PDA

View Full Version : LỜI CHÚA CHO CUỘC SỐNG



Josephcuong
03-06-2010, 01:23 PM
LÀM TÔI HAI CHỦ

Joseph Pham

Xin được bắt đầu bài chia sẻ này bằng nhận định của Đức Hồng Y Fulton Sheen khi nói về sự thiếu thống nhất nơi chính bản thân mỗi người chúng ta ngày nay. Ngài nói thế này “Con người tân thời bây giờ không còn thống nhất nữa, mà là một khối phân hóa thành nhiều mảng lộn xộn và bất ổn: Những mặc cảm, kiêu căng, thác loạn thần kinh, căng thẳng tâm lý. Hắn là khách lạ của chính bản thân hắn vì tháo rời từng mảng linh hồn, tự mâu thuẫn, hay thay đổi thái độ, thiếu nhất quán. Hắn không còn nhìn mình như một đơn vị duy nhất, mà là một bãi chiến trường của các khuynh hướng đối chọi nhau, không có mục tiêu thống nhất cho cuộc sống.” Lời nhận định sắc bén này cho ta thấy lại chính hình ảnh thật của mình khi mà mỗi ngày sống ta lại chọn một mục tiêu khác với ngày hôm qua và khác với cả ngày mai, mỗi một tuần ta chọn lựa một khuynh hướng sống khác với tuần trước và tuần kế tiếp, mỗi một tháng ta đón nhận một quan điểm nhân sinh khác với tháng trước và khác với tháng sau đó… Đó phải chăng là biểu hiện của một đời sống mà ở đó ta đang làm tôi cho quá nhiều ông chủ, đến mức ta đánh mất chính mình trong hành trình thành nhân?


Hành trình là người của ta luôn luôn là một chuỗi thời gian với những cuộc nội chiến ác liệt diễn ra trong lòng trí mỗi người, nó mạnh mẽ đến mức khiến ta điên đảo, mệt mỏi, và thậm chí đi tìm cái chết để giải quyết. Đó chính là cuộc chiến giữa quyền làm chủ và làm nô lệ cho những điều ta quan tâm: tiền tài, danh vọng, thú vui, giàu sang, nổi tiếng, thời gian, lo âu, sợ hãi… Ai cũng muốn làm chủ cả, chẳng ai muốn làm nô lệ, thế nhưng nếu ta khiêm tốn nhìn vào bên trong cõi lòng mình cách trung thực thì ta sẽ thấy mình tự làm nô lệ của chính những khuynh hướng xấu nơi mình nhất nhiều, và thật sự vai trò làm chủ cuộc sống của ta gần như bị lấn át và bị chôn vùi cùng với cái xác khô rã rời dưới hầm mộ ngày ta lâm chung.


Trong Kinh Thánh, Đức Giêsu đã khẳng định cách quyết đoán rằng “Không ai có thể làm tôi hai chủ được” – (Mt6, 24). Điều Ngài nói đây là một sự thật và là chân lý cho những ai đang đi tìm kiếm sự giải phóng chính mình khỏi kiếp nô lệ và làm tôi cho quá nhiều ông chủ trong cuộc sống mà vì đó họ phải lao đao, vất vả, vất vưởng, mệt mỏi, chán chường, lo âu, sợ hãi. Nếu hiện tại cuộc sống của bạn đang gặp những điều nói trên thì xin bạn hãy can đảm dừng lại để khiêm tốn xét mình xem, bạn có đang làm tôi cho quá nhiều ông chủ do chính bạn tạo nên không? Tôi chắc chắn là có, bởi nếu không thì đời bạn sẽ luôn bước đi trong bình an dù nó có khó khăn và nhiều thử thách thế nào.


Làm tôi cho nhiều chủ là một biểu hiện của lòng tham không đáy vốn tồn tại nơi cuộc sống của mỗi người. Nhìn vào cuộc sống ta sẽ thấy, ta vừa muốn sống thật tốt nhưng lại không muốn bỏ đi những thói xấu thường trực trong mình, ta vừa muốn trở thành người chồng thủy chung và trách nhiệm nhưng lại không muốn nói “không” với những vụ lăng chạ, bia ôm, này nọ khi có cơ hội, ta muốn sức khỏe tốt nhưng lại không muốn quyết đoán với tật ươn lười và ăn uống vô độ, ta muốn trở thành người hạnh phúc nhưng lại sợ phải loại bỏ óc hay phá hoại niềm vui và hạnh phúc của người khác bằng óc so sánh và chứng tỏ mình, ta muốn trở thành một người sống tích cực và ung dung nhưng lại sợ phải loại bỏ sự lo toan, cái tiêu cực đang sôi sùng sục trong lòng trí của ta… Và chính vì thiếu quyết đoán và tham lam thế nên đời ta gặp muôn vàn khó khăn và mỏi mệt cũng như thất vọng chán chường.


