PDA

View Full Version : Giao lưu cùng Nhạc sỹ Thế Thông



DonRac
26-04-2008, 10:54 AM
Chào Quý Thành viên!

DonRac đã mời và được Nhạc sỹ Thế Thông nhận lời:

Bắt đầu từ hôm nay, sẽ giao lưu cùng Quý Thành viên.
Quý Thành viên muốn trao đổi, giao lưu ... xin post lên Box này.

Hy vọng qua giao lưu, chúng ta thêm được nhiều điều bổ ích.

Trân trọng!

DonRac
26-04-2008, 11:21 AM
Bài hát của Nhạc sỹ Thế Thông có trong Trang Nhạc:

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Artist,276

Bản nhạc PDF:
PDF - Ns. Thế Thông (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/TheThong.rar)

kobechau
26-04-2008, 09:02 PM
Xin chào Nhạc sỹ Thế Thông,

Tôi là một tu sĩ rất ngưỡng mộ và yêu thích những bản Thánh ca của nhạc sĩ.

Qua dòng nhạc, những tiết tấu, giai điệu tôi vẫn thắc mắc sao air nhạc của chú lại có thể phong phú đa dạng tuyệt vời đến vậy ? Trong giới nhạc sĩ VN, tôi vốn ưa thích nhạc Phạm Duy hơn hẳn nhạc TCS vì tính chất đa dạng phong phú không bài nào giống bài nào của ông.

Một cảm nhận thú vị nữa: Qua những sáng tác về Mẹ Maria, phải chăng nhạc sĩ có một lòng yêu mến thật đặc biệt đối với Mẹ ? Xin chú chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về TY đối với Mẹ.

Xin chào và chúc Nhạc sĩ luôn an vui trong TY Chúa & Mẹ.

thethong
27-04-2008, 09:44 AM
Chào Thầy,

1) Rất vui vì Thầy đã đồng cảm với tôi trong những bài thánh ca tôi viết từ năm 1975 tới nay. Thường thì nhạc tôi vẫn bị cho là khó hát, khó diễn tả vì những lắt léo trong cung bậc và trong melody (đảo phách nhiều!!!). Có người còn cho là nhạc tôi mang âm hưởng ĐỜI hơn ĐẠO nữa đấy. Hì hì....Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một cách viết, cách diễn đạt cảm xúc của mình qua nét nhạc. Bởi thế không thể đổi khác cách viết của tôi được. Biết là khó hát, biết là nghe có âm hưởng đời đấy nhưng tâm tư lúc đó ra sao, tôi chỉ biết diễn tả thôi....
Chắc họ nghĩ cũng đúng thôi . Vì tôi thi thoảng vẫn sáng tác vài bản nhạc đời cho ...vui cửa vui nhà ,và để giải tỏa cảm xúc.
Mời Thầy vào đây nghe 1 bản nhạc đời tôi viết năm 1998.
http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2897

2) Thầy nói đúng. Tôi viết về Đức Mẹ nhiều . Vì Đạo Công giáo mình đặc biệt chú tâm về Mẹ: Dâng hoa tháng 5, tháng 10, rồi trong năm rải rác các ngày lễ về Mẹ: Mẹ Vô nhiễm, Mẹ Truyền Tin, Sinh nhật Mẹ, Mẹ Lên Trời, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Mân côi...v...v...Và tâm tình của tôi như được hun đốt thêm lên với Mẹ La vang . Tôi đã rất nhiều lân ghé địa danh này để tìm cảm hứng viết về Mẹ. Năm nay Đại Hội La Vang, tôi cũng đang thai nghén để tiếp tục viết mấy bài về chủ đề "Mẹ bảo gì ,con hãy làm theo". Thú thực trong suốt chặng đường đời đã qua, ơn Mẹ ban cho tôi không thể kể cho hết . Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, dù bận cách mấy và mệt cách mấy, tôi cũng cố đọc cho đủ 3 kinh Kính Mừng để cảm tạ ơn Mẹ cho 1 ngày đã qua. Sắp tới đây, đêm 12/6 tại Tà Pao, tôi sẽ mang Ca đoàn Sao Mai đi cùng hòa lời tụng ca Mẹ trong đêm Thánh ca được tổ chức tại đây ( có Cha Kim Long và Ca đoàn Vượt Qua nhà thờ Đức Bà SG) nhân dịp khánh thành Nhà thờ Dâng kính Mẹ tại nơi này.
Tôi muốn chia sẻ với Thầy những tâm tình này để cổ võ thêm nhiều người yêu mến và cậy trông vào Mẹ.
Tôi cảm nhận rằng: Mẹ chẳng hề bao giờ bỏ ta khi ta biết quay về .
Tôi vẫn nói đùa mỗi khi có ai hỏi Sao viết về Mẹ nhiều vậy? Tôi trả lời: Để mong Mẹ cho ơn chết lành.
Thầy có thể thấy được tâm tư của tôi trong bài :" Một trời La vang" đấy.

