Damsan
24-06-2010, 04:34 PM
Inbox yêu thương
http://d.yimg.com/hb/ng/co/muc/20100623/23/604076059-inbox-yeu-thuong.jpg?x=256&y=308&sig=V9uOEM_dLIUCyelsz5uO3w--
Chiếc điện thoại cục mịch, to bè, vỏ ngoài đã xây xước, nhiều lúc nghe tậm tịt. Mẹ dùng chiếc điện thoại ấy đã hơn 3 năm nay.
Mỗi khi nghe máy điện thoại của mẹ đổ chuông, cu Bi lại gọi đùa:
- Mẹ ơi, cục gạch của mẹ kêu kìa.
Lĩnh lương, bố mua một chiếc điện thoại mới tặng mẹ nhưng mẹ không chịu thay máy mới. Mẹ bảo: Mẹ dùng máy cũ quen rồi. Với lại, cái máy này có rơi hay bị mất cắp đỡ tiếc.
Nó ngồi nghe mẹ nói thấy buồn cười. Thời buổi của 3G và iPhone, giả dụ như chiếc điện thoại của mẹ có rơi xuống đường chắc gì người ta đã nhặt.
Bố thuyết phục kiểu gì mẹ cùng không chịu. Cuối cùng chiếc điện thoại mới ấy được chuyển giao cho nó sử dụng. Lũ bạn nó ở lớp bây giờ dùng di động hết lượt. Có điện thoại thi thoảng alô, nhắn tin cho bạn bè nó cũng thấy thinh thích.
Từ ngày có điện thoại, số cuộc gọi và tin nhắn của nó dành cho mẹ chỉ tính trên đầu ngón tay. Ngay cả mùa hè nó về quê ở với bà cả tháng trời, nó cũng chỉ gọi cho mẹ có một lần. Bố nhắn tin cho nó: Thi thoảng con nhắn tin cho mẹ. Mẹ nhớ con lắm đấy.
Nó biết nếu nó không làm bố sẽ còn nhắc nhở, nên vài ba hôm nó lại nhắn cho mẹ một cái tin có khi chỉ để hỏi: Mẹ đang làm gì đấy? Nhận được tin nhắn của nó, mẹ bao giờ cũng nhắn lại. Tin nhắn của mẹ có khi dài đến hai trang và có lúc sợ nó không nhận được nên vẫn cùng một nội dung mẹ gửi đến hai lần.
Inbox của nó đầy nhanh, nó nhấn lệnh delete, inbox lại trở về trạng thái empty rồi lại đầy dần trong vài tuần sau đó.
Sáng, mẹ quên máy ở nhà. Nó tò mò mở inbox của mẹ ra xem. Gần chục cái tin nhắn trong inbox thì 7 cái của nó, còn 3 cái là của bố nhắn cho mẹ. Tin nhắn mới nhất là tin nó nhắn cho mẹ trước ngày về và tin nhắn lâu nhất là từ năm ngoái khi bố đi công tác ở Vũng Tàu. Với mẹ đó là sự quan tâm, tình yêu thương của bố và của nó dành cho mẹ nên me đã giữ lại tất cả. Đến cả chiếc điện thoại mới bố mua cho mẹ cũng dành cho nó dùng. Vậy mà nó đã nhắn cho mẹ những cái tin ấy chỉ vì sự nhắc nhở của bố. Nó bỗng thấy mình có lỗi với những cái tin nhắn và có lỗi với người đã dành cho nó rất nhiều yêu thương.
- Mẹ biết không, con yêu mẹ rất nhiều.
Lần đầu tiên kể từ khi dùng máy điện thoại, nó chủ động gửi vào Inbox của mẹ một dòng tin chan chứa yêu thương.
Bùi Thu Hoàn
Mực tím online
http://d.yimg.com/hb/ng/co/muc/20100623/23/604076059-inbox-yeu-thuong.jpg?x=256&y=308&sig=V9uOEM_dLIUCyelsz5uO3w--
Chiếc điện thoại cục mịch, to bè, vỏ ngoài đã xây xước, nhiều lúc nghe tậm tịt. Mẹ dùng chiếc điện thoại ấy đã hơn 3 năm nay.
Mỗi khi nghe máy điện thoại của mẹ đổ chuông, cu Bi lại gọi đùa:
- Mẹ ơi, cục gạch của mẹ kêu kìa.
Lĩnh lương, bố mua một chiếc điện thoại mới tặng mẹ nhưng mẹ không chịu thay máy mới. Mẹ bảo: Mẹ dùng máy cũ quen rồi. Với lại, cái máy này có rơi hay bị mất cắp đỡ tiếc.
Nó ngồi nghe mẹ nói thấy buồn cười. Thời buổi của 3G và iPhone, giả dụ như chiếc điện thoại của mẹ có rơi xuống đường chắc gì người ta đã nhặt.
Bố thuyết phục kiểu gì mẹ cùng không chịu. Cuối cùng chiếc điện thoại mới ấy được chuyển giao cho nó sử dụng. Lũ bạn nó ở lớp bây giờ dùng di động hết lượt. Có điện thoại thi thoảng alô, nhắn tin cho bạn bè nó cũng thấy thinh thích.
Từ ngày có điện thoại, số cuộc gọi và tin nhắn của nó dành cho mẹ chỉ tính trên đầu ngón tay. Ngay cả mùa hè nó về quê ở với bà cả tháng trời, nó cũng chỉ gọi cho mẹ có một lần. Bố nhắn tin cho nó: Thi thoảng con nhắn tin cho mẹ. Mẹ nhớ con lắm đấy.
Nó biết nếu nó không làm bố sẽ còn nhắc nhở, nên vài ba hôm nó lại nhắn cho mẹ một cái tin có khi chỉ để hỏi: Mẹ đang làm gì đấy? Nhận được tin nhắn của nó, mẹ bao giờ cũng nhắn lại. Tin nhắn của mẹ có khi dài đến hai trang và có lúc sợ nó không nhận được nên vẫn cùng một nội dung mẹ gửi đến hai lần.
Inbox của nó đầy nhanh, nó nhấn lệnh delete, inbox lại trở về trạng thái empty rồi lại đầy dần trong vài tuần sau đó.
Sáng, mẹ quên máy ở nhà. Nó tò mò mở inbox của mẹ ra xem. Gần chục cái tin nhắn trong inbox thì 7 cái của nó, còn 3 cái là của bố nhắn cho mẹ. Tin nhắn mới nhất là tin nó nhắn cho mẹ trước ngày về và tin nhắn lâu nhất là từ năm ngoái khi bố đi công tác ở Vũng Tàu. Với mẹ đó là sự quan tâm, tình yêu thương của bố và của nó dành cho mẹ nên me đã giữ lại tất cả. Đến cả chiếc điện thoại mới bố mua cho mẹ cũng dành cho nó dùng. Vậy mà nó đã nhắn cho mẹ những cái tin ấy chỉ vì sự nhắc nhở của bố. Nó bỗng thấy mình có lỗi với những cái tin nhắn và có lỗi với người đã dành cho nó rất nhiều yêu thương.
- Mẹ biết không, con yêu mẹ rất nhiều.
Lần đầu tiên kể từ khi dùng máy điện thoại, nó chủ động gửi vào Inbox của mẹ một dòng tin chan chứa yêu thương.
Bùi Thu Hoàn
Mực tím online