PDA

View Full Version : 7 và 365



Gia Nhân
26-05-2010, 09:30 PM
7 và 365

Trước khi bước vào kì Linh Thao, bạn biết tôi thông báo gì cho đứa bạn thân?
- Tr đi tu đây!
- Lí do gì vậy?
- Mới chia tay với người yêu nên quyết định đi tu luôn!
- Đừng có điên! Như vậy không thể tu được đâu!
Vâng! Tôi thích đùa với đứa bạn đó như vậy lắm! Tôi đi Linh Thao vì chưa bao giờ được đi! Vì thấy rằng mình cần sống riêng cho mình, cho Chúa! Tôi chưa nhận ra được mình cần gì, mình muốn gì, và đang tiến đến gì!? Và thế là tôi xách hành lý đi Linh Thao.

Về với nơi tôi được sinh ra nhưng chưa bao giờ đặt chân đến và khám phá ra vẻ đẹp của nó. Và chợt nhận ra, quê mình đẹp biết bao! Hạnh phúc và niềm vui ở gần tôi đến lạ lùng, ngỡ ngàng. Đó là cảm nhận trong ngày đi picnic sau Linh Thao!
Niềm vui lớn vô cùng mà tôi nhận ra trong kì Linh Thao là gì? Tôi không chắt lọc và chọn ra được vì nhiều quá! Tôi ngập tràn trong những ngày đó! Không hề khó chịu vì không được nghe những bài hát tôi yêu thích trong mp3, không tin nhắn từ điện thoại, không tivi, không một phương tiện giải trí nào cả. Vậy mà tôi được xem những thước phim tuyệt vời, những bài hát vang lên không hề chuyên nghiệp (thậm chí còn rất ngang!). Tôi được xem phim với một người mà tôi không bao giờ dám nghĩ rằng người ấy đồng ý đi cùng. Là ai chắc bạn cũng biết! Anh Giêsu đấy! Tôi được khóc trong vòng tay vỗ về yêu thương của anh, được cười vui, được lắng nghe, được chia sẻ và hạnh phúc. Tâm hồn lặng và an bình.

Tôi đã trở về để đem niềm vui, tình yêu ấy đến cho 365 ngày sống tíêp theo! Sẽ rất khó để hẹn riêng người ấy giữa cái bộn bề, cái ồn ào và náo nhiệt của cuộc trần này! Nhưng có một điều mà tôi nhận ra: chỉ cần mình tin và nhiệt tâm, mình sẽ được trả công xứng đáng!

Tôi cũng nhận ra mình hơn trong những ngày ấy! Biết nhận mình yếu đuối, tội lỗi để mà lì hơn, lì hơn để nhận ra rằng mình cần được yêu như thế nào?

Silent!

Nguồn: http://svcgnhanvan.com (http://svcgnhanvan.com)