Ðăng Nhập

View Full Version : vui sống với nụ cười



beachglass
12-07-2010, 06:47 AM
RƠI XUỐNG CẦU
Ngày kia,một linh mục trẻ được bổ nhiệm về giáo xứ nhỏ, có địa bàn rộng lớn.Trong những ngày đầu tiên,khi ông sốt sắng làm công việc mục vụ nhỏ bé là ngồi tòa giải tội,ông nhận thấy có nhiều hối nhân xưng thú:"Con đã rơi xuống cầu".
Ông không biết rằng đó là một mật mã,một lời nói trại và có nghĩa là:"Con đã phạm tội ngoại tình".Lắng nghe thêm mấy người xưng thú tội ấy,cha xứ quyết định đi gặp ông thị trưởng để sửa chiếc cầu đặc biệt ấy.
Khi ông thị trưởng nghe cha xứ tường trình,ông phá ra cười vì ông biết rõ ý nghĩa của điều ấy.Ông nói:"Thưa cha,tại sao cha lại hỏi về điều đó?"
Linh mục đáp:"Bởi vì ngay cả vợ ông cũng thú nhận bà ấy rơi xuống cầu mấy lần!".Ông thị trưởng sa sầm nét mặt.