PDA

View Full Version : Cho con



Ti_Amo
02-07-2010, 11:52 AM
Cho con



Chúa cho con đôi tay xinh, bé nhỏ
Duỗi vào đời chẳng vươn nổi đôi gang.
Biết làm sao ôm trọn lấy ngàn người
Buồn đau đớn trong cảnh đời hoang phế.

Chúa cho con đôi mắt xinh, bé nhỏ
Nhìn dòng đời trôi nhẹ dưới chân con.
Cũng lắm khi sụt sùi rơi chút lệ
Cho thấm nhuần bài học “ kiếp nhân sinh”.

Chúa cho con đôi chân xinh, bé nhỏ
Cứ tung tăng trên vạn nẻo cuộc đời.
Rồi vội vã đi tìm nơi trú ẩn
Khi chân non loạng choạng bước sai đường.

Chúa cho con đôi môi xinh, bé nhỏ
Muốn cất cao nhưng không thốt thành lời.
Chỉ thì thầm như đôi chim run rẩy,
Rằng con yêu chỉ một Chúa mà thôi!

Chúa cho con con tim xinh, bé nhỏ
Chỉ e dè cho Chúa khẽ chạm tay
Cho đến khi bóng Ngài vừa khuất dạng
Bỗng dâng trào ngàn vạn nỗi nhớ nhung.

Ôi! Chúa ôi! Con đây xin chọn tất
Của Chúa trao chẳng tính toán bao giờ
Dẫu bé xinh cũng mọn hèn như thế
Nhưng ân tình Chúa đặt cả trong con.

abba