PDA

View Full Version : CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG



JB.Lưu Hùng Vương
22-05-2010, 09:02 PM
http://www.ghphuyen.com/trangchu/upload/news/2052243041.jpg(Cv 2, 1-11; 1Cr 12, 3b-7, 12-13; Ga 20, 19-23)

Hôm chúa nhật tuần trước lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên thì Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống trên mỗi người chúng ta và Giáo Hội. Thế thì hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống với lòng đầy phấn khởi và tràn đầy niềm vui.

Chúng ta vui vì có nhiều lý do. Cả ba bài đọc chúng ta nghe đều cho thấy một có một sự háo hức mừng rỡ. Với bài đọc thứ nhất trình thuật các Tông Đồ nói được tiếng bản xứ Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê … làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc và thán phục hết sức. Bởi vì đâu? Vì Chúa Thánh Thần đã đến ngự nơi các Tông Đồ trên từng người một với hình lưỡi lửa. Như chúng ta biết, Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới nhiều hình thái khác nhau. Có khi Tin Mừng trình thuật cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần xuất hiện dưới hình Chim Bồ Câu, tượng trưng cho Hoà Bình như khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa. Có khi thì Chúa Thánh Thần lại đến như một cơn Gió, tượng trưng cho một sức sống, có khi nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc mãnh liệt và hôm nay Tin Mừng cho chúng ta thấy Chúa Thánh Thần xuất hiện đến với hình Lưỡi Lửa, để chỉ cho chúng ta thấy sự hăng say để rao giảng Lời của Thiên Chúa. Bởi vì Lưỡi là để nói chứ không phải lặng im. Mà nói thì phải nói sự thật, nói chân lý và nói lời của Thiên Chúa chứ không phải nói những lời a-dua, bưng bợ nịnh hót. Thế nhưng sự thường thì con người ít chịu nghe những lời sự thật, những lời chân lý lắm, vì nó hơi khô, hơi cứng. Mà ngược lại thích nghe những lời bưng bợ hơn, vì nó trơn láng và có vị ngọt. Trong dân gian cũng đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện về một món ăn ngon nhất và món ăn dễ nhất cũng chỉ một thực phẩm nấu thành là “cái lưỡi” kia mà. Bởi vậy “sự thật thì hay mất lòng”. Chính Chúa Giêsu cũng đã nói sự thật mà làm cho người ta ganh ghét và các Tông Đồ cũng bị vạ lây. Nhưng có một điều an ủi cho chúng ta là “sự thật sẽ giải thoát các con”.

Có phải giải thoát không? Cái chết của Chúa Giêsu đã làm cho các Tông Đồ bế tắc, tuyệt vọng, vì Thầy đã không còn thì làm sao ai có thể hướng dẫn được các ông? Chúa Giêsu đã hiểu tâm trạng đó nên đã xác quyết với các Tông Đồ một cách rõ ràng rằng : Ngài vẫn tiếp tục ở với các ông không bằng thân xác hữu hình, nhưng cách thiêng liêng, tức là bằng Chúa Thánh Thần.

Trong bài đọc thứ 2, Thánh Phaolô đã giải thích Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, Thánh Thần được ban cho mỗi người, mỗi thời đại thích hợp và từng người, từng sinh hoạt.

Và cuối cùng là bài Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Chúa Giêsu trao ban bình an và trao ban Chúa Thánh Thần cho các Tông Đồ. Vậy thì làm sao không vui được khi học trò gặp được người Thầy của mình? Làm sao không vui được khi con người gặp thấy Thiên Chúa và được Chúa trao ban Chúa Thánh Thần để ở lại với chúng ta?

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, chúng ta thấy Chúa Thánh Thần luôn hoạt động và luôn luôn thúc bách. Ban đầu các Tông Đồ sợ hãi, nhút nhát như Phêrô, nhưng khi được Chúa Thánh Thần tác động thì trở thành một Phêrô sáng suốt và can đảm. Rồi mười hai Tông Đồ là những người dân quê, chài lưới ít học. Thế mà khi có Chúa Thánh Thần ngự đến thì các ông can đảm rao giảng Tin Mừng, nói được những ngôn ngữ mẹ đẻ của các dân tộc khác, làm cho tất cả phải sửng sốt, kinh ngạc và thán phục.

