PDA

View Full Version : You nào đã được nghe tiếng Chúa mời gọi, cùng chia sẻ nha!!!



ThuoctronveChua
11-07-2010, 10:24 PM
Có bạn nào đã nghe tiếng Chúa gọi mình chưa?Một tiếng gọi luôn thôi thúc mình tận hiến cho Ngài. Mình cũng đã được nghe Ngài gọi. Mình muốn làm một việc gì đó để đáp lại tình yêu đó!!!

Ti_Amo
11-07-2010, 10:59 PM
Chúa gọi tôi khi đang tròn tuổi mộng,
Tiếng gọi Ngài vang vọng trái tim tôi.
Làm sao tôi nỡ bịt tai giả điếc
Để mặc tình Ngài réo mãi tên tôi.

Xin Chúa cho chúng con được ơn nhạy cảm trước lời mọi gọi yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, này chúng con xin đền để thực hiện ý Ngài.
Dù chúng con bất xứng trăm đường, nhưng tin vào Tình Chúa,chúng con sẵn lòng dấn bước.
Xin thêm sức cho chúng con, lạy Chúa, vì chúng con chằng là gì nhưng Chúa là tất cả cho chúng con.

bekinhcan0612
12-07-2010, 10:52 AM
Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trên cuộc trần này,..sao Chúa lại gọi con đem tin mừng cho người mọi nơi.Vì đời con có gì đâu chẳng đáng gì đâu để đem tin mừng biết rằng con nhỏ bé mà thôi nhưng vẫn tin nơi Ngài lòng phó thác vào Ngài,...
Chúa ơi...Ngài gọi con rồi,...nguyện dâng hiến cho Ngài đến muôn đời....

fxmanh
12-07-2010, 02:12 PM
thật sự nghe được tiếng Chuá gọi thì ko xác định được, nhưng quả thật trong con người mình cứ đứng ngồi ko yên, làm việc gì cũng nghĩ đến đi tu ko à, khi mình đã xác định được rằng đó là ơn gọi thì mình hạnh phúc và vui vẻ, bình an lắm, làm gì cũng xong xáo, thích đi tu vô cùng, ko biết đó có phải là ơn gọi ko abba, nhưng mình cảm thấy bình an lắm, mình cũng ko hiểu sao chuá lại gọi một con người tội lỗi như mình làm gì chứ, mình đang suy nghĩ một người xấu xa như mình có nên đáp lại tiếng gọi ấy ko, vì mình đau có gioỉ giang sốt sắng đạo đức đâu, lại ngang bướng lì lợm, và lười nưã chứ, nói ra thì xấu hổ thật, nhưng nhiều lúc mình nghĩ hay là mình tưởng bở chứ, Chuá nào mà gọi mình chứ

ThuoctronveChua
12-07-2010, 03:02 PM
Cám ơn fxmanh đã chia sẻ. Mình cũng xin chia sẻ về ơn gọi của mình. Khi mình được gọi mình vẫn còn nhỏ lắm, chỉ mới lớp 5 thôi. Mình chưa có một ý thức nào về đời tu, rồi mình nói với gđ, gđ bảo là phải học xong 12 mới cho đi. Nói thật là lúc đó mình rất buồn, nhưng sao được giờ phải đợi chờ thôi. Mình có một người chị đang đi tu, nay đã khấn trọn và một người anh đang tu ở TP, họ cũng đã dạy bảo mình về đời tu, và mình vui lắm. Mình sẽ cố gắng cho đến khi mình được thực hiện điều mình hằng chờ đợi từ lâu. Tất cả chúng ta có thể chia sẻ ơn gọi của chính mình cho mọi người nghe được chứ!!!

bekinhcan0612
12-07-2010, 03:10 PM
Bằng một tình yêu bao la Chúa xuống trần đồng hành với ta.BêLem xưa hang lừa băng giá Gongôtha máu đổ chan hòa,tình yêu Chúa dành cho ta,thật cao quý và sâu xa trao cho đời tất cả vì Ngài là tình yêu.

ThuoctronveChua
12-07-2010, 03:17 PM
CHÚA BÓ GỐI CHỜ CỬA Đi dạo quanh nhà chẳng thấy aiĐưa tay gõ cửa thoáng u hoàiNghe con hú hí cười với nóiBiết chăng con, Thầy mãi đứng ngoàiĐêm khuya sương đổ trời lạnh buốtThầm mong con bất chợt thấy ThầyĐợi mãi đợi hoài Thầy rét mướtCon ơi nào mở cửa cho ThầyKhoan đã Thầy ơi nhà con chậtNào là đồ đạc… nào bạn thânMong Thầy thông cảm tìm dịp khácMai ngày con sẽ dọn lần lầnThầy đành kiên nhẫn chờ thêm vậyDưới hiên mưa, hết đứng lại ngồi,Không buồn, không giận, không than tráchNhưng nào đâu thấy động tĩnh chi.Và này bão giông ào đỗ tớiThầy ướt chèm mem dạ gan lìÁo xống trong ngoài đều sũng nướcTôi vẫn lờ đi chẳng biết gì.Sau đêm giông bão trời bừng sáng Ôi Thầy gục ngã tự bao giờ !Thì thào Thầy mở môi khẽ nói : Chỗ Thầy, con đã dọn sẵn chưa ?Kỷ niệm ngày cổ võ ơn gọi

Ti_Amo
12-07-2010, 10:29 PM
thật sự nghe được tiếng Chuá gọi thì ko xác định được, nhưng quả thật trong con người mình cứ đứng ngồi ko yên, làm việc gì cũng nghĩ đến đi tu ko à, khi mình đã xác định được rằng đó là ơn gọi thì mình hạnh phúc và vui vẻ, bình an lắm, làm gì cũng xong xáo, thích đi tu vô cùng, ko biết đó có phải là ơn gọi ko abba, nhưng mình cảm thấy bình an lắm, mình cũng ko hiểu sao chuá lại gọi một con người tội lỗi như mình làm gì chứ, mình đang suy nghĩ một người xấu xa như mình có nên đáp lại tiếng gọi ấy ko, vì mình đau có gioỉ giang sốt sắng đạo đức đâu, lại ngang bướng lì lợm, và lười nưã chứ, nói ra thì xấu hổ thật, nhưng nhiều lúc mình nghĩ hay là mình tưởng bở chứ, Chuá nào mà gọi mình chứ

Cha Nguyễn Cao Siêu SJ có một bài suy niệm trong tập sách Manna rất hay, trong đó, abba để ý một câu như thế này, " có nhiều người dám chấp nhận theo Chúa đi khắp nơi nhưng ít có người dám cùng Người đi vào Vườn Cây Dầu, lên Núi Sọ" ( abba không chắc ghi đúng nguyên văn nhưng ý thì bảo đảm :chemieng:). Thực sự câu này làm abba cũng hơi boăn khoăn, không biết mình có can đảm đi với Chúa vào những nơi đau khổ, chết chóc như Vườn Dầu, đi với Chúa lên Núi Sọ để chịu hy sinh, sát tế, đi với Chúa trong những cảnh sống "không đẹp như mơ", đi với Chúa trong những lúc con tim dường như ra băng giá, đi với Chúa trên con đường mịt mù phía trước, đi với Chúa khi ngừơi khác cho rằng đó là điều điên dại...Nếu abba đã suy nghĩ, đã cầu nguyện, đã chọn theo Chúa dù hậu quả có ra sao thì rất có thể, Chúa đang đợi abba trong đời tu. Có thể lắm chứ! hãy cầu nguyện cho abba nhé!

gioannew
12-07-2010, 10:53 PM
Chúa gọi con từ ngàn xưa, Người muốn con tận hiến cho Ngài.Lạy Chúa xin người thêm sức cho con để con có thể trở thành khí cụ sắc bén trong tay Ngài.Xin Chúa dùng con theo thánh ý của mình:102:

Teresa_QMai
13-07-2010, 12:49 AM
:53:Gió xe lạnh lòng người lạnh giá
Tim tôi buốt nhưng lòng thì không
Tim xôn xao âm thanh nhỏ nhỏ
Tiếng Người gọi tận trái tim tôi
Mắt tôi tìm xem ai đã gọi
Mãi kiếm tìm chẳng thấy được chi
Nhưng thực tại trái tim tôi nói
Người gọi bạn hãy lắng tai nghe
Hãy cãm nhận tình yêu cáo quý
Để biết Người gọi bằng trái tim:8::53:

Nguyên Xuân
13-07-2010, 08:12 AM
Thưa ACE, có lẽ NX cũng đã được Chúa gọi để bước đi theo con đường của Chúa.:1:
ACE biết không, hồi còn nhỏ NX chưa biết gì nhiều về đời tu đâu. Nhưng mình có một cảm giác rất hạnh phúc, cảm giác Thiên Chúa luôn ở bên mình vậy. Đến khi lớn lên, mình lại có thêm một cảm giác khác, lạ lùng hơn. Qua tâm tưởng, qua những lời nói rất tự nhiên của mọi người "sau này em có muốn đi tu không?" "đã nhận cha làm linh hướng chưa?", hay như một câu của Xoicucnong đã từng viết trong một bài post "các linh mục tương lai đang chia sẻ với chị đó" https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=3125&highlight=XOICUCNONG+Nguy%C3%AAn+Xu%C3%A2n ... Mình nghĩ đó là ý Chúa, ý Chúa được thể hiện trong chính tâm hồn mình, trong những lời nói của ACE. Trước ý nghĩ Chúa đang gọi mình, NX rất...bối rối, và tìm cách lảng tránh Chúa ngay trong tâm hồn mình. Có những lúc mình đáp lại rằng "em chỉ tu tại gia thôi" "chắc là không ạ". Nhưng rồi, dần dần, những câu nói của mọi người ngày càng nhiều và ngày càng tác động mạnh vào tâm hồn NX. Cuối cùng Chúa đã làm NX quyết định thực sự đi theo Ngài vào một giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời. Đó là lúc chuẩn bị bước vào lớp 12. NX đã xác tín rằng mình sẽ vâng theo ý Chúa, và NX quyết định chọn thi vào một trường thích hợp với "sự nghiệp" ấy. Không biết các cha từng học các ngành gì để có thể vào chủng viện, nhưng NX chọn Sư Phạm nhằm xây dựng cho mình khả năng giảng thuyết, một kĩ năng quan trọng đối với các linh mục.
Kì thi đại học vừa rồi mình đã thi Sư Phạm. Có lẽ kết quả chưa được như ý. Nhưng NX vẫn trông chờ ơn Chúa ban. Nếu như năm nay chưa đỗ, năm sau mình vẫn sẽ đăng kí thi Sư Phạm, vì mình biết rằng Chúa đã hướng mình theo con đường ấy.
Mong ACE cầu nguyện cho mình thật nhiều, thật nhiều nhé. Chúa nói: "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho" mà.:92:
Mỗi người sẽ được Chúa gọi theo những cách khác nhau, theo những bậc khác nhau, nhưng trong mọi lời mời của Người đều chứa đựng tình yêu thương và ơn Cứu Độ tuyệt vời.
_Đôi lời chia sẻ_

"Lạy Chúa, Thiên Chúa rất yêu mến của chúng con, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những hồng ân cao cả và Con Một của Chúa, Chúa Giê-su Kitô, đã xuống thế làm người và cứu chuộc tội lỗi chúng con. Xin cho chúng con biết vâng nghe theo Chúa và bắt tay cộng tác vào công trình của Người với sự hi sinh và yêu mến chân thành. Amen."

mariakimyen
13-07-2010, 10:18 AM
Mình mới nhận ra tiếng Chúa gọi một năm thui àh. Từ lúc cảm nhận được tiếng Chúa gọi mình đã quyết định trao phó cả cuộc đời mình cho Chúa. Khi đã quyết tu rồi mình xin phép ba mẹ cho mình vào dòng nhưng ba mẹ không cho, mình buồn nhiều lắm vì phải học xong lớp 12 mình mới được đi mà mình còn 3 năm mới xong. Và vì một lý do đơn giản, ba mẹ mình cho rằng mình vào dòng sẽ khổ lắm. Gia đình mình có cha, Sơ và thầy được mọi người hướng dẫn nên mình cảm thấy an tâm lắm. Mình cảm thấy mình thật là hạnh phúc, vui vẻ và bình an vì mình biết Chúa luôn ở bên mình. Bình an nhất là lúc mình ngồi một mình trong nhà thờ để "tâm sự" cùng Chúa. Mình cảm thấy bình an vô cùng, ngồi trong nhà thờ mình không phải lo lắng một điều gì, chẳng sợ một ai cả. Sau khi quyết định đi tu lúc nào mình cũng luôn nhớ đến Chúa. Ngay cả lúc vào phòng thi mình cũng xin ơn Chúa soi sáng, mình không còn căng thẳng như trước kia nữa nên kết quả thi rất cao. Điều mình lo lắng là mình không hợp với cuộc sống cộng đồng nhưng giờ thì điều đó không thành vấn đề nữa vì: "không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền" mà thôi. Giờ đây mình khi còn 2 năm nữa nhưng nó sẽ nhanh chóng trôi qua mình mong đến ngày được vào dòng lắm. Mình thật sự ghen tỵ với các SR nhất là những ngưòi đã khấn trọn đời. Mỗi khi tham gia một lễ khấn dòng. Mình luôn hỏi Chúa và hỏi chình bản thân mình rằng: Liệu sau này mình có ngày như thế không? Có ngày mình được Đức Cha trao nhẫn, trao Thánh giá không? Có ngày mình đuợc ký kết với Giêsu một giao ước không?... Thật là nhiều câu hỏi. Và mình cũng hy vọng mình sẽ có đuợc một ngày như thế và ngày đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của mình. :1: Cùng nhau cầu nguyện các bạn nhé!

