PDA

View Full Version : Tạ ơn Chúa toàn năng



Gia Nhân
25-05-2010, 03:33 PM
Tạ ơn Chúa toàn năng (https://thanhcavietnam.info/chia-se/tam-s-ca-toi/591-t-n-chua-toan-nng)


http://mangconggiao.net/galleries1/albums/userpics/LongThuongXotChua1.jpg



Lạy Chúa toàn năng, con thật là ngu ngốc. Mới đây thôi, con đã có một ý nghĩ và đã thực hiện ý nghĩ đó, điều đó thật là ngu ngốc. Lạy Chúa, con xin tạ lỗi cùng Người.

Cuộc sống này còn biết bao đau khổ, một chút khó khăn trước mắt đã làm con gục ngã. Con căm ghét mọi vật, mọi người xung quanh con, con căm ghét cả Chúa, vì không ai hiểu con, vì Người bỏ mặc con trong vô vọng. Trước những thất bại, khó khăn, những ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí con, kéo con ngày càng trở nên xa rời với Chúa. Con đau khổ, con dằn vặt, để rồi trong một phút giây nông nỗi, con chợt nghĩ đến cái chết. Phải, có ai đó đã nói, chết sẽ kết thúc mọi ưu tư, phiền não. Khi con chết, con sẽ chẳng đau buồn nữa, không còn phải suy nghĩ nhiều nữa. Thế nhưng khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, con thấy mình thật ngu ngốc, thật lố bịch. Trong tâm trí con hiện lên bao nhiêu là ý nghĩ, con nghĩ đến nhiều chuyện buồn đau, con nghĩ đến Chúa. Liệu như thế này, Chúa đã bỏ con ư, hay chính con đã từ chối Chúa. Phải con đã bỏ quên Người, đã cố tình lãng tránh tình yêu Chúa dành cho con.

Trong cuộc đời này, có lẽ còn rất rất nhiều người, nhất là những thanh niên thiếu nữ như con, đã từng nghĩ đến cái chết, và đã không ít người dùng đến nó để giải quyết vấn đề, giải quyết những chuyện buồn đau. Có nhiều lý do, nhiều hoàn cảnh, nhưng chung nhất lại chỉ một điều, đó là chúng con đã thờ ơ, đã thu mình lại trong cái vỏ ốc của bản thân, của đau khổ, để rồi từ bỏ tình thương của Chúa dành cho chúng con. Lạy Chúa, cảm tạ Người, vì tình yêu vô biên của Người muôn thửa. Lạy Chúa, cảm tạ Người vì đã cho chúng con biết thế nào là buồn đau, là thất bại. Và Lạy Cháu, cảm tạ Người vì cho chúng con nhận ra tình yêu Chúa khi chưa là quá muộn.

phuongkhanh
25-05-2010, 03:59 PM
lạy cha !!! con cũng vậy.
Đôi khi con mệt mỏi với cuộc sống này lắm. con chán nãn. nhức đầu với chuyện gia đình, cảm thấy bạn bè phiền phức. không giúp con được việc gì nhưng lại làm phiền con là nhiều. con đã dần dần xa rời những ng bạn của con. việc học của con.

Nganguyen
12-06-2010, 06:41 PM
lạy Cha con cảm tạ Cha vì cuộc sống tuy con tội lỗi nhưng con tin Cha vẫn thuơng con rất nhiều so với anh em con đó Cha oi ! vì con chẳng biết nói sao cho hết hồng ân của Cha ban cho con...... CHa ơi ! con con là kẻ tội lỗi vẫn luôn cảm tạ Cha muôn đời . và con xin Cha ban những ơn lành cho chị em con trong hoàn cảnh khổ đau đó Cha ơi .xin Cha nâng đỡ chị em con . muôn đời cảm tạ Cha .Amen

Nganguyen
16-06-2010, 09:29 PM
lạy Cha con cảm tạ Cha mọi việc của ngày hôm nay tốt đối với và chi em Cha ơi ! và công việc của mới là bước khởi đầu trong cuộc việc sắp tới con cũng phó thác mọi sự trong tay Cha , con tin mọi khởi đều nhờ có ơn Cha không thì con không làm gì được đâu Cha ơi ..... con biết sự con làm đều có tay Cha can thiệp lên công việc của con ngày hôm nay rất tốt đẹp, muôn đời con cảm tạ Cha, vì con là kẻ ội lỗi mà Cha cũng không bỏ con đó Cha oi ! muon đời con cảm tạ Cha .

Nganguyen
16-06-2010, 09:35 PM
Lậy Cha bằng giờ này tháng sau người chị em con đi thi thì con cũng xin Cha thương và giúp cho người chị em con vì con người yếu hay đau đầu nữa đó Cha ơi ! con xin dâng lên chị em con cho Cha khi học luôn có Cha học cùng như Cha .... vì con chẳnng biết sao bây giờ chỉ xin phó thác cho Cha mà thoi Cha ơi ... Muon đời con cảm tạ Cha .Amen .

Nganguyen
19-06-2010, 07:40 PM
lạy Cha con cảm tạ CHa vì một ngày đã qua dù con co làm được gì hay không thì của con vẫn là của mà thôi , và xin dâng lên Cha thành công hay tất bại đều là của Cha , con xin dâng Cha cả đêm nay nữa , và con xin cảm tạ cho người anh chị em com cũng được nhiều hồng ân của Cha ban cho dù là vui buồn hay sướng khổ , đều là hồng ân Cha ban cho mà...... Muôn đời con luôn cảm tạ Cha .Amen

Nganguyen
22-06-2010, 07:35 PM
Lạy CHa cảm tạ Cha một ngày nữa lại qua dù công việc buôn bán của con không đượcvẫn cảm tạ Cha , dù xấu đẹp đều là ý Cha mà thôi xin cho con biết chấp nhận vui vẻ để hiệp thông với Cha để cầu nguyện cho những người cần ơn Cha . Muôn đời con cảm tạ Cha .

HERONIMO_nguyenhungp
22-06-2010, 09:40 PM
LAY CHUA XIN THUONG DEN CHUNG CON LA NHUNG CON NGUOI TOI LOI