Ngày nay, cả trong công việc cũng thế, rất ít người chấp nhận và dốc toàn tâm toàn sức mình cho mục tiêu mình đang đeo đuổi, họ đang làm ở công ty này nhưng lại dành thời gian rảnh đi tìm một nơi khác với mức lương hậu hĩnh hơn, môi trường làm việc thoải mái hơn. Một cách nào đó, mong mỏi này có phần chính đáng, vì làm người ai chẳng muốn điều tốt hơn cho chính mình. Thế nhưng cái mong muốn này lại trở thành cái bẫy vô hình đưa ta vào vòng xoáy lao đao khi mà ta ngồi đây mà lòng trí lại đi tìm một nơi khác, và chỉ riêng việc đó cũng khiến ta thiếu hiệu quả và mệt mỏi rồi, thế thì sao có thể trở thành một người tôi trung xứng đáng cho ông chủ hiện tại mà mình đã chọn lựa khi quyết định từ bỏ ông chủ cũ kia? Và cứ thế ta sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của một hành trình tìm kiếm mãi không thôi, đến khi muốn dừng lại thì mình chẳng còn là mình nữa, mà là thân tàn ma dại bởi sự thiếu bằng lòng và sự tín trung.


Làm tôi hai chủ trong đời sống tình cảm và vợ chồng cũng đang là một mốt thời thượng của nhiều người trẻ, người giàu có, và nổi tiếng ngày nay. Tình trạng này diễn ra đầy rẫy trên mặt địa cầu, và hậu quả của nó thì thật là bi thảm với hàng loạt bãi rác hôi thối của thất vọng, hận thù, bất mãn, hoang mang, lo âu, buồn rầu, tán gia bại sản… Yêu phải một lúc nhiều người đẹp thì mới gọi là người đàn ông mạnh mẽ và quyến rũ, giàu có và đẳng cấp đại gia; quen một lúc thật nhiều người đàn ông thành đạt và giàu có và lên giường với họ, cuỗm được thật nhiều của từ họ mới là người con gái thành công và khôn ngoan, và có đẳng cấp chân dài tới nách; vừa có vợ đẹp con xinh lại vừa có nhiều em út ở ngoài thì mới là người chồng hoàn hảo, sống thế cho đỡ chán, chứ cứ nhìn mặt mụ ấy hoài phát chán; ông ấy có nhiều em út thì tôi đây cũng phải có nhiều người thanh niên khác giải khuây thế mới thật là công bằng… nhưng nào có ai chịu hiểu và ngộ ra rằng khi họ làm thế thì họ tự đưa mình vào cái vòng rắc rối, ô nhục, tội lỗi, tội ác, và cả những khó khăn không lường trước được dẫn đến mất mát, đau thương, chia ly, và hận thù. Họ tưởng rằng làm thế là thành công và hạnh phúc thì hóa ra đó càng trở thành sự thất bại ê chề và những bất hạnh liên tiếp nhau ập xuống trên đời họ.


Trong đời sống tinh thần, ta thà làm tôi cho ông chủ hoang mang hơn là vững tin, ta thà làm tôi cho ông chủ sợ hãi hơn là bình an, cho tuyệt vọng hơn cho hy vọng, cho buồn sâu hơn cho vui mừng, cho tiêu cực hơn tích cực, cho hận thù hơn tha thứ, cho nóng giận hơn điềm tĩnh, cho thô bạo hơn cho nhẹ nhàng, cho vá víu hơn là lòng trông cậy, cho tự sức hơn cho phó thác, cho ích kỷ hơn cho sự rộng lượng bao dung…. Nói chung là ta muốn là nô lệ cho sự chết và hủy diệt.


Sống chữ NHẤT trong đời mình là một chọn lựa đúng đắn và khôn ngoan, nhưng cũng đòi buộc ta phải luôn tỉnh thức và quyết đoán trước những cái NHÌ đầy hấp dẫn, đầy vẻ vang đắng cay, đầy thú vui nhục nhã, đầy thành công trong tuyệt vọng, đầy ấm áp trong cái lạnh lẽo nghìn thu, đầy sum vầy trong cái chia ly vĩnh viễn, đầy hương thơm trong cái thối tha của những lăng chạ và lọc lừa, đầy bản lĩnh trong cái hèn hạ không còn gì hèn hơn, đầy tự hào trong cái xấu hổ trần trụi đến muôn đời…. Trong nghĩa đó, chúng ta chỉ thật sự hạnh phúc, tự do, vui vẻ, và thành công khi mình biết chọn lựa làm chủ cho một ông chủ có tên là TÌNH YÊU, SỰ SỐNG, ÁNH SÁNG, THIỆN HẢO, TÍN TRUNG, SỰ THẬT, và CÔNG MINH vì chỉ có Ông mới đưa chúng ta vào sự bình an và tình yêu trọn vẹn, vào niềm vui và hạnh phúc muôn đời không gì có thể phá hủy và lấy đi được. Vậy nếu hôm nay, bạn đang ở trong tình trạn chán chường, thất vọng, trống rỗng, vô dụng, vô định, thiếu tự tin, bối rối, và sợ hãi thì hãy dành chút thời gian kiểm duyệt lòng mình xem mình đang làm tôi cho những ông chủ nào đang hiện hữu trong lòng trí và trong cuộc sống của bạn. Sau đó, hãy quyết đoán và mạnh mẽ chào tạm biệt mấy ông chủ dở hơi ấy để chọn lựa và mời ông chủ có tên gọi trên đi vào cuộc đời mình, khi ấy chắc chắn bạn sẽ mãn nguyện và sống trọn vẹn như mình LÀ và muốn LÀ.


Xin tham khảo thêm những bài chia sẻ của Joseph Cuong (Joseph Pham) tại đây: http://josephcuong.wordpress.com/category/chia-sẻ-lời-chua/ (http://josephcuong.wordpress.com/category/chia-s%E1%BA%BB-l%E1%BB%9Di-chua/)