu nguyện nhiều hơn để khỏi chức ma quỷ cám dỗ . bạn hãy siêng năng lần hạt và đọc kinh tối sáng để Chúa Thánh Thần soi sáng cho bạn dưới sự bầu cử của Thánh CẢ GIU SE MẸ MA RI A mình tin chắc chắn Chúa sẽ nhận lời bạn .
chúc bạn sáng suốt trong sự lựa chọn của mình:

tin-yeu.va.hy-vong
21-05-2010, 10:50 PM
nếu đựơc...bạn có thể tâm sự với mình!!! mình thích được chia sẽ với bạn trong những trường hợp này đó...nick mình là: hanh.duchanh
cảm ơn bạn!!!! hjjjjjjjjjjjjj

Teresa_QMai
21-05-2010, 11:40 PM
:53:Bạn thân mến...khi bạn biết yêu chính là lúc bạn nhận biết thế giới xung quanh bạn thay đổi như thế nào , là con người thì ai cũng cần được yêu và nhận lấy tình yêu . không ai có thể nói cho bạn biết bạn nên làm gì ngoài bản thân bạn và trái tim của bạn vì chỉ có nó mới hiểu bạn đang nghĩ gì và muốn gì mà thôi ,Không ai có thể quyết định cho bạn ngoài chính bản thân bạn và Quyết định là ở nơi bạn , bạn hãy bình tỉnh và suy nghĩ thật kỹ ... thật kỹ về tình cảm của bạn và lúc đó Chúa sẽ mắc bảo cho bạn phải làm gì qua trái tim bạn . Chúc bạn có một quyết định thật tốt cho chính mình .....Chào bạn:53:

xuyenviet
22-05-2010, 05:57 AM
...tôi hỏi "Cậu có theo Đạo với Tớ không?" thì Cậu ấy đã nói là "không", và Cậu ấy nói: :"Tớ yêu Bác Hồ và Đảng Cộng Sản", lúc đó tôi rất buồn và biết rằng chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu cả,...:6:
À, tình yêu của bạn cũng không rối rắm lắm đâu nhưng bạn lại bị rối rắm rồi.
XV biết nhiều người xinh như điếu đổ mà lại yêu lầm kẻ đả có gia đình, con cái. Thậm chí còn bị đánh ghen tím cả mắt, sưng vêu cả môi mà vẫn cứ lao đầu vào yêu kẻ sở khanh ấy như là kẻ nghiện xì ke. Người nhà có nói ra, nói vô nhưng cũng chẳng thể bỏ được người đã có vợ con kia. Thế mới lạ. Cuối cùng cũng ôm hận mà ra đi. Có khi hận đời quá đâm ra trả thù đời bằng những thú dzui tàn đời. Có khi dính vào căn bệnh của thế kỷ. Lúc ấy mới nhận ra thì đã trượt dài đến tận đáy của hỏa ngục trần gian.
Chuyên tình của bạn thì XV thấy phục người yêu của bạn hơn là bạn. Mặc dầu không cùng tín ngưỡng với bạn nhưng bạn ấy có một hướng đi rỏ rệt là muốn trở thành kẻ chuyên chính, thanh liêm. Tớ phục tên ấy vì hắn có một ý chí kiên cường cho niềm tin tưởng và phó thác trong tình yêu mà hắn cho là tuyệt đối. Bạn sẽ không thể nào thay đổi ý chí kiên cường của ông bạn ấy đâu. Hắn đã phán một câu xanh rờn và chắc như đính đóng vào cột gỗ lim rồi. Bạn đừng nhọc công tìm kềm búa mà nhổ cái đính đấy ra. Phí sức.
Bạn đã có Chúa và tình yêu của Ngài. Ở đời này có gì hơn được tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta. Đừng từ bỏ, thờ ơ với tình yêu của Ngài bằng những cái gì chớp nhoáng, lãng mạng bề ngoài. Bạn hãy đến với tình yêu của Thiên Chúa rồi Ngài sẽ ban muôn vàn ơn phúc xuống trên bạn. Đường đến với Thiên Chúa rộng mênh mông, muôn vạn lối và chẳng có ổ gà ổ vịt như QL 1. Đến với Ca đoàn nơi giáo xứ của bạn. Đến với những đoàn thể giúp đở kẻ sa chân, lỡ bước. Đến với trẻ mồ côi, người cùi hủi. Đến với những gì trong khả năng của bạn. Là sinh viên bạn hãy đến với lớp tình thương dạy cho những em con nhà cùng khổ. Hảy đến để dạy giáo lý cho các em nhỏ. Bạn ạ. Thiên Chúa không từ khước tấm lòng và khả năng nhỏ bé của chúng ta đâu! Ngài luôn giang đôi tay để đón nhận tất cả những gì chúng ta mang đến cho người anh em.
Bạn nên xù tên ấy đi vì nếu bạn muốn lấy hắn thì bạn phải theo hướng đi của hắn là trở thành một đảng viên chuyên chính, vô sản. Mà trở thành một đảng viên chuyên chính, vô sản còn khó gấp trăm vạn lần đi tu làm ông...mục sư! Bạn làm không được đâu! Tớ không muốn nói chính trị gì ráo. Nhưng bạn thử đếm trên đầu ngón tay được bao nhiêu người làm được điều đó như Bác Hồ!

