PDA

View Full Version : "Hát giữa muôn dân"!!!



dominico_dung
19-07-2010, 01:10 AM
Hát để ca tụng Thiên Chúa, tán tụng hồng ân và nguyện cầu ân sủng Ngài!

Chúng ta, vừa qua, đã có một "Ca Đoàn TCVN" hát thật hay và thật nhiệt thành! Minh chứng rằng, ACE của diễn đàn TCVN không những biết nghe mà còn biết hát và hát rất hay! Chẳng lẽ, chúng ta chỉ "tạm dừng chân" nơi ấy, nơi Thánh Lễ Tạ ơn muôn vàn sủng ái?!


"Hát hay không bằng hay hát!"


Có thể nào chúng ta lại không hát tiếp? Hát giữa "muôn dân", hát cho và hát cùng các cụ già, em bé,... người tàn tật, bằng hữu neo đơn,... Hát ở một nơi rất khát khao tình người, ngày đêm mong ngóng lòng thương xót từ đồng loại, lắng nghe từng nhịp đời và ao ước tất cả được hòa quyện thành lời ước nguyện, thành lời ca tiếng hát để an tâm sống tốt, sống tiếp mà tiến về Nước Trời!

Những mong suy nghĩ này của riêng tôi - có lẽ cũng là của ACE thành viên - sẽ thành hiện thực một ngày gần đây! :8:

NguyenNgocHieu
19-07-2010, 01:31 PM
"Hát hay không bằng hay hát!"

thế thì đi hát thôi pà koan

:monkey03::monkey03::monkey03:

:118::118::guitar::111::118::118::111:

:icon8::icon8::icon8::icon8:

:Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

daodoidep
20-07-2010, 08:45 AM
ola la la ola la la
Dép hay hát chứ hát k hay đây
Dép ủng hộ cả quoai dép và đế dép luôn
VUi lắm đây nè pà kon ơi
được hát được chơi được 88888 được làm bác ái:24::24:

cecilialmr_hanh
20-07-2010, 06:49 PM
^^ cecilialmr_hanh hát không hay , nhưng tham gia được không ? ^^

daodoidep
21-07-2010, 09:03 AM
^^ cecilialmr_hanh hát không hay , nhưng tham gia được không ? ^^
Hát hay k bằng hay hát mà Hạnh
Nếu H không tự tin hát thì múa đi :10::10:
Còn chị thì xin cầm nón lá:chemieng:

dominico_dung
21-07-2010, 09:27 AM
Đến một nơi tầm 300 cây số với 2 ngày đi-ở và về, hát cho khán thính giả hằng mong mỏi và ngóng nghe Thánh Ca thật sự! Ngẫm nghĩ: "Có khả thi không?", "Nhà Thánh Ca chúng ta cùng nhau làm được không? Và LÀM như thế nào đây?".

Các bạn góp ý cho!

Thân mến!

Ngọc Lục Bảo
21-07-2010, 10:11 AM
Đến một nơi tầm 300 cây số với 2 ngày đi-ở và về, hát cho khán thính giả hằng mong mỏi và ngóng nghe Thánh Ca thật sự! Ngẫm nghĩ: "Có khả thi không?", "Nhà Thánh Ca chúng ta cùng nhau làm được không? Và LÀM như thế nào đây?".

Các bạn góp ý cho!

Thân mến!
đi tầm 300km với 2 ngày mà nhầm cuối tuần chắc mọi người sắp sếp được
nhưng phương tiện đi lại bằng j xe máy hay xe đò và được nhiêu ACE đăng ký
trương trình ra sao
chắc muốn có 1 chuyến đi hát đầu tiên thành công nhiều vấn đề lém đây vì chưa có kinh nghiệm lần đầu thành công chắc máy lần sau dễ hơn nhiều:111:

Tử Mặc
21-07-2010, 12:10 PM
Hì, đây là điều em đã mong chờ từ lâu. Quá tốt đi chứ. Hy vọng em sẽ tham gia được và em sẽ cố hát thật to, thật lớn...:118:
Nếu cần nhân sự xin hãy gọi cho em nhé!
Tx.

teresa_my88
21-07-2010, 12:27 PM
bé cũng thấy hay hay đó ! bé hát tuy ko hay nhưng bé hay hát !
bác Dũng cho thời gian và chương trình cụ thể đi , bé sắp xếp bé tham gia ( nếu có thể , bé luyện giọng và học lời để bé hát nữa chứ, he he he )
Mời ACE tham gia đi , xem như chuyến du lịch hè í mà !:10:

dominico_dung
22-07-2010, 09:35 AM
http://www.youtube.com/watch?v=3qXZUF5oNLs


Xin Làm Người Hát Rong
Sáng tác: Trần Long Ẩn (http://search.yeucahat.com/search.php?s=Tr%E1%BA%A7n+Long+%E1%BA%A8n&mode=composer)

Cũng đành xin làm người hát rong
Chỉ mong đời không chê trách
Chỉ mong chuyến xe muộn màng
Không dừng sớm khi đang rong chơi.

Cũng đành xin làm người đến sau
Để nghe niềm đau phía trước
Tình như chiếc môi dịu ngọt
Treo hờ hững trên cây hoang đường.


Thôi đành đi về lại quê xưa
Thôi đành đi về dòng sông đó
Từ bao năm chân phiêu lãng quên quay về
Từ bao năm em như mãi ngủ mê
Như mây chiều như mây chiều để cơn gió đưa
Dù trăm năm ai quên lũy tre làng
Dù ngàn năm ai quên tiếng mẹ ru
Ơ ơ ơ ơ ơ tiếng ru hời ngày xưa.


Kiếp này xin làm người hát rong
Để cho tình yêu lên tiếng
Để cho trái tim bội bạc
Không còn đến trong đêm hoa đăng

Sẽ còn câu chuyện người hát rong
Còn nghe ngày sau kể tiếp
Tặng riêng những ai thật lòng
Đang còn hát yêu thương con người.

Peter Nguyễn
22-07-2010, 09:49 AM
ÔI........... tuyệt vời quá... biết nói thế nào hơn nữa... Nguyen hát không hay, nhưng cũng xin được chống gậy đi theo... nhanh nhanh lên, cho Nguyen ké với... vì thời gian nghỉ hè cũng gần hết rồi... rất mong đến ngày gặp nhau!!:xe:!:monkey03::111::hug::118::nhay::24:

dominico_dung
23-07-2010, 12:39 PM
Nhỏ thì làm việc nhỏ! Hát khẽ khẽ :)
Các thành viên "Ca Đoàn" Nhà TCVN ủng hộ ra sao để có tinh thần lên kế hoạch "HÁT GIỮA MUÔN DÂN" nào! :53::118:

daodoidep
23-07-2010, 01:18 PM
Nhỏ thì làm việc nhỏ! Hát khẽ khẽ :)
Các thành viên "Ca Đoàn" Nhà TCVN ủng hộ ra sao để có tinh thần lên kế hoạch "HÁT GIỮA MUÔN DÂN" nào! :53::118:

Các ca viên của nhà TCVN chia nhau đi hát xẩm tứ xứ rùi, để dép quy tụ về cho lão nhe.

Rabbouni
23-07-2010, 02:33 PM
Ý tưởng hay quá ạ! Nhưng để khả thi thì cũng hơi khó...:)
Nhưng mà, có lẽ phải vừa làm vừa cầu nguyện vậy!
Nếu được cho em xin 1 chỗ nha!
Chúc thành công...:118:

teresa_my88
23-07-2010, 02:46 PM
bé xung phong làm ca trưởng , dù sao bé hát hay hơn dép mà :21:
bác Dũng lên kế hoạch nhanh nhanh đi , bé mún đi , bé mún hát lém òi đó!
ở dưới này nóng quá, ko có chút mưa lun , bức sô rùi bác ui, cho lên í hưởng tí mưa tí gió lành lạnh đi bác , he he he.
ACE tcvn đâu hết òi , vào đăng kí mau mau đi , lại off đấy , xem mặt mũi tí tí í mà , hihi.:10::10::10:

daodoidep
23-07-2010, 02:58 PM
bé xung phong làm ca trưởng , dù sao bé hát hay hơn dép mà :21:
Ăn j mà tự tin thế pé
chị biết pé chỉ giỏi 1 môn thôi
Môn này có nhiều người sợ lắm

onggiachonggay_99
23-07-2010, 03:49 PM
già xin ủng hộ luôn cả gậy lẫn bị
già chỉ có cây gậy và cái bị để đi khắp đó đây làm hành khất cũng xin ủng hộ luôn
hết gậy hết bị thì bò

bananaks
23-07-2010, 04:05 PM
TCVN hát giữa muôn dân
hay quá .ý nghĩa quá
Chuối ủng hộ hai tay luôn
nối dây chuối 200km hát với mọi người :guitar:

