ep_pha_ta
12-07-2010, 07:27 AM
NUÔI GÀ
Tèo và Tí nhà sát cạnh nhau. Tính Tèo xởi lởi. Hôm con bác Hai trên phố về thăm, tỏ vẻ thích con chim sáo của Tèo, mẹ bảo Tèo cho anh, Tèo hơi do dự rồi cũng vâng lời mẹ. Tèo chỉ có tội ham chơi, nên bị mẹ la suốt.
Tí thì khác, tuy cùng tuổi, nhưng có vẻ khôn hơn, mấy người lớn trong xóm thường nhận xét như thế. Vì vậy, Tí là gương mà mẹ hay lấy ra bắt Tèo soi, mỗi khi Tèo phạm lỗi.
Hồi ấy, có phong trào nuôi gà thả, việc nhẹ mà lời nhiều, đám trẻ con cũng có thể phụ được. Cũng từ đó, cái gương là Tí, hôm nào Tèo cũng bị soi. Mẹ nói Tèo không siêng năng chăm gà như Tí. Tèo nghĩ mẹ nói đúng, vì có chiều Tèo mải chơi trời tối lúc nào chẳng biết, mấy chú gà con lạc mẹ chui đại vào đám gà choai, bị chúng mổ như là mổ dế. Có con bị mù làm Tèo hốihận! Nhưng mẹ còn nói Tèo không thương gà bằng Tí. Tèo chẳng dám cãi, chỉ thấy buồn vì mẹ không hiểu, Tèo cũng thương gà lắm chứ!
Hôm qua sang nhà Tí, nhìn Tí cho gà ăn, Tèo hỏi:
-Sao không cho con đó ăn?
Tí trả lời:
- Nó no rồi.
Tèo nói:
- Diều nó xẹp lép mà no gì.
Tí bảo:
-Con này là của tao, phải được ưu tiên chứ!
Tèo nghe vậy như sáng ra điều gì, chạy vội về nhà la toáng lên:
- Mẹ ơi! Con biết rồi, không phải Tí thương gà, chỉ vì gà là của Tí.
_ *****_
_Thưa Chúa Giêsu. _
Xin cho con trái tim của Chúa,
để con không chỉ bác ái với những người con thích,
đúng hơn, với những người đang cần sự bác ái của con.
Tèo và Tí nhà sát cạnh nhau. Tính Tèo xởi lởi. Hôm con bác Hai trên phố về thăm, tỏ vẻ thích con chim sáo của Tèo, mẹ bảo Tèo cho anh, Tèo hơi do dự rồi cũng vâng lời mẹ. Tèo chỉ có tội ham chơi, nên bị mẹ la suốt.
Tí thì khác, tuy cùng tuổi, nhưng có vẻ khôn hơn, mấy người lớn trong xóm thường nhận xét như thế. Vì vậy, Tí là gương mà mẹ hay lấy ra bắt Tèo soi, mỗi khi Tèo phạm lỗi.
Hồi ấy, có phong trào nuôi gà thả, việc nhẹ mà lời nhiều, đám trẻ con cũng có thể phụ được. Cũng từ đó, cái gương là Tí, hôm nào Tèo cũng bị soi. Mẹ nói Tèo không siêng năng chăm gà như Tí. Tèo nghĩ mẹ nói đúng, vì có chiều Tèo mải chơi trời tối lúc nào chẳng biết, mấy chú gà con lạc mẹ chui đại vào đám gà choai, bị chúng mổ như là mổ dế. Có con bị mù làm Tèo hốihận! Nhưng mẹ còn nói Tèo không thương gà bằng Tí. Tèo chẳng dám cãi, chỉ thấy buồn vì mẹ không hiểu, Tèo cũng thương gà lắm chứ!
Hôm qua sang nhà Tí, nhìn Tí cho gà ăn, Tèo hỏi:
-Sao không cho con đó ăn?
Tí trả lời:
- Nó no rồi.
Tèo nói:
- Diều nó xẹp lép mà no gì.
Tí bảo:
-Con này là của tao, phải được ưu tiên chứ!
Tèo nghe vậy như sáng ra điều gì, chạy vội về nhà la toáng lên:
- Mẹ ơi! Con biết rồi, không phải Tí thương gà, chỉ vì gà là của Tí.
_ *****_
_Thưa Chúa Giêsu. _
Xin cho con trái tim của Chúa,
để con không chỉ bác ái với những người con thích,
đúng hơn, với những người đang cần sự bác ái của con.