PDA

View Full Version : Lễ Chúa Cứu Thế



halleluyah
18-07-2010, 05:22 PM
http://i254.photobucket.com/albums/hh109/hd440k8/CDCCT/70.jpg

Hân hoan mừng kính Lễ Chúa Giêsu Cứu Thế
Tước hiệu của hội Dòng Chúa Cứu Thế
do thánh Anphong sáng lập
Lễ Chúa cứu Thế
Được Giáo hội ấn định vào ngày Chúa nhật
Tuần thứ 3 của tháng 7 hằng năm
Và cho phép Hội Dòng Chúa cứu Thế
Được mừng kính long trọng
Với lễ phục trắng và được phép dâng thánh lễ ngoại lịch
Chúng ta củng hiệp ý cầu nguyện cho Hội Dòng
Cũng như tất cả những ai
đang dấn thân phục vụ con người
nhất là những người nghèo khổ, bị bỏ rơi và áp bức
trên quê hương Việt Nam chúng ta

HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC GIÊSU CỨU THẾ
Halleluyah!!


http://www.cinet.gov.vn/thegioiquanhta/7kyquan/images/tuongchuacuuthe-0.jpg


VRNs (18.07.2010) - Sài Gòn - Ngày Chúa nhật thứ ba trong tháng Bảy, chúng ta mừng tước hiệu Chúa Cứu Thế, cũng là tước hiệu thánh An Phong đã dành đặt tên cho hội dòng của ngài. Xin mọi người cầu nguyện và nâng đỡ các con cái của thánh An Phong, đặc biệt những người con đang dấn thân phục vụ trên đất nước thân yêu này.
(Luca 10, 38 – 42)

“Trong khi Thầy trò đi đường.”
Trên đường đi Almafi, An Phong đã dừng chân ở Scala rồi sau đó tiếp tục lên đường, nhưng bây giờ là con đường khác, con đường theo sát chân Chúa Cứu Thế, ai đã làm thay đổi con đường của An Phong? Người nghèo, người bị bỏ rơi. Từ đó An Phong hiến mình phục vụ những người nghèo, những người bị bỏ rơi.
Lộ trình của Chúa Giêsu là con đường lên Giêrusalem, lộ trình của cuộc tế hiến, Ngài quyết tâm lên đường ( Lc 9, 51). Cùng đi với Ngài có các môn đệ, đi với Ngài được lắng nghe lời Ngài, vì đi với Ngài nên được sai đi (10, 1- 20), cùng đi với Ngài chứng kiến thảm họa của con người, thảm họa của xã hội và thảm họa của lòng người (10, 25 – 37), có những lần bị từ chối (9, 51 tt.), luôn đứng trước hiểm họa bị kết án, bị loại trừ ( ba cuộc tiên báo). Vì sứ vụ, vì Tin Mừng, vì người nghèo Chúa không dừng bước, vì Chúa là Chúa Cứu Thế. Chúng ta theo Ngài, chúng ta có thế không ?


“Đón Người vào nhà.”
Tình bằng hữu trong sáng, trung tín và dịu dàng.
Tin Mừng thuật lại cho chúng ta mối quan hệ thâm giao giữa Chúa Giêsu và gia đình ba chị em Martha, Maria và Lagiarô.
“Đức Giêsu quí mến cô Martha, cùng hai người em là cô Maria và anh Lagiarô” (Ga, 11,5.), Đức Giêsu đã khóc khi gặp tang lễ nhà họ và hôm nay thật dịu dàng, Ngài ngồi dạy dỗ họ những lời ban sự sống, họ ngồi bên chân Ngài, họ tất tả phục vụ Ngài.
Tuần lễ cuối cùng trước khi tế hiến, Ngài thường lui về nhà họ nghỉ ngơi (Mt.21,17 – 26,12/ Mc 11, 11/ Ga 11, 1 – 18 / 12,1/ Lc 19, 29.).
Chúa Cứu Thế yêu thương, quí trọng tình bằng hữu. Theo chân Ngài, mỗi người chúng ta cố gắng sống quí trọng tình bằng hữu, trung tín với mối quan hệ tình người, trong sáng trong giáo tiếp và dịu dàng tế nhị trong ứng xử.
Xin Chúa Cứu Thế chúc lành cho những ai muốn theo chân Ngài.


Lm. Vinhsơn Phạm Trung Thành, Giám tỉnh DCCT

hap_nguyen
25-06-2011, 01:49 PM
Con cam on Cha!Cha co the cho con biet Cha Co quen voi Lm Phê Ro Nguyen Quang Duy khong vay?

quanghuy135
19-07-2011, 01:37 PM
lễ này chỉ có trong nhà thờ dcct bạn cũng hay đi lễ của các cha dòng dcct ak

halleluyah
19-07-2011, 09:48 PM
Con cam on Cha!Cha co the cho con biet Cha Co quen voi Lm Phê Ro Nguyen Quang Duy khong vay?

-Dạ, thứ nhất e ko phải là "cha", bài này của Cha Vincent Thành, Giám Tỉnh DCCT viết
-Cha Peter Nguyễn Quang Duy, lúc trước là bề trên chính xứ ĐM HCG- DCCT Sài Gòn. Tháng 3 vừa rồi, Ngài được chuyển ra làm Bề trên chính xứ DCCT Huế.
Tốt đẹp!

@...135: Dạ đúng rồi, nhưng mà ở DCCT Sài Gòn

mylinh
13-09-2011, 03:02 PM
http://ngocvietart.com/Tranh-Ton-giao/CD-0005-Gan-ben-Chua-hon/p537c211pc0.aspx