PDA

View Full Version : " GAI NHỌN " ÂM THẦM !



Gia Nhân
13-05-2010, 10:27 AM
" GAI NHỌN " ÂM THẦM ! (http://svcgnhanvan.com/chia-se/v-thieng-lieng/613-q-gai-nhn-q-am-thm-)




http://www.sistersofcarmel.org/pics/shrine-of-our-lady-of-mount-carmel.jpg



Hồng khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt. Vì đâu hồng đẹp đến thế ? Thân mình khẳng khiu đong đưa trước gió, mang lấy cả nét đẹp trời cho, mà hồng nào có hay. Sắc hoa làm hồng thêm rực rỡ, hương thơm - hồng ngạo nghễ với đời. Rực rỡ đến đâu, hương thơm thế nào, hồng vẫn mang trên mình vẻ đẹp chưa hoàn hảo nếu gai nhọn không còn. Gai làm tay chảy máu - hồng quý phái, kiêu sa. Trong vẻ đẹp ấy, gai bị quên lãng, gai là "thành phần vô dụng" ? Có phải thế đâu, gai đã " âm thầm" bảo vệ nụ hồng, để hồng thỏa sức vươn mình khoe sắc trong nắng sớm. Hồng thêm đẹp vì hồng có gai. Gai chấp nhận trở nên " công cụ" để hồng được tôn vinh, còn mình bị quên lãng.

Cũng thế, như chiếc gai nhọn âm thầm, vào độ xuân xanh, chị đã sẵn sàng dâng hiến cả cuộc đời, chấp nhận trở nên " công cụ " để tôn vinh Thiên Chúa và đem các linh hồn về với Ngài. Chị là ĐAN SĨ CÁT MINH.

Cả cuộc đời trong 4 bức tường lặng lẽ, cô tịch, nhưng chị không cô đơn. Con người dần quên đi sự có mặt của chị trên đời, càng bị lãng quên, chị càng hạnh phúc. Có Thiên Chúa là có tất cả. Chị yêu Chúa bằng tình yêu thâm sâu, với niềm tin tưởng tuyệt đối, chị phó dâng tương lai, vận mạng đời mình trong tay Ngài. Chị chấp nhận những cắt tỉa đớn đau : từ bỏ gia đình, người thân, danh vọng, địa vị, tiền bạc, sự sung túc, thoải mái, tiện nghi... , chị khép mình trong dòng Kín, dâng lên Chúa tình yêu trinh trong, những hy sinh, những từ bỏ, những đớn đau, hầu yêu Chúa tha thiết hơn, mãnh liệt hơn và sinh ích cho các linh hồn. Khó khăn biết bao với cuộc đời lặng lẽ ấy, nếu chị không có tình yêu. Như Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu nói : " Trong lòng Giáo Hội, con sẽ là Tình Yêu" , cũng thế, chị mang trong mình ơn gọi của tình yêu , tình yêu lặng thầm nhưng mãnh liệt, tình yêu của sự cho đi. Chính tình yêu Chúa Kitô đã thúc bách chị từ bỏ tất cả nhung lụa, để khoác lên mình chiếc áo nâu sồng, và rồi từ đây bắt đầu cuộc đời bị quên lãng.


Bị thế gian xem là mất trí, là vô dụng, là trốn chạy cuộc đời, chị vẫn bình an và hạnh phúc trong Chúa. Tình yêu mang chị đến Cát Minh, chị không trốn chạy nhưng là đối mặt, không xa rời nhưng là đi vào giữa lòng thế gian, chung chịu đau khổ với thế gian, để nhờ đó mà thế gian nhận biết Chúa. Với vẻ đẹp âm thầm của gai nhọn, chị thanh khiết biết bao. Gai âm thầm bảo vệ hồng, gai làm người khác đau. Còn chị, chị âm thầm sống vì tha nhân, làm cho họ được hạnh phúc, chị mang lấy đau khổ về mình. Gai yêu hồng - tình yêu ích kỷ. Chị yêu tha nhân - tình yêu xả kỷ, hy sinh. Phải chăng đó là " nét duyên thầm" của chị - đan sĩ Cát Minh ?

Với quyết định " trèo" lên Núi Thánh của Chúa, chị đã hoàn toàn đoạn tuyệt với "bóng tối"; để rồi sống một cuộc đời yêu Chúa và yêu tha nhân vì Ngài. Nhưng là thân phận con người, chị không thể không có những yếu đuối, mỏng dòn, xin Chúa đoái mắt nhìn xem, đưa tay nâng đỡ chị - Hiền Thê của Ngài, để chị luôn sống trong tình yêu như lòng Chúa ước mong.

Ơn gọi Cát Minh - ơn gọi của Tình Yêu Thiên Chúa siết bao dịu dàng, êm ái, xin Chúa cho ơn gọi tình yêu này ngày càng thêm đông đảo, và có nhiều người quảng đại đáp lại lòng Chúa kêu mời, sẵn sàng bước vào con đường tình Chúa đã đã dọn sẵn, để tôn vinh Chúa và đem các linh hồn về với Ngài.


Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)