PDA

View Full Version : xét mình mỗi tối!



tin-yeu.va.hy-vong
24-05-2010, 10:45 PM
Xét Mình
Một ngày sắp chấm dứt
Con tổng kết dỡ hay
Cảm ơn Chúa hôm nay
Xin dâng ngày sắp tới
Lật sang trang vở mới
Con với Chúa cùng ghi.:icon1:
( Uhm...Chúa ơi. Hôm nay con làm được chỉ một nữa công việc mà Chúa giao cho con khi con vừa thức dậy, con xin lỗi Chúa vì đã chưa chu toàn được... xin Chúa thương thứ tha và tăng thêm sức mạnh cho con, để ngày mai con sẽ làm tốt hơn ngày hôm nay...con cầu xin Chúa)
Amen!!!

ngocanhdao
24-05-2010, 11:17 PM
Lạy Chúa, với những người xung quanh con, con đã có những lời nói đùa vui vô tình hoặc cố ý đã làm người khác buồn lòng, đôi khi những nóng giận bốc đồng trong ngày làm mọi người khổ đau. Cho con biết kiên nhẫn yêu thương.
" Lạy Chúa xin dạy con biết yêu, yêu Chúa và yêu mọi người, yêu như Chúa yêu người như yêu Chúa..."Để ngày mai, một ngày mới bắt đầu con sẽ nở những nụ cười và nói những lời từ tế yêu thương với những người xung quanh con Amen.

truongvanban
25-05-2010, 12:40 AM
lạy chúa , con là kẻ có tội , rất nhìu tội

truongvanban
25-05-2010, 12:54 AM
con cằn cỗi lắm rồi , có lẽ thế , con nhớ ngày xưa cái hồi còn ở nhà , cái nhà mà bước chân ra cửa là con có thể nhìn thấy người , nhà con đó ngôi nhà nhỏ bên cạnh là cái nhà thờ nên lớn lên con đã biết nơi đó có ý nghĩ thế nào..suốt 1 thời gian ấu thơ con đã xin người quá nhiều và chưa lần nào con xin mà không được cả ,cho dù có những cái con tưởng như không thể được nhưng con vẫn xin và vẫn được đó là sự thật , con nhớ ngày xưa con đã có giao ước là ngày nào con cũng sẽ đi nhà thờ đi lễ nếu chúa giúp con 1 điều và người đã giúp còn con thì con không làm được , con xin lỗi . có lẽ con hơi tham lam khi xin người quá nhìu nhưng là con người ai cũng vậy phải không?ai cũng có lòng tham ..xin được 1 lần con lại muốn xin lần thứ 2 nữa , rồi lần thứ 3 , người chưa từ chối con 1 điều gì cả nhưng bây jo tại sao con lại không dám xin nữa nhỉ ? con vẫn là kẻ tham lam mà phải không Người ? có lẽ con sẽ lại đến xin người 1 lần nữa

tin-yeu.va.hy-vong
25-05-2010, 04:38 PM
Chúa ơi!!! ngày cũng gần tàn rồi. xa xa con đã thấy anh mặt trời không còn chói chang nữa, anh mặt trời đang xuốg dần và ánh hoàng hôn đã rọi vào tâm hồn con những tia nắng của một ngày sống và soi cho con biết được...ngày hôm nay con đã làm được những gì? Chúa ơi!!! hôm nay con không khá hơn hôm qua là mấy, bởi lẽ...con vẫn lười dù rằng con biết con lười nhưng sao con vẩn không thoát ra được sự lười biếng đó. xin Chúa thương giúp con...từng ngày ...từng ngày ... biết siêng năng và chăm chỉ làm việc hơn vì chỉ có làm việc con mới tìm ra được ý Chúa trên đời con!!!! và một khi con nhận ra thánh ý Ngài...xin cho con biết mau mắn đáp lại bằng tất cả niềm tin yêu và hy vọng của con!!! Amen.

