PDA

View Full Version : Dấu ấn Sinh nhật Lần III!



dominico_dung
11-06-2010, 06:17 PM
Trôi trên dòng thời gian, qua 3 mùa "tuổi mộng", dễ nhận ra nhưng thật khó xuôi lòng nếu chúng ta không nhắc đến ACE trong BQT-TCVN - cùng các ACE đã đến tham gia diễn đàn từ những ngày đầu "chập chững" cho đến nay!

Ban quản trị Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam, hầu như trong mọi tình huống và điệu kiện từ khó khăn cho đến thuận lợi nhất đã thật tuyệt vời trong việc duy trì website, giữ gìn quy củ khiến cho điễn đàn của chúng ta luôn ở trong trạng thái hoạt động tốt nhất, nền nếp và tôn ti luôn được coi làm trọng. Điều đó thể hiện rõ ràng trong từng topic, comment, trên từng dòng chatbox,... "Sóng to gió cả không ngả tay chèo", vài đợt sóng xô cũng làm bận rộn không kém, song nhận ra rằng: BQT-TCVN rất ư là công tâm và bình tĩnh trong mọi việc; để rồi hòa khí lại trở về, bầu trời trong xanh, ngọn gió mát lành lại thổi phà vào tâm hồn mỗi ACE sau ngày cật lực cho mưu sinh mà tìm đến đùa vui, lắng đọng hồn mình cho những tấu khúc ngợi ca Chúa-Mẹ, tôn vinh điều thánh thiện và yêu thương nhau như Lời Người truyền dạy.

Cũng thế, anh chị em thành viên là "lão làng" tựa như những trụ cột vững chãi cùng nắm tay BQT-TCVN mà làm nên những diệu kỳ cho diễn đàn, cho mỗi thành viên khi tham gia,... Từ những bài viết có giá trị thực tế cao quý, cho đến những chia sẻ sâu lắng,... từ những giãi bày tâm nguyện cho đến những giúp đỡ về tinh thần vô giá... các anh chị em "lão làng" luôn sẵn sàng thể hiện từ các topic chúc mừng sinh nhật trong "Thông điệp yêu thương", các topic "cầu cứu" trong "Ai biết giúp tí", các thông tin tức thời về giáo hội, các công tác thiện nguyện được cập nhật liên tục, các tin tức xã hội cần sự giúp đỡ chia sẽ yêu thương,... Vâng, thật khó mà mô tả hết những gì mà ACE "lão làng" cùng các ACE khác đã làm được trong khuôn khổ của bài viết này!

"Biết dùng lời rất khó" (xin mượn lời của một bài tình ca để kết), trên hết, là thành viên của Diễn đàn TCVN, tôi xin chân thành cảm ơn BQT-TCVN, các anh chị em thành viên "lão làng" đã hỗ trợ và giúp đỡ về mọi mặt để tất cả thành viên chúng tôi có được sự thuận lợi khi tiến hành và thực hiện được một Thánh Lễ Tạ Ơn "có thật" (nghĩa là: "offline" chứ không phải là "online" ạ! :) ) nhân Sinh nhật Lần thứ 3 của diễn đàn. Qua đó, mà ACE chúng tôi có điều kiện để giao lưu, học hỏi, kết nối tình thân, thăm hỏi,... giúp cho tình yêu thương được mở rộng và nhân đôi từ mỗi người trong chúng tôi.

Xin được phép thay mặt cho ACE thành viên, kính lời chúc An Mạnh; nguyện xin Chúa-Mẹ tuôn tràn Hồng Ân trên Quý vị!

Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Amen!



11/06/2010
Dấu ấn Sinh nhật Lần III của Diễn đàn Thánh Ca Việt Nam