PDA

View Full Version : Được mấy ba năm?



DonRac
18-05-2010, 05:42 PM
Được mấy ba năm?

Ba năm một thoáng đã qua đi,
Ngoảnh lại nhìn ra thấy được gì?
Vui buồn lẫn lộn lòng man mác,
Ai đi, ai ở khác ra sao?

Ơn Ngài giúp sức vui biết bao,
Được mấy ba năm như thuở nào?
Cầu xin Thánh Thần luôn phù trợ,
Chúng con khỏi sợ phải ai hoài!

TCVN, 18-05-2010

lan_anh
18-05-2010, 05:59 PM
Ba năm nơi ấy cũng trong lành,
Ai đến rồi đi thoáng qua nhanh.
Đã lớn còn đâu mà bé nhỏ,
Ân tình chi lạ tựa như tranh ?

Như thoảng bên tai gió se cành
Giọng thơ da diết cứ mong manh
Cho bức tranh thơ đầy sức sống
Trọn tiếng ân tình Chúa hoài mong

TCVN 18-05-10

dominico_dung
20-05-2010, 08:50 PM
Ba năm cho tuổi có là bao
Người đến, người đi, thấm mưa rào
Hoa đời vẫn ngát hương mai sớm
Ráng chiều vẫn rực chốn tình nao!

Ơn Đấng Thương Yêu phủ trời cao
Mát lòng con dại giữa ba đào
Ân trạch vĩnh hằng luôn hào phóng
Ca cầm rộn rã khúc thanh tao!




Sài Gòn, họa từ kẻ "thiếu tuổi"

hoangkimdoan
28-05-2010, 01:53 PM
MỪNG rỡ vui vầy tuổi thứ ba,
THÁNH ca, Thánh nhạc suối chan hòa.
CA ngợi hồng ân Trời đổ xuống,
VIỆT Nam Thế giới cùng hoan ca.

NAM Bắc cùng vui một mái nhà
BA năm mới đấy đã thoáng qua,
NĂM tháng thời gian là của Chúa,
TUỔI thêm tuổi mới vững đường xa!

DonRac
28-05-2010, 09:53 PM
Ba năm...

Ba năm là mốc đời sỹ tử,
Ba năm để thử biết dữ lành.
Ba năm không dài cũng không ngắn,
Ba năm uốn nắn được là bao?

Ba năm ngẫm lại thấy nao nao,
Ba năm nhớ mãi lúc thuở nào.
Ba năm được mấy, mấy ba năm?
Ba năm có thấy, thấy năm ba?

TCVN 28-05-2010

dominico_dung
08-06-2010, 12:22 PM
Bữa ngu ngơ
Được Người sinh nở muộn
Vào cuộc trần
Ao ước một vần thơ
Mơ câu hát giữa bao sáng ơ hờ
Đi đến thật hay vật vờ ảo vọng

Vào cuộc chơi lúc trí hồn trống rỗng
Bỏ bên đàng cái hắt bóng hư vô
Đôi tay ấm, ôm, ngỡ mơ hồ
Con viết vội bài thơ hồn bối rối

Con hát riết bài ca đời từ chối
Giọng đến khàn vẫn gọi tiếng lòng Cha
Mãi không nản, như chim dại ngân nga
Như chẳng sợ cái chết đà trước cửa

Rồi đi về, buồn vui dù một nửa....
Sinh nhật Người, sinh nhật con lần nữa




7/6/2010

dominico_dung
08-06-2010, 08:01 PM
Cho thơ bay đến cõi xa cùng tận
ngậm niềm vui hòa giọt lệ chứa chan
Dù đường trần mang bao nỗi gian nan
Xin ngửa mặt ngắm nhìn trời trong sáng

Đời tăm tối nhưng còn bao ánh nắng
Gọi ta về tấu nhịp khúc hoan ca
đường ta đi muôn bước vẫn chan hòa
Tỏa cúng khắp nhân gian bừng sáng dậy...

Nguyễn Văn Xuân



(được anh Xuân gởi tặng qua email)