PDA

View Full Version : Gửi bố mẹ yêu quý của con.



tuanngo90
11-06-2010, 11:08 PM
Bố mẹ à. con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm.ki thi vừa qua con đã không cố gắng hết mình để bây giờ con phải thi lại 2 môn,con cảm thấy có lỗi với bố mẹ.con hứa sang kì sau sẽ cố gắng hết mình để không phụ công lao của bố mẹ dành cho con.

Pepo
12-06-2010, 11:12 AM
tuanngo oi co gang len nha. khong ai di hoc ma muon thi lai het dau, vi co ly do nao do ma tuanngo ko lam bai dc 2 mon do gio co gang len de lam bai thi lai that tot, va nam sau cung hoc that tot hon nha. Pepo cau chuc cho tuanngo duoc luon hoc gioi

tin-yeu.va.hy-vong
12-06-2010, 04:21 PM
Tuanngo ơi. Mình cũng vậy nè. Hix..mình cũng lười học, nên những môn mình học dù không phải học lại...nhưng điểm thấp lắm Tuan ah. mà điểm thấp thì cũng phải học lại để cải thiên thôi. Mình cũng nhiều lần cảm thấy thật có lỗi với bố mẹ và mọi người nhiều lắm. Nhưng sao vẩn yếu đuối và sa ngã...cứ cố gắng rồi lại chùn bước. cứ quyết tâm rồi lại bỏ cuộc. cứ vạch ra hết kế hoạch này đến kế hoạch kia để rồi lại không thực hiện được...sao mình yếu đuối quá...để rồi cuối kì này mình thi được điểm thấp nè. nhiều lúc nghĩ lại cũng cảm thấy thật xấu hổ và tự trách mình. nhưng nghĩ lại...tự trách mình cũng chẳng được gì...thôi thì lại đứng dậy và đi tiếp sau mỗi lần gục ngã dười sự yếu đuối của mình. Mình và Tuấn cùng cố gắng lại lần nữa nha...mình cũng sẽ không bọ cuộc đâu..Tuấn cũng vậy nha...hix....