tin-yeu.va.hy-vong
25-05-2010, 10:24 PM
Chiều hôm nay con đi lễ. Tâm trạng của con không còn hân hoan như những lần trước nữa. con cảm thấy mệt và đói bụng. Cho nên khi vào nhà Chúa con mang tâm trạng...thật buồn chán, con không còn sốt sắng đọc kinh như những lần trước nữa....miệng con im lìm, không còn mở miệng ra để ca khen tình Chúa trong các lời kinh nữa. Cho đến khi...con gặp người "ấy". và bài hát đầu lễ cũng làm cho con hân hoan hơn và tâm hồn trở nên nồng nàn hơn khi cất lên tiếng hát..."trong hân hoan chúng con về đây...mang tin yêu mơ ước nồng say...cùng hoà tiếng ca, tả ơn Chúa lời thiết tha.."
Nhưng Chúa Giê-Su Thánh Thể ơi!!! khi con lên rước Chúa...một lần nữa...con lại nhìn thấy người "ấy"...và con đã mĩn cười...
khi thánh lễ kết thúc...người "ấy" gặp con mà rằng: "anh lên rước Chúa mà cười nha..." tự nhiên con thấy con thật có lỗi mà bầu chửa ngay.." anh hỏi em, lên rước Chúa vui hay buồn, được Chúa ngữ vào lòng vui hay buồn?" người "ấy" trả lời: "vui". con đáp: "vui thì cười chứ sao?". nhưng người "ấy" phản ứng nhanh: "nhưng tại sao anh nhìn em rồi mới cười?" câu hỏi đó làm con thật xấu hổ và suy xét lại...con Chưa yêu Chúa lắm Chúa ơi...vì tâm hồn con vẫn Chưa sốt sắng khi được Chúa ngữ vào tâm hồn. mà lại làm gương xấu cho người "ấy"...
người ấy là học trò của con, con là người anh...là người thầy, mà không làm gương cho em về tâm tình yêu Chúa Giê-Su trong phép Thánh Thể. con thật xấu hổ.
giờ đây nghĩ lại..." lạy Chúa...con là kẻ có tội. xin Chúa thương xót con với, và làm cho con ngày một yêu mến Thánh Thể hơn...để con sẽ là gương sáng cho các em, không những qua lời nói...mà cả qua hành động nữa.
Amen.

tin-yeu.va.hy-vong
27-05-2010, 03:13 AM
lạy Chúa! ngày hôm nay con ngủ dậy trể. con đến trường mà học đúng lịch, nhưng thấy giáo không đi, vậy là con được về. nhưng về đến nhà con cũng chẳng học gì cả. nhà mất điện ...rất nóng, anh em trong nhà con lại chơi bài, ai thua chịu tiền mua kem ăn cho mát...và con cũng tham gia...nhưng con thua và phải đi mua trái cây và kem cho anh em trong nhà. và cuộc chơi kéo dài mà điện vẫn không lên. và con cũng không học được gì, dù rằng ngày thi cũng gần sát nút. mãi chập tối lúc con đang tham giữ thánh lễ thì mới có điện. ôi có điện thật là thích...có quạt có tụ lạnh và người không còn nóng nữa. và tối về con cũng chỉ học được chút xíu thôi. .. con xin lỗi Chúa....
và ngày hôm nay, trong những thời gian rãnh...con thổi sáo...những bài hát ca tụng Chúa....và con thấy Chưa bao giờ con thổi sáo được nhiều bài thánh ca như vậy.
lạy Chúa...ước gì cả đời con là những tiếng sáo du dương chúc tụng tình yêu Ngài. Ước gì đời sống con toát lên những khúc ca tri ân Chúa luôn mãi. Amen
giờ cũng đã hơn 3g sáng rồi...con biết giờ mới đi ngủ chắc là sẽ dậy rất trể....xin Chúa giúp con dậy sớm và giúp con sống làm sao cho "hôm nay phải hơn hôm qua....nhưng không bằng ngày mai" Haleluiah

tin-yeu.va.hy-vong
28-05-2010, 12:37 AM
Lạy Chúa GiêSU thánh thể!!! Chúa biết rỏ mọi sự, Chúa biết rằng hồn con khát khao yêu mến Ngài!!!
nhưng Chúa ơi!!! Ngày hôm nay con vẫn chưa hơn hôm qua là mấy...con vẫn ngủ dậy trể và học bài sơ quá.
chiều hôm nay con đến trường...con đang chuẩn bị cho bài đồ án của con...con lo quá Chúa ah!!! các bạn trong lớp làm đồ án và thuyết trình...con thấy họ chuẩn bị rất kĩ...vậy mà có nhiều bạn vẫn chỉ đựơc 0 điểm...
khi con chớ đến lượt con lên bảo vệ đồ án...thì mất điện và thế là được chuyển đến ngày mai. con vừa mừng vừa lo..mừng vì con có thêm thời gian để chuẩn bị kĩ hơn..nhưng lại lo...vì sợ ngày mai chưa đến lượt con lên bảo vệ thì phải chuyển đến sáng chủ nhật, mà sáng chủ nhật tuần này...con muốn đi lễ sinh nhật diễn đàn ...con sợ mình không được gặp ACE trong diễn đàn trong ngày đó!!!
lạy Chúa...xin giúp con chuẩn bị thật tốt bài đồ án của mình, và lên thuyết trình thật tự tin nhất là giúp con ngày mai đến lượt báo cáo..không thì chuyển đến chủ nhật...con buồn lắm.
nhưng Chúa ơi...đừng theo ý con... xin theo ý Chúa!!!
Amen!!!

ngailalytuongdoicon
28-05-2010, 09:20 AM
Một ngày gần hết con tổng kết điều dở điều hay.Chúa ơi thành tâm con đến tạ ơn Chúa hôm nay. Một ngày gân hết con xin dâng cả ngày mai tới. Sang trang vở mới con với Ngài sẽ cùng ghi.:smile::love:

tin-yeu.va.hy-vong
28-05-2010, 11:06 PM
Một ngày nữa lại trôi qua, và trôi qua một cách thật nhanh. hôm nay con có nhiều lời nói hay suy nghĩ không tốt làm Chúa buồn...Chúa ta tội cho con Chúa háy!!!
hi...con cảm ơn Chúa...

tin-yeu.va.hy-vong
29-05-2010, 11:49 PM
Lạy Chúa...hôm nay...con vui lắm Chúa ah!!! nhưng cũng có nhiều điều hơn buồn và cũng làm Chúa buồn...con cảm ơn Chúa...và xin lỗi Chúa nhiều..
Chúc Chúa ngủ ngon!!!
con đi ngủ đây ah!!!

tin-yeu.va.hy-vong
05-06-2010, 11:27 PM
lạy Chúa....xin thương xót con là kẻ có tội....
amen...

.:.vit.:.
06-06-2010, 01:43 AM
1 ngày sắp kết thúc...!
Chúa ơi, hôm nay con được nghỉ để ôn thi mà sao con chả học hành gì cả, con chỉ làm những việc linh tinh: chat, lướt web...con muốn học nhưng không thể vào đầu. Xin Chúa ban cho con ngày mai sáng hơn trong trí óc để con tập trung làm việc chuẩn bị cho thi cử .Amen !

ungdaive/vifpro
06-06-2010, 02:08 AM
Chúa ơi! Một ngày mới đã đến con xin dâng hết mọi sự cho Chúa từ công ăn việc làm trong ngày hôm nay, con xin dâng cho Chúa xin Chúa chọn lấy của lễ đẹp lòng Chúa, xin Chúa bảo vệ con vượt qua mọi thử thách gian nan. A men...

luxubu
06-06-2010, 08:43 AM
VINH DANH CHÚA GIÊSU :118:
2 am, con có thể thức thêm hàng giờ nữa để nghe nhạc Lady Gaga và nhiều chiện trên facebook nhưng lại làm biếng đọc kinh Mân côi va cầu nguyện cùng Chúa dù chỉ dăm ba phút, Lạy Chúa, xin thương xót giúp đỡ con với. Chúa đã ban cho con lòng trí tỉnh táo để tự biết nhắc nhở mình là chưa đọc kinh, thì Lạy Chúa hải hà vô cùng xin hãy khuyến mãi thêm cho con lòng yêu mến và tinh thần hy sinh để con dành thời gian nhiều hơn cho Chúa mỗi tối Amen
ps: đôi khi Chúa cần phải dùng đến biện pháp hơi mạnh mạnh thì mới ép phê, nhưng đừng có mạnh quá Chúa nhé.