PDA

View Full Version : Chuyến đi săn ảnh của TuanHH



TuanHH
05-06-2010, 09:59 PM
Với mục tiêu thu thập hình ảnh cho website http://giothanhle.com, TuanHH đã thực hiện một chuyến săn ảnh.

Lần này mục tiêu là khu vực Quận 3 và quận Tân Bình. Hành trang thật gọn nhẹ: 1 điện thoại chụp ảnh có GPS để ghi tọa độ địa lý, 1 tờ danh mục nhà thờ 'mục tiêu' có địa chỉ và 1 cây bút để đánh dấu, ghi chép.

Sau chuyến đi mới hiểu vì sau hình của các nhà thờ này không tìm được trên mạng. Một là các nhà thờ này nằm khuất trong hẻm, chỉ quen thuộc với giáo dân trong giáo xứ, không như những nhà thờ nằm ngoài mặt đường. Hai là vì trong hẻm hoặc đường nhỏ, khó chọn được góc chụp đẹp, thể hiện được toàn cảnh nhà thờ, cũng như tránh được đường dây điện chàng chịt làm hỏng khung hình. Cho nên không có hình có đủ chất lượng để đăng tải lên mạng. Với mục đích giới thiệu hình ảnh nhà thờ, giúp anh chị em dễ tìm thấy, mình cố gắn chọn khung hình tương đối được nhất. Nếu anh chị em nào có hình tốt hơn, xin cứ tự nhiên post lên chia sẻ.

Điểm đến đầu tiên là NT Vườn Chuối (http://giothanhle.com/?Church=309). Nhà thờ nằm trong 1 con hẽm nhỏ gần UBND Quận 3. Cổng hẽm có ghi tên một.. ngôi đình. Được biết giáo dân dự thánh lễ ở đây, gửi xe trong Đình vì nhà thờ ở trong hẻm nhỏ và cũng không có sân để xe.

Tiếp theo là 2 ngôi nhà thờ có địa chỉ trên đường Lý Chính Thắng: NT Xóm Lách (http://giothanhle.com/?Church=662) và NT Công Lý (http://giothanhle.com/?Church=659). Hai nhà thờ này hóa ra lại nằm trên mặt tiền bờ kênh Nhiêu Lộc. Riêng NT Công Lý, tình trạng rất kém, có lẽ do giải tỏa làm đường bờ kênh. Vì đang giữa trưa (1pm) nên TuanHH không thực hiện được phỏng vấn xem giáo dân còn dự lễ được tại nhà thờ không. Bạn nào ở giáo xứ Công Lý chia sẻ cho ACE được biết.

http://giothanhle.com/pictures/659_1275736388.jpg

Kế đó đến 2 nhà thờ trên đường Lê Văn Sỹ là NT Phaolô (http://giothanhle.com/?Church=661) (hẽm đối diện chợ Lê Văn Sỹ) và NT Bùi Phát (http://giothanhle.com/?Church=121) (số 453/105KC). Hẽm 453 đang bị 1 lô cốt dài che chắn, nên tìm ra con hẽm cũng là vấn đề. Chưa hết, đi vào hẽm 1 đoạn số nhà lại trở thành 443/xxx. Phải hỏi đường, đi hết cuối hẽm ra bờ kênh, rẽ vào 1 hẽm khác mới tìm được nhà thờ, nằm sau lưng 1 trường học.
Nhà thờ cuối trong danh mục lộ trình quận 3 là NT An Phú (http://giothanhle.com/?Church=137) (205/45 Trần Văn Đang). Rút kinh nghiệm, lần này TuanHH không đi tìm từ mặt đường Trần Văn Đang, mà cứ đi theo bờ kênh phía đối diện NT Bùi Phát, vừa đi vừa hỏi thăm. Thật vậy, nhà thờ gần bờ kênh hơn mặt đường, đang được xây dựng lại. Vì vậy thay vì chụp hình giàn giáo, TuanHH chỉ chụp cổng nhà thờ và 1 phần sân với tượng thánh Giuse. Khi nhà thờ hoàn thành, mong các bạn trong giáo xứ upload hình nhà thờ mới nhé. Từ Trần Văn Đang, TuanHH đi ra CMT8 để qua quận Tân Bình.

Lộ trình quận Tân Bình, lẽ ra bắt đầu từ 2 nhà thờ trên đường CMT8: Antôn (số 189/13/3) và Nam Thái (số 168/50). Tuy nhiên, càng đi về hướng Tân Bình, thì số càng tăng lên, lên tới số 7-8 trăm! Khi đi đến Bành Văn Trân, TuanHH đành chuyển hướng qua các nhà thờ ở các đường nhỏ bên trong. May quá, NT Xây Dựng (http://giothanhle.com/?Church=82) nằm ngay bên trái sau khi rẽ vào Bành Văn Trân 1 đoạn. Còn 2 nhà thờ lân cận thì chịu, tên đường nghe đã lạ lùng rồi: Long Hưng (NT Khiết Tâm (http://giothanhle.com/?Church=72)), Nghĩa Phát (NT Vinh Sơn (http://giothanhle.com/?Church=81)). May sao 2 nhà thờ này có trong bản đồ hệ thống dẫn đường dùng GPS, nên cuối cùng vẫn tìm đến được để chụp hình.
Khi ra lại CMT8, tình cờ TuanHH phát hiện ra là số nhà trên đường này đã thay đổi, quận Tân Bình đánh số nhà liên tiếp từ quận 3, quận 10, chứ không quay lại số nhỏ (như địa chỉ của NT Antôn (http://giothanhle.com/?Church=69) và NT Nam Thái (http://giothanhle.com/?Church=76)). Nên cuối cùng vẫn tìm được và chụp được hình 2 nhà thờ này.
Trên đường quay về (vì trời đã chuyển mưa), TuanHH tranh thủ đến thêm 1 nhà thờ: NT Tân Hòa (http://giothanhle.com/?Church=136), cũng trong 1 con hẽm trên bờ kênh Nhiêu Lộc. Khi đến nơi cứ tưởng nhầm, vì nhìn thoáng qua, đúng là một ngôi chùa, có cả chữ tàu nữa. Nhìn kỹ lại mới thấy thánh giá (cách điệu) trên đỉnh "chùa" và hang đá cùng tượng Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Bạn xem hình bên dưới, nếu không ghi chú, ai ngờ được!

http://giothanhle.com/pictures/136_1275737902.jpg