PDA

View Full Version : CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG .



Nganguyen
13-06-2010, 08:54 AM
Mùng 3 tháng sáu Lễ Thánh Tâm Giêsu
Một buổi chiều tâm hồn con lắng đọng
Cha giảng phòng giọng êm ái khẽ kẻ
" Chim Bồ nông "ở miền ôn đới đó
Mùa đông Ôi ! Ôi mùa đông đã đến
troi ngoai kia tuyen roi day trang xoa
Bo nong Me khong the di kiem moi
Nhìn các con tim lòng se thắt lại
Chiếc mỏ nhọn tí tí rạch tim mình
Dòng máu thắm từ nơi đó chủy ra
Cho các con no lòng để mà sống
Truyền ban cho các con chính tim mình
Rồi ngày ngày trái tim Mẹ cạn máu
Chiếc mỏ nhọn mổ sẻ chính thịt mình
Để các con rỉa lấy thịt mà ăn
Đến lúc này tàn hơi sức kiệt
Bồ nông Mẹ gục đầu chết bên các con
Chính nhờ máu và thịt của Mẹ mình
Mùa đông qua nắng hồng hây hây tỏa
Chú chim con bay thật cao mo ước
"Vĩnh biệt Mẹ " chúng con xin vĩnh biệt
Bồ nông Mẹ hy sinh chỉ vì con
Trái Tim Chúa vì con Ngài rỉ Máu
Yêu thuơng con ban tặng chính Mình Ngài
Bồ nông Mẹ câu chuyện được kết thúc
Với lòng con trái tim như rung cảm
Giọng trầm bổng muốn nghe ngài giảng mãi
Bài giảng đó mang cung buồn "Tình Yêu "
"yêu " Yêu thuơng là cho đi tất cả ....
Cha giảng phòng giọng êm ái khẽ kể
" Chim bồ nông " ở miền ôn đối đó !


Một Độc giả Báo Mẹ hiền ( sưu tầm )