PDA

View Full Version : Lời Cảm ơn - Ghi chép sau Thánh Lễ Tạ Ơn nhân SN Lần III của diễn đàn TCVN



dominico_dung
31-05-2010, 09:10 PM
Thánh Lễ Tạ ơn được tổ chức tại Nhà Thờ - nhân Sinh Nhật lần III của Diễn đàn TCVN - cũng đã thành hiện thực tại Nhà nguyện Bến Hải (Giáo xứ Bến Hải - Giáo hạt Gò Vấp - Giáo phận Sài Gòn). Nơi ấy, di ảnh Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolo II phúc hậu và thánh đức nghiêng nhìn, mỉm cười với đoàn con thân yêu sốt mến hướng về Thiên Chúa Ba Ngôi, về ân đức mà Thánh Cha Gioan Phaolo đã trọn đời phục vụ.

Thánh Lễ được tổ chức trên tinh thần đơn sơ của "Nhóm các Admin khu vực Tổng Giáo phận Sài Gòn" với tất cả sự cố gắng và điều kiện có thể được để chu toàn ý nguyện của Nhóm, những mong nghĩ cũng là của ACE chúng ta!

Sự chu toàn được trợ lực cách vẹn vẽ bởi các chủ chăn - gồm 04 quý Linh mục đồng tế! Các ngài đã dẫn dắt cả đoàn chiên về nơi suối mát, đồng cỏ xanh non mà thỏa thuê bữa tiệc lòng thịnh soạn và thánh thiện. Từng lời, từng nghĩa từ bài giảng của Cha Thảo giúp đoàn chiên được nhấp nháp mật ong thơm nồng, giúp tâm hồn mỗi chiên con được sảng khoái, trí tuệ được khai thông trong Ân Sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Len lỏi trong tôi một chút tự hào vì được là thành viên của diễn đàn Thánh Ca Việt Nam khi Cha đề cập đến "vấn đề Forum trên Internet và các diễn đàn Công giáo" (tôi xin tạm đặt tên cho "đoạn" này là vậy!). Và tôi tin không riêng gì mình có được cảm xúc này vào lúc ấy!

Sự chu toàn, mà nơi đó không thể nói hết bằng lời, có sự đóng góp thiết thực và vô cùng quý giá của tất cả mọi người, cụ thể là của ACE tham gia phụng vụ trong Thánh Lễ!

Một Ca Đoàn hát thật hay; từ Cung Thánh, liên tục xướng ngân thánh ca lồng lộng như gió ngàn khiến dịu hẳn cái nóng hầm hập của nắng hè oi bức Sài Gòn nơi nhà Cha! Lại thêm Ca trưởng nhịp nhàng, tinh tế hướng những luồng gió trong lành ấy đến cho từng người cách trịnh trọng và quý phái! Ôi, có sự thanh tao nào sánh bằng! Xin cho phép tôi được gọi các bạn là: "Những thiên thần nhỏ" sẽ, đã và đang khai sinh một "Ca Đoàn Thánh Ca Việt Nam - của diễn đàn thanhcavietnam.info" nay mai!

Một "Lẵng hoa Lễ Tân 6 nhánh" rạng ngời như hồng nhung, mạnh mẽ như hướng dương, thánh thiện như lan huệ, điệu đà dâng tiến Chúa Ba Ngôi những lễ vật đơn sơ, hiền hòa mà tràn đầy lòng cảm mến, sự vâng phục và trang nghiêm. Tôi thật sự ghen tị với các bạn khi được "mục thị" toàn cảnh các bạn chững chạc và tự tin tiến lên Đền Thánh, bước đến "Cửa Trời" mà dâng phục Cha lễ vật đời mình, lễ vật cho hết thảy ACE hiện diện nơi ấy! Tôi và bao giờ tôi sẽ được đón nhận vinh dự lớn lao ấy trong đời sống Kitô Hữu của mình?!

Các em giúp Lễ mới đáng yêu làm sao, lóng ngóng cứ như những chú chim non mới "ra ràng"! Lại đáng yêu làm sao Cha Chủ tế mỉm cười khẽ khi thấy các con lúng túng đoạn dâng Lễ Vật và Bánh Rượu! Có dễ thương không khi cậu "chim non" thủ thỉ: "con thấy đèn Bàn Thờ chưa sáng, nhưng con sợ mọi người chia trí nên không dám lên thắp!". "Thế Chúa khơi sáng cho con rồi, giờ con khơi sáng cho ACE là phải mà! Con làm đi!". Ánh sáng Thiên Chúa Ba Ngôi lại một lần nữa tỏa bừng trong cộng đoàn nơi nhà Cha hôm ấy! Hạnh phúc làm sao! Cảm ơn các em nhé: những chú chim câu từ Cha! (xin được nói thêm, các em là những Lễ Sinh "chuyên nghiệp" đó, tuy nhiên do "ráp" lại và không có nhiều thời gian tập dợt nghi thức!).

Đôi sáo diều thánh thót giữa trưa hè gay gắt, làm những giọt mồ hôi như chững lại yên bình, lấp lánh thiện tâm cùng hướng về Lời Thánh Thi đang soi sáng và khôn ngoan! Tâm hồn như mở ra, trí óc như minh mẫn,... cả cộng đoàn chúc tụng và tạ ơn Cha đã đem đến cho đàn con thân yêu những lời ý hơn cả trân châu, hơn cả vàng ròng trong muôn thiên hạ!

"Tứ Trầm Khúc" kính cẩn dâng Chúa Ba Ngôi, khẩn xin Ân Đức Thánh Chúa xuống và ngự trị trong mỗi người cũng được "ngân nga điệu nghệ" từ đôi hồng thơm ngát! Khiến cả cộng đoàn cùng được hưởng nhờ và đồng thanh tôn vinh ý nguyện, cùng hướng về Cha mà cầu xin thành khẩn!

Như thêm một đôi "Vành Khuyên" hót vang liên hồi trong cái nóng râm ran giữa trưa hè phố thị! Đôi chim khuyên thanh lịch líu lo suốt buổi, phà cái nhộn nhịp đậm chất dân giã xuống buổi giao lưu của "mỗi người mỗi nơi" khi tụ hợp về đây, biến cái "xa lạ tự dưng" thành mối thân quen "tự thuở nào" nơi mỗi người tham dự "Bữa cơm thân mật!" sau Thánh Lễ. Liên tục các mối "giao lưu", các trò chơi nhẹ nhàng, thanh tao,... đem đến cho quý khách cùng ACE Nhà TCVN mỗi người một món quà tuy đơn sơ nhưng thật sự ý nghĩa khi trở về "nơi ấy bình yên" của mình; giúp xua đi cái ngột ngạt của nắng hè Sài thành, tình người như trở nên khoáng đãng hơn!

Quả thật, lời Tạ Ơn chưa trọn, nếu không có sự hiệp ý của cộng đoàn dân Chúa, của ACE Nhà Thánh Ca Việt Nam có mặt trực tiếp hôm Thánh Lễ cũng như cùng hiệp thông từ nơi xa vì những điều kiện khách quan: quá cách trở, xa xôi, công việc,... mà chưa đến được. Có bạn lặn lội trong trời đêm từ hằng trăm cây số bằng đường xe mà ráng đến nơi cho kịp giờ Lễ; có người đến nơi khi trời vừa hửng sáng mà vẫn cứ chất phác, hồn nhiên với nụ cười mãn nguyện. Quý Khách mời đại diện cho các Hội, Đoàn, Nhóm Thiện nguyện, Ân nhân, Phụ huynh,... thì tươi vui và phần khởi đến chia vui thật đông đủ, lời chào mừng "sáng cả góc vườn" (vì cạnh Nhà thờ là sân vườn í mà!) khiến cho "gia chủ" mừng rơn và bối rối như đang được "tỏ tình yêu thương" làm vậy! Lại có biết bao lẵng hoa ắp tình thân ái, lời chúc mừng Sinh nhật được nhắn gửi từ toàn thể ACE thành viên ở các miền trong nước: Bắc, Trung, Tây Nguyên chuyển về hòa dâng lên Bàn Thánh Cha cho ngày trọng đại mong mỏi bấy lâu; có một lẵng hoa chất chứa tấm lòng yêu thương vô hạn đến Cha và san sẻ tràn đầy trong ACE tham dự Thánh Lễ từ một thành viên cùa Nhà-TCVN được tiến dâng đặc biệt lên Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolo II nhân ngày sinh của Ngài. Trân trọng biết bao cho bữa tiệc Thánh Lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi và mừng Sinh nhật của Diễn đàn TCVN là một món quà khiến tôi liên tưởng đến Chúa Ba Ngôi đã đến chia vui và chúc phúc cho hết thảy ACE Nhà TCVN của chúng ta, đó là chiếc bánh kem 3 tầng được nhắn gủi từ một thành viên ở hải ngoại.

Lòng quảng đại, bác ái và ân tình quý mến từ những Ân Nhân đã được thực thi cho Thánh Lễ Tạ ơn dịp này của Nhà TCVN mà tôi xin được "ẩn danh" (theo ý muốn của quý ân nhân). Chắc chắn tin rằng Thiên Chúa đã và đang tưởng thưởng bội hậu xứng và hơn thế nữa với hy sinh cao cả của quý vị từ bao lời cầu nguyện của ACE Nhà Thánh Ca Việt Nam từ hôm nay và mãi mãi!

Vâng, khó dùng lời cho hết, diễn ý cho thành những hy sinh, đóng góp từ việc thật nhỏ cho đến thật lớn lao; từ quý ACE nơi Nhà Cha cho đến các bạn nơi xa xôi hướng về; từ bao điều vất vả, lo toan được gác lại,... mà tin chắc có ai may mắn hơn tôi sẽ còn nhìn ra và thấy rõ hơn nữa những gì ghi chép ở đây!

Chúng con xin tạ ơn Chúa-Mẹ đã thương nhận lời khẩn cầu mà sáng soi, giữ gìn tâm trí chúng con bình an cùng vững vàng khi lo việc cho chu toàn theo Thánh Ý Chúa nơi ACE chúng con!

Sau rốt, xin chân thành cám ơn tất cả ACE Nhà TCVN đã chung tay, chung lòng hiệp sức cùng chúng tôi mà hoàn thành công việc! Những mong công việc bé nhỏ hôm nay là chút cát mộc góp phần xây dựng nên truyền thống tốt đẹp cho ngày mai của Nhà TCVN: "Thánh Lễ Tạ ơn hàng năm". Khẩn xin Chúa-Mẹ tưởng thưởng bội hậu cho ACE bây giờ và mãi mãi!

Chắc chắn có những thiếu sót trong các việc từ khởi đầu cho đến kết thúc mà "BĐH Thánh Lễ" chúng con chưa nhìn thấy! Xin quý Cha, quý Khách lượng thứ và chỉ bảo để nên tốt hơn cho những công việc sau này của chúng con!

Xin quý ACE thành viên thận tình chia sẻ, giúp đỡ và bỏ qua cho những sơ sót của BĐH Thánh Lễ, chúng tôi xin chân thành tiếp nhận tất cả mọi lời khuyên và sửa chữa những sai sót với ước mong ngày một phục vụ tốt hơn, chu toàn hơn!



"Tâm tư từ sau Thánh Lễ Tạ ơn"
Thành viên trong Ban Điều Hành Thánh Lễ
dominico_dung


ps: Xin được giới thiệu về Quý Cha Đồng tế và "Nhóm phụng vụ":


QUÝ CHA ĐỒNG TẾ


LM. Roberto Vũ Thanh Tòng, CMC (hiệp Lễ dâng)
LM. Luy Phạm Đăng Quang (Chủ tế)
LM. Raymunđô Penaphô Trần Hữu Thảo, CMC (Giảng)
LM. Giuse Nguyễn Tiến Khoa - Ch.viện Vĩnh Long (hiệp Lời nguyện)



DANH SÁCH THÀNH VIÊN
NHÓM PHỤNG VỤ

*Lễ tân: nguyễn văn xuân, nenhongnho, Nhóm ĐH Chatbox, ungdaive/vifpro
*Giúp Lễ: hosanna, Tử Mặc, HaNhi_Maria, ThuyVy
*Dâng lễ: Van_HieuiNTNMaiKhoi, bemeo84, traitimyeuminhem, cop(mariatran), Cao Hùng Luân, Trần Bá Phúc
*Đọc sách: migoi_sg, toliem1510
*Đọc lời nguyện: Maryt, yeu thuong
*Trang trí: cecilialmr_hanh, nguyenvanxanh, trucmai142
*Quản trò (MC): toliem1510, xoicucnong
*Âm thanh, ánh sáng: subin, kjmzughjh
*Quay phim, chụp hình: ngọclucbao



CA ĐOÀN "THÁNH CA VIỆT NAM"

*Ca Trưởng: anh Phát



*Ca viên: daodoidep, Teresa_QMai, Jennifer Hạnh, Kimzughjh, marylyn, cecilialmr_hanh, xoicucnong, phamthuy584, yeu thuong, conxinhiendang, quangvu1605, king_giesu, anelan, hocvoi_chuagiesu (cùng một số thành viên và bằng hữu là ca viên ở các ca đoàn GX bạn hợp tác)

Pepo
31-05-2010, 09:18 PM
pepo nghe chú Dũng kể mà cảm thấy thánh lễ rất nghiêm trang và sốt sắng. pepo bùn quá vì ko có đi tham dự thánh lễ mừng sn của diễn đàn TCVN được. Nhưng cũng hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi người trong TCVN.