Chào Thầy, chúc Thầy mãi mãi được Mẹ dắt dìu đi trên con đường tu trì.

thế thông

hoathuytinh
27-04-2008, 01:00 PM
Hoathuytinh rất vui được giao lưu với nhạc sỹ .
Chú cho HTT hỏi tý nhá , chú có nhận...đệ tử hông ạ?
HTT thích bài mục tử ca lắm , chú lấy cảm hứng ở đâu để viết bài đó vậy ạ?
Cảm ơn và chúc chú nhạc sỹ luôn bình an.
HTT

thethong
27-04-2008, 07:47 PM
Hoa Thủy Tinh thân mến,

1) Hi hi. Nếu muốn bái tôi làm sư phụ thì phải có lễ ra mắt chứ? Nói chơi vậy thôi chứ đã từ lâu tôi không nhận dạy học trò riêng...nhưng nếu thấy HTT thật sự muốn học và ...có năng khiếu thì ...có thể nhận đấy. Tôi chỉ dạy cho một số tu viện,hoặc dạy cho các Giáo phận miền Bắc vào mỗi kỳ hè. Hiện nay, hàng tuần tôi vẫn vào Đại Chủng viện Xuân lộc để hướng dẫn cho các thầy năm đầu tiên về nhạc.

2) Bài "Mục tử ca" này tôi viết đã lâu. Khoảng năm 1992. Ý tưởng là của tôi, phần lời của anh bạn thân Miên Ly (đã mất ). Bài hát này được viết về cảm nhận cuộc đời Linh muc như một người chăn chiên trên thảo nguyên. Ban ngày chăn dắt chiên, mang chiên đến những đồng cỏ tươi mát. Ban đêm dùng tiếng sáo gọi chiên về nếu có chiên nào lạc bước. Nỗi lo lắng khi bọn sói rừng vẫn hằng rình rập ăn thịt chiên....Hình tượng người Mục tử cũng chính là hình ảnh của Chúa Giêsu đối với chúng ta vậy. Nếu để ý đoạn Điệp khúc và Đoạn kết, HTT thấy tôi còn lồng hình ảnh của Moi-se dẫn dân Do thái qua 40 năm để tìm về đất hứa (cũng chính là hình ảnh của người Mục tử). Bài này đã được Ca đoàn Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế dàn dựng nên 1 hoạt cảnh rất cảm động để chào mừng Đại Hội Giám Mục tại Huế năm 2007.
Một vài chia sẻ nhỏ nhoi với Hoa Thủy Tinh nhé!

Thân mến
thethong

HoaHongTrang
27-04-2008, 11:12 PM
Chào bác thethong ! hổng biết gọi bác hay chú nhỉ ?

cháu hồi nãy viết quá trời, chưa kịp gửi bị mất tiêu rồi, cho nên cháu nhớ mang mán viết lại nha :1:

cho cháu xin phép hỏi bác vài câu :

1. Bác có thể cho chúng cháu biết đôi chút về tiểu sử
2. Tác phẩm đầu tay của bác là gì ?
3. Trong các ca khúc sáng tác, ca khúc nào bác cảm thấy hài lòng nhất ?
4. Đối với cuộc đời sáng tác của bác cho đến bây giờ, tác phẩm nào mang lại cho bác nhiều ấn tượng nhất ? nhiếu kỉ niệm nhất ?
5. Để trở thành 1 nhạc sĩ sáng tác nhạc Thánh ca, điều gì là tiên quyết nhất ?

xin lỗi bác do bị mất hết nên cháu chỉ tóm tắt đại khái.
tạm thời cháu xin phép hỏi nhiêu đó

chúc bác luôn vui vẻ, mạnh khỏe

thethong
28-04-2008, 09:57 AM
1. Bác có thể cho chúng cháu biết đôi chút về tiểu sử
2. Tác phẩm đầu tay của bác là gì ?
3. Trong các ca khúc sáng tác, ca khúc nào bác cảm thấy hài lòng nhất ?
4. Đối với cuộc đời sáng tác của bác cho đến bây giờ, tác phẩm nào mang lại cho bác nhiều ấn tượng nhất ? nhiếu kỉ niệm nhất ?
5. Để trở thành 1 nhạc sĩ sáng tác nhạc Thánh ca, điều gì là tiên quyết nhất ?

Chào bạn Hoa Hồng Trắng,

1) Tôi tên thật là BÙI THẾ THÔNG, tên thánh là Phêrô Alcantara, sinh ngày 18-10 1955 tại vùng đất đỏ Gia Kiệm. Năm 1968 nhập Tiểu chủng viện Phaolô Xuân Lộc. Sau 1975 tu tại Tu Hội Tông đồ nhỏ do Đúc Cha PM Nguyễn Minh Nhật dẫn dắt , Năm 1976 , tôi xuất tu đi học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Đồng thời cũng may mắn được thụ giáo với các nhạc sư Lm.Tiến Dũng, Lm.Kim Long, Hải Linh, Hùng Lân. Trong thời gian này , Lm. Tiến Dũng đang dạy trong Nhạc viện Tp.HCM, Ngài giới thiệu tôi vào học trong Nhạc viện được 3 năm. Từ năm 1976-1978 tôi tập hát tại nhà thờ Tu viện Đắc Lộ ( ca đoàn Thái Hòa -61 Yên Đổ cũ). Xảy ra sự cố tại Đắc Lộ, tôi nghỉ học vượt biên mấy lân không thành nên quyết đình trở về vùng quê Gia Kiệm sống cho tới nay (17/2 Gia Yên, Gia Tân 3, Thống nhất, Đồng Nai)
Tôi lập gia đình với Ns.Khương Huệ năm 1978 (năm nay là tròn 30 năm), được 3 người con: 1 trai, 2 gái. Cháu trai lớn đã lập gia đình , cháu gái kế cuối năm nay.

2) Tác phẩm đầu tay của tôi viết sau ngày Miền nam hoàn toàn giải phóng là bài NÀY ĐỜI CON. Khi đó tâm tư hỗn loạn vì thời thế nên nét nhạc rất đơn sơ, nghĩ sao viết vậy. Khi đó rất bơ vơ, không thấy tương lai đâu, đường tu sợ bị dang dở giữa chừng nên chỉ còn biết trông cậy vào Chúa:

Này đời con ví như thuyền nan trên sóng nước trôi.....
Sóng nước trôi, sóng có dập vùi dẫu khó nguy nhiều.
Thì đời con vẫn luôn bình yên hát ca triền miên
Vì đời con hằng luôn có Chúa bên con trong thuyền

3) Ca khúc tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là bài TÌNH YÊU THIÊN CHÚA viết chung vơi Fanxicô khi 2 đứa đang học tại saigon nơi Cha Tiến Dũng năm 1977. Hài lòng vì được mọi người hát nhiều, thay mình ca tụng Chúa.

4) Bài hát mà tôi ưng ý nhất đó là bài MỘT TRỜI LA VANG nhân dịp viết về Lavang kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại nơi này. Bài hát này rất nhiều người đã email cho tôi xin bài. Nhiều người nói họ được Đức Mẹ cảm hóa từ bài hát này. ....Tôi thực sung sướng vì hiệu quả của bài này . Năm nào vào ngày 15-8, bài hát này vẫn được cất lên nơi Thánh địa để thỏ thẻ với Mẹ tâm tình của người con hoang đàng tìm về bên mẹ Lavang. Có 1 chi tiết mà phần nhiều người hát, kể cả ca sĩ vẫn hát sai lời của tôi. Trong bài có chữ "lá vằng" (1 loại cây làm thuốc), họ cứ hát ra "lá vàng" làm sai ý của tôi.

5) Tôi thực sự không dám đưa ra KIM CHỈ NAM cho một ai về vấn đề viết Thánh ca. Nhưng theo như kinh nghiệm của 1 người viết thánh ca đã hơn 30 năm qua,tôi thấy nếu bạn trẻ nào có ý hướng sẽ viết thánh ca , bạn đó cần trang bị cho mình :
1- Kiến thức âm nhạc vững vàng (nhạc lý, xướng âm kể cả phân tích hòa âm nữa)
2- Kiến thức về đạo bao gồm: Tín lý, nghi thức Phụng vụ...
3- Nghe,Xem và Suy gẫm các tác phẩm Công giáo đã đứng vững trong Thánh nhạc Việt nam
4- Phải rất KHIÊM NHƯỜNG để sẵn sàng đón nhận những lời nhận xét không hay về tác phẩm của mình
Có thế các bạn trẻ mới có thể trở thành 1 người viết Thánh ca thực thụ.

Một vài tâm tình chia sẻ với bạn Hoa Hồng Trắng. Xin bạn cầu nguyện nhiều cho tôi với nhé!
------------------------
thế thông

DonRac
28-04-2008, 12:31 PM
DonRac xin chen vào, giới thiệu một số Bài Hát của Nhạc sỹ Thế Thông mà Quý ACE và Nhạc sỹ đã đề cập:


HTT thích bài mục tử ca lắm , chú lấy cảm hứng ở đâu để viết bài đó vậy ạ?

Thể hiện: NS.Thế Thông - ca đoàn Sao Mai

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaDoanSaoMai/04.MucTuCa_tth_TheThong-CaDoanSaoMai.mp3
PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaDoanSaoMai/MucTuCa_tth.pdf)


Ca khúc tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là bài TÌNH YÊU THIÊN CHÚA viết chung vơi Fanxicô khi 2 đứa đang học tại saigon nơi Cha Tiến Dũng năm 1977. Hài lòng vì được mọi người hát nhiều, thay mình ca tụng Chúa.

Thể hiện: Lệ Hằng - Elvis Phương

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/XinTriAn/05.TinhYeuThienChua_tt-dd(LeHang-ElvisPhuong).mp3
PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/XinTriAn/TinhYeuThienChua_tt-dd.pdf)

Thể hiện: Khánh Ly - Duy Quang

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/DangLenMe/08.TinhYeuThienChua_tt-dd(KhanhLy).mp3

Thể hiện: Ly Ly Huệ (Song Ca)

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/XinNgaiHayChonCon2/TinhYeuThienChua_tt-dd(LiLyHue).mp3

Thể hiện: Hoàng Oanh

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaNSTheThong/10.TinhYeuThienChua_tth-dd_HoangOanh.mp3


4) Bài hát mà tôi ưng ý nhất đó là bài MỘT TRỜI LA VANG nhân dịp viết về Lavang kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại nơi này. Bài hát này rất nhiều người đã email cho tôi xin bài. Nhiều người nói họ được Đức Mẹ cảm hóa từ bài hát này.

Thể hiện: Gia Ân

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/LayChuaXinDongHanh/MotTroiLaVang_tt(GiaAn).wma
PDF (https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/LayChuaXinDongHanh/MotTroiLaVang_tt.pdf)

Thể hiện: Phương Phi

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaNSTheThong/09.MotTroiLaVang_tth_PhuongPhi.mp3

Thể hiện: Triệu Yên - Cao Duy

https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaNSTheThong/MotTroiLaVang_tth(TrieuYen-CaoDuy).mp3

HoaHongTrang
29-04-2008, 04:35 PM
cám ơn bác thethong và DR nhiều nhé !
cám ơn bác thethong đã cho biết nhiều thông tin về bác.
Về điều tiên quyết để trở thành 1 nhạc sĩ thánh ca thì khó thật.
Nhạc lí hay trình độ hht nghĩ là ok hết nhưng chủ yếu là cảm xúc tâm trạng đến đúng lúc mà có thể sáng tác được. Sự góp ý của bác ở 1,2 là hợp chứ 3,4 cháu nghĩ rất khó.
Do cháu ở nước ngoài nên cũng ít tiếp xúc và nghe nhạc Thánh ca nhiều. Cho nên cháu cũng ít biết đến nhạc sĩ sáng tác nhạc Thánh ca. Đôi lúc cháu nghe mà cảm thấy lời nhạc hay lắm như giúp cho tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng khi gặp một điều gì đó không vui,một sự không an lòng.

cháu thành thật cảm ơn các nhạc sĩ đả để lại cho đời sống người Công Giáo những tác phẩm để đời

muctuca
30-04-2008, 12:22 PM
Kính nhạc sỹ Thế Thông

Cháu có một thắc mắc về bài hát "Mục Tử Ca" Cháu không biết là bài "Mục Tử Ca" được NS viết để hát trong phụng vụ hay là ngoài phụng vụ. Hôm lễ CN VI Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Ca đoàn cháu dự định chọn bài Mục Tử Ca nhưng khi nghe qua thì nhạc có vẻ giống như nhạc vào đời. Vậy xin NS cho cháu biết là bài Mục Tử Ca thì thích hợp trong phụng vụ hay là ngoài phụng vụ?

Xin chân thành cám ơn Nhạc Sỹ.

kobechau
30-04-2008, 03:16 PM
Chào Thầy,

1) Rất vui vì Thầy đã đồng cảm với tôi trong những bài thánh ca tôi viết từ năm 1975 tới nay. Thường thì nhạc tôi vẫn bị cho là khó hát, khó diễn tả vì những lắt léo trong cung bậc và trong melody (đảo phách nhiều!!!). Có người còn cho là nhạc tôi mang âm hưởng ĐỜI hơn ĐẠO nữa đấy. Hì hì....Nhưng tôi nghĩ mỗi người có một cách viết, cách diễn đạt cảm xúc của mình qua nét nhạc. Bởi thế không thể đổi khác cách viết của tôi được. Biết là khó hát, biết là nghe có âm hưởng đời đấy nhưng tâm tư lúc đó ra sao, tôi chỉ biết diễn tả thôi....
Chắc họ nghĩ cũng đúng thôi . Vì tôi thi thoảng vẫn sáng tác vài bản nhạc đời cho ...vui cửa vui nhà ,và để giải tỏa cảm xúc.
Mời Thầy vào đây nghe 1 bản nhạc đời tôi viết năm 1998.
http://www.calendi.com/thanhnhac/topic.asp?TOPIC_ID=2897