ThuoctronveChua
13-07-2010, 02:45 PM
cám ơn tất cả đã cùng mình chia sẻ về ơn gọi của chính bản thân mình. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau trong cánh đồng truyền giáo nha!!!!!! Hãy tiếp tục chia sẻ cho mọi người nữa nh0a!!!!!

ThuoctronveChua
13-07-2010, 09:38 PM
"Mình thích đi tu, vì tu mới được Chúa là người yêu của mình" Khi nói vậy ai cũng cười mình, nhưng mặc họ, vì mình chỉ biết mình phải đáp lại tiếng Chúa gọi mình mà thôi. Mình đang được các Sr giúp xứ hướng dẫn mình về đời tu. Mình hay nói với các Sr: "nếu con đi tu không được thì sao, lỡ Chúa gọi mà Chúa không chọn con thì sao?" Các Sr bảo:"Chúa không chọn khi mình không biết giữ hạt giống Ơn gọi của mình." Khi nghe xong, mình thấy mình đã quá lơ là trong việc chọn lựa theo Chúa, và mình đang đã và sẽ cố gắng giữ hạt giống Ơn gọi của mình, để nó được nảy sinh hoa trái thánh thiện. Mình sẽ ghi nhớ mãi câu nói ấy của các Sr(^_^)Còn các ACE thì sao??????????

fxmanh
13-07-2010, 10:24 PM
cho hỏi bạn đi dòng nào vậy, nếu có thể bạn giới thiệu cho mình được ko

Nganguyen
14-07-2010, 07:36 AM
Chúa ơi ! con ước gì những thành viên trong diễn đàn TC của chúng đã nghe tiếng Chúa gọi , thì xin acho mỗi phần biết nhận ra ơn gọi của mình mà đáp trả lại . Vì mỗi người một cách khác nhau không ai giống ai , xin Chúa sai nhiều thợ gặt của Chúa đến những đồng lúa chưa có thợ gặt . xin dâng Chúa tất cả những người anh em của chúng con .

ThuoctronveChua
15-07-2010, 02:21 PM
Fxmanh, mình chỉ mới dự tính đi dòng MTG Chợ Quán, nhưng chị mình thì lại muốn mình đi bên dòng chị ấy - dòng MTG Cái Nhum. Mình vẫn chưa biết nữa

Ti_Amo
30-07-2010, 11:56 AM
Fxmanh, mình chỉ mới dự tính đi dòng MTG Chợ Quán, nhưng chị mình thì lại muốn mình đi bên dòng chị ấy - dòng MTG Cái Nhum. Mình vẫn chưa biết nữa


Dòng nào cũng vậy thôi! chỉ cần bạn " Mến Thánh Giá" là được rồi :71:

ThuoctronveChua
27-12-2010, 07:22 PM
Lâu quá chưa lên chia sẻ vs mọi người...
ACE ơi, sao rồi, Ơn gọi của mỗi người vẫn tốt chứ??? Có ai bị lung lay ơn gọi không?? Mình mong là sẽ không có ai ha...
ACE ơi! Ơn gọi giờ đây vs mình đã là một điều gì đó rất quan trọng, nó chính là một phần của cuộc sống của mính. Mình luôn cầu mong cho mỗi người chúng ta biết nhận ra ơn gọi của mình và mau mắn đáp lại bằng cả con người, cả trái tim mình. Thật ra đáp lại hay ko là do chính bản thân mình, mình có biết cố gắng đạt đc điều mình muốn hay ko, hay mình có thật là muốn đc tận hiến cho Chúa Giê-su hay ko??? Tất cả sẽ đc giải đáp nơi chính bản thân chúng ta... Mong mọi người sẵn sàng mở lòng ra để nhận ra tiếng Chúa mời gọi, Ngài hằng "gõ cửa" tâm hồn bạn và tôi đó...!!

mary phuongthuy
27-12-2010, 08:27 PM
chào bạn thuoctronvechua, mình cũng có chị đi dòng MTG Chợ Quán nè, và mình cũng đang "liên lạc" với dòng ấy, mong sẽ gặp bạn trong nhà tập của chị em dòng MTG CQ nhé. mình tên phương.

mary phuongthuy
27-12-2010, 08:33 PM
"đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước đi,.....".có những tiếng gọi êm ấm, nhẹ nhàng, có những tiếng gọi thôi thúc cách mãnh liệt, nên bạn luôn đặt câu hỏi trong tận con tim mình, " lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?" và để trả lời được cu6 hỏi ấy bạn hãy nhìn lại những biến cố đã xảy ra trong cuộc đời mình, nó xảy ra như thế nào, và ý Chúa đã bày tỏ cho bạn ra sao trong những biến cố ấy. Chúc các bạn sớm nhận ra được tiếng nói cao xa ấy và mau mắn đáp trả.

doikhi
27-12-2010, 10:05 PM
Mình cũng đang băn khoăn không biết là Chúa có đang gọi mình thật sự và mình có thích hợp với đời sống tu trì không nữa. Vả lại mẹ mình chỉ có một mình mình, hiện giờ mình đang rất khó xử. Các bạn chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.

ThuoctronveChua
02-01-2011, 03:24 PM
chào bạn thuoctronvechua, mình cũng có chị đi dòng MTG Chợ Quán nè, và mình cũng đang "liên lạc" với dòng ấy, mong sẽ gặp bạn trong nhà tập của chị em dòng MTG CQ nhé. mình tên phương.
Chào chị, e đang muốn tìm hiểu về Dòng MTG Chợ Quán, e đang đc các Sr. giúp xứ giúp đỡ...Các Sr. cho e biết nhiều về Nhà Dòng lắm, Nhà Dòng cũng có nhiều khi xuống Gx e nữa...Nhưng e chỉ sợ rằng là e ko thích hợp với đời sống tu trì thôi. Những năm qua e cầu nguyện rất nhiều cho Ơn gọi của chính mình và của những người khác nữa. E luôn ao ước đc khoác lên người chiếc áo Dòng, muốn đc lãnh nhận Thánh Giá và nhẫn (trong ngày Khấn trọn đời...) và muốn đc Thuộc trọn về Chúa mà thôi...:8:Chắc những lúc đó hạnh phúc lắm ha:10::105:
Chị cho e hỏi, người chị của chị tên gì vậy? Để e hỏi các Sr. của e thử coi quen ko.

ThuoctronveChua
02-01-2011, 03:29 PM
Mình cũng đang băn khoăn không biết là Chúa có đang gọi mình thật sự và mình có thích hợp với đời sống tu trì không nữa. Vả lại mẹ mình chỉ có một mình mình, hiện giờ mình đang rất khó xử. Các bạn chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn rất nhiều.
E cũng đang rất băn khoăn vì ko biết Chúa gọi nhưng Chúa có chọn ko nữa nek...Nhưng doikhi oi, có Sr. nói với e là, Chúa nói "Ơn Ta đủ cho con", e cũng mong là mình đc tận hiến cho Chúa. Trong trường hợp của doikhi, thì theo e, tu là từ bỏ hết tất cả, cha mẹ, anh chị em, gia đình, con cái, nhà cửa,... Tu là theo Chúa, ko vướng bận chi hết, chỉ có Tình yêu làm hành trang để theo Ngài... Nên nếu có thể, xin doikhi hãy suy nghĩ lại những gì e chia sẻ, để chúng ta sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi... E cảm ơn!

mary phuongthuy
02-01-2011, 11:28 PM
chị của mình tên Thùy Trang. ở đồng nai. c khấn trọn lâu rồi. cho hỏi bạn ở giáo xứ nào nhỉ?. uhm, cầu nguyện với Chúa nhìu vào, nhưng cũng tùy thuộc vào cách saong61 của mình nữa. cứ tiếp tục lắng nghe tiếng CHúa mời gọi qua những biến cố bạn nhé. chúc bạn vui trong Chúa .

OnGoi
02-01-2011, 11:44 PM
tóm tắt : tiếng Chúa gọi âm thầm lặng lẽ qua các bí tích , qua các anh em chúng ta đang sinh sống , qua đời sống .Cầu Nguyện hy sinh là những điều cần bản của người đc Chúa gọi!

ThuoctronveChua
03-01-2011, 08:40 AM
chị của mình tên Thùy Trang. ở đồng nai. c khấn trọn lâu rồi. cho hỏi bạn ở giáo xứ nào nhỉ?. uhm, cầu nguyện với Chúa nhìu vào, nhưng cũng tùy thuộc vào cách saong61 của mình nữa. cứ tiếp tục lắng nghe tiếng CHúa mời gọi qua những biến cố bạn nhé. chúc bạn vui trong Chúa .

Dạ cho e hỏi nữa nhe! Sr. Thùy Trang đó tên thánh họ và tên là gì hả chị? Tại trong Nhà Dòng có nhiều Sr. tên Thùy Trang khấn trọn rồi lắm, e sợ các Sr. của e ko biết...Cảm ơn chị nha!

doikhi
03-01-2011, 10:58 PM
E cũng đang rất băn khoăn vì ko biết Chúa gọi nhưng Chúa có chọn ko nữa nek...Nhưng doikhi oi, có Sr. nói với e là, Chúa nói "Ơn Ta đủ cho con", e cũng mong là mình đc tận hiến cho Chúa. Trong trường hợp của doikhi, thì theo e, tu là từ bỏ hết tất cả, cha mẹ, anh chị em, gia đình, con cái, nhà cửa,... Tu là theo Chúa, ko vướng bận chi hết, chỉ có Tình yêu làm hành trang để theo Ngài... Nên nếu có thể, xin doikhi hãy suy nghĩ lại những gì e chia sẻ, để chúng ta sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi... E cảm ơn!
ThuoctronveChua ơi, cám ơn nhé. Bạn tìm hiểu dòng MTG Chợ Quán được lâu chưa nhỉ? Bạn có thể chia sẻ về ơn gọi của mình được không?

ThuoctronveChua
04-01-2011, 05:27 PM
Dạ mấy năm trước thì e định theo tìm hiểu Dòng MTG Cái Nhum (Dòng này chị e đang tu), nhưng sau khi có các Sr. giúp xứ về, e đc các Sr. hướng dẫn tìm hiểu về DÒng MTG Chợ Quán...Rồi từ từ thích Dòng ấy luôn...
Dạ, e thấy, chính bản thân e khi muốn bước theo Chúa, vẫn còn bị cám dỗ rất nhiều...Nhiều lúc e muốn bỏ cuộc lắm, nhưng các Sr. luôn động viên e, dạy dỗ e...Các Sr. rất quan tâm đến Ơn gọi của e, cũng như của một số chị em trong Gx. Các Sr. dự định sẽ cho e đi tìm hiểu Dòng MTG Chợ Quán vào những ngày sắp tới đây...Có Sr. nói với e là:"Dì cầu nguyện cho con để con theo Chúa chứ đừng theo anh nào hết". Nói thật là lúc đó, e cảm thấy có lỗi với Chúa lắm, thấy tình yêu Chúa đợi chờ mình biết bao năm, giờ lại muốn bỏ cuộc, thật bất công với Chúa, e thấy e còn bất xứng với tình yêu Chúa đã kêu mời e lắm...Các Sr. bảo là các Sr. ko ép e phải theo Dòng các Sr. nhưng thấy mục đích sống hợp với mình thì cứ theo. Nên e cũng quyết định tìm hiểu Dòng MTG Chợ Quán luôn...(có lẽ là hơi riêng tư ha, chị thông cảm)
Người muốn theo Chúa luôn bị cám dỗ về vật chất cũng như tinh thần, quan trọng là người đó có thực sự muốn theo Chúa ko, thực sự muốn từ bỏ tất cả, đánh đổi tất cả để theo Chúa ko thôi...Chị e cũng đã khuyên e nên tìm hiểu kĩ trước đi rồi hả quyết định theo hay là ko theo, để một khi theo rồi thì đừng có hối tiếc...E cũng như chị vậy đó, e nghĩ Chúa gọi rồi Chúa có chọn ko, nhưng sao Chúa vẫn gọi e mấy năm nay, sao Chúa ko làm cho e bỏ cuộc đi... E nghĩ đó cũng là một Ơn gọi Chúa đã ban cho e, có lẽ Ngài muốn thử thách e...Thời gian sẽ làm chúng ta thêm manh mẽ hơn, dứt khoát hơn...
E chỉ biết chia sẻ nhiêu đó thôi, ACE đọc đừng cười e nha!!!:10:

doikhi
04-01-2011, 10:19 PM
Cảm ơn nhé. Bạn ở GX nào vậy? Trùng hợp nhỉ, mình cũng đang có ý định tìm hiểu dòng MTG Chợ Quán đấy. Hihi.

migoi_sg
06-01-2011, 07:40 AM
Thấy mấy "YOU" nói không à? Có thấy Chúa nói đâu. Hic hic...:92:
:24::21::3::1::4:

Hiền Lâm
06-01-2011, 12:23 PM
Xin chào thuoctronvechua!
Đọc tâm sự của em, HL viết tặng em đoạn thơ sau nói về tiếng gọi của Chúa.
Chúc em luôn mãi là bông hoa dành riêng cho Chúa nhé, để anh cũng được hưởng hương thơm thánh thiện đó nữa…

Con nghe tiếng gọi tự trời cao
Lời vọng tình yêu - quá ngọt ngào
Rộng mở tâm hồn con đáp nhận
Nơi đài dâng hiến - tình ban trao

Lời Chúa thì thào gọi tên con
Trút ngập yêu thương phủ tâm hồn
Dìu bước con lên đài tận hiến
Đoan hứa cùng Ngài mãi sắt son.

