Gia Nhân
15-05-2010, 10:13 PM
CHỈ MỘT MÌNH CHA
(J. Thanh Trần)
Bỏ lại phố phường náo nức
Con vào đây ở với Cha
Dưới ánh đèn chầu tĩnh mạc
Con bỗng thấy mình trẻ ra…
Dường như là mùa Xuân đến
Tự trong sâu thẳm tâm hồn
Hạt giống vùi trong vườn mộng
Trở mình tách lớp vỏ Đông…
Ngoài kia trời cao lồng lộng
Bao cõi đi - về… mộng mơ
Ngược xuôi mong tìm báu vật
Về đây dâng trước bàn thờ…
Chợt hiểu Vinh Quang thật lạ
Từ trong Khổ Nhục bước ra…
“Tình Yêu muôn đời vẫn thế
Can-vê có khác chi mà…”
Chiều nay con về với Cha
Gục đầu dưới chân thánh giá
Qua bao nẻo đường quen - lạ…
Cuối cùng chỉ một mình Cha !
(J. Thanh Trần)
Bỏ lại phố phường náo nức
Con vào đây ở với Cha
Dưới ánh đèn chầu tĩnh mạc
Con bỗng thấy mình trẻ ra…
Dường như là mùa Xuân đến
Tự trong sâu thẳm tâm hồn
Hạt giống vùi trong vườn mộng
Trở mình tách lớp vỏ Đông…
Ngoài kia trời cao lồng lộng
Bao cõi đi - về… mộng mơ
Ngược xuôi mong tìm báu vật
Về đây dâng trước bàn thờ…
Chợt hiểu Vinh Quang thật lạ
Từ trong Khổ Nhục bước ra…
“Tình Yêu muôn đời vẫn thế
Can-vê có khác chi mà…”
Chiều nay con về với Cha
Gục đầu dưới chân thánh giá
Qua bao nẻo đường quen - lạ…
Cuối cùng chỉ một mình Cha !