PDA

View Full Version : CHÉN NƯỚC ĐẦY - CHÉN NƯỚC VƠI



Rocky
24-04-2008, 03:30 PM
THÂN CHÀO MỌI NGƯỜI,
TRONG LẦN HỘI NGỘ ĐẦU TIÊN NÀY, PETHOANG XIN CHIA SẺ CÙNG MỌI NGƯỜI TÍ SUY NGHIỆM QUA BÀI "CHÉN NƯỚC ĐẦY - CHÉN NƯỚC VƠI".

TRƯỚC ĐÂY, NHIỀU LẦN HOÀI AN ĐI THAM GIA CÁC BUỔI SINH HOẠT XÃ HỘI : HỌC, TẬP HUẤN, HỘI THẢO, CẮM TRẠI.... ANH CHÀNG TA CỨ THẮC MẮC VỚI MẪU CHUYỆN MÀ NHỮNG GIẢNG VIÊN HAY DÙNG ĐẾN : MỘT CHÉN (LY ) NƯỚC ĐƯỢC RÓT CÓ NỮA (50%)... VÀ NHẮC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT CÁI NHÌN TÍCH CỰC : "CÒN NỮA LY ĐỂ UỐNG" THAY VÌ "CHỈ CÒN CÓ NỮA LY"... ĐIỀU ĐÓ ĐÚNG...
NHƯNG ÁP DỤNG KHÔNG ĐÚNG TÌNH HUỐNG, LÀM PHẢN TÁC DỤNG NGAY: KHI MỚI KHÁCH UỐNG NƯỚC, CHỦ RÓT CÓ NỮA LY... THAY VÌ ĐẦY HƠN!!...NHƯ CHA ÔNG TA DẠY "THƯƠNG NHAU NHƯ BÁT NƯỚC ĐẦY"... VÀ KHÁCH THÌ KHÁT NƯỚC CHÁY CỔ VÌ TRỜI VIỆT NAM NÓNG. THÌ MỐI TÌNH CÓ SÂU MẤY CŨNG SẼ CẠN DẦN THEO CHÉN NƯỚC VƠI...
KHI TA CHIA SẺ CHO NHAU : HÃY TRAO NHAU CHO TRÀN ĐẦY, ĐÁP ỨNG ĐÚNG VÀ ĐỦ NHU CẦU CỦA "BẠN". KHI TA NHẬN LÃNH TỪ CHÚA, TỪ ANH CHỊ EM, BẠN BÈ, THÂN HỮU VÀ CẢ TỪ NGƯỜI KHÁC ...HÃY LÀ CHÉN NƯỚC VƠI, HAY CHÉN KHÔNG ĐỂ MÀ ĐÓN NHẬN, VÀ CÓ CHỖ CHỨA ÂN SỦNG VÀ ÂN TÌNH. NHƯ CÂU HÁT "TUY TAY CON NHỎ BÉ BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG VỪA" KHÔNG PHẢI VÌ THAM LAM NHƯNG VÌ TA SẴN LÒNG ĐÓN NHẬN... VÀ CŨNG SẴN LÒNG CHO ĐI.

HOÀI AN LUÔN KHẮC GHI :
LUÔN LÀ CHÉN NƯỚC ĐẦY CHO MỌI NGƯỜI, THÊM CA NƯỚC LỚN, VÀ BÌNH NƯỚC 20 LÍT ĐỂ AI ĐẾN KHÔNG PHẢI KHÁT, AI ĐÓI LẠI ĐƯỢC NO... AI LO, AI SẦU ... TRỞ VỀ ĐƯỢC BÌNH AN VÌ GẶP AN BÌNH.
VÀ LUÔN LÀ CHÉN NƯỚC VƠI CHO CHO CHÍNH MÌNH KHI ĐẾN VỚI CHÚA VÀ ACE... ĐỂ LẮNG NGHE ĐƯỢC, ĐÓN NHẬN ĐƯỢC, VÀ MÚC MẠCH NƯỚC KHÔN NGOAN, MẠCH NƯỚC ÂN SỦNG, VÀ HỨNG ĐỰNG NHỮNG GIỌT NƯỚC YÊU THƯƠNG.

Rocky
24-08-2008, 10:30 AM
:laughs::monkey03::laughs::118::Tanghoa:

Xin tặng mọi người những gì vui nhất, hạnh phúc nhất của cuộc sống trong ngày Chúa Nhật, ngày kính Chúa...đặc biệt mầu nhiệm Phục Sinh... và là ngày nghỉ... để ở trong Chúa lấy lại sức, và đón nhận Thần Lương : Tiệc Lời Chúa và Tiệc Thánh Thể.

Xin Bình An và Ân Sủng của Đức Giêsu ở cùng mọi người, mọi nhà...

littlewave
24-08-2008, 11:19 PM
lit nghĩ: Mỗi người chúng ta là một cái máng trung chuyển hồng ân Chúa. Nếu máng không thông, không chia sẻ cho đi mà bị tắc nghẽn, làm sao ơn Chúa tiếp tục đổ tuôn vào?!!!

Rất cám ơn những chia sẻ của pethoang

lanhvananh
08-09-2008, 11:36 PM
Cảm ơn anh Hoàng nghe. Sao giống tướng... Nguyễn Cao Kỳ quá! Hoặc...sĩ quan không quân! Mẹ anh ăn cơm một mình cũng buồn thiệt. Em thấy rõ món... xà lách bóp và... cá bạt má. Đói bụng quá rồi đây!

vante
08-09-2008, 11:44 PM
Cảm ơn anh nhá. Trông anh, và nhìn,.... đúng là một con người luôn biết đem di và dấn thân vì chúa. Mẹ anh ăn cơm một mình trông cũng buồn. và em tin chắc rằng bà đang nhớ đến những người con của bà, và trông cây vào Chúa và làm em nhớ đến mẹ em quá anh Hoàng à.(nói vui chút anh nhá: chắc là anh béo quá muốn đi nhiều giảm béo hả anh ? hi ?)

vante
08-09-2008, 11:46 PM
chào lanvananh.

Bạn tên gì vậy và đến từ đâu vậy. Mình là Văn Tề. yahoo: tinhchuaocungcon_nd