Kỷ phần gia nghiệp Chúa trao ban
Là chén tình yêu, hoặc đau buồn
Rộng mở bàn tay vui đón nhận
Hoan hỷ dâng Ngài tuổi thanh xuân.

Trang thiên tình sử: Chúa và con
Viết từ sâu thẳm của tâm hồn
Khắc lên cuộc đời trong giao ước
Liên kết mối tình mãi keo sơn

Năm tháng đời con mãi ước mơ
Được Chúa vỗ về như bé thơ
Uống sữa thiêng liêng nguồn thánh sủng
Miệng vui ca hát khúc tôn thờ.

Chúa đã đặt vào trái tim con
Biết yêu, biết nhớ, biết vui buồn…
Biết sống cho đi không tính toán
Biết chọn yêu Ngài – Đấng Tình Quân.

Chúa dắt con vào lối tình yêu
Sánh bước bên con mỗi sáng chiều
Thỏ thẻ hàn huyên dòng tâm sự
Ngọt ngào rung cảm trái tim yêu.

Ơn gọi của con Chúa biết rồi
Như một nụ hồng vẫn nở tươi
Toả làn hương thầm dâng kính Chúa
Không tìm vui trong chốn hương đời...

em cu cho dia chi email vao hienlam1310@yahoo.com HL se gui cho

ThuoctronveChua
07-01-2011, 10:37 AM
Dạ con cảm ơn chú Hiền Lâm (có gì cho con xin lỗi, con không biết phải xưng hô thế nào nữa...) Bài thơ hay lắm, con thích nhất những bài thơ về đời sống tận hiến đó chú...Có gì chú cho con hết nhe (có lẽ tham quá đúng ko chú...:4:)...Hay quá Chú Hiền Lâm ơi!!!!!!! Tâm tình nữa!!!!:92::92:

ThuoctronveChua
07-01-2011, 10:41 AM
Cảm ơn nhé. Bạn ở GX nào vậy? Trùng hợp nhỉ, mình cũng đang có ý định tìm hiểu dòng MTG Chợ Quán đấy. Hihi.
Dạ e ở Giáo xứ thiên Phước dưới Đồng Tháp, chị cũng muốn tìm hiểu DÒng MTG Chợ Quán hả? Vậy chị e mình cùng ý hướng rồi, có gì hẹn gặp nhau trong Cánh Đồng Truyền Giáo của Giáo Hội chị ha!!:4:

thuthuydtm
07-01-2011, 12:00 PM
Hi, tỉ tham thật đấy, em chỉ cho chị vào trang này nhé, ở đó cũng có môt số bài về Vita Consecrata đó chị
http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&id=86

anhduc.it
07-01-2011, 04:44 PM
con cảm thấy chúa khi nào cũng luôn bên con khi vui hay buồn .
những lúc đó con cảm thấy không cô đơn,chúa luôn sưởi ấm con,bằng tiếng thương yêu.thật hạnh phúc biết là nhường nào.

ThuoctronveChua
07-01-2011, 06:58 PM
Chúa luôn đứng trước cảnh cửa tâm hồn chờ đợi ta, mời gọi ta đáp lại lời mời gọi của Ngài.

mariakieuanh
09-01-2011, 09:37 PM
Lạy Chúa , nếu Ngài đã cất tiếng mời gọi chúng con thì xin hãy cho chúng con thêm sức mạnh và xin hãy cho chúng con nghe tiếng Ngài mỗi ngày trong đời sống chúng con . Xin Ngài hãy để thánh giá là động lực cho chúng con bước đi, và máu chảy ra bởi gai nhọn kia thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong con để chúng con bước đi , bước đi trên muôn vạn nẻo đường , bước đến với cánh đồng đang đợi chờ chúng con để những đồng ruộng khô cằn trở nên màu mở tình yêu thương.
(Xin dâng lời nguyện cho những người được Chúa tuyển chọn và cách riêng dành cho ngừơi anh trai của con.)

mariakieuanh
09-01-2011, 09:42 PM
Thấy mấy "YOU" nói không à? Có thấy Chúa nói đâu. Hic hic...:92:
:24::21::3::1::4:

---> ai nói anh Chúa hok nói , Chúa hỏi Mì tôm bị seo mà vừa khóc vừa cười thế .........:21:

ThuoctronveChua
10-01-2011, 06:28 PM
Chúa đã đến nắm lấy tay con và dắt con đi, và con chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt tin tưởng vững bước đi theo, cho dẫu là đi giữa vùng sâu tăm tối con vẫn phó thác tin yêu, theo Ngài...
Chúa ơi nếu Ngài muốn con trở nên tông đồ, trở nên nhân chứng của Chúa, thì con dám xin Chúa hãy ban thêm nguồn sức mạnh cho con, để con có đủ sức mạnh, can đảm,...để làm chứng cho Chúa. Chúng con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa...!!!
Con xin được cầu xin cho tất cả những ACE nào chưa nhận được tiếng Chúa gọi, xin cho họ cũng biết quảng đại dâng hiến cho Chúa.

gioannew
12-01-2011, 10:18 AM
Chúa đã đến nắm lấy tay con và dắt con đi, và con chỉ có một lựa chọn duy nhất là nhắm mắt tin tưởng vững bước đi theo, cho dẫu là đi giữa vùng sâu tăm tối con vẫn phó thác tin yêu, theo Ngài...
Chúa ơi nếu Ngài muốn con trở nên tông đồ, trở nên nhân chứng của Chúa, thì con dám xin Chúa hãy ban thêm nguồn sức mạnh cho con, để con có đủ sức mạnh, can đảm,...để làm chứng cho Chúa. Chúng con xin được phó thác mọi sự trong tay Chúa...!!!
Con xin được cầu xin cho tất cả những ACE nào chưa nhận được tiếng Chúa gọi, xin cho họ cũng biết quảng đại dâng hiến cho Chúa.
Chà nếu được như lời cầu của bạn thì thật là hay biết bao:nhay:. Những người chưa nghe được tiếng Chúa còn rất nhiều, nếu mà mọi người đều nghe được tiếng Chúa mời gọi trong đời tận hiến thì cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh sẽ không còn thiếu thợ gặt nữa:love::love:. Mình cũng muốn được Chúa khều nữa mà không biết làm sao để được như thế nhỉ ?:secret:. Chúa mà khều muộn là không kịp nữa :D. :18:

ThuoctronveChua
12-01-2011, 08:29 PM
Sao là khều muộn vậy gioannew?

Chúa ơi! Giờ con phải làm sao đây, xin ban cho con biết Thánh ý của Ngài nơi con. Chúa có chọn con ko? sao con thấy mình yếu đuối, tội lỗi, bất xứng, vô dụng quá...nhưng, Chúa ơi, khi con thất vọng nhất thì Chúa lại đánh đọng con, khi con muốn buông xuôi từ bỏ Chúa, Chúa lại đến với con, an ủi con...Đôi lúc Chúa muốn con chịu những khổ đau, để con nên mạnh mẽ hơn, có đủ kinh nghiệm hơn, nhưng con nào biết, Chúa muốn thử lòng con đúng ko Chúa? Lạy Chúa vậy thì xin Chúa ban cho con và những ACE nào có ý hướng tận hiến cho Chúa đủ can đảm, đủ lòng chịu hy sinh đau khổ để xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi chúng con!

gioannew
14-01-2011, 08:09 PM
Bây giờ mình lớn tuổi quá rồi, sợ Chúa khều mà không ở đâu chịu nhận ấy chứ :beer:

migoi_sg
14-01-2011, 09:37 PM
nếu mà mọi người đều nghe được tiếng Chúa mời gọi trong đời tận hiến thì cánh đồng truyền giáo của Hội Thánh sẽ không còn thiếu thợ gặt nữa:love::love:.
Lúc đó người ta thuê thợ rẻ bèo à, vì dư thừa mà, mấy khi có cơ hội đó, chắc mình cũng tranh thủ khi tiền công đang rẻ lo mà gặt...:21::21::21::21::21::21::21:

ThuoctronveChua
15-01-2011, 09:08 AM
Mong là chúng ta biết tìm đến Chúa một cách dứt khoát, hãy thử cầu nguyện với Chúa xem, xem Ngài có đánh động lòng ta ko, hay Ngài có lời mời gọi dành cho chúng ta ko?
Con xin phó thác đời con và trọn cả bản thân con cho Chúa, chính Chúa là Chủ cả cuộc đời con!!!

teresa_ngocthao
15-01-2011, 03:39 PM
con chẳng mơ sang giàu, con chẳng mơ quyền quý, năm tháng theo dòng thời gian, con chỉ ước một điều: trong nhà Chúa trọn đời

gioannew
16-01-2011, 11:39 AM
Lúc đó người ta thuê thợ rẻ bèo à, vì dư thừa mà, mấy khi có cơ hội đó, chắc mình cũng tranh thủ khi tiền công đang rẻ lo mà gặt...:21::21::21::21::21::21::21:
Ay da, làm gì có chuyện thuê với giá bèo chứ, giá chót là 1 đồng cho cả người đến trước cũng như người đến sau mà. Bao nhiêu thợ cũng như thế và bao nhiêu việc làm được cũng như thế thôi.... hahahahaha

migoi_sg
16-01-2011, 01:42 PM
Ay da, làm gì có chuyện thuê với giá bèo chứ, giá chót là 1 đồng cho cả người đến trước cũng như người đến sau mà. Bao nhiêu thợ cũng như thế và bao nhiêu việc làm được cũng như thế thôi.... hahahahaha

Hic, 1 đồng trả được mà, vẫn còn rẻ "bèo" à.:21::21::21::21::21::21:
Tội nghiệp là new muốn đòi thêm cũng ko ai trả cho... Lo mà gặt đi. haha:24:

mariakieuanh
16-01-2011, 08:31 PM
:3:
Hic, 1 đồng trả được mà, vẫn còn rẻ "bèo" à.:21::21::21::21::21::21:
Tội nghiệp là new muốn đòi thêm cũng ko ai trả cho... Lo mà gặt đi. haha:24:



Hai cái người thợ kia, lo gặt đi nha, 88 không à . Em méc Cha trừ lương đó nha:10:. (Từ 1 đồng xuống 5 hào bây giờ :10::10:)

migoi_sg
16-01-2011, 08:39 PM
:3:


Hai cái người thợ kia, lo gặt đi nha, 88 không à . Em méc Cha trừ lương đó nha:10:. (Từ 1 đồng xuống 5 hào bây giờ :10::10:)
Tui đi thuê thợ gặt mà, chứ phải đi gặt đâu???? Hic, người ta có "TIỀN" người ta có quyền, làm đc gì người ta?????:21::21::21::21::21::21:

sweetheart
16-01-2011, 09:52 PM
Không biết tiếng Chúa mời gọi các anh chị như thế nào . Nhưng với sweetheart thì được Ngài gọi qua một khung cảnh đẹp của một buổi chiều tà của những ngày hè .
Ngày ấy em rất yêu màu nắng. Nắng không chỉ đẹp trên những con đường tấp nập xe cộ , trên những mái nhà, trên những hàng cây, mà còn lộng lấy trên gian cung thánh. Khiến gian cung thánh trở nên đẹp và huyền nhiệm hơn . Nắng cứ thế trải mình trên những bông hoa , cửa số, từng hàng ghế trong nhà thờ làm sweetheart có cảm giác sự "hiện diên của Chúa " hình như là rõ hơn ngày còn nhỏ , đó không còn là một ý niệm mơ hồ nữa, mà trở nên rõ ràng ấm áp và gần gũi. Từng câu kinh trong thánh lễ không còn là những lời rên rỉ như người ta vẫn nghĩ , nó trở nên như những câu hát khíên người ta say mê. và Nhà thờ không chỉ là nơi để người ta đến đi lễ nhưng là một khu vườn toả hương thơm nhẹ nhàng của các loài hoa , lúc nào cùng có tiếng ca ngọt ngào ,bên bờ suối kia là cánh tay của một Người đang giang cánh tay chờ đón .. . Sweetheart cảm thấy cuộc sống thật đẹp, đời linh mục thật đẹp và đời người theo Chúa cũng thật đẹp. Thế là Sweetheart đã mang trong mình ước vọng theo Ngài từ đó
Nhưng cuộc đời chẳng mấy khi như chúng ta mong muốn. Nhà thơ Xuân Diệu đã nói rằng
"Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề"
Tình yêu mà sweetheart dành cho Chúa cũng nhiều dang dở như thế. Yêu đó, rồi quyết theo đó để rồi có lúc sợ hãi trốn chạy Ngài chỉ vì cảm thấy mình quá yếu đuối tội lỗi mà quên mất rằng vì điều gì mà Ngài đã chịu nhiều đau khổ, đã chết cho mình.
Nếu yếu đuối làm chân con lỡ bước thì xin tình yêu Cha hãy thương dìu bước con về .
Trên là đôi điều mà sweetheart cảm nhận . Xin được chia sẻ cùng quí anh chị

ThuoctronveChua
17-01-2011, 10:11 AM
E cảm ơn chị Sweetheart đã chia sẻ! Hãy cầu nguey65n thật nhiều với Chúa, Ngài là Đấng Quan Phòng, Ngài sẽ giúp chúng ta. E cầu chúc cho chị, luôn đc ơn Chúa dồi dào, để sẵn sàng từ bỏ tất cả mà đi theo 1 TÌNH YÊU mang tên GIÊ-SU nhé!!

