PDA

View Full Version : GIẢI TRÍ VÀ HỌC HỎI.



jolly_oneself
03-07-2010, 10:01 PM
NGỌN NẾN CHÁY.
Có hai cây nến, một cây nến tắng nõn nà và một cây nến màu hồng ngọc nằm bên cạnh nhau trong cái tủ kính bóng lôn, sạch sẽ. Một hôm, sau một hồi trò chuyện sôi nổi bàn luận về nhân tình thế thái thì bỗng nhiên, chúng ngẫu hứng nói về tưởng lai, về niềm ao ước của mình.
Cây nến trắng thầm thì:" Em ao ước làm sao đucợ mãi như thế này thì sướng biết mấy, khi nào cũng được chưng diện đẹp đẽ, phòng gương bóng loáng, mát mẻ và được người ta chiêm ngưỡng trầm trồ.".
Cây nến hồng thủ thỉ:" Còn em thì khác. Em ao ước làm sao được cháy sáng lên để đem niềm vui đến cho mọi người.".
Cây nến trắng nõn nà:" Eo ôi, khiếp lắm! Khi cháy sáng thì mình sẽ tiêu hao đi, dung nhan xấu xí nhăn nheo, tồi tệ đi. Em sợ lắm! Em chả dám đâu.".
Vài hôm sau, điện cúp tối thui. Cô chủ nhỏ đến mở tủ kính, nhẹ nhàng nâng niu cây nến hồng ra rồi đốt lên. Một ánh sáng êm dịu, lung linh tỏa sáng căn phòng. Cây nến hồng miên man suy nghĩ:" Ôi! Thật là hạnh phúc! Mình đã đem ánh sáng đến cho mọi người. Mình đã đem niềm vui đến cho cô chủ nhỏ".
Cây nến hồng cố gắng vươn cao ngọn lửa, cố gắng cháy thật lớn, tỏa ánh thật sáng, trong khi mình đang hao mòn ngắn dần, ngắn dần...
Mùa hè đến, trời nóng nực. Mọi thứ như rũ xuống, héo úa dưới sức nóng hừng hực của ánh mặt trời gay gắt chói chang. Như mọi đồ vật khác, cây nến trắng nõn nà xinh đẹp ngày nào, giờ đây đã rũ xuống nhăn nheo, chảy xệ, mình mẩy cong queo, trơ xương xấu xí chẳng còn ra dáng một cây nến xinh đpẹ nõn nà như ngày xưa nữa. Một ngày kia, trong khi dọn dẹp, người ta tàn nhẫn chụp lấy nó ném vào sọt rác.

:53::53::53:
Đời người ai cũng vậy, có khác chi hai cây nến kia đâu. Ai biết sẵn sàng xả thân hy sinh phục vụ cho cuộc đời, cho mọi người, đem ánh sáng chân lý, đem niềm vui cho thế giới thì sẽ mãi mãi sống trong lòng nhân loại. Còn ai chỉ lo bo bo cho mình, chỉ lo ích kỷ cho bản thân mình, không thèm để ý đếm xỉa đến người khác thì hãy nhìn cây nến trắng đó mà soi gương. Thật đúng là" Ai cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai đành hy sinh mạng sống mình vì Thầy và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy" ( Mc 8, 35)

Đừng như cây nến trắng
Ích kỷ chỉ bo bo
Theo gương nến hồng xinh
Cháy sáng soi cho đời.

jolly_oneself
03-07-2010, 10:25 PM
CÔ QUẠ VÀ CHÚ CÁO
Một cô quạ kiếm được một miếng pho mát hấp dẫn bay đến đậu trên một cành cây cao trong khu rừng kia. Cô nghĩ rằng mình sẽ được đánh chén một bữa pho mát ngon lành no nê, và cô chuẩn bị đánh chen.
Một chú cáo đang đói meo đói móc vì đã nhiều ngày không kiếm được miếng nào bỏ bụng, đói đến nỗi da bụng đụng da lưng. Chú đi ngang qua, ngửi thấy mùi pho mát thơm phức thì nước miếng chảy ròng ròng. Chú ta ngước mắt nhìn lên, thấy cô quạ đang ngậm miếng pho mát nơi mỏ thì tìm cách đoạt lấy.
Chú cáo nói:" Ôi, chào cô quạ rất thân mến. Lâu rồi không gặp, cô khỏe không?".
Cô quạ lặng thinh không đáp.
Chú cáo tán tiếp:" Bữa nay, bộ lông của cô sao mà đẹp quá! Mỹ miều quá! Óng mượt qua! Đen láng quá! Lóng lánh quá! Cô xinh đẹp tuyệt trần, không có gì so sánh được!".
Chú cáo tha thiết:" Cô có tiếng hót trong trẻo tuyệt vời, tiếng hót của cô êm ái du dương như tiếng tiêu, tiếng sao, lảnh lót như tiếng nhị, tiếng Vi-ô-lông. Chim bay ngang qua nghe tiếng cô ca thì thờ thẫn rơi xuóng đất. Cá bơi ngang qua nghe tiếng cô ca thì thờ thẫn quên vẫy đuôi chìm xuống đáy. Tôi muốn nghe tiếng cô hót lắm! Hốt đi cô, hót đi cô".
Cô quạ im lặng khinh khỉnh nhìn xuống chú cáo, nhủ thầm:" Nhà người ba xạo lắm. Ta đã mắc lừa một lần rồi, lần này thì đừng có hòng. Lần trước ta để mất miếng pho mát thúi rồi, còn lần này ta không dại để rơi miếng pho mát thơm này đâu. Đừng hòng, đừng hòng, cáo già ba xạo kia ơi".
Chú cáo thấy cô quạ im lặng thì nản chí định bỏ đi, nhưng trước khi bỏ đi chú ta hậm hực chửi bậy một câu cuối cùng cho bỏ tức:" Đồ con quạ đen đủi xấu xa thối tha kia, mi tưởng mi đẹp lắm hả. Đồ ma chê quỉ hờn. Ông Ba Bị thấy mi thì bỏ chạy trối chêt. Ông Kẹ thấy mi thì khóc thét kinh hoàng. Con Cú hôi thấy mi thì chất giấc ngay đơ. Đồ..."
Cô quạ tự nhiên bị chú cáo chửi bới lăng nhục thì cảm tháy tức tối quá sức, vốn tính chanh chua háo thắng, cô ta liền mở mỏ ra định chửi lại. Nhưng đã rơi tõm xuống đất. Chú cáo vội chạy tới cướp đi mất.
Thế là thêm một lần nữa, cô quạ bị chú cáo lừa mất miếng pho mát.

:4::4::4:
Trong cuộc sống chúng ta cũng đã từng bị tính chanh chua háo thắng của chính mình làm hại mình. Chớ gì mọi người biết xử đối với nhau trong tình yêu thương huynh đệ, với lòng khiêm hạ sâu xa như Chúa Giêsu đã dạy nhỉ.

Giữ lòng an tĩnh ai ơi
Đừng như cô quạ mất toi miếng mồi.

jolly_oneself
04-07-2010, 04:14 PM
CHIM SẺ VÀ CHIM CẮT
Một bầy chim se sẻ kia đang mót lúa trên cánh đồng. Một con chim cắt- loài ác điểu thường hay rình bắt chim se sẻ mập tròn béo tốt thì liền sà vụt xuống tìm bắt.
Cả bầy chim se sẻ thấy khắc tinh của chúng bay ào xuống thì thấp kinh hồn vía, có con sợ quá cứng đờ người ra, có con thì cuống cuồng tìm đường lủi trốn... Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, vô cùng kinh khiếp.
Đọt nhiên, có một chú chim se sẻ nhún mình vỗ cánh bay lên đón đầu con ác điểu đang giang rộng đôi cánh đen đủi hôi hám, với những chiếc vuốt nhọn hoắc kinh tởm giương dái ra.
Ác điểu vồ lấy chim se sẻ ngay lấy chú se sẻ kia tha đi mất. Bây giờ cả bầy chim se sẻ còn lại mới hoàn hồn. Chúng bàn tán ầm ĩ:
- Sao mà ngu thế! Đưa thân mình ra chịu chết làm gì cơ chứ.
- Ngu ơi là ngu!
- Dại hết chỗ nói!
- Chắc là chú ta bị điên!
- Đúng rồi, chắc là chú ta bị mất trí.
Hầu hết mọi con chim đều chê bai chú chim se sẻ kia. Chỉ có một cô chim se sẻ đang ăn chung với chú se sẻ kia là hiểu rõ vì sao chú ta đã dũng cảm lao mình lên nộp mạng. Trước khi chú ta lao mình lên thì chú ta đã nói với cô rằng:
- Em ở lại nhé. Anh lên hi sinh nộp mạng để chết thay cho cả đàn chim thân yêu của mình.
Cô chim thổn thức nói:
- Anh chim thật là dũng cảm! Thật là anh hùng và khôn ngoan vì đã dám quyết định hi sinh chịu chết thay cho cả đàn. Nếu anh không hi sinh thì chắc chắn sẽ có một vài anh chị em trong chúng ta phải làm mồi cho con chim cắt ác độc kia.
Bấy giờ cả đàn chim mới nhận ra sự hi sinh quên mình của chú chim dũng cảm. CẨ đàn cúi đầu mặc niệm chú ta, rồi rúi ra ríu rít:
" Hãy an lòng anh ơi
Anh sẽ luôn sống mãi
Trong trái tim mọi người
Trong chính trái tim tôi"

jolly_oneself
07-07-2010, 01:06 PM
HOA HỒNG THẮM VÀ HOA CÚC DẠI.
Trên một đồng cỏ mượt mà xanh ngắt kia có hai bông hoa ở gần bên nhau. Một bông hoa hồng thắm kiêu sa và một bông hoa cúc dại khiêm nhường.
Hoa hồng thắm kêiu kỳ:
- Này, Hoa Cúc Dại ơi, sao mà mày xấu xí thê, sao mày không chịu cố gắng vương lên cho thật đẹp tươi rực rỡ như tao đây để cho mọi người phải trầm trồ khen ngợi và thích ngắm nghía.
Hoa cúc dại khiềm nhường trả lời:
- Chị là Hoa Hồng, còn tôi là Hoa Cúc, mỗi người đều có một vẻ đẹp khác nhau để điểm tô cho đời, thế là tốt lắm rồi!
Hoa hồng cười khẩy:
- Ôi chao ôi! Chán mày quá! Mày không nghe người ta nói rằng:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt,
Còn hơn là leo lét giữa đêm khuya" sao mày!
Hoa cúc cười nhẹ nhàng:
- Chị còn câu nào nữa không?
Hoa hồng cười hếch mặt khinh khỉnh:
- Sao lại không còn mày. Tao đây là thư viện sống Love Story mà mày. Nghe đây:
" Thà rằng dựa mạn thuyền rồn
Còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài"
Mày thấy chưa, phải như tao đây, vừa xinh đẹp rực rỡ, vừa thông thái tuyệt trần, mới đáng sống. CÒn như mày thì " Xí!", chán quá, chết quách đi cho rồi!
Hoa cúc cúi đầu im lặng.
Một lát sau, có một đôi tình nhân đến bên cây hoa. Chàng thấy bông hoa hồng thắm tươi đẹp thì ngắt lấy trao cho nàng nói:
- Anh tặng em bông hoa hồng thắm này tượng trưng cho trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng nhực anh đây.
Nàng e thẹn đón nhận rồi ấp yêu bông hoa hồng trong đôi tay êm ái của nàng. Bông hoa bị ngắt ngang cành, cảm thấy đau đớn vô cùng, lại thêm bị vò trong đôi tay cô gái nên càng lúc càng thấy nghẹt thở, xây xẩm mặt mày, lịm dần, lịm dần rồi thiếp đi mê man.
Chiều đến, một đám nữ sinh ùa ra đồng cỏ xanh mướt chơi đùa, trông thấy bông cúc dại thì reo lên:
- Ôi! Bông hoa cúc thật xinh đẹp! Rồi các cô múc nước tưới cho cây hoa. Sau đó, các cô vui đùa nhảy nhót xung quanh bông hoa cúc dại.

:6::6::6:
Ở đời ai cũng có một vẻ đẹp và chức năng riêng. Nhớ bạn nhé, đừng bao giờ kiêu ngạo, hống hách lên mặt khinh khi người khac. Hãy nhớ rằng ai cũng là con cái yêu thương của Thiên Chúa, chính vì vậy, mọi người là anh chị em với nhau.

jolly_oneself
24-07-2010, 05:47 PM
CÂY CỔ THỤ VÀ CHÙM TẦM GỬI
Một cây tầm gửi bay theo gió đến ngự trên thân cây cổ thụ kia. Càng ngày cây tầm gửi càng phát triển, thọc rễ sắc nhọn của nó vào tận giữ cây cổ thụ thỏa thích hút nhự nguyên của cây cổ thụ mà không thương tiếc.
Cây cổ thụ đã nhiều lần nói với cây tầm gửi:
- Bạn ơi, bạn hút nhựa nguyên của tôi thì cứ hút, nhưng chỉ vừa đủ thôi chứ đừng hoang phí mà uổng đi. Mình phải nương nhau mà sống chứ.
Chùm tầm gửi đanh đá xỉa xói:
- Xin lỗi mi đi, tao là vua của mi, tao cỡi trên cổ mi. Mi là nô lệ của tao, tao muốn làm chi thì làm, mi chết thì kệ mi.
Thời gian dần trôi qua, cây cổ thụ càng ngày càng thiều nhựa nguyên bổ dưỡng héo dần héo mòn rồi chết khô dưới sức nóng của ánh mặt trời gay gắt. Còn chùm tầm gửi càng ngày xanh tốt rậm rạp phủ phê. Một ngày kia, có cơn giớ lốc thổi mạnh qua, nhìn thấy cây cổ thụ giờ đây chỉ còn lại những cánh tay khô khốc khẳng khiu gục chết.
Chẳng bao lâu sau, dưới ánh sáng và sức nóng mặt trời, chùm tầm gửi cũng đau đơn chết khô.

:92::92::92:
Trong cuộc đời phải biết nương nhau, bảo vệ nhau mà sống, chứ không phải là tàn phá nhau, hủy diệt nhau.

jolly_oneself
25-07-2010, 04:40 PM
CÁI GIẺ LAU
Một chiếc áo được dùng đã lâu trở nên sơn cũ và xấu xí. Tất cả các chiếc áo khác đều nhìn nó với ánh mắt thương hại.
Một chiếc áo mới chép miệng than thở:
- Tội nghiệp cho mày quá, áo cũ ơi! Giờ đây mày đã thành vô dụng mất rồi. Buồn cho mày quá!
Chiếc ão cũ tươi cười đáp lại:
- Ồ! Có sao đâu mà, mình già rồi thì phải ra đi cho bon trẻ mới mẻ thơm tho đến với chứ. Bổn phận của tôi đã hoàn tất mỹ mãn, phải vui lên chớ sao lại buồn như vây!.
Cô chủ nhỏ đang lau chìu các bức tượng thánh.
Chiếc áo cũ vô cùng vui mừng khi mình trở thành cái giẻ lau trong tay cô chủ nhỏ:" Aha, thấy chưa, mình đâu phải là cái thứ vô tích sự đáng vất bỏ đi đâu. Mình cũng còn có ích trong tay cô chủ nhỏ đấy chứ"
Và cái giẻ lau rất sung sướng hạnh phúc vì giúp ích được cho cô chủ nhỏ.

:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Trong bàn tay Thiên chúa, không một ai sống nơi trần thế này là vô dụng, là đáng vất bỏ. trong bàn tay Thiên Chúa, mọi người đều hữu ích, mọi người đều nằm trong chương trình yêu thương cứu chuộc nhân loại của Thiên chúa. Vậy, hãy cố gắng sống làm sao cho chu toàn hoàn hảo bậc sống của mình.

Dù là một cái giẻ lau
Cũng là phục vụ thêm mau đẹp đời