PDA

View Full Version : Con đã thi xong, xin dâng lời cảm tạ



Nguyên Xuân
11-07-2010, 09:10 PM
Xin chào mọi người.
Sau 1 năm ôn thi đại học, không lên TCVN, Nguyên Xuân nhớ làng lắm. Cảm tạ ACE đã cầu nguyện cho NX trong 1 năm qua. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban cho NX thật nhìu ơn lành hồn xác, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. :6: Con xin phó thác mọi kết quả trong tay Chúa với niềm mến yêu, tin, cậy chân thành.:92:
Wa! Con vừa thi xong hum qua cả nhà ạ.:18:Thế là hôm nay chính thức tái xuất giang hồ, trở lại với TCVN. Không biết trong thời gian qua làng mình có thay đổi nhiều không nhỉ ? Không biết có ai quên NX không nhỉ ? Nhưng dù sao cũng thật vui vì mình lại được chia sẻ cùng ACE trên TCVN.
Xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa là Cha yêu thương, cảm tạ Mẹ Maria nhân lành hằng cứu giúp con. Amen.

migoi_sg
11-07-2010, 09:19 PM
Chúa là con đường cho con bước theo. Xin tiếp tục hướng dẫn chúng con trên con đường lắm chong gai này.

Nganguyen
12-07-2010, 08:02 PM
cảm tạ Cha đã ban cho các em trong mùa thi này đã qua và kết cũng phó thác cho Cha mà thôi . và còn người chị em con cũng chuẩn bị thi vào thứ năm này xin Cha cũng thêm sức cho chị em con học bài tốt để có kết quả tốt sau ngày sau thi nhe Cha .

Nganguyen
12-07-2010, 08:14 PM
Cha ơi ! con cảm tạ Cha cho con gặp gỡ nhưng anh em bạn bè ,và con thấy mình có một niền vui vì cuộc sống con luôn có Cha đồng hành bên con. Amen .

Ngọc Lục Bảo
12-07-2010, 11:25 PM
Xin chào mọi người.
Sau 1 năm ôn thi đại học, không lên TCVN, Nguyên Xuân nhớ làng lắm. Cảm tạ ACE đã cầu nguyện cho NX trong 1 năm qua. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã ban cho NX thật nhìu ơn lành hồn xác, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn. :6: Con xin phó thác mọi kết quả trong tay Chúa với niềm mến yêu, tin, cậy chân thành.:92:
Wa! Con vừa thi xong hum qua cả nhà ạ.:18:Thế là hôm nay chính thức tái xuất giang hồ, trở lại với TCVN. Không biết trong thời gian qua làng mình có thay đổi nhiều không nhỉ ? Không biết có ai quên NX không nhỉ ? Nhưng dù sao cũng thật vui vì mình lại được chia sẻ cùng ACE trên TCVN.
Xin dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa là Cha yêu thương, cảm tạ Mẹ Maria nhân lành hằng cứu giúp con. Amen.

chúc mừng bạn tái xuất giang hồ sau 1 năm quy ẩn giang hồ luyện sách vở may mà hem bị tẩu hỏa...?:105:
xin chúa ban phúc lành và may mắn cho bạn trong đợt thi vừa qua và có thành quả tốt sau 1 năm miệt mài kinh sử
Giảng đường đại học đang wellcome bạn đó :nhay:

Nganguyen
13-07-2010, 07:18 PM
cha ơi ! con cảm tạ Cha vì một ngày sắp hết và có nhiều niềm vui cho con và người anh em con nữa , xin cảm tạ Cha

Nganguyen
14-07-2010, 07:50 AM
cảm tạ Cha một đêm con ngủ được bình yên , và con xin dâng Cha lên tâm hồn của con và tất cả mọi người anh em con nữa Cha ơi ! xin Cha thánh hóa và cho chúng con hiệp nhất lên một trong Cha . Muôn đời con xin cảm tạ Cha .

Nganguyen
14-07-2010, 07:55 AM
Cha ơi ! con xin cảm tạ Cha vì chị em con ngày mai chuẩn bị thi vào đầu giờ chiều đi thi rồi mà hai ngày chứ bị sốt và bệnh hoài vì sức không có , xin dâng lên Cha người chị em con và xin Các anh chị hiệp ý cầu nguyện cho chị em của mình với , vì sức khoẻ và tuổi cũng lớn học hành cũng khó và đó là nguyện của chị em con ước ao sao thi vào đuợc . Con xin phó thác cho Cha chi em con và xin Cha nâng đỡ và thêm sức cho chị em con nhe Cha .

Nguyên Xuân
14-07-2010, 10:22 PM
Cùng nguyện cầu cho bạn ấy luôn khỏe mạnh và luôn có Chúa ở bên, giúp sức cho bạn ấy vượt qua mọi khó khăn. Amen.

Nganguyen
15-07-2010, 07:54 AM
cảm tạ Cha một ngày lại đến với con , và một đêm bình an con xin dâng lên Cha cả hồn xác con . Amen

Nganguyen
21-07-2010, 03:01 PM
cảm tạ Cha một buổi lại đến ! con xin dâng lên Cha tất cả những gì của con và của anh chị con , xin CHa thánh hóa và chúc lành cho tất cả công việc của chúng con .Amen .

Nguyên Xuân
09-08-2010, 12:29 PM
Huraaaaa ! Cả nhà ơi ! NX đỗ rồi !
Thật kì diệu. Khi thi xong, NX biết là mình sẽ không đạt điểm cao đâu. Khi xem lại đáp án thì thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm. Nhưng NX vẫn trông cậy, tín thác mọi kết quả trong tay Chúa. Vẫn luôn cầu xin Chúa cho NX được đỗ đại học năm nay. Vẫn kiên trì cầu nguyện với Chúa trong mấy tuần. Chao ôi, bây giờ Chúa đã đáp lời, Chúa đã đồng ý với NX ACE ơi !

Vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa giàu lòng nhân từ !

Oh my God ! I love you !

Nganguyen
19-08-2010, 09:00 AM
cảm tạ Cha mọi ngày đã qua tuy là mệt mỏi và vui buồn cũng đã qua , con xin cảm tạ Cha và dâng lên tất cả những người em của con cho Cha ,xin Cha luôn đồng hành với hai người em của trên mọi đường mà em con đã chọn mình , vì con người ai cũng yếu đuối lắm Cha ơi , xin Cha nâng đỡ hai em con vì đó là ước guyện của con Cha ơi . muôn đời con xin cảm tạ Cha .

Nganguyen
19-08-2010, 09:12 AM
cha ơi ! ngày hôm nay con xin lên Cha tất dù là điều xấu hay tốt đến với con , xin dâng lên Cha tất cả ,và xin Cha lên Cha tất ca y nghi của chị em con , dù là chưa nói ra Cha cũng đã biết rồi xin Cha thánh hóa cho lên tốt đẹp, mọi sự con xin phó thác cho Cha tất cả , muôn đời con xin cảm tạ Cha .

longtintuyetdoi
19-08-2010, 09:22 AM
Huraaaaa ! Cả nhà ơi ! NX đỗ rồi !
Thật kì diệu. Khi thi xong, NX biết là mình sẽ không đạt điểm cao đâu. Khi xem lại đáp án thì thấy mình còn thiếu sót nhiều lắm. Nhưng NX vẫn trông cậy, tín thác mọi kết quả trong tay Chúa. Vẫn luôn cầu xin Chúa cho NX được đỗ đại học năm nay. Vẫn kiên trì cầu nguyện với Chúa trong mấy tuần. Chao ôi, bây giờ Chúa đã đáp lời, Chúa đã đồng ý với NX ACE ơi !

Vinh danh và ngợi khen Thiên Chúa giàu lòng nhân từ !

Oh my God ! I love you !

Chúa đã luôn bên chúng con trong những ngày tháng ôn luyện và cả trong những bài thi...chúng con cám ơn Chúa nhiều lắm.Xin Chúa cũng luôn đồng hành cùng chúng con trong năm học mới này.Chúc mừng nguyenxuan nhé!

Nganguyen
24-08-2010, 03:17 PM
Cha ơi ! con xin cảm tạ Cha vì một ngày sắp hết và mọi sự cũng đã qua , dù tốt hay xấu con luôn cảm tạ Cha, và con xin dâng lên Cha những giây phút còn lại của ngày hôm nay,dang anh em con cho Cha luôn , xin Cha cho người anh em con một đức tin mạnh mẽ,vì chỉ có Cha làm cho người anh em và dẫn dắt về với Cha mà thôi, con xin cảm tạ Cha .muôn đời cảm tạ Cha .