PDA

View Full Version : Chúng ta làm gì ...



joseph_pro1995
27-06-2010, 08:29 PM
Trong một tháng dành cho World cup , chúng ta phải thức trắng đêm xem những đội bóng sử dụng những pha bóng quá xuất sắc . Còn chúng ta không dành cho Chúa chỉ có 10 phút cầu nguyện .
Chúng ta khóc lóc khi đội bóng mình yêu thích bỏ lỡ cơ hội lấy cúp vàng . Nhưng lại không khóc khi bỏ lỡ bên cạnh Chúa
Chúng ta tranh nhau mua vé xem bóng đá . Nhưng lại thờ ơ với những tấm vé dành cho cửa Thiên Đàng .
Chúng ta thuộc tên các cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới . Nhưng lại không thuộc nổi vài Thánh Tử Đạo
Chúng ta bỏ hàng triệu vào những lần cá độ . Nhưng lại không bỏ được 5000đ vào nhà thờ
Chúng ta thấy cầu thủ đá quá hay , và nói : " Ước gì mình được như anh ấy " . Nhưng tại sao chúng ta không ước được như các Thánh
Chúng ta yêu cầu thủ này , cầu thủ nọ . Nhưng tại sao chúng ta không yêu Chúa .
Chúng ta đến các quán cafe để trò chuyện với nhau suốt cả ngày . Nhưng lại không đến nói chuyện với Chúa
Chúng ta nhậu hết mâm này đến mâm khác . Nhưng chúng ta không rước Mình và Máu Thánh Chúa thường xuyên
Chúng ta bỏ những giờ ngủ khi nghe tiếng bạn kêu đánh bài . Nhưng chúng ta lại ngủ khi nghe tiếng chuông nhà thơ kêu
Chúng ta ao ước gặp các ngôi sao điện ảnh . Nhưng lại không muốn gặp Chúa
Chúng ta đi shopping để sắm đồ này , đồ nọ . Nhưng lại không đến nhà thờ để mua hạnh phúc đời đời
Quả thật , hạnh phúc mà con người có ở thế gian này , chưa bằng một góc nhỏ so với trên Thiên Đàng , nhưng họ nghĩ rằng : " Chúng ta có , thì hưởng , sau này chết thì sẽ mất hết , không có mà hưởng " . Câu nói ấy đã sai rồi , chúng ta hãy tu tâm tĩnh đức ngay bây giờ để đoạt được tấm vé chung kết , cầm chắc trong tay chiếc ghế bên cạnh Chúa Cha

tin-yeu.va.hy-vong
28-06-2010, 02:32 PM
HIC....TẤT CẢ CŨNG CHỈ VÌ YẾU ĐUỐI....
UHM...TẠI SAO MÌNH LẠI NHƯ VẬY NHỈ???
:92: LẠY CHÚA. XIN THƯƠNG XÓT CON. VÒ CON LÀ KẺ CÓ TỘI: