halleluyah
15-06-2010, 09:50 PM
http://www.chuacuuthe.com/timthumb.php?src=/images/1213793663.nv_.jpg&w=477&h=336&zc=1
“Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên” (Tv 84:11). Có lẽ có nhiều cách giải thích hai câu Thánh vịnh tuyệt vời này, nhưng hôm qua, trong bối cảnh những gì đang diễn ra tại Tu viện DCCT và giáo xứ ĐMHCG ở 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, tôi cảm thấy dường như lời Thánh vịnh này có thể áp dụng cho chính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chiều hôm qua, lúc 3g30, phái đoàn đại diện DCCT và giáo xứ do Cha Bề Trên Phêrô Nguyễn Quang Duy làm trưởng đoàn, đã rước Linh ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre (ĐMLMBT) từ họ đạo La Mã tỉnh Bến Tre về đến Tu viện Kỳ Đồng, mở đầu tuần Cửu nhật kính ĐMLMBT tại nhà thờ giáo xứ, nhân kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ lộ hình. Đón tiếp Linh ảnh Đức Mẹ tại cổng Tu viện có Cha Giám Tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung Thành, Cha Phó Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị và tất cả quý Cha, quý Thầy trong Tu viện và nhiều anh chị em giáo dân.
Một điều được Cha Giám Tỉnh nhắc đi nhắc lại từ giây phút cảm động đầu tiên đón Đức Mẹ ở Tu viện cũng như trong thánh lễ lúc 6g30 chiều tối cùng ngày là sự kiện ĐGH Piô IX, vào năm 1866, đã ủy thác Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho DCCT với lệnh truyền: “Hãy làm cho mọi người biết Mẹ.” Những lời hồi tưởng này của Cha Giám Tỉnh đã làm sống lại cả quá khứ hơn trăm năm trước và làm cho quá khứ ấy, giây phút “hội ngô” hơn trăm năm trước giữa ĐMHCG và DCCT, trở nên sống động và “tái hiện” trước mắt tất cả tu sĩ DCCT VN hôm qua, đúng như lời một bài hát: “Người từ trăm năm, về như sông rộng.” Hơn thế nữa, sự kiện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp “lộ hình” ra cho con cái tại Bến Tre và đến với DCCT hôm qua là một bằng chứng sống động cho thấy Thiên Chúa “nhớ” đến dân Người: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu đến muôn đời” (Magnificat), và cũng vì Người “nhớ lại lời xưa giao ước” (Benedictus). Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, Thiên Chúa “nhớ” đồng nghĩa với việc Thiên Chúa ban ơn cứu độ và bình an cho dân Người.
Từ khi ĐMLMBT “hội ngộ” đoàn con tại Tu viện, Cha Thành Tâm, “người thọ ơn ĐMLMBT,” đã sốt sắng hướng dẫn cộng đoàn đọc kinh, lần chuỗi và nhất là suy gẫm sự kiện thiêng liêng này tại phòng chung Tu viện, trước khi Linh ảnh được cung nghinh ra nhà thờ, cũng như trong giờ hành hương và thánh lễ sau đó tại nhà thờ. Cùng với ngài, các em thiếu nhi và huynh trưởng đã dâng lên Đức Mẹ những lời ca và điệu vũ thật “ấn tượng.”
Điều đặc biệt hơn so với lần trước vào năm 2008 là lần này, cùng với Linh ảnh ĐMLMBT còn có sự tháp tùng của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giáo phận Vĩnh Long và bảy cha trong Giáo phận. Có lẽ là vì Linh ảnh, theo lời ĐC, là “báu vật” của cả Giáo phận Vĩnh Long. Cũng vì lý do đó mà khi Cha Giám Tỉnh muốn Đức Mẹ ở lại Sài Gòn lâu hơn là chín ngày thì đã không được.
ĐC Tôma chủ tế thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa. Ngài đặc biệt nói lên sự ngạc nhiên của ngài là tại sao Đức Mẹ lại chọn Bầu Dơi (tên cũ của họ đạo La Mã), một nơi hoang sơ nghèo khổ, tan nát vì bom đạn loạn lạc 60 năm về trước, để “hội ngộ” với đoàn con. Ngài đã kể lại những kỷ niệm quý báu về Linh ảnh Đức Mẹ khi ngài còn nhỏ. Hồi ức của ngài về những kỷ niệm tuổi thơ được Bà Cố đưa đến cầu nguyện tại nhà thờ Bầu Dơi trước Linh ảnh thiêng liêng này dường như đã đưa câu chuyện hơn 50 năm trước trở nên sống động trước mắt cộng đoàn phụng vụ đêm qua, và làm cho mọi người như “thấy” Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đang thật sự ở trước mặt mình và “nhìn” mình từ Linh ảnh ĐMLMBT trên bàn thờ. Mẹ con đã thật sự “hội ngộ” và “giao duyên” đêm qua! Chính vì vậy, từ lúc Đức Mẹ “hội ngộ” với đoàn con tại đây, không ít người đã khóc lên vì cảm động và sung sướng vì được “thấy” Mẹ. Và đúng như lời ĐGH Piô IX đã thốt lên hơn trăm năm trước khi chiêm ngắm bức ảnh ĐMHCG, hôm qua, nhiều người cũng đã phải thốt lên khi “thấy” Mẹ: “Mẹ đẹp thật!” Thánh nữ Bernadetta được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cũng đã tha thiết nói: “Ai đã thấy Mẹ, dù chỉ một lần thôi, thì đều muốn chết để được gặp Mẹ!”
Ôi kỳ diệu thay tình Mẹ thương con, “trần gian Mẹ đi về hôm sớm nắng mưa, muôn đời vẫn viếng thăm con người.” Nhiều người đang đau khổ đã được ủi an rất nhiều trong đêm qua vì thấy Mẹ vẫn “nhớ” đến chúng con, không “quên” chúng con. Vì vậy, Mẹ đã đến “hội ngộ” và “giao duyên” với chúng con. Chúng con xin cảm tạ Mẹ!
Joachim Hà Ngọc Phú, DCCT
“Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên” (Tv 84:11). Có lẽ có nhiều cách giải thích hai câu Thánh vịnh tuyệt vời này, nhưng hôm qua, trong bối cảnh những gì đang diễn ra tại Tu viện DCCT và giáo xứ ĐMHCG ở 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, tôi cảm thấy dường như lời Thánh vịnh này có thể áp dụng cho chính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Chiều hôm qua, lúc 3g30, phái đoàn đại diện DCCT và giáo xứ do Cha Bề Trên Phêrô Nguyễn Quang Duy làm trưởng đoàn, đã rước Linh ảnh Đức Mẹ La Mã Bến Tre (ĐMLMBT) từ họ đạo La Mã tỉnh Bến Tre về đến Tu viện Kỳ Đồng, mở đầu tuần Cửu nhật kính ĐMLMBT tại nhà thờ giáo xứ, nhân kỷ niệm 60 năm Đức Mẹ lộ hình. Đón tiếp Linh ảnh Đức Mẹ tại cổng Tu viện có Cha Giám Tỉnh Vinh-sơn Phạm Trung Thành, Cha Phó Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị và tất cả quý Cha, quý Thầy trong Tu viện và nhiều anh chị em giáo dân.
Một điều được Cha Giám Tỉnh nhắc đi nhắc lại từ giây phút cảm động đầu tiên đón Đức Mẹ ở Tu viện cũng như trong thánh lễ lúc 6g30 chiều tối cùng ngày là sự kiện ĐGH Piô IX, vào năm 1866, đã ủy thác Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho DCCT với lệnh truyền: “Hãy làm cho mọi người biết Mẹ.” Những lời hồi tưởng này của Cha Giám Tỉnh đã làm sống lại cả quá khứ hơn trăm năm trước và làm cho quá khứ ấy, giây phút “hội ngô” hơn trăm năm trước giữa ĐMHCG và DCCT, trở nên sống động và “tái hiện” trước mắt tất cả tu sĩ DCCT VN hôm qua, đúng như lời một bài hát: “Người từ trăm năm, về như sông rộng.” Hơn thế nữa, sự kiện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp “lộ hình” ra cho con cái tại Bến Tre và đến với DCCT hôm qua là một bằng chứng sống động cho thấy Thiên Chúa “nhớ” đến dân Người: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Apraham và cho con cháu đến muôn đời” (Magnificat), và cũng vì Người “nhớ lại lời xưa giao ước” (Benedictus). Trong ngôn ngữ Thánh Kinh, Thiên Chúa “nhớ” đồng nghĩa với việc Thiên Chúa ban ơn cứu độ và bình an cho dân Người.
Từ khi ĐMLMBT “hội ngộ” đoàn con tại Tu viện, Cha Thành Tâm, “người thọ ơn ĐMLMBT,” đã sốt sắng hướng dẫn cộng đoàn đọc kinh, lần chuỗi và nhất là suy gẫm sự kiện thiêng liêng này tại phòng chung Tu viện, trước khi Linh ảnh được cung nghinh ra nhà thờ, cũng như trong giờ hành hương và thánh lễ sau đó tại nhà thờ. Cùng với ngài, các em thiếu nhi và huynh trưởng đã dâng lên Đức Mẹ những lời ca và điệu vũ thật “ấn tượng.”
Điều đặc biệt hơn so với lần trước vào năm 2008 là lần này, cùng với Linh ảnh ĐMLMBT còn có sự tháp tùng của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giáo phận Vĩnh Long và bảy cha trong Giáo phận. Có lẽ là vì Linh ảnh, theo lời ĐC, là “báu vật” của cả Giáo phận Vĩnh Long. Cũng vì lý do đó mà khi Cha Giám Tỉnh muốn Đức Mẹ ở lại Sài Gòn lâu hơn là chín ngày thì đã không được.
ĐC Tôma chủ tế thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa. Ngài đặc biệt nói lên sự ngạc nhiên của ngài là tại sao Đức Mẹ lại chọn Bầu Dơi (tên cũ của họ đạo La Mã), một nơi hoang sơ nghèo khổ, tan nát vì bom đạn loạn lạc 60 năm về trước, để “hội ngộ” với đoàn con. Ngài đã kể lại những kỷ niệm quý báu về Linh ảnh Đức Mẹ khi ngài còn nhỏ. Hồi ức của ngài về những kỷ niệm tuổi thơ được Bà Cố đưa đến cầu nguyện tại nhà thờ Bầu Dơi trước Linh ảnh thiêng liêng này dường như đã đưa câu chuyện hơn 50 năm trước trở nên sống động trước mắt cộng đoàn phụng vụ đêm qua, và làm cho mọi người như “thấy” Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đang thật sự ở trước mặt mình và “nhìn” mình từ Linh ảnh ĐMLMBT trên bàn thờ. Mẹ con đã thật sự “hội ngộ” và “giao duyên” đêm qua! Chính vì vậy, từ lúc Đức Mẹ “hội ngộ” với đoàn con tại đây, không ít người đã khóc lên vì cảm động và sung sướng vì được “thấy” Mẹ. Và đúng như lời ĐGH Piô IX đã thốt lên hơn trăm năm trước khi chiêm ngắm bức ảnh ĐMHCG, hôm qua, nhiều người cũng đã phải thốt lên khi “thấy” Mẹ: “Mẹ đẹp thật!” Thánh nữ Bernadetta được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức cũng đã tha thiết nói: “Ai đã thấy Mẹ, dù chỉ một lần thôi, thì đều muốn chết để được gặp Mẹ!”
Ôi kỳ diệu thay tình Mẹ thương con, “trần gian Mẹ đi về hôm sớm nắng mưa, muôn đời vẫn viếng thăm con người.” Nhiều người đang đau khổ đã được ủi an rất nhiều trong đêm qua vì thấy Mẹ vẫn “nhớ” đến chúng con, không “quên” chúng con. Vì vậy, Mẹ đã đến “hội ngộ” và “giao duyên” với chúng con. Chúng con xin cảm tạ Mẹ!
Joachim Hà Ngọc Phú, DCCT