Thân chào chị torng Tình Yêu của Đức Giê-su Ki-tô!!!!

Thân!!!!!!

mariakieuanh
17-01-2011, 10:01 PM
Tui đi thuê thợ gặt mà, chứ phải đi gặt đâu???? Hic, người ta có "TIỀN" người ta có quyền, làm đc gì người ta?????:21::21::21::21::21::21:
Người ta có tiền, có quyền thì kệ người ta,:21: mì tôm huynh có không mà đòi:105:. Mà giờ có tiền cũng chưa chắc có quyên đâu bào huynh tại tiền mất giá ghê lắm :21:phải nói là ta có ăn thì ta có quyền mới đúng :77:

migoi_sg
17-01-2011, 10:04 PM
Người ta có tiền, có quyền thì kệ người ta,:21: mì tôm huynh có không mà đòi:105:. Mà giờ có tiền cũng chưa chắc có quyên đâu bào huynh tại tiền mất giá ghê lắm :21:phải nói là ta có ăn thì ta có quyền mới đúng :77:
Hic,:read: tầm bậy tầm bạ ko à, có tiền là có quyền à, ko tin thử mà coi!!!!!:24::24::24::24:

ThuoctronveChua
18-01-2011, 06:25 PM
Mình bỏ qua vấn đề làm thuê đó đi ha!!!:36:
Mong là đc sự chia sẻ của nhiều ACE hơn!!!

dungtheoycon
21-01-2011, 02:21 PM
Quý chào ACE ! Mình cũng muốn đóng góp chút ý kiến của mình. hiện giờ mình đang học sư phạm, mình cũng muốn đi tu, để đáp trả lại tình yêu của Chúa lâu rồi! vì không phải chúng ta đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta từ rất lâu rồi. nhưng mình cũng muốn đóng góp công việc của mình trong cuộc sống đời tu đó là việc dạy học nhưng không biết có dòng nào chuyên về giáo dục dạy học không? Mong ACE chỉ giúp mình một số dòng với! Thanks.

dinhdoiyeuthuong
21-01-2011, 06:01 PM
Nhìn lại hơn 30 năm về trước. Những chú nhỏ giúp lễ, học giáo lý, cùng học và chia sẻ Phúc Âm với các "Thầy", với ước mong được đi tu. Đây là thời gian phải cực khổ, dù thường bị bêu rếu trước lớp, trước cờ vì việc tham gia giúp lễ, đi lễ mỗi ngày, số đông vẫn kiên trì.

Và Chúa đã dìu dắt nâng đỡ, và lời đáp trả đã được Chúa thương thánh hóa, để một lớp người giờ đây đang thuộc về Chúa, và dám dấn thân bất chấp khó khăn, nguy hiểm với một ước mong duy nhất : Tin Mừng được sống và rao truyền đến tận cùng mọi ngõ ngách.

Nguyễn Thị Tĩnh
21-01-2011, 06:10 PM
Em cũng thích đi tu.Và em mãi mãi muốn thuộc về Ngài,bên Ngài và yêu Ngài mà thôi.Em thật hạnh phúc khi biết rằng Chúa cũng đã chọn gọi em.

MatTheu Dang Dinh Quyet
21-01-2011, 08:19 PM
moi nguoi dc goi ma minh sao ko thay vay minh thay nan? oy doi khi minh rat thich nhung minh lai ko co dc ung ho hay .........................

dinhdoiyeuthuong
21-01-2011, 08:33 PM
Quý chào ACE ! Mình cũng muốn đóng góp chút ý kiến của mình. hiện giờ mình đang học sư phạm, mình cũng muốn đi tu, để đáp trả lại tình yêu của Chúa lâu rồi! vì không phải chúng ta đã chọn Ngài nhưng chính Ngài đã chọn chúng ta từ rất lâu rồi. nhưng mình cũng muốn đóng góp công việc của mình trong cuộc sống đời tu đó là việc dạy học nhưng không biết có dòng nào chuyên về giáo dục dạy học không? Mong ACE chỉ giúp mình một số dòng với! Thanks.





Giới thiệu đến em, dòng Lasan, một dòng chuyên về giáo dục.


CHÚNG TÔI LÀ AI ? DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI-TÔ (LA SAN)
30.07.2010 01:05
http://lsvn.info/modules/News/pic/small_1280426747.nv.jpg
Anh em La San cống hiến đời mình cho việc giáo dục trẻ em, người trẻ và trong vài trường hợp, cho cả những người lớn. Ngày nay, Anh em La San điều hành hơn 1000 trường học với trên dưới 1 000 000 học sinh được hưởng nền giáo dục La San trong 82 quốc gia..


CHÚNG TÔI LÀ AI ?
DÒNG ANH EM TRƯỜNG KI-TÔ (LA SAN)


http://www.lsvn.info/pic/sq001.jpg

Tiếp nối công trình của Thánh Gioan La San, Dòng được Ngài sáng lập đã hiện diện trên khắp thế giới.

Anh em La San cống hiến đời mình cho việc giáo dục trẻ em, người trẻ và trong vài trường hợp, cho cả những người lớn. Ngày nay, Anh em La San điều hành hơn 1000 trường học với trên dưới 1 000 000 học sinh được hưởng nền giáo dục La San trong 82 quốc gia..

Gần 100 000 nhà giáo dục và cộng tác viên giáo dân sát cánh với 6 000 Anh em La San hoạt động trong các trường tiểu học, trung học và nhiều cơ sở giáo dục khác. Tất cả chúng tôi chia sẻ sứ mạng mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã trao phó cho chúng tôi : giúp đỡ các học sinh đạt đến một sự giáo dục toàn diện với tư cách là con người, là công dân và là người ki-tô-hữu.

Những cơ sở La San có đủ cho mọi trình độ : Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học, Dạy nghề. Công cuộc giáo dục nầy được thực hiện trong mọi tầng lớp xã hội, nhưng quan tâm đặc biệt đến những môi trường nghèo nhất và có nhu cầu nhiều nhất: những nước đang phát triển, những vùng sâu vùng xa, những trẻ em và người trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong mọi lãnh vực ....

Bạn bấm vào hai chữ Bản đồ (http://lsvn.info/news/lstgioi.htm) , bạn sẽ thấy những nước mà Anh em La San hiện diện. (http://lsvn.info/news/lstgioi.htm)

Nếu bạn bấm vào Việt Nam (http://lsvn.info/news/lsvn.htm) thì bạn sẽ thấy những nơi mà anh em La San Việt Nam hiện diện. (http://lsvn.info/news/lsvn.htm)

Tu sĩ La San

http://www.lsvn.info/pic/sq002.jpg

· Tu sĩ La San là một người đáp lại tiếng Chúa mời gọi, hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa qua những Lời khấn Khó nghèo, Khiết tịnh, Vâng phục, Liên Kết với Anh em hầu dành trọn cuộc sống và sức lực của mình cho sứ mạng giáo dục trẻ em và người trẻ, đặc biệt người nghèo.
Tu sĩ La San là một Tu sĩ Giáo dục.

· Tu sĩ La San hợp thành cộng đoàn với những thành viên khác trong Dòng và tất cả dấn thân « cùng chung và liên kết điều khiển các cơ sở giáo dục ki-tô », đặc biệt phục vụ cho người nghèo, cũng như thực hiện thừa tác vụ giáo dục được trao phó ở bất cứ nơi nào họ được sai đi.

· Tu sĩ La San là một Tu sĩ « giáo dân », không hướng về đời sống giáo sĩ (linh mục), bởi vì mục tiêu của Thừa tác vụ của người Tu sĩ La San là không thực hiện những chức vụ thánh của Phụng vụ cũng không ban các phép bí tích. Sứ mạng của Tu sĩ La San là giáo dục nhân bản và ki-tô, dạy cho học sinh những môn học đời cũng như những môn về đạo.

· Tu sĩ La San là một Tông đồ, sống để giúp cho người trẻ và đặc biệt người nghèo khi họ cần và những khi họ gặp khó khăn. Đối với những người đó, Tu sĩ La San muốn được hơn là một người bạn : một ngườ Anh em!

· Các Tu sĩ La San quan tâm đặc biệt đến những xứ truyền giáo và các Giáo Hội trẻ đặc biệt là ở Châu Phi và Á Châu.

· Tu sĩ La San là một giáo lý viên, một nhà giáo dục đức tin cho những học sinh của mình. Họ nói với chúng về Thiên Chúa, dạy học những chân lý đức tin và giúp đỡ chúng sống đời ki-tô-hữu, giúp chúng học để nhận biết và yêu mến Chúa và không ngừng lớn lên trong đức tin.

· Tu sĩ La San ưu tư và chăm sóc tất cả học sinh mà Thiên Chúa trao phó cho họ, nhưng họ yêu thương một cách đặc biệt những người nghèo và những người có nhu cầu nhất vì học cần sự giúp đỡ nhiều hơn.

· Tu sĩ La San sống kết hợp với Thiên Chúa. Chính trong cầu nguyện mà họ múc lấy sức mạnh để thực hiện thừa tác vụ giáo dục của họ. Nhờ sống thân mật với Chúa mà người Tu sĩ La San đem học sinh của mình đến gặp Chúa.

· Tu sĩ La San là một nhà giáo dục. Vì vậy họ phải không ngừng tự đào tạo mình để mỗi ngày một hoàn thiện hơn hầu chu toàn tốt công tác của mình và nêu gương tốt cho những người học sinh.

Chính vì đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong ơn gọi La San và chu toàn sứ mạng giáo dục mà 23 Tu sĩ La San được Giáo Hội tôn vinh. Và còn hơn 150 vị khác đang được chuẩn bị.

Công trình của Thánh Gioan La San vẫn còn được các Tu sĩ La San tiếp tục cho đến ngày hôm nay cùng với nhiều giáo dân sống linh đạo của ngài, thực hiện thừa tác vụ giáo dục và qua đó, xây dựng tương lai thế giới.

Nếu bạn nghe tiếng mời gọi của Thiên Chúa đi theo con đường nầy, bạn đừng sợ, hãy dứt khoát nhanh chóng đáp lại lời mời gọi của Ngài.

Nguyên tác : « Qui sommes-nous ? »
Chuyển ngữ : Nguyễn văn Tân, fsc


http://www.lsvn.info/pic/sq003.jpg


http://lsvn.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=888

Nganguyen
21-01-2011, 10:13 PM
các bạn ơi ! mỗi người một ơn gọi khác nhau thôi không ai giống ai cả các bạn à ??? Nhưng quan trọng là các phải biết đón nhận và đáp sao cho đúng với ơn gọi của mình nè ... và sau đó khi bước vào đời sống rồi thì các cũng cố gắng nhe .... vì là chúa gọi thì nhiều nhưng chọn thì ít nè ??? và cũng do đối tượng có bỏ đi cái tôi của và sồng tất cả mọi sống với mình nữa mới quan trọng thôi .... vì khi ở ngoài ai nhìn thấy cũng đẹp và hay cả .... nhưng xin chia sẻ khi các bạn bước vào thì không như các bạn nghĩ đâu .... và khi sống với chị em thì thật là khó vì cái tôi của mình lớn đó .... Vì có đâu nói " khiếm cái tôi của mình bỏ đi khó hơn là khiếm mặt trời xoay nè" ..... xin chúa ban cho tất cả mọi ý ai mà chúa gọi thì cũng chọn nha chúa em ...đi hết đoạn đường dâng hiến chúa ơi ......

sweetheart
21-01-2011, 10:27 PM
Mùa Giáng sinh đã trôi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đâu đây dù chỉ nhẹ nhàng ,thoang thoảng. Xin gửi đến quí anh chị lá thư của một "sơ con" dòng Anh Em Thuyết Giáo Đaminh đến Chúa Hài đồng.
http://vuonraulochung.files.wordpress.com/2010/05/child1.jpg






THƯ GỬI GIÊSU HÀI NHI


Ngồi ngắm nhìn Hài Nhi Giêsu nơi hang đá, tôi bỗng nảy ra ý định mà trước đây chưa hề nghĩ đến: viết thư gửi Chúa Hài Nhi. Nhưng biết viết gì đây nhỉ?


Chúa Hài Nhi ơi! Đêm nay muôn ánh đèn mày chiếu sáng cùng với những hang đá được trang hoàng rực rỡ, đẹp lắm Chúa ạ! Khắp nơi mừng Chúa Giáng sinh. Trong con bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả...


Đã hơn hai năm rồi, chính xác là 955 ngày - kể từ khi con bước chân vào nhà dòng, con được lớn lên thêm về đạo đức, thánh thiện , yêu Chúa nhiều hơn. Nhưng... nhìn lại thời gian qua, con thấy mình chẳng thay đổi là bao. Soi gương với cái dáng lùn 1m40, cái mặt thì bướng bỉnh, tính khí thất thường chẳng dễ thương chút nào. Soi lòng thì chẳng thấy tốt lành gì, cứ nhỏ nhỏ nhen, ganh ghét, ích kỷ ; giờ kinh nguyện, lễ lạy thì " đầu cứ gật đồng ý liên tục", miệng thì lải nhải đọc kinh ru ngủ người ta. Thế mà con vẫn thấy hãnh diện, mũi muốn "nổ tung" khi được người khác gọi là "sơ nhí". Thật là xấu hổ phải không ạ?

http://3.bp.blogspot.com/_GZcc4IdDw8w/TAHgwm01QVI/AAAAAAAAAK4/yXaGn9L_kXE/s1600/Chap-tay-nguyen-cau.gif




Chúa muốn con từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng thật ra con đang dành lại cho mình những gì trước đây con đã từ bỏ. Ngòai mặt có vẻ xa lánh chuyện thế gian: tình , tiền , tài.. nhưng bên trong thì luôn tưởng nghĩ đến vì lòng "có quên được đâu"!


Thưa Chúa Hài Nhi! Có lẽ Chúa buồn con lắm và chính con cũng đang thất vọng về bản thân mình. Nhưng con biểt rằng Chúa rất yêu con, yêu con nhiều lắm. Chính vì thế, Chúa đã sinh ra nơi máng cỏ đơn sơ, nghèo hèn đầy tanh hôi... Chúa chấp nhận tất cả chỉ vì yêu thương con.



Con bỗng thấy mình nghèo nàn, túng thiếu quá dù con đang sống trong ngôi nhà khang trang rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Vâng con thiếu thốn nhiều lắm Chúa ạ!



Hằng ngày, con chỉ biết sống trên mây, trên gió; sống trong mộng mị, ảo tưởng. Thế nên con thường nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu, nỗi khổ , sự nhờ vả của người khác. Con đâu biết rằng biết bao người đang cần đên con chia cơm sẻ áo, trao ban tình người:những trẻ bụi đời , em bé mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, cơm không đủ ăn , áo không đủ ấm. Thế mà con lại khép kín của lòng, lạnh lùng trước những đau khổ của tha nhân. Con chẳng đáng được Chúa yêu thương đâu.



Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Chúa đừng buồn, đừng giận con nhé.


Đêm nay, con chẳng có gì dâng lên Chúa cả. Vàng bạc, nhũ hương, mộc dược không có, ngay cả chút rơm khô sưởi ấm cho Chúa cũng không. Con chỉ có thân xác yếu hèn, chất chứa bao tội lỗi này thôi .Xin Chúa thương đón nhận và tha thứ cho con. Amen.


http://www.agapevietnam.com/vi/images/stories/Hinh_minh_hoa/prayer.jpg


CÁT BỤI

ThuoctronveChua
22-01-2011, 06:16 PM
Giới thiệu đến em, dòng Lasan, một dòng chuyên về giáo dục.
GX. e có các Sư huynh La san đang ở đây nè, phụ trách việc dạy dỗ giới trẻ, và dạy việc làm cho các cô chú!

ThuoctronveChua
22-01-2011, 06:25 PM
"Một lần con đoan hứa, là từ nay con đã trao dâng Ngài, trọn tình yêu con quyết dâng cho Ngài, đời con đã thuộc về Chúa. Và từ nay con biết, tình yêu chúa luôn bên con đêm ngày, dù năm tháng trái tim yêu phai nhòa, Chúa vẫn thương gọi con theo Ngài. ÔI tình yêu Thiên Chúa quá bao la, bao la ngun ngút trời xa, ngàn năm dẫu qua tình luôn thiết tha luôn vững bền. Tình yêu Thiên Chúa vững bền..."

http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6DU7AU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

jaychouloveme
07-02-2011, 02:40 PM
"THUỘC TRỌN VỀ CHÚA" ƠI, ƠN GỌI CỦA EM ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN RẤT MÃNH LIỆT ĐẤY, CHỊ THÌ QUA GIAI ĐOẠN ĐÓ RỒI, ĐANG Ở GIAI ĐOẠN DẤN THÂN, NHƯNG TẤT CẢ VẪN CÒN MÔNG LUNG LẮM EM À, HÃY TIN TƯỞNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHỊ NHIỀU NHE EM, MÀ EM ĐÃ ĐỊNH ĐI DÒNG NÀO CHƯA

migoi_sg
07-02-2011, 07:44 PM
MÀ EM ĐÃ ĐỊNH ĐI DÒNG NÀO CHƯA
Thì bấy lâu nay vẫn đang đi dòng dòng đó thôi :24::24::24::24::monkey03::monkey03::10::10::21:

Ti_Amo
07-02-2011, 09:58 PM
Thì bấy lâu nay vẫn đang đi dòng dòng đó thôi :24::24::24::24::monkey03::monkey03::10::10::21:

Ai mún đi tu hay gì gì đó thì xin liên hệ Migoi gấp gấp! Nhờ migoi mà có người..."bị dụ" đi tu rồi đó! :24::24::24:

mariakieuanh
07-02-2011, 11:40 PM
Ai mún đi tu hay gì gì đó thì xin liên hệ Migoi gấp gấp! Nhờ migoi mà có người..."bị dụ" đi tu rồi đó! :24::24::24:

híhí, ai mà ngố quá bị dụ vậy ạ.

mariakieuanh
07-02-2011, 11:44 PM
Hic,:read: tầm bậy tầm bạ ko à, có tiền là có quyền à, ko tin thử mà coi!!!!!:24::24::24::24:
híhí, câu này nên nói là khi nào đói mà có mì gói thì hết đói à, ko tin thử mà xem:24::chemieng:

ThuoctronveChua
08-02-2011, 02:41 PM
"THUỘC TRỌN VỀ CHÚA" ƠI, ƠN GỌI CỦA EM ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN RẤT MÃNH LIỆT ĐẤY, CHỊ THÌ QUA GIAI ĐOẠN ĐÓ RỒI, ĐANG Ở GIAI ĐOẠN DẤN THÂN, NHƯNG TẤT CẢ VẪN CÒN MÔNG LUNG LẮM EM À, HÃY TIN TƯỞNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHỊ NHIỀU NHE EM, MÀ EM ĐÃ ĐỊNH ĐI DÒNG NÀO CHƯA
Hihihi...E muốn làm tất cả cho Chúa lắm, nhưng chỉ biết cầu nguyện thôi, cầu nguyện cho Cánh đồng truyền giáo có thêm nhiều thợ gặt lành nghề để gặt lúa về,cầu nguyện dể các bạn trẻ biết quảng đại dâng hiến cho Chúa...E sẽ cầu nguyện cho chị. Xin Chúa hãy ban ơn cho chị...!!!

ThuoctronveChua
08-02-2011, 02:43 PM
Ai mún đi tu hay gì gì đó thì xin liên hệ Migoi gấp gấp! Nhờ migoi mà có người..."bị dụ" đi tu rồi đó! :24::24::24:

Vậy a migoi "dụ" đc nhiều người tu chưa vậy? e cũng định tìm người "dụ" mình đi tu dùm nữa nek...:4:

Ti_Amo
08-02-2011, 07:53 PM
Vậy a migoi "dụ" đc nhiều người tu chưa vậy? e cũng định tìm người "dụ" mình đi tu dùm nữa nek...:4:


Anh cũng không rõ là..." năng xuất dụ tu" của Pác này tới đâu rồi. :goofy:
Chỉ biết có một kẻ phải sớm...giã từ ngày tháng rong chơi! Ai đoán đựơc kẻ đó là ai thì sẽ đựơc...cảm ơn và hậu tạ. :24:

mariakieuanh
08-02-2011, 09:45 PM
:71::71:
Anh cũng không rõ là..." năng xuất dụ tu" của Pác này tới đâu rồi. :goofy:
Chỉ biết có một kẻ phải sớm...giã từ ngày tháng rong chơi! Ai đoán đựơc kẻ đó là ai thì sẽ đựơc...cảm ơn và hậu tạ. :24:
Vậy chắc Ti_Amo là người đầu tiên rồi đúng không ạ.:71::10:

ThuoctronveChua
10-02-2011, 10:51 AM
Giã từ ngày tháng rong chơi là tốt rồi. Uhm, vậy chắc a Ti_Amo là người đc nghe lời dụ của Migoi mà giã từ ngày tháng rong chơi đó phải không? Nếu đúng thì nhớ hậu tạ cho xứng nhe a!:4:

Ti_Amo
10-02-2011, 08:45 PM
Giã từ ngày tháng rong chơi là tốt rồi. Uhm, vậy chắc a Ti_Amo là người đc nghe lời dụ của Migoi mà giã từ ngày tháng rong chơi đó phải không? Nếu đúng thì nhớ hậu tạ cho xứng nhe a!:4:


Kẻ nào "khờ" lắm mới nghe lời "lão" đó :24:

mariakieuanh
10-02-2011, 09:16 PM
Kẻ nào "khờ" lắm mới nghe lời "lão" đó :24:

......và thật không may anh là người đầu tiên:71::5::10::21::3::nhay:

ThuoctronveChua
11-02-2011, 08:31 AM
hjhjhj thật vậy hả a Ti_Amo? A là người đầu tiên bị "dụ" đó hả trời?:39::4:

ConXinCamTa
11-02-2011, 10:46 AM
Mình cũng thấy có gì đó lạ lạ. Mình 18 tuổi rồi, bây giờ mình đang học đại học. Mình có ý định học xong đại học mình sẽ đi tu, nhưng cứ nghĩ đến lúc đó thì mình lại muốn đi ngay cơ. Bây giờ không biết làm sao đây. Bối rối quá

ThuoctronveChua
11-02-2011, 06:25 PM
E chỉ mới có 15 thôi mà nghĩ đến cũng muốn đi ngay nữa nek. Thật là Ơn Chúa hối thúc quá trời rồi...

mariaminhphuong
11-02-2011, 07:58 PM
Mình cũng thấy có gì đó lạ lạ. Mình 18 tuổi rồi, bây giờ mình đang học đại học. Mình có ý định học xong đại học mình sẽ đi tu, nhưng cứ nghĩ đến lúc đó thì mình lại muốn đi ngay cơ. Bây giờ không biết làm sao đây. Bối rối quá

tâm tình bạn giống mình quá trời . hoàn cảnh nữa ah . mình cũng 18t và cũng đang học DH năm nhất . ôi đợi lâu đó nhỉ. hi nhưng có lẽ cũng ko lâu nữa đâu bạn ạ .

teresangan
13-02-2011, 09:37 PM
Tạ ơn Chúa vô cùng vì có nhiều người muốn đi theo Chúa, xin Chúa ban cho họ có đủ tình yêu để hiến dâng trọn vẹn.

teresangan
13-02-2011, 09:44 PM
Năm nay mình kỉ niệm 10 năm vào Dòng........... tạ ơn và cầu nguyện.

ThuoctronveChua
14-02-2011, 09:19 AM
Năm nay mình kỉ niệm 10 năm vào Dòng........... tạ ơn và cầu nguyện.
Chị đã vào Dòng 10 năm rồi à, sướng nhỉ! Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho chị...:4:

antoncarolo_hung
14-02-2011, 10:57 AM
Ôi! Hạnh phúc xiết bao khi được thuộc trọn về Đức Ki-tô. Và phó thác trọn vẹn đời mình nơi TÌNH YÊU của Ngài.