Minhlee
01-06-2010, 09:07 AM
Chú Dũng ơi! có con trong ca đoàn nữa áhh. con nhớ hôm đó con hét dữ lắm mà chú ko nhận ra à :D

dominico_dung
01-06-2010, 03:44 PM
Chú Dũng ơi! có con trong ca đoàn nữa áhh. con nhớ hôm đó con hét dữ lắm mà chú ko nhận ra à :D

Có nghe hét và thấy có đoạn Minh Lé ngơ ngơ như đang "chọn bè" để "phụ họa"! :53:

Tử Mặc
01-06-2010, 04:17 PM
Hôm đó TM tôi đây giúp lễ (cũng may có ít người nên anh Dũng nhớ), xin đa tạ, xin đa tạ...:4:
Cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của quý ACE. Hy vọng một ngày nào đó lại được offline cùng mọi người.

teresa_my88
01-06-2010, 10:14 PM
Con nhớ là có con nữa mà ta, hic, hổng được nhắc tên rùi , bùn quá
:92::92::92::92::92:

teresa_my88
01-06-2010, 11:12 PM
loi xin loi , vi may ko co tieng viet...
hoi hop doi den ngay 30....
vai ngay truoc thu xep do dac, hao huc...
di trong dem , met du , len xe la buon non, du sao cung da den noi can den....
chay... chay...hap tap ... so tre gio...... va cung da den
vui vi duoc gap ACE, vui nhu dua tre duoc di du tiec sinh nhat, hao huc va cho doi...
cam on Chua vi tat ca , con hanh phuc trong ngay 30.
de noi day con duoc thay su yeu thuong, tinh hiep thong giua nhung ACE con.
de khi ve den nha , con van con cam thay vui , cu muon o lai xiu nua, nhg roi thoi gian va cong viec ko cho phep, thi thoi danh cat niem vui ay lai trong tim , hen 1 ngay nao do con se lai hao huc di du sinh nhat nhieu nhieu lan nua.....


.....dua con o xa.....

dominico_dung
02-06-2010, 12:16 AM
Con nhớ là có con nữa mà ta, hic, hổng được nhắc tên rùi , bùn quá
:92::92::92::92::92:


..... Có bạn lặn lội trong trời đêm từ hằng trăm cây số bằng đường xe mà ráng đến nơi cho kịp giờ Lễ; .....


Không bé My thì là ai nà mà "phân bì"...!!!:hug:

LOVE IN THE TRUE
02-06-2010, 07:10 AM
:39::39::39: chi My??? Cam on chu Dung

teresa_my88
02-06-2010, 07:38 AM
Không bé My thì là ai nà mà "phân bì"...!!!:hug:

hổng chịu đâu................

teresa_my88
02-06-2010, 07:39 AM
:39::39::39: chi My??? Cam on chu Dung

chị đây , gọi chị sao ko noi j cả ta? gãi gãi chi đó, có râu ko em? hihihihiiiiiiiiiiiiiiiii

daodoidep
02-06-2010, 10:58 AM
:guitar:Olala Olala vui ơi là vui, thích ơi là thích, sảng khoái ơi là sảng khoái........................:guitar:
Chiều thứ 2 đi làm trên đường về bị kẹt xe........
đứng 1 hồi lâu nhìn lại thấy 1 cái cổng Giáo Xứ .............
tự nhiên mình thèm ............ thèm quá hà......... thèm .......thém quá đi .......
thèm .... thèm có 1 nhà thờ cho diễn đàn Thánh Ca Việt Nam nè....
Chẳng lẽ ACE chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm 1 lần vậy thôi sao?????????
Gặp nhau vui ơi là vui ................thích ơi là thích........
Mình thích ngày nào, tuần nào ACE chúng ta cũng gặp nhau ........hihihihihihih
Muốn những ACE nào ở xa mà có dịp đi Sài Gòn ..............
Thì nhà thờ Thánh Ca Việt Nam là nơi nghĩ chân của ACE .......
Thích nhất là cảm giác gặp nhau lần đầu vui vẽ, thân thiện ........
không biết có ai thèm giống mình không ta.........
:53::53::53:Hi vọng 1 ngày gần đây ACE chúng ta lại vui vẽ bên nhau :53::53::53:

Tử Mặc
02-06-2010, 05:25 PM
:guitar:Olala Olala vui ơi là vui, thích ơi là thích, sảng khoái ơi là sảng khoái........................:guitar:
Chiều thứ 2 đi làm trên đường về bị kẹt xe........
đứng 1 hồi lâu nhìn lại thấy 1 cái cổng Giáo Xứ .............
tự nhiên mình thèm ............ thèm quá hà......... thèm .......thém quá đi .......
thèm .... thèm có 1 nhà thờ cho diễn đàn Thánh Ca Việt Nam nè....
Chẳng lẽ ACE chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm 1 lần vậy thôi sao?????????
Gặp nhau vui ơi là vui ................thích ơi là thích........
Mình thích ngày nào, tuần nào ACE chúng ta cũng gặp nhau ........hihihihihihih
Muốn những ACE nào ở xa mà có dịp đi Sài Gòn ..............
Thì nhà thờ Thánh Ca Việt Nam là nơi nghĩ chân của ACE .......
Thích nhất là cảm giác gặp nhau lần đầu vui vẽ, thân thiện ........
không biết có ai thèm giống mình không ta.........
:53::53::53:Hi vọng 1 ngày gần đây ACE chúng ta lại vui vẽ bên nhau :53::53::53:


Được như vậy thì thích quá rồi còn gì:guitar:
Nhưng mỗi lần gặp nhau cũng cần có một mục đích gì đó chứ?

daodoidep
02-06-2010, 07:12 PM
Nhưng mỗi lần gặp nhau cũng cần có một mục đích gì đó chứ?
đi lễ để cùng nhau cầu nguyện k phải là mục đích chính đáng ah, đi lễ ở nhà thờ khác không quen ai buồn lắm, còn đi lễ nhà thờ TCVN gặp người quen, tha hồ mà 8888888888

teresa_my88
02-06-2010, 08:25 PM
:guitar:Olala Olala vui ơi là vui, thích ơi là thích, sảng khoái ơi là sảng khoái........................:guitar:
Chiều thứ 2 đi làm trên đường về bị kẹt xe........
đứng 1 hồi lâu nhìn lại thấy 1 cái cổng Giáo Xứ .............
tự nhiên mình thèm ............ thèm quá hà......... thèm .......thém quá đi .......
thèm .... thèm có 1 nhà thờ cho diễn đàn Thánh Ca Việt Nam nè....
Chẳng lẽ ACE chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm 1 lần vậy thôi sao?????????
Gặp nhau vui ơi là vui ................thích ơi là thích........
Mình thích ngày nào, tuần nào ACE chúng ta cũng gặp nhau ........hihihihihihih
Muốn những ACE nào ở xa mà có dịp đi Sài Gòn ..............
Thì nhà thờ Thánh Ca Việt Nam là nơi nghĩ chân của ACE .......
Thích nhất là cảm giác gặp nhau lần đầu vui vẽ, thân thiện ........
không biết có ai thèm giống mình không ta.........
:53::53::53:Hi vọng 1 ngày gần đây ACE chúng ta lại vui vẽ bên nhau :53::53::53:

Gặp nhau nhìu nhìu , chắc em chít mất bà chị ơi, em mún mún lém chứ, nhưng chịu đờiko thấu........... :106:hihiiiiiiiiiiiiiii

Tử Mặc
03-06-2010, 07:27 AM
Em nghĩ mình nên có một nhóm để đi làm các công việc bác ái xã hội như: thăm viếng các giáo xứ vùng sâu vùng xa, thăm các trại mồ côi, cô nhi viện, viện dưỡng lão... Hiện tại diễn đàn TCVN cũng có một vài nhóm thiện nguyện, nhưng dường như chưa quy tụ được nhiều thành viên tham gia và em cũng chưa thấy có đường lối hoạt động cụ thể và thường xuyên. Các thành viên hầu như rất nhiều bạn trẻ có những khả năng khác nhau, có tinh thần quảng đại và cũng rất ham học hỏi.
Vậy đề xuất của em là mình nên tổ chức các buổi như vậy cho các bạn có dịp gặp nhau nhiều hơn, hơn nữa các bạn sẽ có dịp cọ sát cuộc sống thực tế và học hỏi được những kỹ năng sống. Điều đó em thiết nghĩ cũng rất thực tế.
ACE nghĩ như thế nào? :53::53::53:

buiden259
03-06-2010, 08:57 AM
:guitar:Olala Olala vui ơi là vui, thích ơi là thích, sảng khoái ơi là sảng khoái........................:guitar:
Chiều thứ 2 đi làm trên đường về bị kẹt xe........
đứng 1 hồi lâu nhìn lại thấy 1 cái cổng Giáo Xứ .............
tự nhiên mình thèm ............ thèm quá hà......... thèm .......thém quá đi .......
thèm .... thèm có 1 nhà thờ cho diễn đàn Thánh Ca Việt Nam nè....
Chẳng lẽ ACE chúng ta chỉ gặp nhau mỗi năm 1 lần vậy thôi sao?????????
Gặp nhau vui ơi là vui ................thích ơi là thích........
Mình thích ngày nào, tuần nào ACE chúng ta cũng gặp nhau ........hihihihihihih
Muốn những ACE nào ở xa mà có dịp đi Sài Gòn ..............
Thì nhà thờ Thánh Ca Việt Nam là nơi nghĩ chân của ACE .......
Thích nhất là cảm giác gặp nhau lần đầu vui vẽ, thân thiện ........
không biết có ai thèm giống mình không ta.........
:53::53::53:Hi vọng 1 ngày gần đây ACE chúng ta lại vui vẽ bên nhau :53::53::53:
Phen ni Chú Dom Dũng mệt lắm đây, Một công trình :icon8:nhà thờ TCVN :icon8:! :nhay:Woa :nhay:! con thấy đã lắm đó Chú. một ngày không xa sẽ thành hiện thực chú ha?:nhay::nhay:

nenhongnho
03-06-2010, 02:56 PM
Dư âm ngày lễ tạ ơn 30/5/2010

0g30 sáng 30/5/2010, thức giấc
Lạy Chúa! xin ban Thánh Thần cho con và những người con gặp trong ngày hôm nay, để chúng con biết làm mọi điều đẹp lòng Chúa và đem Chúa đến cho mọi người.

Vượt 200km, đúng 06g có mặt tại sân nhà thờ Bến Hải, dứt khoát dành giải thành viên có mặt sớm nhất :21::21:
Lần đầu gặp gỡ ...
Những khuôn mặt chưa quen nhưng sao bỗng thấy thật thân..
Nhạc sĩ Nguyễn văn Xuân nhiệt tình...
Nhóm thiện nguyện Maikhôi thật dễ gần...
Hai Lúa hiền hoà, mìgoi_sg vui vẻ...
Có nụ cười rạng rỡ, có ánh mắt ngại ngùng lần đầu gặp mặt... của rất đông thành viên mà chưa thể nhớ nổi nickname :8:

Những giọt mồ hôi "lao động chân tay" trong buổi sớm mai của dominico_ dung và ngoclucbao, như của lễ đầu ngày dâng lên trong thánh lễ tạ ơn.
...............................................................................
Một Littlewave thướt tha duyên dáng trong bộ áo dài đỏ thắm đọc diễn văn khai mạc
Ca đoàn với giọng hát thiên thần sốt sắng,
Đoàn dâng lễ ngời sáng nét tin cậy mến,
Một thánh lễ trang nghiêm và ấm cúng.
..........................................................
Ấn tượng nhất là 2 linh hoạt viên :nhay:xoicucnong và toliem1510 trong chương trình giao lưu
.............................................................
...Để trên đường về lại ước ... ước gì có nhiều buổi họp mặt như hôm nay.
23g30 về tới nhà, hehe, nhất định lại đoạt giải thành viên về trễ nhất :21:.. vẫn nghe văng vẳng tiếng cười giọng nói thân thương của ACE nhà TCVN của buổi đầu gặp gỡ


:53::53::53: Xin cảm ơn BQT diễn đàn và nhóm admin Sài Gòn cùng tất cả ACE đã chung tay trong việc tổ chức thánh lễ tạ ơn và họp mặt thành viên nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 3.

Xin cảm ơn "Nhà tài trợ" đã quảng đại... để buổi họp mặt thêm xôm tụ.


Và trên hết, chúng con xin tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con trong ngôi nhà TCVN này. Xin giúp chúng con biết làm mọi điều đẹp lòng Chúa và đem Chúa đến cho mọi người.

Ngọc Lục Bảo
03-06-2010, 09:41 PM
hihi cố nến hồng nhỏ nhận giải sớm nhất thì con nhận giải sớm nhì
buồn ngủ gần chết tối hôm trước bị đôi dép nói có mặt 7h làm dạy sớm đi lên mà hem có ai hết
nhưng dù sao ngày đó rất là vui và hạnh phúc mà không cách nào diễn tả được
hy vọng có những ngày hạnh phúc như vậy thật nhiều .. thật nhiều.. thật nhiều
một lần nữa xin tạ ơn chúa đã cho chúng con có ngày hạnh phúc như vậy ..Amen!

teresa_my88
03-06-2010, 10:02 PM
23g30 về tới nhà, hehe, nhất định lại đoạt giải thành viên về trễ nhất :21:.. .


cô nến chưa dựt giải được đâu. Con nè, 6h sáng hôm sau mới có mặt tại nhà. Zị cô nến chuyển nhượng giải thành viên về trễ nhất lại cho con nhen . cảm ơn cô ạ !
Cả nhà đồng ý ko ạ ? heheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
:21::21::21:

Ngọc Lục Bảo
03-06-2010, 10:23 PM
bửa đi sinh nhật được tặng cuốn sách đến khi quay đoạn cha giảng thì lót cái máy quay đến khi quay xong thì để quên :92:
về tới nhà mới nhớ giờ ai cũng có mình hem có buồn qua đi
được tặng mà mới coi sơ chưa đọc j hết :92:

TuanHH
03-06-2010, 11:31 PM
Những cái lạ trong thánh lễ tạ ơn...

Địa điểm lạ: Đối với đa số ACE, đây là lần đầu tiên đến dự thánh lễ tạ GX Bến Hải. Nhiều ACE phải đi 'tiền trạm' để biết địa điểm trước. Thực sự nhà thờ này tuy ở 1 quận (tức là nội thành) nhưng đường vào khá hiểm trở, không biết dường chắc phải mất nhiều thời gian dò hỏi. Hơn nữa, nhà thờ còn đang được trùng tu, thánh lễ được cử hành trong một nhà nguyện tạm gần đó, và như lời Cha giảng lễ: "Trong một khuôn viên rất lớn, có một nhà nguyện rất nhỏ. Trong ngôi nhà nguyện rất nhỏ, có những cái rất lớn."

Cộng đoàn lạ: trên dưới 100 người đến dự thánh lễ với cùng một mục đích, có người từ mấy trăm cây số, vậy mà ngoài ca đoàn có vài buổi tập hát, còn lại hầu như không ai biết mặt ai! Câu chào hỏi đầu tiên là "Nick bạn là gì? nick mình là xxx", "À thì ra bạn là xxx đó hả? hay post trong mục zzz phải không? tôi là yyy đây mà". Vậy mà vào thánh lễ, ráp lại đâu vô đó, nào dâng lễ vật, nào đọc lời nguyện, xướng kinh... rất nhịp nhàng. Nhưng mặc dù chưa biết mặt nhau, mọi người lại biết "tật" biết "tài" của nhau hết. Trong phần giao lưu, từng nick bị "mời" lên "tra tấn".
Góp ý: lần sau, đề nghị mọi người đeo bảng tên nick của mình cho dễ nhận 'bà con'.

josephine le anh
04-06-2010, 03:53 AM
Mến gửi BQT và nhóm ADMIN Sàigòn cùng các ACE !
Trước tiên cho LêAnh xin lỗi vì đã không thể về VN tham dự Thánh lễ Mừng Sinh Nhật TCVN lần này như lời đã hứa ( vì phút chót có chuyện đột xuất đó, LêAnh tiếc lắm !)
Nhưng dù không hiện diện được, LêAnh vẫn dõi theo những việc các bạn làm và những người thân yêu trong gia đình LêAnh ở VN cũng thay mặt cho LêAnh ở bên các bạn trong ngày lễ rồi đó !
Xin cho LêAnh nói lời cảm ơn đến với Anh Xuân, ngoài nhiệm vụ của Anh đã nhận, Anh còn nhận thêm phần việc của em đã nhận với các ADMIN Sàigòn, Anh đã thay mặt em chu toàn mọi sự, LêAnh cảm ơn Anh Xuân rất nhiều !
Cảm ơn các em của Chị, Tuấn_Hà và các cháu đã giúp cho phần ẩm thực trong buổi tiệc mừng SN TCVN lần này.
Xin tri ân tất cả tấm lòng của mọi người !
Nguyện xin Thánh Thần Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong những việc chúng con làm và hiệp nhất chúng con trong tình yêu Chúa.

daodoidep
04-06-2010, 11:14 AM
hihi cố nến hồng nhỏ nhận giải sớm nhất thì con nhận giải sớm nhì
buồn ngủ gần chết tối hôm trước bị đôi dép nói có mặt 7h làm dạy sớm đi lên mà hem có ai hết
nhưng dù sao ngày đó rất là vui và hạnh phúc mà không cách nào diễn tả được
hy vọng có những ngày hạnh phúc như vậy thật nhiều .. thật nhiều.. thật nhiều
một lần nữa xin tạ ơn chúa đã cho chúng con có ngày hạnh phúc như vậy ..Amen!
Nhận giải dì không chịu cám ơn gì hết, rồi còn quay phim người ta xấu nữa, chơi không đẹp gì hết:21::21:

daodoidep
04-06-2010, 11:18 AM
23g30 về tới nhà, hehe, nhất định lại đoạt giải thành viên về trễ nhất :21:.. vẫn nghe văng vẳng tiếng cười giọng nói thân thương của ACE nhà TCVN của buổi đầu gặp gỡ[/FONT]




Con đi tăng 2 19h về tới nhà, cô 23h30 mới tới nhà chắc cô đi tăng 3 quá :4:

Tử Mặc
04-06-2010, 04:49 PM
Em nghĩ mình nên có một nhóm để đi làm các công việc bác ái xã hội như: thăm viếng các giáo xứ vùng sâu vùng xa, thăm các trại mồ côi, cô nhi viện, viện dưỡng lão... Hiện tại diễn đàn TCVN cũng có một vài nhóm thiện nguyện, nhưng dường như chưa quy tụ được nhiều thành viên tham gia và em cũng chưa thấy có đường lối hoạt động cụ thể và thường xuyên. Các thành viên hầu như rất nhiều bạn trẻ có những khả năng khác nhau, có tinh thần quảng đại và cũng rất ham học hỏi.
Vậy đề xuất của em là mình nên tổ chức các buổi như vậy cho các bạn có dịp gặp nhau nhiều hơn, hơn nữa các bạn sẽ có dịp cọ sát cuộc sống thực tế và học hỏi được những kỹ năng sống. Điều đó em thiết nghĩ cũng rất thực tế.
ACE nghĩ như thế nào? :53::53::53:

Hic... hic... Mọi người muốn gặp lại nhau, mình đưa ra ý kiến để lại được gặp nhau... sao không ai quan tâm hết dzậy? hic... hic
:2::2::2::2::2::2:

dominico_dung
04-06-2010, 06:04 PM
bửa đi sinh nhật được tặng cuốn sách đến khi quay đoạn cha giảng thì lót cái máy quay đến khi quay xong thì để quên :92:
về tới nhà mới nhớ giờ ai cũng có mình hem có buồn qua đi
được tặng mà mới coi sơ chưa đọc j hết :92:


Còn sách đấy, sẽ gởi tạng lại cho Bảo nhé!

dominico_dung
04-06-2010, 06:17 PM
Những cái lạ trong thánh lễ tạ ơn...

Địa điểm lạ: Đối với đa số ACE, đây là lần đầu tiên đến dự thánh lễ tạ GX Bến Hải. Nhiều ACE phải đi 'tiền trạm' để biết địa điểm trước. Thực sự nhà thờ này tuy ở 1 quận (tức là nội thành) nhưng đường vào khá hiểm trở, không biết dường chắc phải mất nhiều thời gian dò hỏi. Hơn nữa, nhà thờ còn đang được trùng tu, thánh lễ được cử hành trong một nhà nguyện tạm gần đó, và như lời Cha giảng lễ: "Trong một khuôn viên rất lớn, có một nhà nguyện rất nhỏ. Trong ngôi nhà nguyện rất nhỏ, có những cái rất lớn."

Cộng đoàn lạ: trên dưới 100 người đến dự thánh lễ với cùng một mục đích, có người từ mấy trăm cây số, vậy mà ngoài ca đoàn có vài buổi tập hát, còn lại hầu như không ai biết mặt ai! Câu chào hỏi đầu tiên là "Nick bạn là gì? nick mình là xxx", "À thì ra bạn là xxx đó hả? hay post trong mục zzz phải không? tôi là yyy đây mà". Vậy mà vào thánh lễ, ráp lại đâu vô đó, nào dâng lễ vật, nào đọc lời nguyện, xướng kinh... rất nhịp nhàng. Nhưng mặc dù chưa biết mặt nhau, mọi người lại biết "tật" biết "tài" của nhau hết. Trong phần giao lưu, từng nick bị "mời" lên "tra tấn".
Góp ý: lần sau, đề nghị mọi người đeo bảng tên nick của mình cho dễ nhận 'bà con'.

- Tuyệt nhiên không nghe ai "bình loạn" về Nắng và Nóng, dù nhiệt độ lên gần đến 39độ :secret: và Nhà Nguyện thì được "bao bọc" bởi toàn "tôn... lạnh"

Van_HieuiNTNMaiKhoi
04-06-2010, 08:42 PM
Em xin được trích lại câu nói của LM Chủ Tế mà em tâm đắc nhất:
"Một Nhà Thờ đang xây dựng rất to, cạnh Nhà Thờ rất to có một Nhà Nguyện rất nhỏ, bên trong Nhà Nguyện nhỏ có biết bao cái rất to: Đó chính là những trái tim quảng đại dấn thân, hy sinh phục vụ, biết quan tâm chia sẻ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn đó chính là tấm lòng rất to, nó to mà mọi người không kể xiết được dù mọi người đang ngồi dưới mái tol với sức nóng hầm hập vẫn nở những nụ cười đầy yêu thương và chia sẻ"

nenhongnho
04-06-2010, 09:45 PM
Con đi tăng 2 19h về tới nhà, cô 23h30 mới tới nhà chắc cô đi tăng 3 quá :4:

Hic hic!! cô Nến và gấu trúc ăn có 1 cái bánh bao, ngồi xe gần 6 giờ đồng hồ mới zìa tới nhà, tăng 3 zị đó.:102:

dominico_dung
05-06-2010, 07:10 AM
Hic hic!! cô Nến và gấu trúc ăn có 1 cái bánh bao, ngồi xe gần 6 giờ đồng hồ mới zìa tới nhà, tăng 3 zị đó.:102:

Một cái bánh... bao luôn gần 6 giờ đồng hồ, là tăng 3, zi5 có tăng 4 hok cô Nến Hổng Nhỏ!!! :71:

Ngọc Lục Bảo
06-06-2010, 08:17 AM
Nhận giải dì không chịu cám ơn gì hết, rồi còn quay phim người ta xấu nữa, chơi không đẹp gì hết:21::21:

trùi chưa coi film mà nói người ta quay xấu rùi
nhưng ngày đó quay ai cũng đẹp hết
nếu không đẹp cho mình xin lỗi vì đã cố gắng hết sức ngày đó đứng và cầm máy tay hơi mõi nên hem được đẹp thì sory ngen:4:

Ngọc Lục Bảo
06-06-2010, 08:18 AM
Còn sách đấy, sẽ gởi tạng lại cho Bảo nhé!
thanks C.Dũng trước ngen :5: