PDA

View Full Version : Tạ Ơn!



dominico_dung
31-05-2010, 04:05 PM
LỜI CÁM ƠN
(sau Thánh Lễ Tạ Ơn ngày 30/5/2010 tại Nhà thờ Bến Hải)



Trọng kính Cha chủ tế cùng quý cha đồng tế!

Chúng con xin hết lòng tri ân Cha Chủ tế và Quý Cha đồng tế đã vì tình yêu thương mà đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho chúng con trong Thánh Lễ Tạ ơn Kính nhớ ngày sinh của Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô II và cũng là ngày sinh nhật của Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam.

Kính thưa Cha Chủ tế và quý Cha đồng tế, sự hiện diện của quý Cha trong thánh lễ hôm nay là một niềm vui mừng và an ủi lớn lao cho chúng con. Quý cha đã không quản đường xá xa xôi, thời gian quý báu với bao nhiêu công việc cũng như thời tiết khắc nghiệt... Sự hi sinh vô cùng lớn lao mà quý Cha đã dành cho chúng con, chúng con không biết lấy gì đền đáp. Chúng con chỉ biết cầu xin Thiên Chúa ban cho quý cha luôn được an mạnh hồn xác để chu toàn sứ vụ mà Chúa trao phó.

Kính thưa quý Ân nhân gần xa, quý Khách, Đại diện các Hội- Đoàn cùng toàn thể cộng đoàn,

Chúng tôi xin hết lòng biết ơn tấm lòng của quý vị đã hỗ trợ cho diễn đàn Thánh ca Việt Nam. Quý vị đã góp công sức xây dựng cho diễn đàn có được như ngày hôm nay, chúng tôi không biết lấy gì báo đáp công ơn của quý vị. Đặc biệt, trong ngày hôm nay quý vị đã hi sinh ngày giờ để hiện diện và hiệp dâng với chúng tôi trong Thánh lễ Tạ ơn này.

Chúng tôi cũng xin hết lòng biết ơn các anh chị em mặc dù không thể hiện diện được trong thánh lễ hôm nay vì xa xôi cách trở. Mặc dù anh chị em không hiện điện nhưng anh chị em đã và đang cầu nguyện cho thánh lễ được tốt đẹp. Tấm chân tình của anh chị em, chúng tôi xin hết lòng tri ân.


Nhân đây, chúng con xin được thay mặt cho Ban Quản Trị Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam chuyển, đọc đôi lời tri ân từ Website TCVN: (trích "Lời Tri Ân Nhân Dịp Sinh Nhật Lần III: https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?21212"

Một lần nữa chúng con xin Thiên Chúa là Cha nhân lành đổ muôn ơn lành của Ngài xuống trên Cha chủ tế, quý Cha đồng tế, quý ân nhân, quý khách, đại điện các hội đoàn, cộng đoàn và anh chị em xa gần.

Giờ đây, chúng con xin dâng lên Cha Chủ tế và quý cha đồng tế bó hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng biết ơn của chúng con. Kính xin quý cha đón nhận tấm chân tình của chúng con

(Trích trong "Sách phụng vụ dùng trong Thánh Lễ Tạ ơn" - chỉ lưu hành nội bộ)