PDA

View Full Version : Tâm sự của người không còn ngoại đạo nữa



Gia Nhân
25-05-2010, 03:10 PM
Tâm sự của người không còn ngoại đạo nữa



http://catholique-nanterre.cef.fr/faq/images/messe_communion.jpeg


Ngày mai, em lên xe hoa về nhà chồng. Tôi đã xin em cho đăng lá thư mà em đã viết cho tôi mới đây để chia sẻ với mọi người - em đã đồng ý. Trước đây, em đã gởi cho tôi một lá thư trước khi em được Rửa tội gia nhập đạo Công giáo. Tôi đã đang bài đó với mục: "Tâm sự của người ngoại đạo". Nay tôi thấy lá thư này cũng giúp ích cho ai đó, nên tôi xin đang cho mọi người cùng đọc.


Anh khỏe không?
Từ hôm đó đến giờ, em bận quá nên không ra mạng được anh ạ. Lâu quá rồi không nói chuyện cùng anh được. Anh thông cảm cho em nha. Giờ này, chắc anh đang bận rồi. Em cũng khỏe. Hôm nay là lễ Bổn mạng của anh, em không gọi được cho anh, nên em ra mạng gởi thư cho anh nè. Ngồi mãi giờ mới vào được mạng để gởi thư cho anh nè. Em chúc lễ Bổn mạng của anh nha. Cầu cho anh nhận được thật nhiều ơn gọi của Chúa và xin Chúa ban cho anh thật nhiều sức khỏe để anh đến được gần với Chúa hơn.

Từ hôm em được làm con Chúa đến giờ cũng được hơn một tháng rồi. Em thấy thật hạnh phúc anh ạ. Nhất là lúc được đi lên Rước lễ. Em thấy sung sướng lắm. Tự nhiên cảm giác thấy thế nào ấy; ở nhà mình cũng gọi là "oai" đấy. Sung sướng và hạnh diễn lắm anh ạ. Hồi trước em đi lễ nhưng không được lên rước lễ, em cảm giác thấy buồn buồn. Nhưng giờ thì em đã được làm con của Chúa rồi. Em vui lắm. Em cám ơn anh đã giúp cho em có một người Mẹ đỡ đầu thật tuyệt vời. Mẹ đã chỉ bảo cho em rất nhiều trong lễ rửa tội. Bây giờ em đã biết lần Chuỗi Mân Côi mỗi tối và mỗi ngày. Cảm giác được che chở và bình an thật nhiều trong tình yêu của Chúa anh ạ.
Chúc anh cũng sốt sắng hơn trong tình yêu của Chúa anh nhé. Em sẽ mãi luôn cầu nguyện cho anh. Anh cũng cầu nguyện cho em với nha.
Chúc anh sức khỏe và mọi sự bình an. Chúc cho anh có kết quả học tập thật tốt anh nhé.

Em NL

Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)