hieugsmdaklak
24-07-2010, 10:09 PM
vấn đề này thì mĩnh nghĩ bạn nên buzz yahoo tinhcaydang098
mình sẽ giúp đỡ bạn và sẽ có 1 số lời khuyên dành cho bạn.mình ko phải là giỏi giang gì đâu nhưng mình là người theo đạo lấy vợ bên đạo và cũng có nỗi khổ khó khăn trong cuộc sống ,ko đơn giản đâu bạn ơi về dạo về đời và về cuộc sống nó luôn đầy rẫy những khó khăn ta nên suy nghĩ cho kỹ đừng vội vàng quyết định .đừng để mai này sẽ hối tiếc khi 1 trong 2 ko trọn vẹn ko như mình mong muốn.
nghĩ thì đơn giản nhưng khi 2 bạn traí ngược nhau về đạo nếu cùng nhau hiểu và thông cảm cho nhau còn đỡ chứ nếu ko thì sẽ rất khó sống cùng nhau khi yêu cái ji cũng đẹp cũng chịu đc nhưng khi lấy nhau về rồi nó ko đẹp như mình đã từng nghĩ đâu.

Nguyên Xuân
24-07-2010, 11:35 PM
Chị small_luciola90 (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=13506) thân mến,
Em nghĩ điều đầu tiên cần nhắc đến đó là: anh ấy có yêu chị không?

Nếu anh ấy nói rằng "Tớ yêu Bác Hồ và Đảng Cộng Sản" thì có lẽ tình yêu của hai anh chị sẽ không trọn vẹn, mà chỉ xuất phát từ một phía là chị. Người ta nói: "Yêu nhau yêu cả đường đi" mà. Nếu anh ấy thực sự lựa chọn không theo Chúa ("chắc như đinh đóng vào cột gỗ lim") thì chắc chắn chị sẽ phải bước đi một trong hai con đường: một là vẫn trung thành với Chúa, hai là đồng hành cùng anh ấy đến cuối đời mà không có Chúa.
Nếu chị biết hai anh chị sẽ không thể bước đi cùng nhau, chị buồn là đúng, nhưng đừng luyến tiếc vì mình vẫn giữ được tình yêu Chúa. Giữ Đạo, đó là giữ được một tình yêu lớn hơn, đẹp đẽ hơn nhiều.
Chị "muốn dừng ở đây nhưng sợ không làm được" thì đành phải...chịu đựng dồn nén tình cảm của mình thôi chị ạ. Hãy coi anh ấy như một người bạn học bình thường, và nếu chị kiên trì, tín thác vào Chúa thì hãy cầu xin Chúa ban ơn cho anh chị được đến với nhau trong cùng một niềm tin vào Chúa. Với Chúa chúng ta, không sự gì là không làm được mà. Biết đâu Chúa muốn dùng chị để đưa anh ấy trở lại. Và lúc đó sẽ là một điều đáng mừng cho hạnh phúc của chị.
Và điều cuối cùng em muốn nói với chị là chị hãy cầu nguyện thật nhiều, thật nhiều cùng Chúa và Mẹ nhé. Chúa và Mẹ luôn ở bên chị và ACE cũng sẽ cầu nguyện cho chị.:1:

KeThatBai
27-07-2010, 12:08 AM
Là một kẻ thất bại trong tình trường, mình khuyên bạn nên quên anh ấy đi.

Khi hai người không cùng một ý thức hệ, con đường "gia đình" mà hai người đi sau này sẽ đầy chông gai và trắc trở. Bạn có thể email để trao đổi thêm.

Mong Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng để bạn chọn lựa con đường đúng cho mình.

nhatbui
27-07-2010, 07:32 AM
Bạn rất thẳng thắn. Mình thích tính cách ấy của Bạn. Người con trai ấy đã trả lời rất rõ ràng là YÊU BÁC HỒ và ĐẢNG CỘNG SẢN. NB nghĩ Bạn nên kết thúc sớm để được thanh thản hơn, để chính Bạn và Người ấy cũng như gia đình 2 bên dễ thở hơn.

Tìm 1 con bạn thân, tâm sự với nó và khóc. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Mọi việc đều phải xảy ra như vốn dĩ nó phải xảy ra.

Cố gắng tham gia nhiều diễn đàn Công Giáo: Thánh Ca, SinhVienCongGiao, NhacThanh... và tham gia các hoạt động của diễn đàn để giữ "lửa" yêu thương, lửa hăng say và tìm sự được sự bình an trong tâm hồn. NB mến chúc Bạn sớm lấy lại được tinh thần và sống như trước khi Bạn quen người ấy.

donghai
27-07-2010, 08:24 AM
Mình cũng đồng ý với nhatbui, bạn nên đổi lịch học để tránh phải gặp gỡ người ấy, thay vì học sáng thì bạn đổi qua lớp buổi chiều hay ngược lại.

Tìm hiểu nhau thì quan trọng hơn vẫn là tìm hiểu về nhân sinh quan hay còn gọi là quan niệm sống, mình rất cảm phục anh chàng này, rất hay khi anh ta đã nói ra quan điểm của mình, có nhiều người không được mạnh mẽ và thẳng thắn như vậy.