Rabbouni
23-07-2010, 05:00 PM
Mọi người đóng góp ý tưởng trong này cho thành hiện thực đi chứ nhỉ???
Biết đâu...:8:

ocean_moonlight
23-07-2010, 06:31 PM
Hi, Chúi hét thì hét cũng tốt, nhưng chơi Gitar Xẫm ko tệ hi.
Nhưng gần về quê roài hic, sớm thì con tham gia đc, chứ mụn thì... phải hẹn lần sau ùi :12:

Teresa_QMai
23-07-2010, 08:49 PM
:53:Qua chương trình này hay quá ^^! con ủng hộ 2 tay 2 chân luôn :4: tuy hát ko hay nhưng con được cái hay hát hihihi nên con ủng hộ hết mình cho ý tưởng nỳ :8::53:

teresa_my88
23-07-2010, 09:05 PM
úi , ủng hộ là tham gia cùng với chương trình í , đang kêu gọi cả nhà 1 chuyến tầm 300 cây số í mà , cả nhà dơ 2 tay 2 chân cùng nhau đi và thẳng tiến nhé!
:monkey03::monkey03: lên xe thôi pà kon ui!

dominico_dung
23-07-2010, 09:49 PM
HÁT XẨM
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BA%A9m

binhthuong
23-07-2010, 10:00 PM
ý tưởng nầy tuyệt á ,nhưng Bác Dũng ơi Bác hát giữa muôn dân chứ không ngồi hát bến đò giống Bác í chứ:92:

Rabbouni
23-07-2010, 10:02 PM
Theo em nghĩ mình nên góp ý tưởng dần đi ạ!
Qui mô thế nào? Tổ chức làm sao?
Hát hò mọi người phải hào hứng lên tí đi chứ...:D

bananaks
24-07-2010, 07:31 AM
Chú Dũng phác thảo chương trình đi mấy em hào hứng quá kìa:118:

Tử Mặc
24-07-2010, 08:20 AM
HÁT XẨM
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BA%A9m



Anh Dũng không tính đưa cả nhà đi 300 cây số để "hát xẩm" đấy chứ?:4:
Em không biết hát xẩm đâu nhé... hì hì.

NguyenNgocHieu
24-07-2010, 09:08 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6B0D99||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

:118::guitar::111:

dominico_dung chọn một số bài hát cho phù hợp với hoàn cảnh nơi đến,

ý nghĩa của chuyến đi, post lên diễn đàn cho ACE tập hét trước đi. :8:

Rabbouni
24-07-2010, 09:22 AM
Kết hợp hò hét và quyên góp ủng hộ người nghèo với tinh thần "yêu thương và chia sẻ"...Hành trình tới những địa điểm còn nhiều khó khăn...:love:
(Thực hiện được sẽ rất ý nghĩa và thú vị dù tổ chức được kg phải điều đơn giản vì theo em biết đa số mọi người còn vướng đi học, đi làm...
ACE cầu nguyện nhé!):8:

ungdaive/vifpro
24-07-2010, 09:46 AM
Các ca viên của nhà TCVN chia nhau đi hát xẩm tứ xứ rùi, để dép quy tụ về cho lão nhe.
" ai gọi em đấy có em đây "
chương trình này nghe hấp dẫn thật đấy mình cũng muốn tham gia nhưng còn phụ thuộc vào thời gian và địa điểm nữa . Chú Dũng cho xem chương trình cụ thể đi thời gian đi biểu diễn và các bài hát để ACE còn tập hát nữa chứ.

Peter Nguyễn
24-07-2010, 01:47 PM
Mình có máu diễn văn nghệ lắm... bà con cô bác nào có ý làm đạo diễn, xin trổ tài liền... ưu tiên cho kịch bản có ý nghĩa tình Chúa, tình người, tình đời... vui, sâu sắc, ấn tượng... (kịch bản không quá 15 phút.)Hông biết Chú Dũng và anh chị em thấy ok chứ ?!?

daodoidep
27-07-2010, 12:49 PM
Anh Dũng không tính đưa cả nhà đi 300 cây số để "hát xẩm" đấy chứ?:4:
Em không biết hát xẩm đâu nhé... hì hì.
Tử mặc k biết hát xẩm thì múa xẩm
Hoặc làm đạo diễn cho perter nguyen đi
Hoặc tới đó tư vấn cho chị mặc đồ j để hát xẩm
Thiếu j chuyện để làm e trai

Tử Mặc
27-07-2010, 04:23 PM
Tử mặc k biết hát xẩm thì múa xẩm
Hoặc làm đạo diễn cho perter nguyen đi
Hoặc tới đó tư vấn cho chị mặc đồ j để hát xẩm
Thiếu j chuyện để làm e trai

Hì, Cám ơn chị Dép đã tin tưởng...:105: Chắc có lẽ em làm đạo diễn là hợp nhất. he he he.
Em sẽ lập một ban chịu trách nhiệm về trang phục để tư vấn cho chị, bảo đảm chị Dép sẽ qua khỏi vòng gửi xe một cách ngoạn mục mà vào thẳng tới vòng chung kết. hì hì.:21:

dominico_dung
28-07-2010, 02:22 AM
Nghe lời ủng hộ, cảm thông
Mạch đời sóng dậy, quyết không... nửa vời
Mà đem tiếng hát ra khơi
Hòa cùng gió biển vang lời Ơn Sâu
"Hát giữa muôn dân", nào mau!
Dâng Cha Thánh nguyện, dâng nhau tim hồng
Dâng đời tấu khúc mòn trông
Hát thôi Bạn hỡi nhưng không ngàn đời!



Mến tặng các bạn trong khi đang tìm kế "sinh nhai" cho vụ "hát xẩm hát rong"!

NguyenNgocHieu
28-07-2010, 02:19 PM
Nghe lời ủng hộ, cảm thông
Mạch đời sóng dậy, quyết không... nửa vời


Mến tặng các bạn trong khi đang tìm kế "sinh nhai" cho vụ "hát xẩm hát rong"!



có lúc em cũng nghĩ ý tưởng mãi chỉ là ý tưởng. nay đọc bài thơ của ( thi sỹ xẩm ) dominico_dung thấy mừng,
vậy là sắp được đi hát xẩm rồi,
cho em đăng ký 1 vé nhá bác Đô.

:118: :111: :118:

daodoidep
28-07-2010, 02:31 PM
cho em đăng ký 1 vé nhá bác Đô.
ây da k biết mở hàng đắt hay ế đây :39::39:

bietlamsao
28-07-2010, 03:59 PM
đi hát ở đâu vậy mọi người cho em đi với được không/

M2M
28-07-2010, 10:37 PM
Hoa cả mắt với sự hào hứng của ACE,chủ xị Dũng ui,mau lên kế hoạch tổ chức đi kìa,xin mạo muội đóng góp vài ý nho nhỏ cho chuyến đi:


Ngày giờ
Phương tiện
Đăng ký ntn,với ai,hạn chót đăng ký
Nơi đến phục vụ
Số lượng thính giả ước tính
Nơi hát là sàn hay ntn
Chương trình cụ thể (giờ nào việc gì,gồm những tiết mục ra sao) để những ACE kg đi đc vẫn có thể đồng hành và hiệp ý cầu nguyện theo giờ của chương trình (tham dự từ xa với cả tấm lòng)
Nếu đi có ở lại thì chỗ ăn ở cho ACE ntn (ăn đâu,ở đâu để đảm bảo mọi ng có chuyến đi thoải mái,vui vẻ,bình an)
Chi phí ntn

....
Mến chúc ACE có chuyến đi giấc mơ có thật trong bình an của Chúa:5::8::1:

onggiachonggay_99
29-07-2010, 06:27 AM
ở khách sạn ngàn sao là vui nhất đề nghị được ở khách sạn ngàn sao cùng ngắm sao đêm cùng ngợi khen tất cả các kỳ công của thượng đế cuối cùng ngắm sao đêm và chắp tay cùng mỗi người một ý nguyện riêng cho ....... nhé mong mọi người sau khi tham dự HÁT GIỮA MUÔN DÂN ra về được mọi sự như ý

bananaks
29-07-2010, 08:15 AM
Già có ý kiến hay nha,khách sạn ngàn sao ko cần máy lạnh:4:

NguyenNgocHieu
29-07-2010, 12:13 PM
http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/40601262069045.jpg


http://i945.photobucket.com/albums/ad295/nguyenngochieu1976/1981_NewsPGMPHov.jpg


ước gì được ở một trong những khách sạn sang trọng như thế này

:105: :105: :105:

daodoidep
29-07-2010, 01:06 PM
đi hát ở đâu vậy mọi người cho em đi với được không/
e cứ tham gia, rất hoan nghênh mà
hoan nghênh chào đón ca sĩ xẩm :Tanghoa::Tanghoa::Tanghoa:

ocean_moonlight
29-07-2010, 02:07 PM
Mùng 10/8 đi nha pà kon hi, 12 về Nha Trang 14 đến La Vang 16 về Hà Tĩnh rồi :21:

daodoidep
29-07-2010, 02:12 PM
Mùng 10/8 đi nha pà kon hi, 12 về Nha Trang 14 đến La Vang 16 về Hà Tĩnh rồi :21:
về hà Tĩnh lấy vợ, sao k nói ra lun đi:beer:

teresa_my88
29-07-2010, 07:18 PM
bé có cái võng nè , ngàn sao đi , khoái nhất í, mà nhớ đem theo thuốc chống muỗi nhen, chứ ko là con kiến nó cắn đau lém í, hihiiiiiiiiii.:21::21::21::21::21:

nu_angel
29-07-2010, 08:58 PM
Mùng 10/8 đi nha pà kon hi, 12 về Nha Trang 14 đến La Vang 16 về Hà Tĩnh rồi :21:

ơh,đi đâu vậy a...hihihi..e đi vs đc k....:71:

teresa_my88
01-08-2010, 05:16 PM
:92::92::92:đầu tháng 8 rùi , mà sao im lìm zị ta.
Tim bé hồi hộp muốn rớt ra ngoài rùi nè, miệng bé thèm hát lém òi đó,
bác Đô cho bé liều thuốc trợ tim đi , ko thì bé .............. , ko thì bé..............., hic hic hic!:92::92::92:

Bố Già
01-08-2010, 06:16 PM
Địa điểm nè? Đối tượng là ai ? ngày giờ ? Hình thức sinh hoạt ? Chi phí ? và Ban Tổ chức...?

Nếu sau 15.8. Hy vọng có thể thu xếp đi được cùng mọi người.

kjpy_Quynh
02-08-2010, 09:33 PM
kjpy cũng xin 1 chân trong chương trình hát giữa muôn dân của chú :8:

Tử Mặc
05-08-2010, 12:41 PM
Chờ chương trình... lâu quá...:12:
Cổ mình đang dài ra...:105:

Lucadien
05-08-2010, 01:21 PM
Chương trình này khá hay và ý nghĩa, cả nhà ủng hộ nhiều rồi, không biết kế hoạch triển khai ra sao nhỉ?

Hát cho những giá trị đích thực của cuộc đời!

teresa_my88
05-08-2010, 08:44 PM
cổ dài rùi! :105::105::105: mắt mờ lun ùi! :43::43::43:

thuthuy_1990
05-08-2010, 09:37 PM
Chương trình hay đó chú, chú Dũng mau post chương trình nên đi......mọi người chờ chương trình mà lâu quá.....con mắc dây Chuối từ Bắc vô Nam cổ vũ mọi người nhiệt tình!!!

PHUGIADATINH
05-08-2010, 10:11 PM
mình xin ủng hộ 1000 con lừa cùng đi góp vui luôn hehehhehehh!!!!:36:

daodoidep
16-08-2010, 08:45 AM
:105::105::105::105:

:39::39::39::39:

:45::45::45::45:

:10::10::10::10:

:monkey03::monkey03::monkey03::monkey03:

ocean_moonlight
04-09-2010, 09:03 AM
Tập Guitar 2 tuần roi` ne`:guitar::guitar: ko đc đi là :14:

teresa_my88
04-09-2010, 01:47 PM
Tập Guitar 2 tuần roi` ne`:guitar::guitar: ko đc đi là :14:


haha:21:, cứ tập guitar típ đi em iu , khi nào gãy móng tay thì nói chị bít nhen:10:.
lỡ mà ko hát giữa muôn dân được , thì ra chị nè em , gãy cho chị nghe, chứ có chi đâu mà than vãn thế nhở , hihi:10:
chúc em zui nhìu :5: