Ðăng Nhập

View Full Version : 7 ngày...iu



Maryt
18-05-2010, 02:25 PM
7 ngày yêu!!!


Nhớ ghê ngày ấy - chuyện 7 ngày
7 ngày mong nhớ - 7 ngày yêu !!!
Bình yên thầm lặng gieo hạnh phúc
Ngày hồng thắp lửa – mộng chắt chiu….

Ngày ấy tôi iu – tình yêu ngốc
Làm “nhỏ” của người – 1 người thôi
Gọi nắng trên tay , cười xanh lạ
Hỏi ai còn nhớ chuyện tình tôi ???

Đừng trách nắng ơi – xin đừng trách
Muôn đời mưa mãi – kẻ phiêu lưu
Vô tình đôi lúc làm mắt ướt
Một mình mưa mãi kẻ lãng du…..

Uh thì mưa ngốc, nên làm thế
Gieo hạt tương tư quá nhẹ nhàng
Nắng ươm khao khát bằng mơ ước
Chiều hoen nắng nhạt trải lang thang….

Bụi bay vào mắt, tôi nào khóc ?
Vạt nắng trên tay héo nhạt nhòa
Khát mưa nhiều lắm ….rồi chợt hiểu
Thế giới vạn người …..to thật to !!!

Sưu tầm(TIỂUGIA_NHOX)