onggiachonggay_99
09-07-2010, 07:51 AM
Trong cuộc sống hằng ngày ,chúng ta thường đi lai, thăm viêng và quan hệ làm ăn trên khăp nơi trên thế giới , có những chuyến đi thành công, những chuyến đi thất bại nhưng chuyến đi vui vẻ và những chuyền đi ngoài ý muốn là buồn....
Đặc biệt chuyến đi cũa Ông già chống gậy_99 kể từ ngáy 4 tháng 6 năm 2010 cho đến sáng ngày 7 tháng 7 năm 2010 thật là một chuyến đi đầy ấp tình thương ,yêu cua mọi người
XIN CẢM ƠN THÀNH PHỐ CÓ EM
những thành phố lớn nhỏ già đến để thăm viếng đều có những người anh chị em đang sống và làm viêc tại đó mặc dù không phải la người dân bản xứ họ từ những nơi đâu đâu đến đó để định cư lập nghiệp thế nhưng họ có một bảng sắc thật đáng kính phục đó là tình cảm, tình yêu thương dành riêng cho nhau ( già là một trong những người cảm nhận ưu đãi nhất)
Già xin được cám ơn diễn đàn TCVN đã tạo ra cho già có được những người bạn, những ngưởi em, những người cháu thật dễ thương, thật đáng mến đã tõ ra một tình yêu thương ,tình đồng loại, tình đồng bào ruột thịt và nhất là tình cảm dành riêng cho già la một thành viên của diễn đàn TCVN già không biết phải nói chi khi già có những kỷ niệm tuyệt vời những kỷ niệm không thể lu mờ trong tim của già những nụ cười, ánh mắt những tâm sự chưa dứt những dòng nước mắt chuẫn bị rơi , nhưng câu nói đang nói dở ...... những tình cảm mà anh chị em dành riêng cho già già không biết diễn tả ra sao ngoài câu nói XIN CẢM ƠN THÀNH PHỐ CÓ EM để nói lên tấm chân thành của già với các anh chị em.
Và trong cuộc sống hằng ngày những va chạm những tính toán những tham vọng của già có thể làm anh chị em một điều gì đó không được vui lòng thì cũng bài này xin anh chị em thương tình bỏ qua cho già nhé
một lần nữa già khoanh tay cúi đầu XIN CẢM ƠN THÀNH PHỐ CÓ EM
Đặc biệt chuyến đi cũa Ông già chống gậy_99 kể từ ngáy 4 tháng 6 năm 2010 cho đến sáng ngày 7 tháng 7 năm 2010 thật là một chuyến đi đầy ấp tình thương ,yêu cua mọi người
XIN CẢM ƠN THÀNH PHỐ CÓ EM
những thành phố lớn nhỏ già đến để thăm viếng đều có những người anh chị em đang sống và làm viêc tại đó mặc dù không phải la người dân bản xứ họ từ những nơi đâu đâu đến đó để định cư lập nghiệp thế nhưng họ có một bảng sắc thật đáng kính phục đó là tình cảm, tình yêu thương dành riêng cho nhau ( già là một trong những người cảm nhận ưu đãi nhất)
Già xin được cám ơn diễn đàn TCVN đã tạo ra cho già có được những người bạn, những ngưởi em, những người cháu thật dễ thương, thật đáng mến đã tõ ra một tình yêu thương ,tình đồng loại, tình đồng bào ruột thịt và nhất là tình cảm dành riêng cho già la một thành viên của diễn đàn TCVN già không biết phải nói chi khi già có những kỷ niệm tuyệt vời những kỷ niệm không thể lu mờ trong tim của già những nụ cười, ánh mắt những tâm sự chưa dứt những dòng nước mắt chuẫn bị rơi , nhưng câu nói đang nói dở ...... những tình cảm mà anh chị em dành riêng cho già già không biết diễn tả ra sao ngoài câu nói XIN CẢM ƠN THÀNH PHỐ CÓ EM để nói lên tấm chân thành của già với các anh chị em.
Và trong cuộc sống hằng ngày những va chạm những tính toán những tham vọng của già có thể làm anh chị em một điều gì đó không được vui lòng thì cũng bài này xin anh chị em thương tình bỏ qua cho già nhé
một lần nữa già khoanh tay cúi đầu XIN CẢM ƠN THÀNH PHỐ CÓ EM