PDA

View Full Version : Điều con muốn nói với Cha @.@



bekinhcan0612
17-07-2010, 12:23 PM
Cha yêu!
Xin cho con gọi Cha bằng hai từ thân yêu ấy nhé...!
Hai ngày nữa,con vào Dòng rồi Cha ạ.Con mong đến ngày đó lâu lắm rồi.Xin Cha cho con biết mình phải làm gì trong 10 ngày tìm hiểu và "thử" với đời sống dâng hiến.
Xin Cha cho con nhận ra Thánh Ý Cha và con đường mà Cha muốn con đi...Xin Cha luôn ở bên con...
Không biết vào Dòng rồi thế nào Cha nhỉ?Mấy Soeur ở dòng chắc vui tính lắm,...còn mấy Chị nữa...thích lắm Cha à.Ngày nào con cũng nguyện gẫm cầu kinh cho ơn gọi của mình ngày càng tiến hơn...hihi.
Thôi,đến đây con cũng phải kết thúc.Chúc Cha nhiều sức khoẻ,ngũ trưa ngon nha Cha.Yêu Cha nhiều:8:

NguyenNgocHieu
17-07-2010, 12:37 PM
Lạy Thiên Chúa chí ái, Giáo Hội Chúa đã được Chúa thương ban cho những linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, các thành viên tu hội đời, các tông đồ giáo dân / luôn tận hiến để hằng ngày đem Chúa đến cho mọi ngừơi trên khắp thế giới . Xin Chúa giúp các vị đó luôn kiên cường trong sứ vụ. Xin Chúa cũng kêu gọi thêm nhiều người cùng tham gia trong công cuộc phục vụ dân Chúa . Amen.

ThuoctronveChua
17-07-2010, 03:58 PM
Lạy Cha, xin cho con thoát khỏi những bận tâm về mình, nhưng biết chọn Cha là đích điểm tuyệt đối của đời con. Xin cho con sức mạnh của tình yêu Cha để con được lòng can đảm chọn hiến thân phục vụ Cha và anh em. Xin Chúa hãy chiếm lấy toàn bộ cuộc sống con, để con được hòa tan trong tình yêu Cha. Amen

jolly_oneself
17-07-2010, 09:40 PM
Chúa ơi! Con xin lỗi Chúa nhiều, năm nay con đã không vào Dòng để sống thử nữa vì lớp 12 phải vào học sớm.Chúa tha lỗi cho con nhé. Nhưng con sẽ cố gắng học thật tốt để có thể tốt nghiệp, đó là 1 điều quan trọng và khi đó con mới vào Dòng mà sống chính thức như lời Dì nói. Xin Cha luôn ở bên và giúp đỡ con. Con xin phó thác vào Chúa

bekinhcan0612
18-07-2010, 08:07 AM
Còn một ngày nữa thôi Cha ơi,là con lên đường lên nhà dòng rồi...hihi.Vui lắm Cha àk.
Nhiều lúc con ham chơi,sa vào những đám tiệc tùng,...thì con không bao giờ nhớ đến Cha.Xin Cha tha thứ,nay con vào dòng xin vâng theo Thánh ý Cha định liệu,bao lâu thì tuỳ ý Cha.
Xin cho con luôn chỉ biết có Cha là gia nghiệp,...xin cho con thuộc trọn về Cha,để Cha là của con mãi mãi...
Lạy Chúa Giêsu con xin thuộc trọn về Chúa...!!!

NguyenNgocHieu
18-07-2010, 02:42 PM
http://www.youtube.com/watch?v=ETCNV4iFWIM

xin Chúa Thánh Thần soi sáng và ban sức mạnh cho bạn , để bạn sẵn sàng dón nhận và vượt qua những thử thách ban đầu trong cuộc đời hiến thân. phục vụ.


:8::8::8: :Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

Nganguyen
19-07-2010, 11:26 AM
Chúa ơi ! thật là vui khi con nghe có người mà Chúa gọi đi theo con đường của Chúa con ước sao khi họ dấn thân vào thì xin cho họ cũng hết mình phục cho Chúa và tha nhân đừng vì vị lợi hay cái tôi của mình mả làm mất ơn của ban cho .Con cầu xin Chúa đã gọi thì xin cũng chọn luôn nhe , vì cuộc sống đời dâng hiến là phải bỏ mình vì cái tôi của mình đi để sống cho Chúa và tha nhân . Amen .

Nganguyen
19-07-2010, 11:36 AM
Chúa ơi ! sao cuọc sống có những người lại mang trong mình tính xấu và lấy trộn dồ9 của người khác làm thiẹt hại đến công việc vậy chứ ? xin Chúa cho họ biết đó là điều xấu làm xin cho họ biết nhìn lại mình và tim cho mình một công việc tốt đẹp để họ đừng làm đều xấu đó nữa Chúa oi ! xi Chúa nâng đỡ mổi người chúng con nhe Chúa , vì mỗi người một hoàn cảnh không ai giống ai , xin Chúa ban sức mạnh cho người anh em con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống hằng ngày đến với người anh em con đang phải chịu Chúa oi ! .xin Chúa nghe lời con kêu xin nhe Chúa . nhưng đừng theo ý con mà theo ý Chúa . Amen

Nganguyen
19-07-2010, 11:47 AM
Chúa ơi ! đúng trong cuộc sống mà cảm thấy rằng dựa vào ai đó thì điều đó không đúng và chỉ có vào Chúa mới là điểm tựa vững chắc mà thôi . Nhưng cuộc chỉ hổ trợ cho nhau sự tuơng quan và chia sẻ cho nhau giúp nhau vượt qua mọi khó khăn và không biết nói ai mà thôi , nhưng không phỉa cũng đem lại sự bình an đích thực cho mình đâu Chúa ơi ! vì chỉ có Chúa mới có sự bình an đích thực thôi . vì con cảm nhận khi nào đó nghĩ tới CHúa thì tâm hồn con tim thấy niềm khôing nào tả được , khi con không nhớ tới Chúa đôi đời con buồn làm sao ..... xin cho con luôn ở trong Chúa để được bình an đích thục của Chúa , và cho tất mọi người anh chị của chúng con luôn .Amen .

binhthuong
29-07-2010, 08:03 AM
Lạy Thiên Chúa là Cha !
Xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Cha.
xin Cha thương nâng đở, gìn giữ ,chở che,những người bước theo tiếng gọi sống đời tận hiến.
con xin cảm ơn Cha .
con xin chúc tụng Cha.

M2M
29-07-2010, 09:00 AM
Chúng con xin tạ ơn Cha vì ơn gọi Cha đã ban cho 1 trong những ACE đây của chúng con và e ấy đang đón nhận,nghe theo và đi theo tiếng gọi thân thương của Cha.

E ấy đang rất vui mừng và phấn khởi dấn thân làm chứng cho Tin mừng cứu rỗi của Cha thì chúng con nguyện xin Cha luôn ban Thần Khí soi sáng,hướng dẫn,gìn giữ và bảo vệ e ấy luôn kiên vững trong đức cậy trông,thiết tha trong đức mến và sắt son trong đức tin.

Xin Cha giúp e ấy vững vàng trong những khi yếu đuối để e ấy kg gục ngã nhưng trọn niềm cậy tin mà bước theo Cha làm chứng cho Tin mừng trong phục vụ và dâng hiến.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kito Chúa chúng con và nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria cùng các Thánh Nam và các Thánh Nữ!:77::77::77::92:

M2M
29-07-2010, 09:03 AM
Xin cảm ơn conxinhiendang vì những lời cầu nguyện cho ơn gọi cũng như Clip thật hay và ý nghĩa:8:

bekinhcan0612
29-07-2010, 12:57 PM
Chào Cha!
10 ngày đi khóa trôi qua rồi Cha ơi...
vui lắm Cha à
mấy ngày đầu còn bở ngỡ nên cảm thấy buồn lắm
vì xứ con có mình con đi à
con nói Cha nghe này nè...
con của Cha được làm Lớp Trưởng đó nghe Cha
Cha vui không?
con học hỏi được nhiều điều lắm ấy Cha
sự quan phòng của Cha,sự thánh thiện,đơn sơ của các Soeur
tình đoàn kết,yêu thương của bạn bè
giữa cộng đoàn khóa tìm hiểu...
Hôm qua chia tay...con khóc nhiều lắm đó Cha
con chia tay 2 Chị,...chia tay bạn bè...con khóc...
con buồn mà con cũng vui...
con cũng chả hiểu con sao nữa....
Cám ơn Cha đã tạo cho con cơ hội học hỏi tìm hiểu Thánh Ý Cha
có lẽ,...con đã tìm đc ý Cha rồi Cha ạk
Thôi chào Cha nhá...chúc Cha ngũ trưa ngon nhé...
Pp Cha...con yêu Cha!!!

Con