Không một sức mạnh nào của khoa học kỹ thuật, của quyền lực thế gian làm mềm trái tim con người đã thành sắt đá, hay chuyển đổi lòng dạ con người từ chỗ lạnh nhạt, ghen ghét, hận thù đến vùng ánh sáng yêu thương, chỉ có quyền năng của Chúa Thánh Thần và sức mạnh của niềm tin mà thôi. Nhưng trong thực tế có rất nhiều người quên Chúa Thánh Thần. Vì khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa Cha và Chúa Giêsu mà thôi. Đây là một thiếu sót lớn. Bởi vì Chúa Thánh Thần đâu phải chỉ đến với chúng ta một lần trong đời, nhưng Người đến với chúng ta rất nhiều lần và trong những hoàn cảnh rất khác nhau để biểu lộ quyền năng của Người trong thân xác yếu hèn của chúng ta. Đó là chúng ta chỉ nói đến tác động của Chúa Thánh Thần trên cá nhân, vậy Chúa Thánh Thần có tác động trên cộng đoàn một tập thể không? Thưa có. Chúa Thánh Thần đến thiết lập một sự đoàn kết như bài đọc 1 chúng ta vừa nghe đó. Vì có Chúa Thánh Thần ngự xuống, nên các dân tộc thuộc các vùng đất khác nhau vẫn có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau (trái ngược với Tháp Babel ngày xưa – cùng làm chung với nhau mà không hiểu nhau vậy đó). Nếu như ngày xưa các Tông Đồ đã đóng kín cửa để tìm sự an toàn, nhưng Chúa Giêsu đến và trao ban Thần Khí, thì các Tông Đồ hăng hái, đứng dậy, ra đi làm chứng cho Thiên Chúa mà không còn sợ sệt gì nữa. Thế thì chúng ta, những con người trong thời đại mới, chúng ta phải làm gì với những ơn ban mà chúng ta đã lãnh nhận? Hay là vẫn còn lo sợ, vẫn còn khép kín cõi lòng mình lại? Hay vẫn còn lẩn quẩn với cái tôi bé nhỏ, ích kỷ của mình? Nếu vẫn còn như vậy thì ngay hôm nay, giờ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ sự bình an, can đảm, yêu thương và bác ái. Để nhờ đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái cuộc sống quen thuộc, khỏi cái tôi ích kỷ của mình và can đảm mở rộng cõi lòng, giật tung chiếc mặt nạ để có thể hồn nhiên đến với tha nhân. Chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần để có thể mở nụ cười, có thể giang tay nối kết với mọi người lại với nhau. Tóm lại, trong đời sống con người và cả Giáo Hội, sự tác động của Chúa Thánh Thần vô cùng quan trọng cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta để sống Đức Tin và Đức Ái. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và sức mạnh của lòng tin thì ngày hôm nay mới có thể giúp cho mỗi gia đình được sống thuỷ chung với nhau, giúp các bạn trẻ can đảm vượt qua các cám dỗ và giúp mỗi người tín hữu chúng ta ham thích cầu nguyện trong thinh lặng và kiên nhẫn trong lúc đau khổ, nhưng vui mừng khi sống với lương tâm ngay thẳng. Để được Chúa Thánh Thần ngự trị trong cõi lòng, chúng ta không thể ngồi thụ động chờ Chúa làm phép lạ mà phải dùng tất cả mọi phương tiện thông thường Chúa ban để tự giúp mình rồi sau đó Ngài mới can thiệp nhờ lời cầu xin của chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con một trái tim mới, một tinh thần mới và một cuộc sống mới, để mỗi người chúng con can đảm bước vào thế giới hôm nay theo lệnh Chúa Giêsu đã truyền cho chúng con. Xin Ngài đến trong tâm hồn của từng người chúng con và thanh luyện nội tâm chúng con, hầu có thể trở thành những Tông Đồ nhiệt thành của Chúa Giêsu Phục Sinh. Amen.

Lm. Matthêô Nguyễn Ngọc Vũ
Nguồn www.ghphuyen.net (http://www.ghphuyen.net)