Rosa_Huong
20-06-2010, 11:19 AM
Lạy Chúa, hôm nay là ngày dành riêng cho những ông bố trong mỗi gia đình, có ngày này để mỗi người chúng con có dịp kiểm điểm lại phận làm con của chúng con đã làm được gì cho người hiền phụ của mình... Lạy Chúa, con thấy xấu hổ khi nhận thấy rằng con chưa làm được gì cho ba của con, bố chồng con nữa... và nay con cũng không còn cơ hội thể hiện nữa... cúi xin Chúa thương nhận những việc làm nhỏ, rất nhỏ của con trong ngày hôm nay để xin Chúa cho linh hồn Giuse và Tomaso được lên Thiên đàng hưởng phúc cùng Chúa... :77::77::77:
Lạy Chúa, xin Chúa cũng thương đến tất cả các ông bố và ban cho họ sự an lành trong cuộc sống đời này, cách riêng những ông bố vì lý do nào đó mà đang một mình nuôi con, xin Chúa bổ sức cho họ, xin cho họ luôn biết sống tốt để mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, và xin Chúa cho các linh hồn của những ông bố đang còn đền trả nơi luyện tội mau được lên Thiên đàng hưởng phúc cùng Chúa... :77::77::77:
Lạy Chúa, xin Chúa cũng thương đến tất cả các ông bố và ban cho họ sự an lành trong cuộc sống đời này, cách riêng những ông bố vì lý do nào đó mà đang một mình nuôi con, xin Chúa bổ sức cho họ, xin cho họ luôn biết sống tốt để mãi là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, và xin Chúa cho các linh hồn của những ông bố đang còn đền trả nơi luyện tội mau được lên Thiên đàng hưởng phúc cùng Chúa... :77::77::77: