PDA

View Full Version : Lợi ích của mũ bảo hiểm



littlewave
26-04-2008, 10:55 AM
Lợi ích của mũ bảo hiểm

Trong lớp, cô giáo đang giảng bài về ích lợi của việc đội nón bảo hiểm:”Các em hãy tưởng tượng, một cậu bé rất rất bô giai đang đi trên đường, bỗng bị 1 cục gạch từ một công trình xây dựng trên cao rơi xuống, vì không có nón bảo hiểm nên cậu bé đànhchết oan. Một cô bé khác đang cùng đi cũng bị hòn gạch khác rơi vào trúng đầu nhưng nhờ có nón bảo hiểm nên cô bé thản nhiên tươi cười, hiên ngang bước đi...".
Cô giáo chưa dứt lời, 1 học sinh hăng hái giơ tay phát biểu, "Dạ, thưa cô, em biết bạn gái đó, nó vẫn cười cho tới bây giờ đó cô, mẹ em nói nó bị khùng luôn rồi"

DiaCoc
26-04-2008, 11:42 AM
Hè hè!

Cậu bé đóa ...chét chén lòa...DiaCoc rầu!!!
Nhưng mòa còn sống nhen nì!

Còn cô bé...chét lòa...Lít wé???

littlewave
26-04-2008, 12:00 PM
Chùi, khoa hạc dziỏa tưởng hay dziỏa bộ thía? :77: :77: :77:

Chít rùi mờ còn post bài được mới lọa nhoa. Kòn lit mờ khùng thì lới ai cho DiaCoc wậy. Bị dzậy mờ tui gáng sống đóa. Cổ động chưa ?:3: :3: :3:

DiaCoc
26-04-2008, 12:12 PM
Trong lớp, cô giáo đang giảng bài về ích lợi của việc đội nón bảo hiểm:” Các em hãy tưởng tượng, một cậu bé rất rất xinh xắn đang đi trên đường (ôm theo 1 con chó con), bỗng bị 1 cục gạch từ trên cao rơi xuống, cậu bé vì không có nón bảo hiểm (cho con chó con) nên (nó) bị chết oan
Hè hè!

Con chóa con hông đậu mũ bổ hiẻm bị trốn cục goạch...chít!
Chóa cục goạch cóa rót trốn DiaCoc đeo mòa ...DiaCoc chít???

littlewave
26-04-2008, 12:46 PM
Hè hè!

Cậu bé đóa ...chét chén lòa...DiaCoc rầu!!!
Nhưng mòa còn sống nhen nì!

Còn cô bé...chét lòa...Lít wé???

Cí nì lòa tự xử oà nhoa, lit hẻm có bức từ Cốc đâ.........u nhoa.


Trong lớp, cô giáo đang giảng bài về ích lợi của việc đội nón bảo hiểm:” Các em hãy tưởng tượng, một cậu bé rất rất xinh xắn đang đi trên đường (ôm theo 1 con chó con), bỗng bị 1 cục gạch từ trên cao rơi xuống, cậu bé vì không có nón bảo hiểm (cho con chó con) nên (nó) bị chết oan


Con chóa con hông đậu mũ bổ hiẻm bị trốn cục goạch...chít!
Chóa cục goạch cóa rót trốn DiaCoc đeo mòa ...DiaCoc chít???

Lữi Cốc hông xương nhìu đường lắc........... we' dzậy? Cốc mới chơi thuốc lắc hả ???!!!

DiaCoc
26-04-2008, 12:55 PM
Các em hãy tưởng tượng, một cậu bé rất rất xinh xắn đang đi trên đường, bỗng bị 1 cục gạch từ trên cao rơi xuống, cậu bé vì không có nón bảo hiểm nên bị chết oan

Khòa khòa!

Méc chi cục goạch rót xuống mòa DiaCoc chít?!
Trúng chỗ mô???
Có trúng đầu đâu mòa chít???

Cùng lém lòa què dò thâu!!!

BMK
26-04-2008, 01:11 PM
Thâu !! cự que cự lại hoày, Giờ thía nì, cho LIT lèm cí nón bẻo hỉm, coàn BKT lèm cục gẹch, chịu hem ?????? :6:. Béc Cóc lèm Cô Giéo

DiaCoc
26-04-2008, 01:27 PM
Thâu thâu!

DiaCoc hẻm chạu lồm Coa Gióa mô!
Lồm Coa Gióa ...cũng phỏ đậu LIT lên đèo...chét NGU luôn woá!

DiaCoc lồm KHỈ choa
=> Nung BKT cho đỏ len
=> rùi ngùi len
=> cho Đít đỏ chét lun
=> Khòa khòa!

littlewave
26-04-2008, 01:47 PM
Thâu !! cự que cự lại hoày, Giờ thía nì, cho LIT lèm cí nón bẻo hỉm, coàn BKT lèm cục gẹch, chịu hem ?????? :6:. Béc Cóc lèm Cô Giéo

Rùi, OK lit loàm nón pảo hỉm, được thin họa đội đầu khoái lém đóa.

Chỉ thương BKT éc giữa đèng meng dzèo cổ. Tụi denh k...ố sét (nhém lit mờ èo èo leo tứi) phen nèi béc lịch mun kíp chung then nhoa. Có hói hặn hem đóa?


Thâu thâu!

DiaCoc hẻm chạu lồm Coa Gióa mô!
Lồm Coa Gióa ...cũng phỏ đậu LIT lên đèo...chét NGU luôn woá!

