PDA

View Full Version : Chuyện tình cảm động của cặp vợ chồng 90 tuổi



lan_anh
13-07-2010, 02:54 PM
Chuyện tình cảm động của cặp vợ chồng 90 tuổi



Câu chuyện của một cặp vợ chồng già ở Anh, ông Williams 90 tuổi và bà Mary Williams 87 tuổi, khiến nhiều người cảm động sau khi lá thư tình của họ được gửi đi. Cuối cùng, ông bà đã được nắm tay nhau lần cuối cùng trước khi lên thiên đàng.


http://www.trangtinvietnam.com/images/news/2010_03/8318/ttvn4_a4.jpg

Bà Marry qua đời ba tiếng sau cuộc gặp gỡ cuối cùng với chồng. Ảnh: SWNS.


Tình yêu của họ bắt đầu từ khi hai người còn trẻ, lúc bà mới 13 còn ông 15 tuổi, rồi kéo dài mãi suốt gần 70 năm qua và dường như không gì có thể chia cách được ngay khi cả hai cùng nằm trên giường bệnh. Cụ ông bị bệnh tim còn cụ bà bị viêm phổi và mỗi người nằm ở một bệnh viện khác nhau. Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, hai thân già ấy đã kịp nói lời tạm biệt đầy nước mắt.


Bà Mary mắc chứng Alzheimer đã nhiều năm nay. Từ trên giường bệnh, người phụ nữ ấy viết lá thư tình cuối cùng gửi tới người đàn ông đã gắn bó và cùng đi suốt chặng đường của cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lá thư viết: "Ted (tên thân mật của ông Williams), em muốn được gặp anh. Tại sao anh không đến thăm em nhỉ, anh yêu?". Bức thư tình cảm ấy khiến các y tá ở bệnh viện không cầm được nước mắt khi đọc nó. Họ đã quyết định giúp cụ ông 90 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Frenchay ở Bristol, tới Bệnh viện Southmead thăm vợ.


Hai người như vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc lúc gặp nhau. Ông Williams được đưa tới cạnh giường bệnh của vợ, cả hai cùng nắm chặt tay nhau. Ba giờ sau, bà ra đi. Hơn hai ngày sau cuộc gặp gỡ cuối cùng ấy, ông Williams từ giã cõi đời do một cơn đau tim đột ngột.


Hôm qua, người con trai Tony 67 tuổi của họ đã gửi lời cảm ơn tới bệnh viện đã quan tâm tới bố mẹ ông. "Các bác sĩ biết mẹ tôi sẽ ra đi nên đã đưa bố tới với bà để ông được nắm tay người vợ yêu suốt những giây phút cuối của cuộc đời. Bố tôi đã nói, đã đến lúc bố phải ra đi rồi, bố muốn đến gặp mẹ con. Và hơn hai ngày sau, ông qua đời. Mẹ tôi nhắm mắt trong niềm hạnh phúc và mang theo xuống mồ suy nghĩ người chồng yêu quý của mình sẽ luôn ở bên và luôn nắm lấy tay bà như thế. Bố tôi cũng vậy, ông cảm thấy cuộc đời mình như vậy đã mãn nguyện, đã yên tâm mà ra đi", ông Tony tâm sự.



http://www.trangtinvietnam.com/images/news/2010_03/8318/ttvn4_a3.jpg

Ông bà Williams thời còn trẻ. Ảnh: SWNS.


Tờ Bristol Evening Post đưa tin, ngay từ lần gặp đầu tiên, bà Mary đã cảm thấy ông Williams chính là người đàn ông mình có thể gửi gắm cả cuộc đời. Bà quyết định đi cải đạo và cuối cùng hai người đã làm lễ cưới năm 1941. Vợ chồng bà sống hạnh phúc trong căn nhà ở Southmead. Cách đây một năm, bà Mary bắt đầu mắc chứng Alzheimer. Hồi cuối tháng 2, bà trở nên yếu hơn với căn bệnh viêm phổi và phải vào viện điều trị. Ông tới thăm bà hàng ngày cho tới khi quá yếu và cũng phải nhập viện. Họ luôn nghĩ về nhau và muốn được chăm sóc cho nhau tới khi nhắm mắt. Ông bà có hai cháu, bốn chắt.


"Cuộc gặp gỡ cuối cùng của bố mẹ tôi đã đặt dấu chấm hoàn hảo cho chuyện tình đẹp của hai người", ông Tony chia sẻ.




Theo Ngôi sao