ThuoctronveChua
14-02-2011, 06:20 PM
Dạ, đúng là rất hạnh phúc. Không phải ai cũng đc hưởng Tình Yêu đó, nhưng do chính Chúa đã yêu những người Ngài tuyển chọn, và tách riêng họ với người đời, rồi Ngài lại yêu họ cách riêng, và từ từ gieo vào lòng họ một hat mầm Ơn gọi, đến lúc thuận tiện Ngài sẽ làm cho hạt mầm đó lớn lên và sẽ phát sinh hoa quả...tất cả Ngài đã lo liệu cho con người hết...

ThuoctronveChua
08-03-2011, 08:13 PM
Lâu quá ko thấy ACE nào vô tâm sự hết...

nguoiquen10001
08-03-2011, 08:20 PM
Lâu quá ko thấy ACE nào vô tâm sự hết...

:77::77::icon1:Lạy Chúa, Chúa muốn dùng con nên con cho Chúa, tâm hồn con khắc khoải khôn nguôi, cho tới khi nghỉ yên trong Chúa...nguồn hạnh phúc đời con!!?:8::8::Tanghoa::Tanghoa:-------Augustin---------

Ti_Amo
08-03-2011, 10:17 PM
Năm nay mình kỉ niệm 10 năm vào Dòng........... tạ ơn và cầu nguyện.


Chúc mừng chị/em đã có thâm niên mười năm theo Chúa trong ơn gọi tận hiến. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ chị/em bên Người trọn đời này và đời sau. Amen

ThuoctronveChua
10-03-2011, 10:20 AM
Có ACE nào vào những ngày sắp tới đây đc đi tìm hiểu ở một Dòng nào không? E đây thì chuẩn bị đi tìm hiểu ở Dòng MTG Chợ Quán đó...ACE nào có đi tìm hiểu chung thì cùng làm quen ha.... :1:

Ti_Amo
10-03-2011, 10:24 AM
Có ACE nào vào những ngày sắp tới đây đc đi tìm hiểu ở một Dòng nào không? E đây thì chuẩn bị đi tìm hiểu ở Dòng MTG Chợ Quán đó...ACE nào có đi tìm hiểu chung thì cùng làm quen ha.... :1:

Anh muốn tìm hiểu dòng MTG chung với em được không? :10:

ThuoctronveChua
10-03-2011, 10:32 AM
MTG này dành cho các CE nữ thôi mà Anh, Anh Ti_Amo vô đó lỡ có người không tu đc thì sao???:1:

Jbdunghoang
25-03-2011, 12:38 AM
Cầu chúc thuoctronvechua luôn kiên trì và bền bỉ trên con đường Chúa gọi. Bữa nào vào nhà tập nhớ thông báo chia vui với ACE nhe'. :nhay:

ThuoctronveChua
25-03-2011, 10:08 AM
Thời gian để e đc vô nhà tập là con lâu lắm, từ từ, Chúa sẽ lo liệu mọi chuyện mà a ha...Nhưng ACE cũng cầu nguyện cho e với nhe, và cầu cho mỗi người nữa, để biết nhận ra tiếng Chúa đang mời gọi ta, và sẵn sàng đáp lại, sẵn sàng vác lấy Thánh giá đời mình mà đi theo Chúa mãi mãi...!

huong dieu
05-04-2011, 05:33 PM
gia đình mh thi ung hộ mh từ khi mh còn be.mh nghe mẹ ns:"mẹ đã dâng con cho ĐỨC MẸ khi con làm phép rửa tội".mh đã khóc khi đã biết suy nghĩ.giờ mh đang học cđ dược.mh cung rất thich đi tu.mh thích đc nghe và nc vs người lương ns về tôn giáo mh khi họ có long kính.mh thích cùng các chị làm việc phục vụ lắm.bố già ah!con cám ơn bố đã đua tâm tình của mọi người lên cùng cầu nguyên. cho nhau.
từ năm 12con đã qđ đi theo người.con ko biết người có chọn con ko nữa.
con đã chạm vào chuyên tc rồi bố già ah!nhưng con vẫn thích đi tu.con thấy những suy nghĩ cũa con đối lập lắm ah.khi con nghe liên khúc đi tu.con càng cảm thấy vững tâm hơn rồi.con nghi nên thích thì đi.đó cung là mơ ước của con.giờ chắc là thử thách của con.hhiiii.con là người ở giáo phận vinh nhung con lại thích di dòng ở miền nam.tuy con chua hiểu cuộc sông trong ấy ntn.nhiều cái sợ nhung sẽ quyết tâm cố gắng ah.
đc đọc những bài viết trên diễn đàn càng làm mh thấy vui và hạnh phúc rất nhiều vì đc sinh ra trong nhà có đạo.
mh cung muốn những người bạn của mh hp như mh.

ThuoctronveChua
06-04-2011, 09:19 AM
Chị huong dieu ơi, em cũng là người rất thích đi tu. Em thấy hình như ai muốn đi tu cũng sợ rằng "Chúa có chọn mình không nữa?", em cũng sợ vậy đó. Em đã cầu nguyện với Chúa rất nhiều, mong là Chúa sẽ nhậm lời em...Mỗi lần nhắm mắt lại cầu nguyện, trong lòng em nghe như có ai đó nói rằng "Ta đã chọn con từ trước buổi sáng thế". Lần nào cũng vậy hết, không biết có phải tiếng Chúa không nữa...???
Chúa ơi, Chúa chọn con chứ? Chúa đừng bỏ rơi con nhe, xin hãy đốt lên ngọn lửa trong con, để con biết sẵn sàng quyết đi theo Chúa mà thôi. Xin cho con vượt qua những thử thách Chúa muốn con chịu, để khi những thử thách đó qua đi, con được trở nên người của Chúa, hoàn toàn thuộc về Chúa thôi, Chúa nha!

ConXinCamTa
06-04-2011, 09:44 AM
Hihi. Thứ sáu này em sẽ " dạo quanh " dòng cát minh. Có 1 thầy "dụ" em đi nên em chấp nhân luôn. Lần này em chỉ đi 3 ngày thôi rồi về suy nghĩ tiếp. Mong ACE cầu nguyện cho em.

dang hien
06-04-2011, 01:31 PM
:105::bancung:Hi!Em đax được nghe thấy tiếng CHÚA gọi em từ khi em hoc lớp7.Vì thời gian nghỉ hè năm đó em được bố mẹ gửi vào nhà dòng gần đây để sống trong thờ gian nghỉ hè từ đó ko hiểu vì sao em rất thích đến đây và nhà thờ đó .hì!:118: :chemieng:

ThuoctronveChua
06-04-2011, 08:47 PM
Tiếng gọi đến với ta khi rất bất ngờ. Một "va chạm" nhẹ nào đó sẽ làm ta nhận ra đc Ơn gọi của chính mình. Một khi đã nhận đc tiếng thoi thúc dấn thân, thì hãy quảng đại mà đáp lại, vì Chúa luôn cần chúng ta ra đi vào đồng lúa ngày nay.

huong dieu
06-04-2011, 09:29 PM
Khj đã có ơn gọi thì cần ơn đáp nữa.với cuộc sống như ngày nay rất dễ xa ngàj đó.mh ko biết mọi người thế nào nhưng đvs mh thì quan điểm đó đúng lém.khoảng 80% rồj đó.nhất là đồng tiền,sự cám dỗ mãnh liệt.xjn mẹ MARJA gìn giữ chúng con trong tay mẹ.đừng để chúng con xa rờj ơn gọj của ngườj.

josthanh
06-04-2011, 09:46 PM
ơn gọi rất quan trọng để dẫn chúng ta đến với Chúa, đến với cuộc sống dấn thân, cuộc sống tu trì. Bởi vậy, ma lực của đồng tiền, danh vọng, và tình yêu của thế gian luôn xoay quanh cuộc sống chúng ta. Có ơn gọi, chúng ta mới đến được với Chúa, còn không có thì sao? chắc hẳn mọi người sẽ nói là Chúa không chọn, nhưng Chúa còn phải xem chúng ta là con người như thế nào, rồi Ngài mới gọi chúng ta.

Chúc các bạn đã được ơn gọi của Chúa thôi thúc thì hãy nuôi ơn gọi, đừng vì ma lực của xã hội làm mất đi ơn gọi mà hàng ngàn người ao ước không được. Chúc mọi người thành công và sớm trở thành những thợ gặt của Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

ThuoctronveChua
08-04-2011, 10:25 AM
Jos nói cũng đúng đấy. Ma lực của đồng tiền, sự hấp dẫn của quyền lực ngày nay, và cả những tiện ích của xã hội ngày nay chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng Giáo Hội đang thiếu những tay thợ gặt đấy. Vậy làm sao để biết từ bỏ những thứ đó, ko dính bén đến những thứ đó và làm sao để dứt khoác từ bỏ tất cả để đi theo Chúa mãi? Câu trả lời chỉ có thể là "CẦU NGUYỆN VÀ LẦN CHUỖI MÂN CÔI" mà thôi. Cầu nguyện là phương thế tốt nhất để chúng ta gần Chúa, để chúng ta có thể hiểu Chúa và Chúa hiểu mình hơn thôi....Lần chuỗi Mân Côi với Mẹ Maria thì mới mong có đc ơn bền đỗ theo Chúa. Nhờ Mẹ mà ta có thể trung thành với Chúa luôn.
Hạt mầm ơn gọi của chúng con, con xin phó dâng cho Chúa và Mẹ, xin Chúa và Mẹ hãy cùng con, tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc nó để một ngày nào đó, nó có thể trổ sinh hoa trái thánh thiện.
Chúa ơi, con đây còn kém cỏi, yếu đuối và cũng nhiều lần làm ngơ trước tiếng gọi Ngài. Chúa vẫn đang chờ con, chờ con, Ngài vẫn chờ con, Chúa chờ con đã quá lâu rồi, tình Chúa vẫn dành cho con dù con đây bất xứng muôn vàn. Con chỉ muốn mình đc sống trong Nhà Chúa mà thôi, muốn đc là người của Chúa mà thôi....Xin Chúa hãy biến đổi tâm hồn và thể xác con, để xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho con bấy lâu nay, và để con biết dứt khoác từ bỏ tất cả những gì là thế gian để vĩnh viễn thuộc về Chúa và chỉ sống cho Chúa mà thôi.Amen

Maria_khanhhoa
09-04-2011, 01:33 AM
sao mà tâm trạng khó chịu vậy nè :92:
khi thì quyết tâm mãnh liệt cho đời sống tu trì, khi lại nghe con tin rung động quá nhiều trước tình cảm thế gian. rối quá đi.:39:

xin mọi người cầu nguyện cho em nhiều nhiều với. cám ơn cả nhà nhiều nhé.

Lạy Chúa. Chúa muốn con hiến thân mình phụng sự Chúa thế nào???
Chúa muốn con đi tu hay ở đời ?????

ThuoctronveChua
12-04-2011, 04:17 PM
Chúa không trả lời ta một cách trực tiếp đâu, nhưng chính những thử thách, những khó khăn của cuộc sống, chính là câu trả lời chính xác nhất cho chúng ta. Hãy biết cố gắng vượt qua tất cả những thử thách mà Chúa gửi đến, để ta hiểu đc Thánh ý của Ngài nơi chúng ta.

toitochua21
12-04-2011, 05:54 PM
"Ơn gọi" hai chữ sâu thẳm nhưng cũng rất sâu lắng. Lắng nghe để cảm nhận rằng ai cũng có ơn gọi. Ơn gọi sống đời độc thân, ơn gọi sống gia đình, ơn gọi thánh hiến. Thứ "ơn gọi" nào cũng thúc giục con người làm sáng danh Chúa, vậy thì ko thể nói người này có ơn gọi còn người kia không?
Mình chỉ biết rằng, ơn gọi thánh hiến nhẹ nhàng lắm, một cái vô tình làm một ai đó thích dấn thân. Có thể vì một lý do đơn giản: thích áo dòng đẹp, thích được như các Cha, các Dì; thích được gọi là Cha là Dì...Nhưng rồi sau này khi đi "tu"ai cũng nhận ra rằng mình yêu mến Chúa mà. Cầu chúc cho những ai đã, đang và sẽ chọn chúa giê-su làm "boyfriend" cho bản thân. Xin chúa luôn tuôn đổ thật nhiều Hồng ân của Ngài xuống để mọi người vững bước trên bước đường tận hiến. Xin Chúa cho những bạn chưa biết yêu chúa thì mau đáp lại tiếng gọi của Ngài
"Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây
Kìa chàng đang tới...sau bức tường nhà"