Chùi ui, ngừi toa phởi loàm đơn xin ngu đóa, hẻmthức thừi rì hớt dzạy?

littlewave
07-07-2008, 09:36 PM
Ngày trước mình thiếu tự tin lắm, chạy xe chỉ khoảng 60km/h sợ lắm rồi. Nhưng... từ khi đội mũ bảo hiểm thì mình tự tin hẳn lên nhé, xe ít khi nào chạy dưới 100km/h, sướng thật ! Bạn hãy thử đội nón bảo hiểm và đua cùng mình để tận hưởng cảm giác được công an bám theo xem sao, chắc chắn bạn sẽ thích ngay mà, “hoan hô nón bảo hiểm” :laughs:

--> Quảng cáo nghị định đội mũ bảo hiểm của Thủ Tướng ......gửi tất cả mọi người nhé, thủ tướng nhờ vả tớ mãi đấy… ! (Em chỉ copy rồi paste, em vô tội, hic) :3::3::3:

hoathuytinh
09-07-2008, 07:22 AM
15.12.2007 (Ngày đầu đội nón bảo hiểm), Trên Thiên Đàng thượng đế nhìn xuống trần gian và bảo với chúa Jesu rằng: "Có lẽ cha con ta hết thời rồi con ạ. Vì dưới đó bây giờ người ta cạo đầu trọc lóc theo đạo Phật hết rồi" !

littlewave
19-07-2009, 09:52 PM
Mưa đá , đánh lộn , wăng miểng chai ư ? Đã có mũ bảo hiểm



http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/20/71021216558554.jpg




Đi chợ nhưng wên mang giỏ ? Đã có mũ bảo hiểm


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/20/61301216558549.jpg




Bạn thích nhảy breakdance nhưng ngại tập xoay đầu vì sợ hói đầu ế vợ ? Đã có mũ bảo hiểm




http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/20/30371216558552.jpg




Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng sợ bị trọng thương ? Hãy dùng mũ bảo hiểm




http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/20/87421216558550.jpg




Sợ vợ tịch thu lương đầu tháng ? Hãy xài mũ bảo hiểm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/07/20/92831216558547.jpg


Xin lưu ý là sau khi dùng hết các công dụng của mũ bảo hiểm , lời khuyên của chúng tôi là hãy thay mũ bảo hiểm mỗi tuần 1 lần để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho mọi người http://forum.phuonghong.org/images/smilies/biggrin.gif


(source: Photo Zing)

Một Đời Hiến Dâng
19-07-2009, 10:48 PM
keke các béc tèn bối,,,, nổ nả dữ qué he.... kekekê hậu sinh khẻ ố... hậu sinh khẻ oái.... hậu sinh khẻ... khẻ chẹy.... kekkkkeeeeeeeee



thêm tí xíu...



Bảo hiểm.... là đã bảo là hiểm mà... thế mà... cứ .....

Một Đời Hiến Dâng
19-07-2009, 10:56 PM
Hôm rồi Hè Nẹ nước chẻyy thèng Sông....... Ce nooo.. len Bờ... bị phẹt... mới nói seo phẹt..... nói không đội nón bẻo hiểm////// hén noái..." tui đi ce nooo mè...." ... Í đi ce noo trên đương.. thì thì phải đội noón chứ, không có nón... mà đi trên đừong..... thì.. cũng bị béc///// ce no đi trên sông.. thì phải có...... phao.. cứu hộ.. có không .... không có.. mà chạy trên đường... ko đội bẻo hiẻm.... phẹt 2 lèn... chét con chưa.. ở đá mè cẻii.... tẹc tẹc... tecj

Nguyên Xuân
19-07-2009, 11:12 PM
Hôm rồi Hè Nẹ nước chẻyy thèng Sông....... Ce nooo.. len Bờ... bị phẹt... mới nói seo phẹt..... nói không đội nón bẻo hiểm////// hén noái..." tui đi ce nooo mè...." ... Í đi ce noo trên đương.. thì thì phải đội noón chứ, không có nón... mà đi trên đừong..... thì.. cũng bị béc///// ce no đi trên sông.. thì phải có...... phao.. cứu hộ.. có không .... không có.. mà chạy trên đường... ko đội bẻo hiẻm.... phẹt 2 lèn... chét con chưa.. ở đá mè cẻii.... tẹc tẹc... tecj

Hà Lội ngập lăm ngoái mà,
Mà hôm đó, NX ở nhà, nại bị cúp điện, chả biết bên ngoài ca lô, ô tô, xe máy,... hoạt động za xao nữa !

M.TT.
19-07-2009, 11:30 PM
https://thanhcavietnam.info/DonRac/DiaCoc/Avatars/Baby.gif (https://thanhcavietnam.info/DonRac/DiaCoc/Avatars/Baby.gif)

cứ như ông đẹ cóc nè .... trẻ nít ko đội mũ.. đâu ai bắt, vừa nghịch... mà khó chét thật...

trẻ thơ muôn năm vô tư... tư vô... vô tư...

dá miếng rôi vô chét cũng cười vô tư... mà mấy khi chết trẻ.. thơ....

toàng người già kĩ quá ... thế mà mau chết... " chết vi sợ:... và sợ nên chêtL"

vampire
20-07-2009, 11:04 PM
oh, tội nghiệp đứa nhỏ wá, khùng chắc rùi