PDA

View Full Version : Viết Cho Em...



Josephcuong
03-06-2010, 12:07 AM
Xin mến chào tất cả anh chị em và các bạn,

Xin được giới thiệu các bài viết của cá nhân mình gửi cho những người trẻ, nhất là các bạn nữ đang trong hành trình đi tìm một nửa trái tim và đang yêu. Tất cả đều viết dưới dạng thư trao đổi gửi đến cá nhân bạn. Và đây là bức thư đầu tiên mình gửi đến bạn nhân dịp trở thành thành viên của diễn đàn, rất mong nhận được những ý kiến, đóng góp, phản hồi giúp mình ngày một hoàn thiện hơn trong các bài kế tiếp. Xin chân thành cám ơn!

Viết Cho Em... Duyên Con Gái

Em mến,

Hôm nay anh bắt đầu loạt thư viết gửi cho em – người anh yêu mến và yêu bằng tất cả trái tim mình. Hôm nay anh muốn tâm sự với em về cái gọi là duyên con gái.

Có rất nhiều người đến giờ này chỉ là một người đẹp, đơn giản vì họ có vẻ về ngoài hay nói cách khác là có ngoại hình đẹp thôi chứ thật sự họ chẳng có tí duyên nào cả, còn nếu có thì lại hiểu thiếu chính xác thế nào là duyên con gái, và từ cái hiểu sai này mà họ trở thành những Ma-nơ-canh đó em! Nay, để em hiểu chính xác hơn và sống trọn vẹn cuộc sống của mình sao cho mãi mãi là người có duyên, được nhiều người yêu mến – những người có đời sống sâu sắc và hiểu biết em nhé, chứ không phải những người yêu mến em bởi một cái nét nhí nhảnh, bởi cái nét dễ thương, bởi cái vẻ đẹp bề ngoài, bởi vài câu nói tếu tếu vô nghĩa của em; hay không phải bởi những kẻ coi em là món hàng để trang điểm cho họ em nhé!

Theo đó, một người con gái gọi là có duyên cần có:

Sự nghiêm túc trong các mối quan hệ bạn bè và xã hội. Nghĩa là cần biết phân biệt đâu là bạn và đâu là bè. Bạn thì giúp nhau thăng tiến về tri thức và về sự sâu sắc nội tâm. Còn bè là những người chỉ thích nhau vì những vẻ bề ngoài, để cười hô hố, để giết thời gian, để kích thích nhau sống hời hợt và phô trương bề ngoài; bè thường xuyên khen em xinh, em ngoan, em giỏi, em sành điệu, em tốt lành để em đừng tiến bộ nữa. Họ đang hại em đó em ạ!

Sức mạnh nội tâm. Em hãy ngắm một bông hoa mà em yêu thích, nó không chỉ đẹp bề ngoài mà nó còn có một thông điệp bên trong mà Tạo Hóa đã đặt để vào đó để người ngắm nó rút ra một ý nghĩa nào đó. Nếu chưa biết thưởng thức hoa thì em hãy tìm mua cuốn “Sứ Điệp Loài Hoa” em nhé. Em thật sự là một bông hoa đẹp, duy nhất, và vô giá. Nhưng em sẽ thua một bông hoa tự nhiên nếu trong em chẳng có một nội dung nào để làm cho người tiếp xúc cảm thấy và trân quí em mà thay vào đó chỉ là nhăm nhăm đưa em lên giường để thỏa mãn cơn khát bản năng bên trong họ. Hay nhẹ nhàng hơn là món đồ sở hữu như một vật trang trí cho chủ của nó theo kiểu “Kiều Nữ & Đại Gia” em ạ.

Sự khiêm nhường từ bên trong: Nghĩa là em cần nhận thức đúng đắn về bản thân, biết mình rất yếu đuối trước mọi cám dỗ ở đời, biết mình còn thiếu sót nhiều, biết mình còn thiếu tri thức và cần học hỏi biết bao… chứ khiêm nhường không có nghĩa là tự hạ thấp mình đến mức ngang hàng với một con vật thậm chí còn thua nó để rồi tự đánh mất chính mình trong vòng tay của các đại hiệp em nhé. Nó cũng không có nghĩa là cái khiêm nhường giả tạo khi biết mình có lỗi rồi quay quắt bỏ đi với lý do “tôi đã phạm lỗi và người ta không tha cho tôi đâu dù tôi có xin lỗi”.

Một đời sống có kỷ luật bản thân tốt. Em càng có kỷ luật bản thân mình thì em càng làm cho người khác yêu mến và nể phục. Điều này khác hoàn toàn với những cô gái thiếu kỷ luật đến mức chẳng biết từ chối ngay cả biết rằng sự chấp nhận này sẽ đưa mình vào con đường chết.

Khả năng thấu cảm và sẻ chia. Nghĩa là khả năng tự đặt mình vào tình huống và hoàn cảnh của người khác để hiểu họ cách sâu sắc và chia sẻ cùng họ điều em cảm nhận. Còn nếu em mất khả năng thấu cảm thì em chỉ còn thuần túy là một cỗ máy gây rắc rối cho người khác mà thôi.

Biết yêu mình cách đúng đắn. Nghĩa là biết cách làm cho mình mỗi ngày một tuyệt vời hơn về phương diện ngoại hình, tri thức, tâm hồn, và năng khiếu bản thân.

Chu đáo, cẩn trọng, và lo liệu. Ba nét tính cách này không thể tách rời nhau vì chúng hỗ tương cho nhau và phụ thuộc vào nhau để làm nên một người có duyên con gái. Đã biết lo liệu thì hẳn người đó là người vô cùng chu đáo và cẩn trọng trong khâu chuẩn bị cho cuộc đời mình và cho một sự kiện nào mà em muốn tham gia.
Trên đây là một số điều chính yếu anh muốn gửi đến em để trở thành người có duyên đích thực em ạ. Còn nhiều điều khác nữa để anh nói cùng em, nhưng thôi vì anh tin em là người ham học hỏi sẽ tự biết tìm kiếm thêm điều em cần. Em hãy nhớ “Đừng bao giờ trở thành một bông hoa giả nhé nhưng hãy là một bộng hoa thật có thông điệp hẳn hoi”.

Joseph Pham



P/S: Bạn cũng có thể tham khảo thêm những lá thư kế tiếp nếu muốn tại http://josephcuong.wordpress.com/category/viết-cho-em/ (http://josephcuong.wordpress.com/category/vi%E1%BA%BFt-cho-em/)