ConXinCamTa
12-04-2011, 07:52 PM
"Ơn gọi" hai chữ sâu thẳm nhưng cũng rất sâu lắng. Lắng nghe để cảm nhận rằng ai cũng có ơn gọi. Ơn gọi sống đời độc thân, ơn gọi sống gia đình, ơn gọi thánh hiến. Thứ "ơn gọi" nào cũng thúc giục con người làm sáng danh Chúa, vậy thì ko thể nói người này có ơn gọi còn người kia không?
Mình chỉ biết rằng, ơn gọi thánh hiến nhẹ nhàng lắm, một cái vô tình làm một ai đó thích dấn thân. Có thể vì một lý do đơn giản: thích áo dòng đẹp, thích được như các Cha, các Dì; thích được gọi là Cha là Dì...Nhưng rồi sau này khi đi "tu"ai cũng nhận ra rằng mình yêu mến Chúa mà. Cầu chúc cho những ai đã, đang và sẽ chọn chúa giê-su làm "boyfriend" cho bản thân. Xin chúa luôn tuôn đổ thật nhiều Hồng ân của Ngài xuống để mọi người vững bước trên bước đường tận hiến. Xin Chúa cho những bạn chưa biết yêu chúa thì mau đáp lại tiếng gọi của Ngài
"Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây
Kìa chàng đang tới...sau bức tường nhà"

Mình đồng ý với bạn ToitoChua21. Hồi trước mình cũng được Cha xứ nói về vấn đề này. Nhiều khi các bạn chỉ đến nhà dòng chơi rồi Chúa "đá lông nheo" lúc nào không hay. Còn mình thi mới đến dòng Cát Minh về và cảm thấy rất thích. Mình cứ tưởng là mình sống đời cầu nguyện không được. Mình chỉ hay hát thánh ca thay cho những lời cầu nguyện của mình. Hay kể cho Chúa nghe, dẫu biết lá Chúa biết rồi, chuyện này chuyện kia chứ mình không biết cách cầu nguyện mấy. Nhưng khi đến nhà dòng rồi thì thấy cũng thích hợp. Bây giờ trởi về nhà rồi mà hồn mình vẫn chưa chịu xuống.

nguoiquen10001
12-04-2011, 08:34 PM
Thấy các Bạn đi tu làm mình cảm động thiệt; chắc là......đi tu luôn quá!!? Chỉ sợ ...vào phá chùa...người ta ...đuổi về mất!!?:6::6:

Chúc các bạn tìm được thật nhiều niềm vui trong đời dâng hiến !!?:53::8:
Mình sẻ cầu nguyện nhiều cho các bạn vào ngày...lễ Chúa Chiên Lành!!?
------ Cố gắng lên nhé các bạn!!?------

josthanh
12-04-2011, 09:19 PM
cám ơn anh nguoiquen nhiều. Hi, ơn gọi có nhiều lúc làm em thấy thất vọng vì không xứng đáng, làm em thấy chán nản vì quá khó khăn và đầy thử thách, làm em mất tự tin vì đã không yêu mến Chúa nhiều. Nhưng giờ em đã tự tin hơn rất nhiều, hi vọng sẽ được Chúa soi sáng mãi. Và Chúa đã cho em 1 người bố linh hướng thật tuyệt vời và thánh thiện.

Mọi người ơi! ngoài kia ông chủ nhân lành của chúng ta đang cất lên tiếng gọi: " Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, vậy hãy mau sai thợ gặt ra gặt lúa về " ( Lc 10, 2-3 ) Chúng ta hãy sửa soạn tâm hồn chuẩn bị cho những lần Ngài gọi chúng ta, chúng ta hãy sẵn sàng tiếp nhận ơn gọi 1 cách mãnh liệt và tin tưởng nơi Chúa. Chúc tất cả mọi người sớm chung tay góp sức giúp ông chủ gặt lúa cho đầy nước trời.

nguoiquen10001
13-04-2011, 07:04 AM
Hi, ơn gọi có nhiều lúc làm em thấy thất vọng vì không xứng đáng, làm em thấy chán nản vì quá khó khăn và đầy thử thách, làm em mất tự tin vì đã không yêu mến Chúa nhiều. .

Hỏi rằng ai xứng đáng trước mặt Chúa nè!!?:2::2: Điều chúng ta cần biết là Chúa mời gọi chúng ta vào sống ơn gọi tình yêu; cho dùng chúng ta còn yếu đuối, chính Tình Yêu Chúa và Tình thương mến của Mẹ Hội Thánh và Hội Dòng...sẽ giúp ta càng ngày càng lớn lên trong tình mến Chúa và yêu mến tha nhân!?...Một lúc nào đó...đến cuối đời...ta vẫn thấy ta...bất xứng; nhưng ta...biết tạ ơn Chúa và Mẹ Hội Thánh...gấp trăm ngàn lần vì đã đón nhận và cưu mang chúng ta...trong ơn gọi riêng của từng người!!?

----Chúc các bạn...đang tu, đã tu và...sẽ tu...luôn tìm được niềm hy vọng và hạnh phúc trong ơn gọi riêng của từng người !!? ___:53::53::53::monkey03::icon8::icon8::icon8::love:

bekinhcan0612
13-04-2011, 09:33 AM
Xin cho con luôn cảm thấy được rằng: Tình Ngài thương hơn trời cao đất sâu, đã từ lâu Chúa hằng ủ ấp con. Đã từ lâu Ngài chở che giữ gìn.
Trước khi con sống cho Ngài, thì chính Ngài đã sống cho con. Trước khi con thuộc về Ngài, thì từ bao giờ Chúa đã thuộc về con.

ThuoctronveChua
25-04-2011, 09:46 AM
Tiếng Chúa gọi khó có ai hiểu được, Ngài muốn chúng ta làm việc gì đó cho Ngài nên Ngài gọi và chọn chúng ta. Giờ đây lòng em đang thổn thức vì tiếng gọi của Ngài đây. Những ngày Tuần Thánh vừa qua, em đã hiểu được phần nào tình yêu của Chúa Giê-su rồi. Em đã yêu Chúa hơn rồi...Muốn dấn thân trọn vẹn cho Chúa hơn!

ConXinCamTa
25-04-2011, 11:39 PM
Em đã đi tìm hiểu về rồi. Em chẳng biết làm sao nữa nhưng khi vào nhà dòng rồi em chẳng muốn về. Lúc mới đến em cũng sợ sợ, nhưng đến ngày hôm sau em thấy tự tin hơn. Rồi đến chiều 1 thầy dòng cho em đọc kinh thánh 1 mình, thầy nói em muốn đi đâu thì đi miễn sao đọc xong kinh thánh Mac-cô là được rồi, thầy cho 3 tiếng, để xem co Chúa có " nháy mắt" không. Em chui ngay vào phòng, ngồi đọc kinh thánh. Mà khổ 1 cái em mới qua Mỹ có gần 3 năm, giờ lại ngồi đọc kinh thánh bằng tiếng anh. Mới đầu cũng lo, nhưng khi đọc rồi lại thấy dễ hiểu. Ngồi đọc từ đầu đến gần cuối chẳng thấy gì, kinh thánh chi nói về những chuyện ngụ ngôn Chúa chữa lành bênh tật thôi àh Nhưng khi đến đoạn ông thánh Phêrô chối Chúa rồi lúc Chúa bịnh đóng đinh em lại khóc, con trai 18 tuổi rồi mà lại ngồi khóc. Lúc đó thấy thương Chúa thật. Nhiều khi mình nói thương Chúa nhưng cuộc sống lại làm mình hoài nghi về điều đó, nhưng bây giờ em cảm thấy yêu Chúa thật nhiều, thương Chúa nhiều lắm. HEHE lúc mới đi về em cũng muốn chia sẻ nhưng em lại sợ, nếu kể ra thì không có khiêm nhừng. Em rất thích giúp đỡ người nghèo, người già hay trẻ con còn thanh thiếu niên thì em chưa tự tinh cho lắm. Cầu nguyện cho em với. Thời gian này em đang suy nghĩ nhiều lắm.

TamHonNho
26-04-2011, 09:30 PM
Mình không biết Chúa có gọi mình không nữa ? Lòng thì khao khát quá đỗi, mà cho đến hôm nay vẫn cứ đi dòng dòng ... chẳng đi dòng nào chính thức cả. Nghĩ đến ơn gọi của mình mà chỉ thấy rối thêm thôi. Thấy mình thích đi tu quá cho rằng đó là Chúa gọi, còn các bậc khôn ngoan thì lại bảo là tự ý mình thích rồi gán cho ý Chúa. Không biết thế nào cho phải. Thôi thì cái gì cũng phải thử, thử rồi sẽ biết, từ từ rồi đi đến đâu lại thấy thêm lối mới vậy. Mịt mờ mà phong lưu quá.

Rabouni
27-04-2011, 07:26 AM
"Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con.Dể con được phụng sự Chúa..để con tìm lại chính con"
Tiếng Chúa gọi có lẽ đã được cất lên từ ngàn đời..mình cũng không nhớ rõ Chúa gọi mình khi nào, có lẽ là khi mình yếu đuối nhất, hay cũng có lễ là lúc mình đang tràn đầy nhiệt huyết nhất, hay là lúc mình vấp ngã trên đường đời..???? Mình cũng không nhớ rõ. ..chỉ biết rằng từ lâu Chúa đã reo vang Tình Yêu Ngài trong tâm hồn mình,..chỉ biết mình thấy vui khi nghĩ tới Ngài, khi được đến và chia sẻ cùng Ngài, được ngồi cùng Ngài nói đủ thứ chuyện mà không sợ Ngài buồn chán..cũng có lẽ Ngài gọi mình trong tiếng gọi của các em Thiếu nhi, trong tâm tình phục vụ nơi cuộc sống hằng ngày....mình cũng không nhớ
Vui ,hạnh phúc ,may mắn khi mình nhận ra tiếng gọi đó nhưng thật đau,thật thất vọng khi cảm thấy mình như đang dần dời xa tiếng gọi đó..giờ mình thấy Chúa gọi mình văng vẳng từ xa chứ không còn bên tai ,gần gũi nữa..phải chi mình đã xa dời Chúa...mình thấy nhói nơi con tim mỗi khi do dự , chần chừ...tự thấy ghét bản thân sao lại lo lắng mỗi khi quyết tâm chọ đi cùng Chúa trên suốt quãng đường còn lại...
Mình chẳng còn kiên quyết như trước ...nhưng sao vẫn có tiếng gọi mình ở đâu đó chỉ là không thấy rõ hay mình đang cố tình lánh xa tiếng gọi đó...Có tiếng gọi...mình suy nghĩ nhưng chân vẫn dạo bước theo tiếng gọi đó, tâm trí vẫn hướng về nơi đó..chỉ là mình không còn mạnh mẽ để chấp nhận những gì mình phải đối mặt như trước
Cách đây 2 năm khi cón là 1 cô bé đang chuẩn bị bước sang trang mới của cuộc đời_thi Đại học, chuẩn bị hành trang để vào hành trình mới đầy thử thách, gian nan_khi ấy sao mình vững vàng thế, mạnh mẽ thế, tự tin thế, hăng say thế...khi quết định nói cho bố mẹ suy nghĩ về con đường mình chọn, về cách mình sẽ đi con đường ấy ra sao..và rồi bị phản đối...thất vọng khi mình mất đi điểm tựa vững vàng, niềm động viên duy nhất mình có được...không hiểu sao kh đó mình đã từng có ý định "bỏ nhà" và tìm sự trợ giúp của Thầy cho mình đi tu...nghĩ lại thấy mình sao lại vậy
Giờ mình đã học năm 2 Đại học rồi, trong mình vẫn khao khát đi tìm con đường mình vẫn đang đi nhưng chưa vững bước...mình do dự để có thười gian suy nghĩ tiếp cho thật kỹ , để Chúa không buồn khi mình không trọn vẹn con đường này, bố mẹ và gia đình cũng không buồn khi mình một mực quyết định rồi lại mau chán nản ,thất vọng...mình tự cho mình quãng thời gian này để suy nghĩ lại bản thân, để tìm lại trong mình lửa Yêu mến Chúa...cỉ còn 2 năm nữa mình sẽ phải quyết định mọi thứ, cho Chúa ,cho gia đình một câu trả lời dứt khoát,,,,..đáp lại Chúa một tiếng "YÊU" mà bao lâu Chúa chờ mong mòn mỏi. Có lúc thấy buồn đau, thất vọng khi không tìm được chính mình..nhưng có người đã nói với mình "khi mất đi là khi tìm lại được" lại cho mình thêm sưc mạnh và can đảm bước đi
Xin Chúa nâng đỡ con Chúa nhé...để con tìm lại chính con


Cũng xin mọi người cầu nguyện cho mình nhé vì bao lần yếu đuối

ThuoctronveChua
05-05-2011, 08:25 AM
Chúc chị Rabouni thực hiện được điều mình đã quyết bước theo. Theo Chúa dù có thử thách gian nan, nhưng chỉ cần có ơn Chúa thì mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đềm thôi "Ơn Ta đủ cho con". Em còn tới 3 năm với những năm ĐH nữa mới đc đi tu, lâu quá, em muốn đi tu ngay lúc này đây. Lạy Chúa xin hãy nâng đỡ con để con mãi mãi thuộc trọn về Chúa mà thôi nhe!

mariakieuanh
29-07-2011, 10:38 PM
MTG này dành cho các CE nữ thôi mà Anh, Anh Ti_Amo vô đó lỡ có người không tu đc thì sao???:1:

Hì hì, Anh Ti_Amo chắc đang có ước mong lập dòng MTG cho nam nhi đó mà em:21:

mariakieuanh
29-07-2011, 10:45 PM
Chúc chị Rabouni thực hiện được điều mình đã quyết bước theo. Theo Chúa dù có thử thách gian nan, nhưng chỉ cần có ơn Chúa thì mọi việc sẽ trôi qua một cách êm đềm thôi "Ơn Ta đủ cho con". Em còn tới 3 năm với những năm ĐH nữa mới đc đi tu, lâu quá, em muốn đi tu ngay lúc này đây. Lạy Chúa xin hãy nâng đỡ con để con mãi mãi thuộc trọn về Chúa mà thôi nhe!

hìhhiì, "dục tốc bất đạt" đó bé! Trong thời gian "chờ đợi" này , chị tin rằng em có thể cảm nghiệm tình thương của Ngài từ những người xung quanh em nữa, thế nên em cần bắt đầu cuộc sống dâng hiến từ cuộc đời nữa. Chị tin là em đang làm tốt điều này. Cố lên nhé!!!

ThuoctronveChua
03-08-2011, 03:06 PM
Em cảm ơn chị Kiều Anh nhiều nhe! Vâng, em mong đây là thời gian em cảm nghiệm đc tình yêu của Chúa hơn cũng là lúc để em rèn luyện mình, học đc nhiều cái hơn trong cuộc sống cũng như tìm hiểu về đời tu hơn. Có nhiều người nói em hiền quá, đi tu không đc đâu, em lo quá, nhưng không sao, em nghĩ là Chúa sẽ chọn..."Cứ tin thì sẽ được".

toitochua21
03-08-2011, 03:44 PM
Hic, lâu quá lại thấy topic này. Ai mà tìm hiểu MTG Chợ Quán thì làm quen nhé

myfatherisjesu
03-08-2011, 05:00 PM
Khi đọc được bài này, mà bao nhiêu tâm trạng và cảm xúc lại tràn về. điều đầu tiên mà mình nghĩ tới là bài hát:
ĐK: cả lúc tim con, chưa trọn dâng Ngài. Ngài vẫn yêu con, vẫn hằng thương con. Cả lúc con quên, không gọi tên Chúa. Tình Ngài yêu con, vẫn chờ đợi con.

1. những người yêu con, ở thế gian này, luôn giữ gìn con , vòng tay tình mến, tình Ngài yêu con, khung trời mở rộng, để con bay cao, tới miền tự do

toitochua21
03-08-2011, 07:09 PM
Một lần đã dâng hiến...thì trọn đời Chúa ơi...con sẽ không bao giờ...không bao giờ đổi thay.
Xin cho con luôn kiên vững niềm tin, Chúa nhé

migoi_sg
07-11-2011, 01:22 PM
Lạy Chúa, Con đặt MÌN trước mặt Chúa, con hướng NÒNG lên Chúa !!!!!!!!!!!!
Lâu rồi hình như không có ai nghe được tiếng Chúa thì phải, hay bộ Chúa đã... :21:

toitochua21
25-01-2012, 10:01 AM
Hôm nay đây con vào ở nhà Chúa, gần 5 tháng rồi Chúa nhỉ. Thời gian không dài những cũng cho con nhiều cảm nghiệm. Chúa yêu con trước khi con yêu Chúa

teresaMK
25-01-2012, 02:44 PM
hì... bữa nay MK vào và đọc những tâm tình chia sẻ của các ACE.
MK là kẻ...ngoài, nên hổng dám ghí mũi vào nói nhăng cuội đâu.
nhưng nêu quả thực ACE nào đã nghe tiếng Chúa mời gọi dù cách này hay cách khác thì hãy mạnh dạn bước tới. Và cũng đừng phân vân rằng... "liệu Chúa có gọi mình hông nhỉ" vì Chúa nói người được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít.
MK thiết nghĩ... CHúa gọi đó nghĩa là Chúa sẽ chọn hết nhưng quan trọng là mình có để cho Chúa chọn hay không thôi.

MK ở bên ngoài lề, nhưng MK muốn nói rằng nếu đã nghe hay cảm nhận rằng Chúa đã gọi mình, dù chỉ thoáng qua mong manh thôi thì cũng hãy mạnh dạn nhé... đừng chần chừ. Và đặc biệt các ACE phải quí trọng Ơn Gọi của mình, đừng để mầm OG chết đi.. vì đó là điều vô cùng đáng tiếc...rất rất đáng tiếc.

myfatherisjesu
25-01-2012, 10:58 PM
"liệu Chúa có gọi mình hông nhỉ" vì Chúa nói người được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít.
MK thiết nghĩ... CHúa gọi đó nghĩa là Chúa sẽ chọn hết nhưng quan trọng là mình có để cho Chúa chọn hay không thôi.


Thật nhiều người và cũng chẳng ngoại lệ là chính Đạt đã từng đặt câu hỏi ấy "Liệu rằng đó có phải à Tiếng gọi mà Chúa gọi mời, hay chỉ là những sở thích nông nổi của một kẻ thiếu hiểu biết", chính vậy mà nhiều khi tự mình đặt cho mình những rào cản cả về tâm lý cũng như rào cản cho con đường mình chuẩn bị đi, thậm chí còn chính mình thử thách lại bản thân, tệ thật tệ hơn nữa đó là thử thách lại cả Thiên Chúa chỉ để xác định lại cho kĩ con đường nào cho thật tốt với mình, đã tham dự thật nhiều buổi tĩnh tâm, nhiều buổi thường huấn, nhiều buổi nói chuyện cùng bề trên mà tâm hồn mình cứ mông lung, rồi để đến lúc hình như là đã hơi lãng phí cho khoản thời gian mình đã phí phạm. Vì vậy với nhận định thật đúng đắn, khôn ngoan và thật tôn trọng cũng như suy nghĩ thật chín chắn, thì mong rằng anh chị em nào đã có lòng ước muốn, hay chỉ là sở thích đi tu thôi thì hãy cứ tìm đến nhà dòng, hay đời sống tập để được cảm nhận ƠN THIÊNG Chúa dành cho ta... Xin nhắc lại:

"Hãy đến mà xem"

Vì chỉ khi ta "Đến mà xem" ta mới được "Thực mục sở thị" về những nguôi ngoai trong lòng mình, khi ta đến ta sẽ được cảm nhận con đường ấy, khi ta đến ta mới tìm được chính ta, và ta tìm được Chúa cũng như tìm ra đâu là con đường mà Chúa chọn dành cho ta để khỏi phải "Trả giá" quá đắt vì những gì mà mình dám thử thách mình và thử thách Thiên Chúa.
Mấy ngày tết về mà dân làng, người thân quen, họ hàng, ai ai đều cầu chúc cho được sớm hoàn thành chương trình học để dâng hiến, nhiều lúc tưởng chừng đó là động lực, cũng nhiều lúc lại cảm thấy đó là áp lực vì mình vẫn bươn trải ngoài đời để "kiếm cho cái bằng Đại học rồi tính tiếp" cộng với bao nhiêu cám dỗ cũng như bao nhiêu thói đời đã ảnh hưởng và ăn sâu vào phản xạ của mình, vậy đấy Tiếng Chúa gọi mà cứ trần trừ thì chỉ làm khổ chính bản thân mình thôi, những mong anh chị em đừng để sai pham và phung phí thời gian như Đạt để rồi phải hối tiếc, phải đau đáu, phải khóc khốn cho thân mình. Ước nguyện Động lực ơn gọi của Thiên Chúa tới những anh chị em được chọn sẽ được Thiên Chúa thôi thúc, thúc bách lên đường, vì nếu Chúa chọn gọi, ắt ngài đã an bài tự ngàn xưa cho ta rồi, "ƠN CHUÁ" sẽ luôn tuôn trào, hướng dẫn và dẫn dắt ta đi trên con đường ấy, Lòng mến và Đức tin của ta sẽ là vũ khí để ta chống lại mọi cản ngăn trên đường, và tâm tình Phó thác sẽ là nguồn động viên, cũng là nguồn động lực cho ta tiến bước trên hành trình tu đức của mình
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ân ban những ơn lành xuống những mầm giống ơn gọi, để được gieo vào lòng đời, để được lớn mạnh, và trổ sinh hoa trái nhân đức.

http://www.nhaccuatui.com/m/xFKhBHzv2u
ĐK. Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Cha khẽ gọi con đi, dù tâm tư con không thể hiểu thấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân Tin Mừng. Cha biết con yếu đuối xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy.

1. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian mây mù phủ ngập hồn. Con luôn an tâm vì biết rằng Cha vẫn ở bên con.

2. Đêm đêm âm u hay ngày dài hoang vắng buồn xa xôi. Đông qua xuân sang dẫu hè hay thu buồn vào cuộc đời. Con luôn an vui vì biết rằng Cha sẽ ủi an con.

3. Cho muôn thương đau hay muộn phiền cay đắng ở bên con. Cho bao gian truân dầu cuồn phong giăng đầy nẻo đường đời. Con không âu lo vì Chúa là chính suối nguồn yêu thương.

ThuoctronveChua
03-02-2012, 06:11 PM
Nghe myfatherisjesu nói, em thấy đôi lúc em cũng như vậy, em ko dám đối mặt với chính Chúa, để thưa lên rằng "Này con xin đến". Đôi lúc có những Thánh giá Chúa gửi đến em chưa đón nhận được và ko vác nổi, và gục ngã, nhưng đôi lúc, Chúa lại nâng đỡ, dẫn dắt em đứng lên bước tiếp. Và em đã hiểu, Chúa đã yêu em, Ngài yêu hơn chính em yêu Ngài, Ngài hiểu lòng em đang nghĩ và cần gì...Và bây giờ, con xin thưa lại rằng: "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì cho CHúa, này con xin đến để thực thi Thánh Ý của Chúa. Xin dẫn dắt con đi trên đường của Chúa, ôm ấp con mỗi khi con cần Ngài, vực con dậy mỗi khi con té ngã, và ban ơn cho con những khi con yếu đuối. Amen."

phungyen158
05-03-2012, 04:08 PM
Sao thấy ai cũng thánh thiện khát khao gặp Chúa nhỉ !
Chắc em cũng phải xin đi tu xem sao, xem Chúa có "chiêu gì" mà thu hút giữ quá.
Chúa nói :" Cứ đến mà xem " đúng không các ACE.
Mình có trải thì mới nghiệm được đúng không các bạn.

Có ai đi tu rồi thì chia sẻ cho mình nghe với, đời sống trong Dòng như thế nào?
Mình thích nghe lắm để biết phân định chọn lựa trong ơn gọi.
Cám ơn các bạn và các ACE nhiều nhé.
Chúc các bạn Mùa Chay còn lại gặp gỡ được Chúa trong sa mạc của nội tâm nhé!

twilight
24-04-2012, 09:29 PM
Chúa đã gõ đầu rồi... mà mình chưa vừa ý. Còn đang tính làm theo ý riêng của mình. Nhiều khi Chúa cho nhớ đến thì cười trừ, làm duyên với Chúa. mình đọc mấy chia sẻ của mấy bạn thấy mình sai lỗi với Chúa quá! Mình không cầu nguyện thường xuyên với Chúa vì không biết ra sao.
Thôi! nhưng nếu mình nghĩ thì mình "tự" tu. không có ý nghĩa. Giờ mình để Chúa "tu" trong mình. không thắc mắc, suy diễn nữa.

twilight
24-04-2012, 09:36 PM
Chúa gọi mình rồi mà cứ lơ ... Chúa thôi. Khi mình nghiệm ra được Chúa gọi thì ngủ không được nha, nhí nhảnh lắm đó.Có bạn nào giống mình không vậy?

ThuoctronveChua
25-04-2012, 06:10 PM
Khi biết em đã được Thiên Chúa chọn gọi , lúc nào em cũng sợ lắm. Sợ không biết mình đc gọi rồi có đc chọn hay ko, sợ lỡ sau này mình ko còn ý hướng thì sao,.. Sợ nhiều lắm. Nhưng Dì Linh Hướng của em bảo: " Tình yêu không có sự sợ hãi." Từ đó em đã tin tưởng vào Tình yêu của Chúa dành cho em hơn, em đã bỏ đi được những nỗi sợ hãi đó. Và bây giờ em thấy cuộc sống mình thật ý nghĩa khi có Chúa bên cạnh, em thấy mình là người hạnh phúc vì đã được Thiên Chúa đoái nhìn và chọn gọi.
Nếu ACE được Thiên Chúa "khìu" thì hãy cố gắng cầu nguyện thật nhe, cả 1 ngày sống hãy dành thời gian cho Ngài, có thể là cầu nguyện hoặc gặp gỡ Ngài nơi Nhà Nguyện. Có như thế chúng ta mới có thể hiểu được Thánh Ý của Ngài dành cho ta và giúp ta đến gần với Ngài hơn. Hãy bám chặt vào Chúa, Ngài sẽ bỏ rơi chúng ta đâu.

Thân chào!!!!!!!