Nganguyen
19-06-2010, 08:31 AM
Một mình Chúa thinh lặng trong vườn cây Dầu
Nỗi cô đơn và con tim lạnh giá
Bởi vì yêu mà hy sinh chết
Chính tình yêu ta nhận làm tù nhân
Trong nhà tạm ẩn thân dưới hình bánh
Ban hạnh phúc bình an đến với con
Luôn dang tay chờ đợi con trở về
Cho con được ngã vào vòng tay Cha
Ôi bao lần , bao phiên con từ chối
Người con hoang đã bao lần vấp ngã
Tình yêu Cha luôn dõi bước con đi
Ban cho con chính Chúa trong Thánh Thể
Cho con được yêu Chúa hết tâm hồn
Giêsu Thánh Thể ôi đáng yêu đáng quí .
(sưu tầm)
Nỗi cô đơn và con tim lạnh giá
Bởi vì yêu mà hy sinh chết
Chính tình yêu ta nhận làm tù nhân
Trong nhà tạm ẩn thân dưới hình bánh
Ban hạnh phúc bình an đến với con
Luôn dang tay chờ đợi con trở về
Cho con được ngã vào vòng tay Cha
Ôi bao lần , bao phiên con từ chối
Người con hoang đã bao lần vấp ngã
Tình yêu Cha luôn dõi bước con đi
Ban cho con chính Chúa trong Thánh Thể
Cho con được yêu Chúa hết tâm hồn
Giêsu Thánh Thể ôi đáng yêu đáng quí .
(sưu tầm)