2) Thầy nói đúng. Tôi viết về Đức Mẹ nhiều . Vì Đạo Công giáo mình đặc biệt chú tâm về Mẹ: Dâng hoa tháng 5, tháng 10, rồi trong năm rải rác các ngày lễ về Mẹ: Mẹ Vô nhiễm, Mẹ Truyền Tin, Sinh nhật Mẹ, Mẹ Lên Trời, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Mân côi...v...v...Và tâm tình của tôi như được hun đốt thêm lên với Mẹ La vang . Tôi đã rất nhiều lân ghé địa danh này để tìm cảm hứng viết về Mẹ. Năm nay Đại Hội La Vang, tôi cũng đang thai nghén để tiếp tục viết mấy bài về chủ đề "Mẹ bảo gì ,con hãy làm theo". Thú thực trong suốt chặng đường đời đã qua, ơn Mẹ ban cho tôi không thể kể cho hết . Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, dù bận cách mấy và mệt cách mấy, tôi cũng cố đọc cho đủ 3 kinh Kính Mừng để cảm tạ ơn Mẹ cho 1 ngày đã qua. Sắp tới đây, đêm 12/6 tại Tà Pao, tôi sẽ mang Ca đoàn Sao Mai đi cùng hòa lời tụng ca Mẹ trong đêm Thánh ca được tổ chức tại đây ( có Cha Kim Long và Ca đoàn Vượt Qua nhà thờ Đức Bà SG) nhân dịp khánh thành Nhà thờ Dâng kính Mẹ tại nơi này.
Tôi muốn chia sẻ với Thầy những tâm tình này để cổ võ thêm nhiều người yêu mến và cậy trông vào Mẹ.
Tôi cảm nhận rằng: Mẹ chẳng hề bao giờ bỏ ta khi ta biết quay về .
Tôi vẫn nói đùa mỗi khi có ai hỏi Sao viết về Mẹ nhiều vậy? Tôi trả lời: Để mong Mẹ cho ơn chết lành.
Thầy có thể thấy được tâm tư của tôi trong bài :" Một trời La vang" đấy.

Chào Thầy, chúc Thầy mãi mãi được Mẹ dắt dìu đi trên con đường tu trì.

thế thông
Xin cám ơn những tâm tình chia sẻ của Nhạc sĩ.

Khi có thời gian thư giãn, tôi rất thích nghe thánh ca, đặc biệt những bài hát về Đức Mẹ. Thật ra, trong 81 bản nhạc của chú trên thanhcavietnam.info tôi chỉ mới nghe được khoảng 20 bài. Tuy nhiên phải nói là kobechau hết sức ngạc nhiên vì tính cách phong phú đa dạng về giai điệu cũng như về tâm tình gửi gắm Mẹ trong các bài hát của chú. Vì cũng là người yêu mến Mẹ cách đặc biệt, tôi nghĩ rằng: nếu không mến yêu Mẹ bằng cả tấm lòng, làm sao NS có thể sáng tác được những bài hát tuyệt vời, tuyệt vời cả trên phương diện Thần học nhu thế. Kobachau rất thích 2 bài hát "CÙNG MẸ ĐEM BÁNH CHO ĐỜI" và "TUYỆT VỜI NGƯỜI NỮ THÁNH THỂ " của NS.

Một lần nữa xin cám ơn và xin kính chúc NS một nguồn cảm hứng bất tận về Mẹ yêu dấu.

thethong
30-04-2008, 08:30 PM
Bạn Muc Tử Ca thân mến,
Bài này đã được Imprimatur từ năm 1998 . Mới đây tôi lại xin phép Imprimatur lại khi đang có dự tính in 1 Tuyển tập các bài ca của tôi. Bạn có thể yên trí hát trong Thánh đường. Nhưng nếu tập cho ca đoàn thì hơi bị ...khó hát đấy. Nếu hát với một nhóm thì sẽ dễ dàng hơn.
Cầu cho nhau
TT

HoaHongTrang
30-04-2008, 08:30 PM
chào thầy kobechau,

hht nghĩ kobechau là một linh mục. Rất cám ơn kobechau những lời giới thiệu, chia sẻ đến mọi thành viên.
xin lỗi hht không biết xưng hô sao với kobechau ạ ?

muctuca
01-05-2008, 02:27 AM
Cháu xin chân thành cảm ơn chú NS Thế Thông.

Cháu cũng có một câu hỏi nữa là những bài hát của NS hiện có trong website thanhcavietnam.info đều đã được Imprimatur, có đúng không NS? Nếu vậy là các Ca Đoàn có thể yên trí sử dụng và hát trong Thánh Đường. Nếu có bài nào mà chưa được Imprimatur, xin NS có thể cho cháu biết được không? Ca Đoàn cháu rất thích hát nhạc của NS trong các thánh lễ nếu hợp với chủ đề của Thánh Lễ.

Một lần nữa, kính chúc NS luôn tràn đầy thánh Chúa, có nhiều sức khỏe và nhiều tư tưởng mới để sáng tác những bài thánh ca mới cho nền thánh ca VN.

Cháu - Mục Tử Ca.

thethong
01-05-2008, 10:49 AM
Bạn Mục tử ca thân mến.
Bạn có thể yên trí xử dụng trong Thánh đường TẤT CẢ CÁC BẢN NHẠC CỦA TÔI hiện phổ biến trên NET . Vì tôi có điều kiện rất gần gũi với Đức Giám Mục địa phận nhà nên việc Imprimatur các nhạc phẩm mới không khó khăn gì.
Cảm ơn bạn
TT

kobechau
02-05-2008, 09:21 AM
chào thầy kobechau,

hht nghĩ kobechau là một linh mục. Rất cám ơn kobechau những lời giới thiệu, chia sẻ đến mọi thành viên.
xin lỗi hht không biết xưng hô sao với kobechau ạ ?


Xin chào hht,
Cám ơn hht đã phong chức sớm, thật tình kobechau đang trong chương trình Thần học, bài vở ngập đầu.
kobe nghĩ chúng ta là anh chị em một nhà trong Tình Yêu Thiên Chúa, chị gọi kobe là gì chả được. Chỉ xin chị và mọi người lời cầu nguyện cho ơn gọi làm vườn nho, đặc biệt cho sự thánh thiện của các mục tử trong Giáo Hội.
Nguyện xin Chúa & Mẹ yêu thương chúc phúc cho những con người thiện chí như hht.

ahoang
02-05-2008, 10:10 AM
Kính chào Nhạc Sỹ,

Trước hết xin gởi lời chúc sức khỏe đến Nhạc Sỹ nhé.... Nhân ngày đầu tháng hoa kính Đức Mẹ nhà cháu có một vài vấn mọn trong bài "Huyền Sử 5 Sắc Hoa" xin được diện kiến...

Bài này NS viết trong hoàn cảnh và tâm trạng như thế nào? Được biết giai điệu mang một sắc thái rất là NHẬT vậy làm sao NS có được nguồn cảm hứng đó? Khi chuẩn bị lời ca cho 5 sắc hoa khác nhau không biết NS đã điều khiển dòng suy nghĩ của mình như thế nào để có được những lời ca mượt mà đến thê? Nhạc Sỹ đã phải cần bao lâu thời gian và khi nào đã hoàn tất tác phẩm này? Nhạc Sỹ đã có dự định trước là sẽ viết bài này hay là nguồn cảm hứng đột xuất? NS có lời nhắn nhủ nào để cổ võ cho các bạn trẻ ngày hôm nay viết Thánh Ca không? Và câu hỏi chót là có khi nào NS viết nhạc trong giấc mộng không hìhiihì?

Thật là một cơ hội qúy báu không thể bỏ qua nên nhà cháu hơi dài dòng xin NS thông cảm và bớt chút thời gian cho đứa đầy tớ a hoàng này nhé.

Rất chân thành,
ahoang

thethong
02-05-2008, 08:41 PM
Chào bạn AHoang,
Câu hỏi của bạn làm tôi bồi hồi nhớ về kỷ niệm của những năm 1990_1991 . Đó là thời điểm bài Dâng Hoa này ra đời. Đây là bài dâng hoa mà TÔI ƯNG Ý NHẤT . Khi đó,tôi và vài người bạn( có những người nay đã không còn nữa) ngồi bên ly cà phê bàn về Vãn Hoa Dâng Kính Đức Mẹ. Anh bạn Lê sỹ Tuấn của tôi chợt có ý tưởng :" Sao cậu không làm 1 VÃN Hoa nói về LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ ". Ý tưởng đó theo tôi trong suốt những ngày kế đó . Tôi băn khoăn trước hết làm sao có thể lồng hình ành của Mẹ với chiều dài lịch sử ơn cứu độ. Sau đó phải dùng giai điệu nào để có thể diễn tả theo lối kể chuyện cho mọi người có thể dễ dàng cảm nhận được.Thế là tôi đã quyết định chọn nét nhạc NHẬT BẢN , nét nhạc có thể đáp ứng được yêu cầu của tư tưởng bài này.
Nếu bạn nghe kỹ hết 5 câu TK của bài này. bạn sẽ thấy tôi sẽ lần rở từng trang sử cứu chuộc của Chúa:
-câu 1: Thuở khai thiên lập địa , Chúa khi dựng nên vạn vật thì cũng dựng nên con người , trong đó có Eva, hình ảnh Nữ Trinh Ma-ri-a, một Eva mới khiết trinh như ĐÓA HUỆ cho nhân trần
-câu 2: Con người phạm tôi ăn trái cấm : để rối
bóng tội lụy đã tràn về. Lá hoa phai sắc nhạt hương. TÍM lên bao nỗi đoạn trường.
Con người đã phạm tôi khiến rừng SIM TÍM như ....vội chín.
-câu 3: Giai đoạn này trần gian đang mòn mỏi đợi trông Đấng Cứu thế đến giải thoát .
Đó đây bao đóa TẦM XUÂN, cánh hoa xanh biếc đợi chờ
-câu 4:Và Mẹ đã đến , nói lời Xin Vâng , sinh hạ Đấng Cứu thế: Mẹ đẹp như vầng trăng ngời sáng....Mẹ đẹp như ĐÓA HƯỚNG DƯƠNG nở ấp ủ tình mến.
-câu 5 : Mẹ đẹp như 1 bông HỒNG THẮM , sắc đỏ của Giá Máu Cứu Chuộc . Chúa chết trên Thập Giá , kết thúc cuộc đời của Mẹ đồng hành với LỊCH SỬ ƠN CỨU ĐỘ.
Một vài tâm tình với bạn AHoang. Nếu có thời gian tôi có thể tâm sự nhiều hơn.
Riêng về câu hỏi:có khi nào NS viết nhạc trong giấc mộng không? Mình khi ngủ lúc nào cũng mơ, dù chỉ là giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Nhưng khi dậy là quên hết. Hì hì Làm sao nhớ để viết lại ???
Còn về câu hỏi có cổ võ gì với các bạn trẻ để các bạn hăng say viết Thánh ca. Tôi xin mượn lời của Nhạc sư Tiến Dũng đã nói với tôi khi tôi trình Ngài tập Thánh ca TÂM TÌNH KHÚC (24 bài) in ronéo năm 1977 : "Anh cứ viết nhiều vào, trong một đống sạn sẽ nhặt được một vài hạt thóc đấy".
Xin chào bạn .Chúc bạn luôn mạnh khỏe, vui tươi và nhất là luôn yêu mến Mẹ Ma-ri-a
----------------------------------------------------------------------------------------------------
thế thông

DonRac
02-05-2008, 09:13 PM
Huyền Sử Năm Sắc Hoa


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/Albums/HoaThomDangMe/04.HuyenSuNamSacHoa_tth_LeHong.mp3

ahoang
03-05-2008, 07:25 PM
Vâng, xin cảm ơn Nhạc Sỹ đã chia sẻ và bầy tỏ tâm tư của mình. Và nhất là những lời chú giải trình tự đầy ý nghĩa đã làm cho nhà cháu hiểu thêm giá trị của tuyệt phẩm này. Có lẽ Đức Mẹ cũng phải hài lòng mà đón nhận lòng chân thành của tác giả. Chắc thế nào NS cũng có những đặc ân mà Mẹ thương tặng cách riêng. Nếu được xin NS bật mí chút xíu nhé.

Xin chúc NS một ngày mới an lành trong tình yêu thương của Mẹ Maria.

Xin trân trọng
ahoang

BMK
03-05-2008, 10:16 PM
Chú Thế Thông thân mến !
Cháu nghĩ ắt hẳn Chú phải có lòng yêu mến Thiên Chúa rất nồng nhiệt, đó chính là nguồn cảm hứng giúp Chú cho ra đời nhiều bài Thánh Ca rất tuyệt. Cho cháu thắc mắc đời tư Chú chút xíu nha. Chú có bao giờ có ý định đi tu chưa ? hoặc một lần nào đó có sự thôi thúc Chú đi theo ơn gọi, vì cháu thấy đa số Nhạc Sĩ Công Giáo là linh mục. :6: (Chú trả lời thế nào đừng để bà xã vào đây đọc được mà buồn nghe)

thethong
04-05-2008, 09:43 AM
Bạn BKT ơi.
Câu hỏi mà bạn hỏi tôi thì đã dược trả lời cho Hoa Hồng Trắng ở bên trên rồi
Năm 1968 đi tu ,nhập Tiểu chủng viện Phaolô Xuân Lộc. Sau 1975 tu tại Tu Hội Tông đồ nhỏ do Đúc Cha PM Nguyễn Minh Nhật dẫn dắt , Năm 1976 , tôi xuất tu đi học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Đồng thời cũng may mắn đNăm 1968 nhập Tiểu chủng viện Phaolô Xuân Lộc. Sau 1975 tu tại Tu Hội Tông đồ nhỏ do Đúc Cha PM Nguyễn Minh Nhật dẫn dắt , Năm 1976 , tôi xuất tu đi học tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Đồng thời cũng may mắn được thụ giáo với các nhạc sđ Lm.Tiến Dũng, Lm.Kim Long, Hải Linh, Hùng Lân. Trong thời gian này , Lm. Tiến Dũng đang dạy trong Nhạc viện Tp.HCM, Ngài giới thiệu tôi vào học trong Nhạc viện được 3 năm. Từ năm 1976-1978 tôi tập hát tại nhà thờ Tu viện Đắc Lộ .
--------------------------------------------------------
Cháu nghĩ ắt hẳn Chú phải có lòng yêu mến Thiên Chúa rất nồng nhiệt, đó chính là nguồn cảm hứng giúp Chú cho ra đời nhiều bài Thánh Ca rất tuyệt
Bạn BKT mến, mình nghĩ đã là người tin vào Chúa thì ai cũng có lòng yêu mến và tin kính Chúa. Có đều mỗi người bày tỏ bằng một cách khác nhau.... Mình thì bằng nét nhạc. Mình rất vui khi bỗng dưng nghe đâu đó hát lên một vài giai điệu của mình để thay mình ca tụng Thiên Chúa , mặc dù có thể họ hát không hay hoặc hát sai đôi chỗ đi nữa.
Mến thương
thế thông

Monica_Anh
11-05-2008, 01:35 AM
Con mến chào chú nhạc sĩ Thế Thông !

Hôm nay con mới tới "thanhcavietnam.info" . Con rât thích nghe nhạc thánh ca . Được biết chú giao lưu trên diễn đàn. Con cảm thấy được ở chú một tình yêu thuơng vô bờ bến (được thể hiện lên những bản nhạc , những dòng chữ và cả nét mặt nhan hau ). Chú thật dễ mến . Con thật mến mộ .
Hi ! con xin tâm sự duoc với chú. Con rất thích được đánh đàn phục vụ nhà thờ . Con cũng biết chút ít về đàn. Chị con là giáo viên dạy đàn nên học lén biết được ít à . Con chỉ mong được một góc nhỏ (thật nhỏ ) kiến thức âm nhạc của chú thôi là con có thể thực hiện giấc mơ đánh đàn phục vụ tiếng ca Thiên Chúa rồi .
Nguyện xin Chúa luôn chúc lành cho chú_ cùng gia đình chú :VUI VẺ _HẠNH PHÚC và TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN .Con cảm ơn chú nhiều ! vì đã cho ra những bản nhạc tràn đầy tình yêu thương _rất tuyệt đó .

Thân ái !
Monica_Anh

hayyeunhugiesu
17-05-2008, 08:51 AM
Hi ! Nhạc sĩ Thế Thông quê ở đâu vậy ạ!!!

giusehien
17-05-2008, 12:13 PM
Hi ! Nhạc sĩ Thế Thông quê ở đâu vậy ta !!!

Thay mặt nhạc Sĩ Thế Thông để trả lời cho bạn. Nhạc sĩ Thông hiện giờ ở Đồng Nai (Long Khánh cũ) cho tới nay!. Hy vọng những chi tiết khác xin Nhạc Sĩ bổ sung. Cám ơn NS Thế Thông nhiều...

DKN
28-05-2008, 08:23 PM
DKN xin được chào các bạn và đặc biệt là nhạc sĩ Thế Thông. Không biết có phải NS TT là người cùng anh Đình Diễn sáng tác bài Tình yêu Thiên Chúa hay không, nếu đúng thì không biết NS TT còn nhớ anh Nguyễn Đức Mậu nhà o Ngã Ba Ông Tạ không nhỉ, nếu đúng như vậy thì xin cho DKN gửi lời thăm tới NS TT.

dongiangsinh
02-03-2010, 09:44 PM
Cháu xin chào bác Thế Thông,rất vui là cháu ở cùng quê với bác ,cháu ở giáo xứ đức long gia kiệm ,hy vong sẽ được giao lưu cùng với bác .Cháu rất yêu thích dòng nhạc của bác .rất hay và tình cảm .

lam duy ninh
04-10-2010, 03:29 PM
ai biết số điên thoại của nhạc sỹ thế thông không cho ninh với.

vanphuong1952
21-03-2012, 10:41 AM
Những bản thánh ca của nhạc sỹ Thế Thông, đơn bè thì nghe hay, nhưng viết nhiều
Bè thì mất cái hay của bản nhạc đó và khó tập cho CĐ

vanphuong1952
21-03-2012, 10:50 AM
Góp ý :Tôi là một ca trưởng, đã từng sử dụng nhạc Thế Thông, về sau tôi cũng nản, bởi lẽ giai điệu dùng các quãng quá khó hát, hòa âm rườm rà sử dụng phần uh, ah nhiều quá, lhòa âm âm nghịch hơi màu mè không đáng. Hãy bắt chước nhạc của hải Linh, hòa âm đn7 giản mà hiệu quả, nghe đầy mà ấm áp.
Nay tôi góp ý này, xin nhạc sĩ thông cảm...........

vanphuong1952
21-03-2012, 10:56 AM
Hình như Bài " Tình yêu Thiên Chúa" Không phải là của riêng ns Thế Thông, mà theo tôi được biết, mà là viết chung với nhạc sĩ Đình Diễn ( Phan xi Cô) . Lại nữa, bài hát "Tiến vào thánh cung" cũng viết chung với Đình Diễn, sao nhạc sĩ không ghi rõ là hai người viết chung?
Nay tôi góp ý với nhạc sĩ : Từ nay nếu có những bài hát viết chung với ai , nên ghi rõ là viết chung với ai, để lỡ người khác hiểu lầm

Tôi chỉ góp ý, có gì xin thứ lổi.....