Nguyên Thoại
28-05-2010, 10:14 AM
Thầy ơi bão tố !
Chiều về… trên bờ vắng
Một mình con với Thầy
Chiều về… trên bờ vắng
Một mình… Thầy với con
Thầy ơi sao Thầy hỏi
“Con có yêu Thầy không ?”
Thầy ơi xin đừng hỏi
Thầy thấu rõ lòng con
Trần đời ly mật đắng
Con dành hết về Thầy
Tội đời vai nặng gánh
Thầy vác lấy niềm đau
Chiều xưa hoen máu đào
Con ngập ngừng núp bóng
Chiều nay trên bờ vắng
Thầy trao ” Con Đường Thầy”
Ôi ! thân con hèn mọn
Mà Thầy
Đã thương ghé nhìn
Ơi ! chân con quỵ ngã
Thầy nâng bước con lên
Con đi đâu về đâu
Với đôi chân yếu mềm
Con đi đâu về đâu
Thầy ơi ! kìa… bão tố !!!
Chiều về … trên bờ vắng
Chỉ còn một mình con
Trần gian bao con sóng
Bủa xô… lấn tâm hồn
Trái tim con mỏng dòn
Thầy ơi con bất xứng
Chỉ mong tìm an vững
Nơi Thầy… Nguồn Yêu Thương !
Nguyên Thoại
Chiều về… trên bờ vắng
Một mình con với Thầy
Chiều về… trên bờ vắng
Một mình… Thầy với con
Thầy ơi sao Thầy hỏi
“Con có yêu Thầy không ?”
Thầy ơi xin đừng hỏi
Thầy thấu rõ lòng con
Trần đời ly mật đắng
Con dành hết về Thầy
Tội đời vai nặng gánh
Thầy vác lấy niềm đau
Chiều xưa hoen máu đào
Con ngập ngừng núp bóng
Chiều nay trên bờ vắng
Thầy trao ” Con Đường Thầy”
Ôi ! thân con hèn mọn
Mà Thầy
Đã thương ghé nhìn
Ơi ! chân con quỵ ngã
Thầy nâng bước con lên
Con đi đâu về đâu
Với đôi chân yếu mềm
Con đi đâu về đâu
Thầy ơi ! kìa… bão tố !!!
Chiều về … trên bờ vắng
Chỉ còn một mình con
Trần gian bao con sóng
Bủa xô… lấn tâm hồn
Trái tim con mỏng dòn
Thầy ơi con bất xứng
Chỉ mong tìm an vững
Nơi Thầy… Nguồn Yêu Thương !
Nguyên Thoại